Tác giả Chủ đề: Cẩm Dương, Cẩm Xuyên - Em Sơn Ca (SV) - Tai nạn, chấn thương sọ não, gia đình khó khăn  (Đã xem 8173 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn khu vực Hà Nội ghé thăm dùm ạ .

@Vânkiêusa : Em cho xin số điện thoại của Sơn Ca dùm nhé.
Sơn ca hiện tại không dùng điện thoại đâu ạ, từ ngày bạn í bị nạn đến nay VKS cũng gặp lại 3 lần nhưng gần như bạn í né tránh mọi người, nhất là người lạ. bạn í không tiếp xúc, không nói chuyện, không cho chụp ảnh hoặc hỏi thăm, mọi thông tin đều tìm hiểu qua thím của e
Rất mong cả nhà đầu cầu hà nội quan tâm giúp đỡ
Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.


Thân.

6x hiểu điều này nên mới nhờ các bạn Hà Tĩnh cố gắng giúp việc tạo ra kết nối với em ấy vì 6x có cách để giúp em ấy vượt qua tình trạng suy sụp tinh thần này.

Lấy số điện thoại của người nào gần gũi và thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho em ấy là được Vânkiêusa nhé 

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.




 Nhờ các bạn khu vực Hà Tĩnh nhé. 


Xin cảm ơn các bạn Hà Tĩnh.

 
The following users thanked this post: -TrườngGiang-


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn khu vực Hà Nội ghé thăm dùm ạ .

@Vânkiêusa : Em cho xin số điện thoại của Sơn Ca dùm nhé.
Sơn ca hiện tại không dùng điện thoại đâu ạ, từ ngày bạn í bị nạn đến nay VKS cũng gặp lại 3 lần nhưng gần như bạn í né tránh mọi người, nhất là người lạ. bạn í không tiếp xúc, không nói chuyện, không cho chụp ảnh hoặc hỏi thăm, mọi thông tin đều tìm hiểu qua thím của e
Rất mong cả nhà đầu cầu hà nội quan tâm giúp đỡ
Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.


Thân.

6x hiểu điều này nên mới nhờ các bạn Hà Tĩnh cố gắng giúp việc tạo ra kết nối với em ấy vì 6x có cách để giúp em ấy vượt qua tình trạng suy sụp tinh thần này.

Lấy số điện thoại của người nào gần gũi và thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho em ấy là được Vânkiêusa nhé 

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Nhờ các bạn khu vực Hà Nội ghé thăm dùm ạ .

@Vânkiêusa : Em cho xin số điện thoại của Sơn Ca dùm nhé.
Sơn ca hiện tại không dùng điện thoại đâu ạ, từ ngày bạn í bị nạn đến nay VKS cũng gặp lại 3 lần nhưng gần như bạn í né tránh mọi người, nhất là người lạ. bạn í không tiếp xúc, không nói chuyện, không cho chụp ảnh hoặc hỏi thăm, mọi thông tin đều tìm hiểu qua thím của e
Rất mong cả nhà đầu cầu hà nội quan tâm giúp đỡ
Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn khu vực Hà Nội ghé thăm dùm ạ .

@Vânkiêusa : Em cho xin số điện thoại của Sơn Ca dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Hoàn cảnh này quá khổ các bạn ơi !

Mong có sự chung tay của cả nhà.

@Vânkiêusa : Em cho xin số điện thoại của Sơn Ca dùm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Không Thể khổ hơn 😞
Em Sơn Ca 23 tuổi gặp nạn bị liệt nửa người đã 3 năm nay , bố bị tai nạn sống thực vật đã mất chưa đầy 1 năm.  Người trụ cột trong nhà chỉ biết trông chờ vào mẹ nuôi 3 anh em Sơn ca, Người anh lớn lại không được bình thường( bị thần kinh) nhưng năm 2018 cũng theo người làng vào miền nam làm thuê,
 Tai hoa lại tiếp tục ập xuống gia đình em, hơn 1 tháng trước mẹ lại phát hiện U Tuyến Giáp chuyển ra bệnh viện k3 Tân Triều , Hà Nội mổ . Trong 20 trường hợp mổ xong thì cô Hợi ( mẹ Sơn ca) mẹ thuộc tình trạng nặng nhất nhiều U , mổ sâu khiến cổ và mặt bị sưng không nói được , không ăn được . Bác sĩ chỉ định phải ở lại chuyển tuyến để phóng tia xạ trị .
Anh lớn chẳng nhanh nhẹn lại ốm đau quanh năm . Sơn Ca bị liệt nửa người hoàn toàn 1 tay mẹ chăm sóc , nay mẹ đổ bệnh em lại không thể tự lo cho mình được , cuộc sống gia đình em như đi vào ngõ cụt
Cuộc sống ai rồi cũng phải trải qua sóng gió nhưng những gì mà gia đình Sơn ca  gặp phải đúng là quá sức chịu đựng của một người phụ nữ . Mỗi người chúng ta tuy khác nhau về hoàn cảnh , khác nhau về cách sống nhưng chúng ta có chung 1 tấm lòng nhân ái, hy vọng các NHT, MTQ quan tâm giúp đỡ gia đình em hy vọng mẹ em  sớm khỏe mạnh về chăm sóc các con của mình.
Nhờ các bạn đầu cầu Hà nội vào thăm cô và có phương án đề xuất hỗ trợ CMKTX ạ

