Tác giả Chủ đề: Cẩm Châu, Hội An - Chị Dốn - Goá phụ nghèo nuôi 3 con.  (Đã xem 24699 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguoithuhaihai

22 vừa đưa tân SV Trang (và cô em gái của Trang nữa) đi may áo trắng để chuẩn bị vào năm học mới. Vải do ms hkfami  tặng.

http://imageshack.us/photo/my-images/40/trangmayao.jpg/
 

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Cô bé Trang mà NTCM CMTX hàng tháng (cùng em gái Hoài Phương) vừa được tuyển vào trường Đại học Đông Á-Đà Nẵng, hệ chính quy, bậc Cao đẳng.

Được sự quan tâm giúp đỡ CMTX của NTCM, Trang đã cố gắng vượt qua những thua thiệt so với bạn đồng lứa và nỗ lực hết mình để học tập với kết quả: Mỗi năm lên một lớp. Và cũng đã bước vào được cổng trường ĐH, dẫu là bậc CĐ.

Đối với một em con nhà nghèo thì đây là sự cố gắng đáng khen. Mong cả nhà góp tay giúp cháu đi tiếp 3 năm học nữa để kiếm mảnh bằng chuyên môn và sẽ vào đời bằng chính đôi  chân cùng nghị lực của mình hầu sau này có thể tự nuôi sống bản thân và giúp mẹ, giúp em.




Như giấy báo của trường& thực tế, Trang cần được giúp các khoản:
1/ 2.590.000đồng: Học phí Học kỳ I:
2/   760.000đồng: Các khoản phí(làm thẻ,áo đồng phục, lệ phí...)
3/   300.000đồng/tháng:Tiền thuê nhà trọ học(góp thuê chung với bạn)

Rất mong cả nhà xem xét, nghiên cứu, giúp đỡ !

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Kết thúc năm học 2011-2012, 2 con chị Dốn:
-Cháu Nguyễn Thị Hoài Phương (lớp 7) đạt học sinh Tiên tiến, được nhận phần thưởng của trường.
-Nguyễn Thị Thùy Trang (lớp 12) vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông. Trang đã nộp đơn thi vào ĐH & Cao đẳng Đà Nẵng. Nhưng mẹ cháu- chị Dốn thì không cho đi thi, đi học ĐHCĐ vì kinh thế gia đình không đủ khả năng đầu tư. Thay mặt NTCM, 22 đã thuyết phục để chị cho cháu Trang đi học có mảnh bằng vào  đời, NTCM sẽ hỗ trợ nhưng chị Dốn vẫn chưa thay đổi ý định.
*Hàng tháng, 22 vẫn trao trực tiếp 300k của langoc& thuyhangvt cho chị em bé Trang

 

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

22 đã nhận:
-langoc    : 500k CMTX từ tháng 1 đến tháng 5-2011
-thuyhangvt: 200k tháng 1-2011

TM Bé Trang tanhkiu các bác!

 


Ngủ rồi la_ngoc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 22
  • Thích 0
Xin chào cả nhà!
Theo bài của Bac22 viết thì la_ngoc xin tiếp tục CMTX 2011 cho Bé Trang cho hết năm học 2011.la_ngoc sẽ chuyền tiền cho chi lathuvnag.
@lathuvang: nhờ chị chuyển số tiền(từ thang 1/2011 tới tháng5/2011) cho Bac22 dùm em nhé. Cám ơn chị.

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

22 vừa đến thăm, trao 300k CMTX/tháng cuối cùng năm 2010 (của thuyhangvt & langoc) cho các con chị Dốn. Chị Dốn đi làm đồng, bé Trang đi học. Chỉ có cháu Phương ở nhà và đang ốm - cảm cúm đã nghỉ học 5 ngày, nằm nhà một mình thương quá.

Cũng mong 2 bác langoc, thuyhangvt lên tiếng xác nhận có tiếp tục giúp CMTX 2 cháu Trang trong năm 2011,Phương ko nhé. Cám ơn các bác!


