Tác giả Chủ đề: Lạng Sơn - Ông Hỷ - Già Khuyết Tật & Neo Đơn  (Đã xem 1728 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi gaumevidai

Trả lời #20 vào: 15-03-2012 08:59:38
Mình cứ hong hóng chờ tin Vothuong đi xác minh. Trong lòng luôn băn khoăn áy náy. Nay đã được xem những hình ảnh mà Vothuong đưa lên mình thấy cảm động và ngưỡng mộ bạn quá. Vừa nhẹ lòng yên tâm vì từ nay Ông Hỷ không còn phải vất vả khổ sở như trước nữa, vừa từ nay DD có thêm một thành viên xác minh cừ khôi ở mặt trận phái Bắc. Một lần nữa cảm ơn Vothuong rất rất nhiều   :)  :P

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #19 vào: 15-03-2012 00:00:29
Và đây là bài báo đã giới thiệu về cụ Hỷ từ 2 năm trước:

Lão nông cụt chân và phận đời cay cực
(Tháng 4-2010)

TP - Xuất ngũ trở về, ông Trịnh Văn Hỷ 50 tuổi, thôn Pá Chí, Thanh Long, Văn Lãng (Lạng Sơn) một lần đi làm ruộng, vấp phải mìn còn sót lại sau chiến tranh phải cưa một chân đến đầu gối. Bao éo le, gian khổ đã đến với ông.
 
Là thanh niên khỏe mạnh, khôi ngô, nhiều gái bản để ý. Nhưng V, là cô gái cùng bản, ông ưng ý, hẹn ước, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sẽ trao nhẫn cưới. Thế nhưng, cuối thu 1988, sau vụ tai nạn, mất chân, V  mất tích, có người nói, cô đã vượt qua bên kia biên giới lấy chồng, ông Hỷ như người mất hồn.

Bố mẹ mất sớm, thân tàn, không nơi nương tựa, ông đến một góc núi, liêu xiêu dựng một cái chòi, bốn bên là những viên gạch cũ, nóc bằng tấm ni lông.

Hằng ngày, ông lần mò trên tấm cao su để phần chân cụt không chạm xuống mặt đường, va vào những viên đá răng cưa, đi lấy nước, lấy rau rừng. Cuối tháng, người trong bản xuống xã lấy hộ tiền trợ cấp người tàn tật là 120 ngàn đồng/tháng, ông dành mua gạo, mua mỡ.

Chúng tôi đến chòi, bốn bề gió lùa. Một người đàn ông quần áo rách tả tơi đang chống gậy đi vào khe cửa. Ông Hỷ kều kều các cành cây khô trên tấm phản, dành chỗ cho khách. Trong nhà, ngoài những cái chai nhựa đựng nước, chiếc màn cũ mèm, vài bộ quần áo nhàu nát, chẳng có vật dụng gì đáng kể.

Số tiền trợ cấp chỉ đủ mua gạo, nên thức ăn hằng ngày chủ yếu là muối trắng. Thi thoảng, ai cho con cá, mớ rau, ông kho mặn, ăn dần. Có những hôm sốt ốm, mưa to, gió lớn, ông ướt như chuột lột, nhưng giữa đêm, chơ vơ góc đồi, gọi chẳng ai nghe thấy, ông phó mặc số phận cho may rủi.

Ông Hoàng Minh Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Long cho biết, ông Hỷ là một trong những hộ đặc biệt khó khăn. Cấp ủy, chính quyền cũng đã quan tâm, song nhiều khi không lo được hết cho dân, rất mong sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng, các nhà hảo tâm trong cả nước.

