Tác giả Chủ đề: Trung thu - Huế tưởng nhớ chú Cuội 2009  (Đã xem 5643 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 18-09-2010 09:41:08
Nghe Xuongrrong báo tin mà vẫn ko thể tin nổi, mới thấy cuộc đời này là cõi tạm. Vẹn nguyên hình ảnh anh - chú Cuội nhiệt tình của Trung thu Huế năm ngoái. Mùa Trung thu nữa lại đến, vậy mà anh đã chẳng thể tham gia cùng mọi người. Thôi thì chỉ biết cầu mong anh yên nghỉ nơi xa ấy.
\\\"Nếu trăng cũng chết như đời
Thì ta đâu thấy kiếp người phù du
Vì trăng sống mãi ngàn thu
Cho nên càng thấy phù du kiếp người\\\"
                     (Bảo Sinh)
Cuộc sống Vô thường...

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 16-09-2010 21:40:58
Đọc bài NguyenThy và Xuong rong viết về chú Cuội mà sao thấy thương, thấy mến biết bao nhiêu! Ai đó đã nói với mình, cuộc đời thật ngắn ngủi, khi còn sống hãy làm những gì nên làm để khi ra đi không mang theo 2 từ hối hận, giá như. Xin hãy trải lòng ra những khi còn có thể, đến một lúc nào đó khi đôi vai run lên vì lạnh, đôi chân không còn đủ vững để bước thêm, đôi mắt kia không còn đủ tinh tường nhìn rõ mọi vật, khi hơi thở con tim đang dần yếu ớt, ta vẫn còn đó bên mình bao người sẵn sàng dang đôi tay ra che chở bằng tình yêu thương chân thành nhất. Nguyện cầu cho anh an lòng nơi xa...



[video]http://www.youtube.com/watch?v=A-bqTQxktgo[/video]

 


Ngủ rồi nguyenthy

Trả lời #2 vào: 16-09-2010 16:37:36
Quả thật đời người cứ như giấc mộng thoáng qua. Hôm nay vẫn còn nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng ai biết được rằng ngày mai sẽ ra sao. Có lẽ giờ câu nói \\\"Trần gian là chốn tạm\\\" có lẽ đúng và sâu sắc biết bao. Đọc bài viết của xuongrong xong sao thấy buồn và bất ngờ đến vậy.
Chưa bao giờ dám nghĩ rằng chú Cuội tròn tròn, tốt bụng của các em nhỏ trong đêm Trung Thu của NTCM năm 2009 tại Huế lại ra đi bất ngờ và để lại nhiều thương tiết cho những ai đã từng có dịp được gặp anh.
Nhớ năm ngoái thôi, anh vẫn còn tận tình chia sẻ những kinh nghiệm trong vai trò chú Cuội, chị Hằng để cùng anh đem đến thật nhiều niềm vui cho các bé vậy mà giờ đây chú Cuội thân thương của chúng ta đã mãi mãi rời xa.
Tất cả mọi người sẽ luôn nhớ đến anh với những kỷ niệm đẹp!!! Xin chúc cho anh luôn bình an và ấm áp trong cuộc hành trình mới của mình.

 


Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #1 vào: 16-09-2010 16:03:31
Cả nhà ơi !!
Những ai đã từng quan tâm tới Trung thu 2009 của Huế hay chỉ thoáng qua những hình ảnh của đêm Trung thu ý nghĩa đó sẽ khó lòng quyên hình ảnh chú Cuội tròn tròn, tinh nghịch với các em như 1 chú Cuôi thật sự Năm ngoái anh hứa sang năm sẽ giúp các em làm Cuội nữa. Hai tuần trước em vừa mới gọi nhắc khéo anh lời hứa đó. Vậy mà ... đột ngột, bất ngờ anh vĩnh viễn ra đi.
Chú Cuội của chúng ta tên đầy đủ là Tạ Quang Huy, sinh năm 1982. Anh là 1 cán bộ Đoàn sôi nổi ở địa phương, 1 quản lý nhiệt tình ở nhà hoạt động Thanh thiếu niên TP, 1 MC nổi tiếng trong các hội nghị và các chương trình tình nguyện ở Thành đoàn ...Còn rất trẻ nên anh \\\"lăn\\\" vào công việc mà chưa bao giờ thấy anh ngừng chân. Em quyen anh khi đang bơ vơ chưa liên hệ được nhà để ở trong chuyến thực tế tại địa phương. Nhà có ba mẹ đã già nhưng anh vui vẻ kéo thêm em và 2 bạn nữa về nhà anh vì chỉ \\\"thêm đũa và chén mà thôi, ở không hết mấy\\\". Nhiệt tình, năng nỗ và tính cách như trẻ con, anh đã cho bọn em sống nhưng ngày không khác gì trong gia đình thực của mình. Chia tay 2 bác và gia đình bọn em trở lại Tp, nhưng mưa bão hay có mùa ổi chín anh lại vội vàng chạy lên để xem các em sống thế nào? Thương 2 bác và anh nhiều lắm nhưng bọn em chưa bao giờ nói được 1 lời cảm ơn trọn vẹn.
Trung thu năm ngoái em xuống thăm gia đình và nhờ anh giúp đở tổ chức Trung thu cho các em trong xã. Anh mừng lắm, bởi vì anh đang trăn trở \\\"trung thu này biết lấy gì tổ chức cho các em\\\". Còn nhớ hôm đó anh và 2 bác cứ bắt bọn em ở lại ăn cơm tối và xem ảnh cưới của anh. Nụ cười rạng rỡ hạnh phúc vẫn còn đó, mới mẻ, vẹn nguyên. Anh vội vàng chi khi mọi thứ mới chỉ kịp bắt đầu? Mọi người sẽ nhớ đến anh, nhớ đến Chú Cuội dễ thương trong mỗi dịp Trung thu về.
Còn nhớ Trung thu năm đó Huế bị ngập chìm trong lũ, điện mất... đêm rằm mà tối đen và ướt át. Lo các em đừờng xa, anh lặn lội đón đứa này, đưa khác lại chạy khắp nơi mua xăng, kiếm máy phát điện cho Trung thu có ánh sáng. Nếu không có anh chẳng biết mọi người sẽ xoay xở thế nào trong lúc đó. Với vai trò là chú Cuội là MC chính, anh đã làm cho đêm hội xóa bỏ hết mọi khoảng cách giữa trẻ con và người lớn, trẻ em tàn tật, trẻ em nghèo rạng ngời hạnh phúc. Chẳng ai quyên được không khí rộn ràng hôm đó. Tất cả nhờ anh. Một người tâm huyết, nhiệt tình luôn vì người khác.
Trung thu lại về và Huế tiếp tục háo hức với một trung thu nữa. Yên tâm anh nhé, trẻ em nghèo sẽ có nhưng trung thu ấm áp, đủ đầy như anh luôn mong muốn.