Người Tôi Cưu Mang

CUỘC SỐNG QUANH TA => Văn Nghệ => Văn học - Thơ ca => Tác giả chủ đề:: My Darling vào 20-12-2015 18:29:01

Tiêu đề: Thơ ngâm
Gửi bởi: My Darling vào 20-12-2015 18:29:01
Chú xe ôm tặng 1 bài thơ cho nồi cháo Đồng Nai mình.Một món quà tình thần rất ý nghĩa nên mình đưa vô mục thơ luôn vì đây là tình cảm quý báu mà chú dành tặng cho nồi cháo .
 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]

Tình thoáng trong ta 1 bóng hình
Tình đời trôi mãi khúc sông thương
Thấy đời đen trắng như bọt nước
Tụ lại trong ta chẳng được gì
Sắc tài danh vọng bao nghiệp chướng
Bạc tiền địa vị chỉ hư vô
Như lòng trắc trở bao sầu khổ
Hiểu thấu linh căn đã muộn màng
Khoảnh khắc tim lòng se thắt lại
Ngó về cực lạc chẳng bao xa
Hương trời vũ trụ đều thắp sáng
Xếp lại hành trang cảnh giới này
Chữ đời soi đạo hoa thượng giới
Phẩm chất hoa sen giữ mùi bùn
Giữ cho sen trắng hoa tinh khiết
Tìm lại trong ta ánh đạo vàng
Phần dưới tặng
 * Cuộc đời vạn nẻo vô thường
 * Tấm thân manh áo bụi trần vấn vương
 * Miệng phàm còn lắm tai ươn
 * Làm sao rửa sạch nghiệp căn kiếp này
 * Mong người hiểu rõ bài thơ
 * Chuyển xoay nghiệp lực trong thời hoàng kim.
Tặng người tu học trong nhiều kiếp
Tỏa sáng từ bi thắp đèn lòng
Vươn cao ngọn đuốc chân truyền
Tâm thành ý nguyện sẻ chia muôn loài !

Chào thân ái!
Tác giả :
Nguyễn Hữu Lộc
Đồng Nai