 

 


Ngủ rồi thuythuymeocon

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 80
  • Thích 0
 [ul]Chúng tôi (@bác 22, @ chị thảo,@lacdo,@MrChung, @meocon) đến thăm gia đình chị Dốn mẹ Trang đang làm cỏ ngoài vườn khoai lang, bà Ngoại và Trang đang loay hoay nấu cơm trưa.[/ul]
  [ul]NTCM Tặng cho trang 2 bức chăn và cặp sách cho Trang nhìn trang cười rất hạnh phúc khi nghe @bac22 đến.[/ul]
  [ul]Có vẻ trang rất rất mến @bac22 ấy nhỉ gi đình thât ấm cũng và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đến đó.[/ul]
  [ul]Là năm cuối cấp rùi Trang đang cố gắng học tốt Trang nói rằng em đang dự định thi hai khối A và D vào đại hoc Đà Nẵng.[/ul]
  [ul]Cả nhà cùng chúc cho Trang thực hiện được ước mơ của mình nhé.[/ul]

 
         


 Trang cười thật tươi khi mọi người đến thăm.

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

22 vừa chuyển CMTX cua thuyhangvt & langoc cho bé Trang. Cả 2 chi em đều khỏe. Trang gửi lời cám ơn đến 2 bác thuyhangvt+ langoc và cả nhà.

 Trang năm nay học lớp 12, đang đi học hè:

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.957
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Ngày 4/6/2008, nguoithuhaihai đưa tin về việc cần thiết làm lại bếp cho nhà chị Dốn vì nó quá xập xệ.



Nguoithuhaihai chịu trách nhiệm quyên góp 1.000.000 VND
Chị em Linhthuc góp 1.000.000 VND
DzungNguyen: 500.000 VND

Căn bếp hoàn thành vào tháng 9/2008

 

Ngày 23/1/2010, Thaidzuy cập nhật:

Khi nhóm chúng tôi (nguoithuhaihai, linhthuc và thaidzuy) tới nhà thì chỉ có bé Trang đang lúi húi dưới bếp nấu cơm, mẹ đi dặm lúa còn em gái đi học chưa về. Bữa trưa của 3 mẹ con gồm bí đao xanh nấu tép tươi (mua ở chợ cả bí và tép là 8.000 đồng), còn vài miếng trứng chiên sót lại từ bữa trước. Lát sau mẹ cháu về và nhóm có thêm một số thông tin:
-          Nhà làm 4 sào ruộng nhưng tiền phân gio không có để trả ngay. Cuối mùa bán lúa đi trả nợ nên cũng không còn được bao nhiêu, vẫn bị thiếu gạo ăn vài tháng (thu hoạch một vụ khoảng 600kg – 1 tấn tùy thời tiết)
-          Xung quanh nhà có trồng rau lang nhưng không thu hoạch được mấy, lâu lâu cắt rau bán được khoảng 100 ngàn. Vụ tới chị định trồng rau khác như rau cải hoặc đậu hy vọng kiếm thêm được chút. Những lúc ngày mùa, chị Dốn có thể đi làm thuê được khoảng 60 - 70 ngàn cũng đủ tiền chợ được vài ngày

Cháu Trang bên vườn rau lang
 

-          Học phí của hai chị em Trang sau khi được giảm 50%  lần lượt là 400 ngàn và 300 ngàn. Hàng tháng bà ngoại cũng cho các cháu 200 ngàn, cộng với 120 ngàn xã ủng hộ cháu thứ 2 và với phần ủng hộ của NTCM từ trước đến nay 300 ngàn nữa cũng giúp cho các cháu đi học. Riêng cháu Trang có sử dụng số tiền NTCM hỗ trợ để đi học thêm (Toán - 90 ngàn / tháng, Lý 70 ngàn / tháng). Năm nay Trang học lớp 11, năm vừa rồi, lớp 10 điểm trung bình của Trang là 6,9. Trang thích học Ngữ Văn hơn các môn khác.

Bé Trang đang chuẩn bị nấu cơm:

 

Xét thấy hoàn cảnh hiện tại của gia đình chị Dốn cháu Trang, Tổ theo dõi đề xuất phương án:
\\\'Tiếp tục CMTX cháu Trang số tiền là 300,000 VND cho đến hết tháng 5/2011 khi cháu Tốt nghiệp THPT\\\"

Hiện tại, thuyhangvt và la_ngoc đang CMTX trường hợp này với sự trung chuyển của Nguoithuhaihai.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.957
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Thành viên giới thiệu: Nguoithuhaihai ngày 15/02/2007

Thành viên xác minh: Đây là một trong các trường hợp sớm nhất của NTCM, khi đó nhân lực còn mỏng nên không thực hiện xác minh ngay thời gian đó được. Về sau các thành viên có ghé thăm và xác minh lại.