Nguyễn Duy Chiến

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ban bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội, hoặc Phóng viên báo Tiền Phong, thường trú tại Lạng Sơn, số 2 Mai Thế Chuẩn, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, điện thoại: 0913094388.
(nguồn: http://www.tienphong.vn/Tuong-Tac/Ban-Doc/192655/Lao-nong-cut-chan-va-phan-doi-cay-cuc.html )

Và:

Lão nông cụt chân được vào Trung tâm Bảo trợ xã hội (Tháng 5-2010)

TP - Xúc động trước gia cảnh của ông Trịnh Văn Hỷ, trú tại thôn Pá Chí, Thanh Long, Văn Lãng, Lạng Sơn, do vướng vào mìn, phải cưa một chân đến đầu gối, sống cảnh đơn chiếc, nghèo túng, nhiều bạn đọc, hảo tâm đã gửi tiền, quà giúp đỡ.

Trong đó có ông Nguyễn Xuân Dinh (Thanh Xuân, Hà Nội) gửi 500 ngàn đồng, Đào Kha Lai (Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) 500 ngàn đồng, Bạn đọc Tạp chí Tiếp thị và Gia đình: 1 triệu đồng, Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Lạng Sơn - Chi đoàn Cty Tư vấn Kiểm toán Thăng Long - Huyện Đoàn Văn Lãng (Lạng Sơn): 2,2 triệu đồng.

Ngoài ra, một số bạn trẻ Diễn đàn Langsơn.name, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã giúp đỡ tiền, hiện vật giúp ông Hỷ. Đặc biệt, trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Lạng Sơn đã tiếp nhận, làm thủ tục để ông Hỷ được vào nuôi dưỡng tại Trung tâm và lắp chân giả miễn phí .

Nguyễn Duy Chiến

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.180
  • Thanked: 2167 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #18 vào: 14-03-2012 23:59:06
Chào mừng em sống sót trở về  :P

Trích dẫn
Lần sau, VT sẽ rút kinh nghiệm và sẽ đăng kí đi xác minh ở khu vực miền Trung thôi, nhất là khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng, các bác sắp xếp cho VT nhé !


Cái này anh không đảm bảo tính mạng à nghe  :woohoo:

Vote cho em 1 điểm thank you!

Cảm ơn!

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #17 vào: 14-03-2012 23:49:34
1/ Bái phục, bái phục Sơn nữ Vothuong. Với tinh thần NTCM Sơn nữ đã vượt chặng đường đầy khó khăn để tìm đến  xác minh trường hợp cụ Hỷ. Qua đó, đã giúp cả nhà biết đc là cụ Hỷ đã ko  còn chịu cảnh đơn độc, hiu quanh, vất vả... bên hốc núi nữa. Thật mừng cho cụ!
(Mà cũng mừng cho người đi xác minh: Tiền hung hậu kiết: Khi đi vất vả khi về đã ghê- chuyến đi an toàn kết thúc bằng bữa nhậu thật...tuyệt vời, hhehe)

2/ vothuong đã viết:
Trích dẫn
Lần sau, VT sẽ rút kinh nghiệm và sẽ đăng kí đi xác minh ở khu vực miền Trung thôi, nhất là khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng, các bác sắp xếp cho VT nhé !


Hihi,MTrung và QNĐN hân hạnh đc đón tiếp :lol:

3/Qua đây mới thấy, việc giới thiệu các trường hợp lấy lại từ báo chí, truyền thông thật bất cập: Bác Hỷ đã đc Trung tâm XH chăm sóc từ lâu nhưng vẫn post lên DD khiến ai cũng xót xa vì bác, rồi thành viên DD phải bỏ công, bỏ việc, giannan, vất vả lặn lội đến tận nơi  :silly:  Lại nhớ trường hợp \\\"Cháu nội vua Thành Thái\\\" (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=27&id=43953 ) được giới thiêu lên NTCM khi gia đình đã đc giúp đỡ căn cơ và còn nhiều trường hợp khác tương tự . . .

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #16 vào: 14-03-2012 22:50:55
@vothuong: cám ơn cô vothuong nhiều lắm. Chuyến đi thật là trần ai, người và xe đều là anh hùng vì không ai bị trợt té hết. Ông Hỷ đã sống như vậy sao  :( mà hình như ông cụt cả hai chưn, làm sao mà đi đứng, lại còn đi đường rừng. Nước mình còn nghèo lắm  :huh: cho nên có nhiều người thật là giàu. Thì vậy, người ta chỉ trúng số nhờ cả đống người không trúng hihihihi.