BV K3 TÂN TRIỀU
KHOA NGOAI ĐẦU CỔ
PHòng 316  giường 36   
0393167226.số điện thoại người chăm .bác Hà
« Sửa lần cuối: 20-09-2019 18:21:23 gửi bởi VânKiêuSa »

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn khu vực Hà nội ghé thăm và cập nhật tình hình điều trị của em dùm.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Sau giờ làm sáng nay 30/09 VKS và mẹ Minh để về lại xã Cẩm Dương thăm lại tình hình gđ Sơn ca.
Hiện tại ở nhà các mợ vẫn thay nhau chăm sóc bố Sơn ca,một mợ lo cơm nước và bón cho bố Sơn ca ăn,còn một mợ thì tắm rửa,giặt giũ. Em trai của Sơn ca thì ra nhà mợ Hà ở để đi học và tiện có chú mợ chăm sóc.
Được biết thứ 6 tuần trước 22/09 Sơn ca được chuyễn về trạm xá đơn vị điều trị tạm thời để chờ làm thủ tục chuyễn viện.và mẹ sơn ca đã lo xong mọi thủ tục chuyễn viện cho em.
Thứ 2 tuần tới Sơn ca sẻ chuyễn sang BỆNH VIỆN BẠCH MAI để tiếp tục điều trị.
Nhờ các bạn hà nội tiếp tục thăm và cho cả nhà biết thêm tình hình sức khỏe của Sơn ca.
Sđt mẹ sơn ca: 01667.970.485
                             0968.253.342
Mong nhận được sự quan tâm của cả nhà
Thân
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"Sẻ Chia\" post=99971
Nhờ các bạn Hà nội và Hà tĩnh cho biết tình hình sức khỏe của Sơn Ca ạ ?

Thân mến.


Nhờ các bạn Hà nội và Hà tĩnh .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Sẻ Chia

Nhờ các bạn Hà nội và Hà tĩnh cho biết tình hình sức khỏe của Sơn Ca ạ ?

Thân mến.

 


Ngủ rồi Khang Siro

Trưa 5/8, Siro và a Co moi, vợ chồng TrườngGiang đã đến thăm và trung chuyển ủng hộ.

Siro xin cập nhật tiếp thông tin em Sơn Ca:
- Em đã được chuyển giường sang phòng khác ( phòng điều trị dành cho quân nhân, có điều hòa).

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


- Em đã có thể ăn được cháo. Tuy nhiên em chưa thể tự lật người được nên mỗi khi lật người đều cần mẹ lật giúp.
- Có thể 1-2 tuần sắp tới, em sẽ được chuyển sang bệnh viện Y Học Cổ Truyền Quân Đội để điều trị châm cứu. Đây là sdt của mẹ Sơn Ca: 0968253341.

Thay mặt cho nhóm từ thiện Từ Tâm, Siro đã trao tặng ủng hộ giúp đỡ em và gia đình số tiền 10,000,000d.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Xin cảm ơn cả nhà đã chung tay với tấm lòng thiện nguyện của mọi rằng. Mong rằng em Sơn Ca sẽ sớm bình phục.

 


Ngủ rồi Thocon

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 581
  • Thanked: 180 times
  • Thích 101
Chào cả nhà,

Hi anh 6x,

Theo điều phối, Thỏ đã chuyển tiền đến Khangsiro rồi nhé.

Cầu mong em Sơn Ca mau bình phục.
Thỏ

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=99260
...

Các anh chị Nhóm Từ Tâm sẽ hỗ trợ Sơn Ca 10,000,000đ trong quá trình điều trị.

Mong Sơn Ca sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

...


Thocon chuyển 10 triệu của Nhóm Từ Tâm tới Khangsiro để nhờ bạn ấy và các bạn khu vực Hà nội gửi đến Gia đình em Sơn Ca dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn khu vực  Hà nội cập nhật tình hình của Sơn Ca dùm .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Các anh chị Nhóm Từ Tâm sẽ hỗ trợ Sơn Ca 10,000,000đ trong quá trình điều trị.

Mong Sơn Ca sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Xin cảm ơn sự chung tay của Nhóm Từ Tâm.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS