Tác giả Chủ đề: Đăk Nông (Krông Nô) - Bé Trà My - Bại não  (Đã xem 51035 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi TLC

Trả lời #20 vào: 25-05-2011 10:24:11
Chào haybanglong,

Vui lòng cập nhật thông tin TH bé Trà My.

Cam on

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #19 vào: 24-04-2011 07:27:48
Chào Trang và các bạn!

    Bà bé Trà My mới gọi cho mình, nói là khoảng 1-2 tuần nữa sẽ ra HN. Khi ra đến Viện CC sẽ gọi cho mình. Khi bé ra mình sẽ thông báo để các bạn đi xác minh và trao tiền luôn thể.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #18 vào: 24-04-2011 01:49:15
Trong quỹ đang giữ 1.000.000đ của TLC giúp hai bà cháu, chị  Haybanglong có thể liên hệ với Bà của bé Trà My chuyển số tiền này như thế nào được không hay chờ hai bà cháu ra Hà Nội khám rồi chúng ta đưa luôn. Cảm ơn chị nhé.

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #17 vào: 29-03-2011 13:17:22
Cảm ơn Haybanglong nhé. MAC cũng mong gđ ta có thể giúp gđ cụ. Mong tin tức từ bác sau nhé.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #16 vào: 27-03-2011 13:27:47
Chào cả nhà!

   Hôm trước mình quên một thông tin: cháu bé cũng chưa đứng được, mới chỉ ngồi được thôi.

   Sáng nay bà nội cháu gọi cho mình, tâm sự một điều: hôm trước vừa nói chuyện với mình được vài câu thì mẹ cháu đến bên cạnh nên có chuyện bà không tiện nói, phải nói tránh đi kẻo con dâu bà chạnh lòng. Thực tế là mẹ cháu đã bỏ đi khi cháu gần 1 tuổi, bố cháu gọi điện mãi nhưng mẹ cháu không về. Đến khoảng cuối 2009 hay đầu 2010 ( bà không nhớ chính xác )thì mẹ cháu về làm đơn lỵ dỵ, tòa án huyện đã xử ly hôn, mẹ cháu nuôi anh còn bố cháu nuôi em; nhưng rồi mẹ cháu lại để anh cháu ở nhà và đi tiếp. Gần đây chắc do mọi người góp ý nhiều, mẹ cháu đã nghĩ lại nên mới trở về nhà với chồng con được vài ngày; con dâu nói: mẹ không mắng - chê con thì con ở lại cùng mẹ chăm 2 cháu. Bà thấy mình cũng yếu hơn và thương 2 cháu thiếu thốn tình cảm nên mừng lắm ( vì vậy nên hôm trước có con dâu bên cạnh bà phải nói khác đi về việc mẹ cháu bỏ cháu ra đi ). Bà kể: vẫn bế cháu đi xin khắp huyện, tỉnh; vì xã hội bây giờ thực - hư lẫn lộn nên xin cũng khó; trước đây hay xin của các doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng, ở cả tháng trời ngoài đó, nhặt nhẹm góp lại mới có tiền cho cháu đi chữa vài lần như vậy. Bà chỉ mong cho cháu có cơ hội chữa thêm vài đợt nữa với hy vọng cháu có thể đứng - đi - nói được đôi chút để cháu đỡ khổ trong quãng đời còn rất dài phía trước.

    Mình cũng động viên bà cố gắng sớm cho cháu ra HN chữa tiếp, khi nào nhập Viện xong thì gọi cho mình. Vậy có gì mới mình sẽ thông tin tiếp để cả nhà biết.

   Thân!

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #15 vào: 25-03-2011 22:24:25
A lô, A lô... tin thời sự sốt dẻo đây...

  Xin chào cả nhà! Chiều hôm nay bà bé Trà My đã gọi điện cho mình.
( Các cán bộ xã - thôn nhiệt tình thật! ) Mình liền gọi lại hỏi thăm được các tin tức sau:

   Hiện nay bé gần được 4 tuổi. Khi bé được gần 2 tuổi ( đầu năm 2009 ) bà đã đưa bé ra châm cứu tại Hà Nội ( trước đó có thỉnh thoảng đưa về SG chữa nhưng không có KQ), môic đợt châm cứu khoảng hơn 1 tháng, nghỉ 1 tháng lại châm cứu tiếp. Cháu đã làm được khoảng 7 đợt, có tiến triển rất tốt, từ chỗ bại liệt cả người, mắt nhìn không rõ thì nay cháu đã ngồi được, mắt đã biết nhìn quảng cáo trên tivi nhưng tay vẫn không biết cầm đồ vật và không biết nói.

   Mẹ cháu có bỏ lên SG vài tháng để định kiếm tiền, không có tin tức gì cho gd nên mọi người tưởng bỏ chồng con; nhưng sau vài tháng chị đã quay trở về nhà. Như vậy: hiện nay cháu ở với bà nội ( 53 tuổi - ông nội mất đã lâu ),bố (35T),mẹ (34T) và anh trai bé (10T - bà kể là học rất giỏi). Bà nội cháu còn một cô con gái đã đi lấy chồng.