 


Ngủ rồi vothuong

Trả lời #15 vào: 14-03-2012 18:53:45
Vothuong kể cho cả nhà mình về chuyến đi xác mình lần đầu tiên của vothuong nhé

\\\"Lấy đà\\\" mãi, cuối cùng VT cũng quyết định lên đường sau khi lựa chọn được một tay lái cừ khôi, đó là một thầy giáo, trẻ khỏe, đep trai nhất trường VT  :silly:
Xuất phát từ LS lúc 12 giờ ( qua 1 tý), dù đã \\\"bấm đốt: để chọn ngày đẹp, ngày hoàng đạo rồi mà trời lại bắt đầu lất phất mưa nhỏ và con đường lúc này trở nên bóng loáng



và nhầy nhụa

 Nhưng vấn đề đó không phải là trở ngại, mà vấn đề lớn nhất là những chiếc xe tải cồng kềnh bị tắc suốt cả môt quãng đường dài





Cả nhà nhìn này, hai chiếc xe này không thể tiến cũng không lùi được và cũng không có ai co thể chen được qua 2 cái xe này




Hai chị em cứ đi chen chúc qua được vài cái lại tắc, nhìn xuống cũng thấy xe, mà nhìn ngược cũng chỉ thấy xe


 Và có cả những chiếc xe đã bị đổ chổng kềnh xuống suối, cũng không biết là tài xế có bị sao không nữa

Xe cứu hộ và người đang cứu ...hàng



Hai chị em mải chen chúc qua những chiếc xe mà không biết mình đã đi vượt quá con đường rẽ, đến khi thấy cổng đồn biên phòng Na Hình ( nơi Lê Văn Luyện bị túm) mới hỏi thăm và ...huhu...


Lại quay lại và chen chúc ...


Rồi cũng đi đúng hướng


Nhưng thôn Pá Chí là thôn xã nhất của xã. Đến đây hỏi thăm, mọi người nói, bao giờ đi hết đường sẽ đến.

Đến đoạn này,VT phải xuống đi bộ, và hỏi thăm một ông già chăn trâu gần đó xem sắp đến chưa. Ông nói : Sắp đến rồi, đi hết cái ĐƯỜNG CÁI này là đến. Hai chị em nhìn lại cái \\\" đường cái\\\" này và :woohoo:



Nơi cần đến cũng đã đến


Qua hỏi thăm một vài người, hai chị em mới được biết là ông Hỷ đã được đưa đến \\\" viện dưỡng lão ở LS\\\" rồi. VT nghĩ mãi không ra viện dưỡng lão ở đâu, sau mới đoán chắc là TRung tâm bảo trợ XH tỉnh LS.
Gặp hai cụ già ven đường hỏi thăm, một trong hai cụ đã vui vẻ dẫn chúng tôi lên thăm căn lều của ông Hỷ trước đây


Cụ nói, đây là con đường mà trước đây hằng ngày ông Hỷ đi \\\'chở\\\" nước về dùng, thỉnh thoảng gặp người dân trong làng đi ngang qua, họ xách giúp.


Càng lên cao, đường đi càng nhỏ và cây cối um tùm hơn. Sẵn có con dao cài sau lưng, vừa đi cụ vừa \\\"mở đường\\\" giúp chúng tôi

Và căn lều của ông Hỷ cũng đã hiện ra

Phải phát quanh một chút, chúng tôi mới dễ dàng hơn tiếp cận vào căn lều


Cận cảnh căn lều



Phía trong túp lều








Mái nhà không biết sập lúc nào

Chiếc nạng gỗ còn sót lại



Và những chiếc chai ông dùng để vận chuyển nước trước đây vứt lăn lóc ở góc nhà

 Chiếc chum chứa nước


Loanh quanh một chút, chúng tôi hỏi cụ về nhưng người thân của ông Hỷ, cụ chỉ cho tôi nhà ông Hẻn ( anh trai ông Hỷ) nhưng dứt khoát không dẫn chúng tôi đến mà chỉ chỉ đường cho chúng tôi.
Khoảng sân lầy lội trước nhà ông Hẻn