Hình thức giúp đỡ từ NTCM:
-   CMTX 300.000 VND / tháng:
Từ Jennifer Nguyen: 300k từ tháng 3/2007 đến hết tháng 1/2009
Từ Thaidzuy: 300k từ tháng 3/2009 đến hết tháng 12/2009
Từ thuyhangvt (200k) và từ la_ngoc (100k) từ tháng 1/2010 đến 5/2011
-   Giúp đỡ bằng hiện vật: Lợp lại mái nhà, Tặng TV 21 inches, Xây mới bếp

Thông tin giới thiệu:

Hộ chị NGUYỄN THỊ DỐN (54tuổi), ở tổ 1, khối phố An Mỹ, phường Cẩm Châu. Hoàn cảnh khó khăn lâu dài. Chồng mất vì bạo bệnh năm 1998. Có 3 con. Cháu trai lớn sinh 1991, đã nghỉ học, 2 em gái là Nguyễn Thị Thuỳ Trang (1993), lớp 8/2 trường THCS Trần Hưng Đạo, Hội An và Nguyễn Thị Hoài Phương (1998), lớp 3 trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Mẹ làm ruộng, 4 sào. Không đủ cho 3 con no đủ đến lớp. 4 mẹ con ở trong căn nhà đại đoàn kết do UBMTTQ tặng cách đây 3 năm. Cơn bão Xangsane bị bay hết mái (fibrociment),  đã được lợp lại nhưng dấu tích vẫn còn rõ. Nhà trống trải. Không có cả chiếc tivi để xem. Vật dụng giá trị nhất của mấy mẹ con có lẽ là 2 chiếc xe đạp các cháu dùng để đến trường. Phía trước, ở góc hiên nhà thấy một đống khoai lang.
Hiện mới chỉ có một Mạnh Thường Quân, hỗ trợ cháu út tiền sách vở 130.000đồng/tháng.

 

Nguoithuhaihai vô tình (và cả bất nhẫn nữa) khi buột miệng: \\\"Tết đến rồi, chắc áo quần mới của các cháu đẹp lắm nhỉ?\\\". Bọn trẻ nhìn xuống chân, không nói lời nào. Người mẹ ngùi ngùi: \\\"Tiền đâu mà sắm anh ơi!\\\". Hình ảnh bọn trẻ không có được tấm áo mới đi chơi Tết cùng bạn bè cứ đau đáu trong lòng. Thế là hôm sau, nguoithuhaihai đã cùng người bạn quay trở lại, đưa các cháu ra chợ gần đó, tặng các cháu 3 bộ áo quần mới. Nhìn mắt các cháu long lanh khi được tự tay chọn áo quần mới mặc Tết cho mình, thú thật, ai cũng thấy thương!

Nguoithuhaihai đề xuất CMTX 300.000 VND dành làm học bổng cho cháu Trang.


Chiều 13/12/2007, NTCM đã mang chiếc tivi mới tặng gia đình bé Trang. Ui, ko nói cả nhà cũng biết mấy mẹ con mừng như thế nào. Tội nghiệp, mãi đến TK 21 mà cái tivi đối với một số người như gia đình bé Trang vẫn là 1 thứ hàng xa xỉ. Mẹ thì cám ơn rối rít. 2 nhỏ cứ đi vào, đi ra, sờ sờ, bấm bấm, miệng cứ mũm mĩm cười. Thươngquá
Chiếc tivi hiệu Nikko, lắp ráp tại VN, thân đen, 21 inches, màn hình phẳng. Gía 1,7 triệu đồng, kèm ăn ten xoay chiều. Thợ mang đến tận nhà, lắp ráp, nghiệm thu nghiêm chỉnh.

(Trường hợp này, bác Nhaque: 1.400.000đồng + ngthu22: 300.000đồng = 1.700.000 đ)

Từ đây người biết thương người...