   Gia đình trước có ít đất trồng sắn khoai, nhưng đã bán để chữa bệnh cho cháu. Hiện nay bố mẹ cháu đi làm thuê, ngày nào có việc làm thì được 50-70K 1 người. Bà nội cháu thường hay bế cháu đi các nơi dể xin tiền, tích cóp cho cháu; nhưng bà bảo: \\\"nay cháu lớn nên nặng hơn mà tôi thì yếu hơn nên cũng không đi nhiều được. Đầu 2010 có cho cháu chữa được 1 tháng, khoảng T7/2010 có đưa ra nhưng cháu bị ốm nên quay về. Gia đình cũng đang cố gom góp để trong T4 tới đưa cháu ra nhưng không biết có đủ mà đi được không?\\\" Tôi hỏi CP cho 1 đợt chữa thì bà bảo là hết 6.000.000d. Tuy cháu có BHYT của Nhà nước nhưng tiền thuốc phải mua ngoài rất nhiều.

    Điện thoại của cháu gái, tên là Mai, nhà rất gần nhà bà Bốn: 01268706511.
     Chiều hôm nay mình đã liên lạc với BS Thu Hà, được biết cháu còn bị bệnh động kinh nữa. Năm 2009 cũng có 1 số nhà hảo tâm giúp cháu tiền, đã gửi nhờ vào TK của BS Hà và BS đã chuyển hết cho 2 bà cháu. ĐT của BS Hà: 0989382474.

     Mình đã động viên gd đưa cháu ra, khó đến đâu ta gỡ đến đó. Mình nhắc bà nếu ra thì mang toàn bộ giấy tờ chi phí các lần chữa bệnh nhưng bà bảo đã mang đến các cơ quan để xin tiền, họ giữ lại rồi; hình như chỉ còn 1 cái giấy ra viện thôi. Bảo bà mang cả giấy khen của anh bé ra. Mình nghĩ rằng hc này chắc khá lâu mới có thể đến xm trực tiếp tại quê nên cứ dặn vậy để DD có thêm cơ sở cân nhắc.
     Vậy mong cả nhà xem xét và có hướng giúp đỡ cháu có cơ hội hoàn thiện bản thân hơn.

@ Laohatien: Cám ơn Lão đã cố gắng tìm thấy và cung cấp số ĐT của BS Hà.

     Chúc cả nhà nghỉ cuối tuần vui vẻ!

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #14 vào: 24-03-2011 10:33:36
Cảm ơn bác Haybanglong nhé. Thiệt là vất vả cho bác. Bác đã để lại số đt cho cán bộ của UBND, vậy phải chờ tin từ UBND thội. mAC mong tin.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #13 vào: 24-03-2011 08:42:16
Kính chào bác 2 lúa và chị Maiamchung!

   Sự nhiệt tình của 2 bác với các hc khó khăn ở quê nhà khiến em không thể ngồi yên với hc này được ( mà các bạn khác trong DD chắc cũng mong tin lắm). Hôm qua em đã liên lạc với cán bộ của UBND xã Nam Thạnh ( nơi ở của 2 bà cháu ), theo họ được biết thì hiện nay 2 bà cháu vẫn đang ở quê, do trưởng thôn không có điện thoại nên mình có để lại số điện thoại của mình, nhờ cán bộ xã mang tới nhà bà Bốn để bà gọi lại cho mình. Cán bộ xã có vẻ cũng nhiệt tình, hy vọng bà Bốn sẽ sớm gọi lại.

     Tối qua mình đã vào Viện châm cứu ( khoa Nhi )để tìm hỏi về Bs Nguyễn Thị Thu Hà nhưng mọi người nói không có Bs nào tên là Hà ở khoa này. Có bạn nào đến được vào giờ hành chính thì hỏi giúp hộ xem. Gặp được bs Hà thì có lẽ biết được từ ngày đó đến nay cháu có ra chữa lần nào nữa không?

    Đắc Nông là tỉnh rất xa SG, hình như chúng ta chưa có TV ở đó nên đi XM thực tế rất khó khăn 2 bác ạ, chúng ta đành chờ tin từ 2 nơi vậy.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #12 vào: 24-03-2011 03:05:36
Anh TLC đăng ký giúp 2 bà cháu 1.000.000VND. Nếu trong thời gian tới nhóm miền Bắc không liên hệ được với 2 bà cháu, mong anh cho ý kiến về số tiền này.
Cảm ơn anh!

 


Ngủ rồi 2Lúa

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 25
  • Thích 0
Trả lời #11 vào: 22-03-2011 11:11:48
mai-am-chung đã viết:
Trích dẫn
À TH này cũng lâu quá rồi không có tin tức cà. Các bác nào làm ơn ghé BV một chiến hỏi tin vè hai bà cháu dùm nhé.


Có khi nào bà cụ hết tiền nên không thể trở lên b/v được chăng ? Tổ XM có thể vê quê của bà cụ thăm dò được không ?
Cám ơn,
2Lúa

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #10 vào: 16-03-2011 09:37:33
À TH này cũng lâu quá rồi không có tin tức cà. Các bác nào làm ơn ghé BV một chiến hỏi tin vè hai bà cháu dùm nhé.

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #9 vào: 16-03-2011 04:45:09
Tổ xác minh ui, có gì mới không?

Thanks

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi quantumit

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 44
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 19-02-2011 11:25:13
em cũng đọc về trường hợp này nhưng chưa thấy có thông tin gì từ phía diễn đàn mình cả !

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #7 vào: 18-02-2011 23:18:20
Các bác ai có thông tin gì thêm mong được cập nhật ạ .

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #6 vào: 29-12-2010 10:05:32
Nhà mình ở gần Viện châm cứu này. Trường hợp này có cần tìm hiểu thêm để DD giúp đỡ không ạ. Nếu cần thì Lão có thông tin gì về Bác sỹ ( như số ĐT chẳng hạn )thì cho mình biết càng tốt. Mình thấy TH này cũng đáng thương lắm.