Và đây là căn nhà

Đón chúng tôi là một cậu bé khoảng 15-16 tuổi, con thứ ba của ông Hẻn. sau khi giới thiệu và và trò chuyện vui vẻ thì mẹ em từ trong buồng đi ra, dáng vẻ rất mệt mỏi. Qua hỏi thăm được biết mắt cô nhìn rất kém, đã đi chưa nhiều nơi mà chưa khỏi nên giờ chỉ ở nhà, không đi làm được.



Chúng tôi hỏi thăm về ông Hỷ nhưng cả hai mẹ con đều nói không biết, chỉ biết ông Hỷ đã đi được gần 1 năm và cũng đã ổn định. Do đường xá xa xôi và ốm đau nên cả hai người đều không đi thăm được bao giờ, chỉ có ông Hẻn biết thôi, nhưng ông đã đi rừng và đến tối mới về.

Lúc đó đã gần 4 giờ chiều, nên sau khi trò chuyện một lát hai chị em quyết định ra về.
Khi lên đường, VT có mua hộp bánh, định bụng biếu ông Hỷ, không gặp được ông lại không mang theo lên nhà ông Hẻn nên VT đã biếu bà cụ đã dẫn đường cho hai chị em




Qua gặp gỡ, trao đổi với những người thân và người dân quanh đó, VT thấy giờ ông Hỷ đã được nhà nước nuôi dưỡng, cũng đã ổn định và như vậy chắc sẽ không cần sự hỗ trợ của diễn đàn nữa. Hôm nào đó, VT sẽ liên lạc với em gái ông Hỷ, cũng là GV dạy ở một trường trong huyện Cao Lộc nơi VT công tác để hỏi rõ hơn về ông Hỷ , nếu có thể thì VT sẽ rủ cô ấy đi thăm ông Hỷ cùng và sẽ thông tin lại cho cả nhà biết ạ.

Quãng đường về có vẻ thuận lợi hơn, nên chập choạng tối hai chị em đã về đến Đồng Đăng. Sau một hồi “gạ gẫm”, cuối cùng cũng ‘lừa” được “ông hàng xóm” của VT mời một bữa cơm bụi ở quán. Hai chị em đánh chén no say và ra về kết thúc một cuộc trải nghiệm đầy thú vị.


Các bác Ẹc-min ơi, vì đây là chuyến đi xác minh đầu tiên của VT với nhiều sự trải nghiệm thú vị nên VT hơi dài dòng một tý nhé. Lần sau, VT sẽ rút kinh nghiệm và sẽ đăng kí đi xác minh ở khu vực miền Trung thôi, nhất là khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng, các bác sắp xếp cho VT nhé !

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #14 vào: 13-03-2012 17:34:06
@vothuong: cám ơn bạn nhiều nghen. Thật là mừng, nhưng sao họ không lo ngay được từ đầu  :dry:  :)

 


Ngủ rồi vothuong

Trả lời #13 vào: 13-03-2012 08:33:26
Chiều hôm qua vothuong đã đến thăm hoàn cảnh của ông Hỷ. Khi đến nơi vothuong mới được biết là ông đã được đưa đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn để nuôi dưỡng khoảng gần 1 năm rồi nên không gặp được. Vothuong có hỏi thăm một số người dân quanh đó thì được biết hoàn cảnh ông ý trước đây đúng như bạn baocongxuan đã viết, ai cũng nói khổ và đáng thương lắm. Vothuong cũng đã chụp được một số ảnh căn nhà của ông Hỷ đã từng ở, nhưng giờ chưa đưa lên được,chiều hay mai vothuong sẽ up lên,cả nhà nhé!
Thân.

