Tác giả Chủ đề: An Hữu, Cái Bè - Phương Thanh SV nghèo ĐH KH-XH&NV  (Đã xem 5909 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 11-09-2012 21:12:45
Trường hợp này mong sự giúp sức của các bạn quán cơm Cần Thơ rồi.
Q.omon ơi.em thu xếp xem bạn nào ở khu vực này xác minh thông tin cho cả nhà biết nhé.
Cám ơn người đẹp miền Tây nhiều hen. :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi samac

Trả lời #1 vào: 06-09-2012 17:20:04
Samac xin giới thiệu với diễn đàn 1 hoàn cảnh khó khăn của tân sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp.HCM.

VIỆC LÀM MANG TÍNH NHÂN VĂN!

Lần theo đường mòn qua một khu dân cư có nhiều nhà lụp xụp, chúng tôi đến ngôi nhà số: tổ 5 - ấp 3 - xã An Hữu - huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang, một ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp, trước nhà có ghi “ Nhà tình nghĩa”.

Nơi đây có một em học sinh vừa đỗ nguyện vọng 1, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngành Ngữ văn Trung Quốc, em tên là Nguyễn Thị Phương Thanh. Qua trao đổi, chúng tôi được biết hoàn cảnh của Thanh: từ nhỏ mẹ bỏ đi, rồi ba buồn cũng bỏ đi, để lại cho nội hai chị em Thanh. Ba bà cháu sống nương tựa với nhau bằng tiền trợ cấp gia đình liệt sĩ và tiền trợ cấp người cao tuổi của nội hàng tháng. Để được đi học, Thanh phải đi làm thêm, lúc giới thiệu mỹ phẩm để hưởng huê hồng, lúc phụ giúp việc nhà để có tiền công,…Ấy vậy, mà từ nhỏ đến lớn, Thanh rất chăm chỉ học tập, đã là học sinh tiên tiến (cấp THPT), rồi học sinh giỏi (cấp TH, THCS), đạt học sinh giỏi cấp huyện và học sinh giỏi cấp tỉnh, giải nhì – Môn Địa ( cả cấp THCS, THPT).

Được đỗ vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một niềm vui khôn tả của mọi người nhưng với Thanh lại là một nỗi lo. Lo khi Thanh đi học thì bà và em Thanh sẽ sống ra sao? Nếu đi học, tiền ở đâu để đóng học phí, để ăn, để ở và để học? Còn nếu ở nhà, khi bà trăm tuổi tương lai của Thanh và em Thanh sẽ ra sao?
Em phân vân, đôi khi đi đến bế tắc, khả năng không đi học là rất lớn.
Được biết hoàn cảnh của Thanh, chúng tôi đã đến, tìm hiểu để giúp đỡ. Thật khó khăn ở chỗ: chủ hộ gia đình là nội của Thanh - bà Nguyễn Thị Năm hưởng chế độ gia đình liệt sĩ, ngoài ra trong hộ có người đang ở độ tuổi lao động (ba Thanh) nên dù nghèo nhưng không thuộc diện được cấp hộ nghèo. Khi Thanh đi học không được hưởng chế độ gia đình liệt sĩ (vì không phải ba là liệt sĩ mà là bác Hai); cũng không hưởng được chế độ hộ nghèo, thậm chí cận nghèo (vì trong hộ có người trong độ tuổi lao động). Thấy được khó khăn của Thanh, của gia đình Thanh chúng tôi đã đem việc này trình bày với UBND xã và Hội khuyến học xã, huyện tìm cách tháo gỡ, nhưng phải chờ xem xét.
Thời gian đăng ký vào học đã đến, tiền Thanh không có, chúng tôi đã vận động bạn bè, đồng nghiệp, các em cựu học sinh giúp đỡ. Tiền đóng học phí một kỳ - năm thứ nhất giờ đã có, còn các khoản tiền khác ( tiền BHYT, tiền ăn, tiền ở, tiền học,…) vẫn thiếu. Chúng tôi kêu gọi các tổ chức, cá nhân nếu có điều kiện – xin giúp Thanh để em được đến trường đại học, để em có một nghề sinh sống và để xã hội có thêm một người hữu ích - một việc làm đầy ý nghĩa và mang tính nhân văn. Em Thanh rất mong sự giúp đỡ của mọi người.
                      
Người viết  
                    Nguyễn Văn Bé Bảy.


Mọi chi tiết về hoàn cảnh của em Nguyễn Thi Phương Thanh,
xin liên hệ Thầy Nguyễn Văn Bé Bảy (hiệu trưởng Trường THCS An Hữu).
Số điện thoại: 0906225053