 


Ngủ rồi vothuong

Trả lời #12 vào: 11-03-2012 19:39:47
Xin lỗi chị sat_thu_thu và cả nhà vì sự chậm trễ này. Do điều kiện khách quan và chủ quan vothuong chưa đi xác minh trường hợp này được. Trong tuần tới, vothuong sẽ sắp xếp để đi xác minh rồi sẽ thông tin cho cả nhà biết ạ !
Thân.

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #11 vào: 11-03-2012 16:41:01
để vào thẳng TH ông Hỷ cả nhà chỉ cần viết:
trinhvanhy.langson.biz không cần kiếm trong forum nữa.

Miền bắc lúc này cũng đang rét hả?

 :cheer:

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.180
  • Thanked: 2167 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #10 vào: 11-03-2012 00:43:26
vothuong, sao em không điều daicatroc lên lại trần gian đưa em lên thiên đường Na Sầm? :silly:

Hết đợt rét vừa rồi, ấm được mấy ngày, giờ lại rét, kiểu này đoạn cuối Na Sầm phải quấn xích vào lốp mới đi được.

Lại phải lỗi hẹn rồi, phải không? Cố lên!

Thân mến!

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #9 vào: 10-03-2012 20:17:24
Trích dẫn
Cháy rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn
Ban Quản lý Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn cho biết đám cháy xuất phát từ thôn Séo Mỹ Tỷ, xã Tả Van, huyện Sapa từ hôm ngày 2 tháng 3 và lan rộng ra. Tại địa phương này hồi tháng 2 năm 2010 cũng đã xảy ra vụ cháy thiêu rụi hàng chục ngàn héc ta rừng. Lần đó phải mất 10 ngày mới có thể dập tắt đám cháy.

Cục Kiểm Lâm Việt Nam ra cảnh báo hiện rừng thuộc 9 tỉnh trên cả nước đang đứng trước nguy cơ cháy cấp 5, tức cấp cực kỳ nguy hiểm.


Chỉ mong không có nhiều đồng bào bị nạn nhơn vụ này! Mong ông Hỷ không ở gần đâu đó.



@vothuong ơi, bạn chưa đi xm được ? stt cứ ngóng chờ tin tức của bạn.

*******

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #8 vào: 01-03-2012 02:26:37
@vothuong co di xm chua? Chuyen nay that cuc nhoc cho ban! Mong ban di thuan loi. Ong Hy that dang lo au !!! (xin loi, PC nay khong co font VN!)

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #7 vào: 25-02-2012 01:35:24
Hoàn cảnh ông Hỷ thật là đáng lo quá. Không biết ông làm sao mà sống khi cụt cả hai chân? Mong sẻ có giãi pháp nào đở đần cho ông!  :(  Thật cám ơn  vothuong sẻ rất khó khăn cực nhọc để xác minh vì đường xa và khó đi. Chúc các bạn mọi thuận lợi.

 


Ngủ rồi vothuong

Trả lời #6 vào: 24-02-2012 09:29:31
Mấy hôm nay mình bận nên chưa lên kế hoạch cụ thể cho việc xác minh này được, nhưng qua tìm hiểu sơ bộ từ một người bạn mình( cũng làm bên ngành giáo dục Văn Lãng) được biết: Nơi ông Hỷ ở là một thôn khó khăn của xã Thanh Long và nằm sát với biên giới Việt Trung. Từ thành phố LS đến đó khoảng gần 50 km trong đó có 15 km đường rất khó đi, chỉ đi được khi trời nắng . Hoàn cảnh của ông Hỷ đúng như bạn baocongxuan viết: Ông Hỷ bị cụt cả hai chân ( không phải chỉ riêng chân trái), sống một mình trong một túp lều lợp bằng bạt do người thân ông ý dựng lên, hằng ngày phải tự lê đi làm mọi việc để nuôi sống mình...

Gửi BQT : Thứ ba tuần tới,nếu thời tiết thuận lợi, mình dự định đi xác minh trường hợp này.Theo quy định của DĐ, phải có ít nhất 02 thành viên tham gia, không biết có ai đi cùng mình được không? Nếu không có thành viên nào thì mình có thể rủ người nhà hoặc một đồng nghiệp của mình cùng đi xác minh được không ạ?