Tác giả Chủ đề: Tiền Giang - Bé Kim Long - Bại Não  (Đã xem 13946 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi opla

Trả lời #9 vào: 04-01-2011 19:47:27
k87yeng đã viết:
Trích dẫn

Nhân tiện bác Op cho em hỏi là bác CMTX bé Long trong vòng bao lâu ạ?
Ken.


Op đăng ký trước mắt 1 năm, kể từ sau khi gia đình bé Long có thẻ ATM nhé Ken. Thanks Ken nhiều.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #8 vào: 04-01-2011 19:31:43
Dạ vui quá, vui quá...! Thế là bé Kim Long đã được 2 MTQ của NTCM giúp chi phí tã hàng tháng rồi. Ten kiu mama Tím và bác Ốp nhiều nhiều. :laugh:  :)

Nhân tiện bác Op cho em hỏi là bác CMTX bé Long trong vòng bao lâu ạ?

Hiện tại chờ Tổ điều phối duyệt mức CM. Sau khi đã duyệt thì em sẽ hướng dẫn chị Trang mẹ bé làm thẻ ATM để 2 bác chuyển vào TK trực tiếp.

Cũng gần Tết rồi ai cũng bận quá nhưng mấy anh em sẽ cố gắng thu xếp chuyến đi Tiền Giang lần nữa để trao tiền CMKTX cho gd bác Lập trả nợ và hướng dẫn chị làm thẻ ATM trước Tết luôn ạ.

Ken.

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #7 vào: 04-01-2011 09:37:19
Op theo chân hkfami, đăng ký tiếp sức CMTX gia đình bé Kim Long 100.000 đồng/ tháng.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #6 vào: 04-01-2011 07:47:49
Nếu BQT duyệt mức CMTX 300k/tháng thì hkfami xin đăng ký 200k/tháng từ  1/2011 đến 6/2011 ạ!
Tiền CMTX sẽ chuyển như thế nào Tổ xác minh ui?

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 03-01-2011 23:53:55
đây là hình của bé Kim Long và ba mẹ khi nhóm tới thăm:







Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #4 vào: 03-01-2011 23:01:45
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
...
Sau khi xác minh, nhóm mấy anh em có thống nhất ý kiến đề xuất với DĐ là CMTX cho bé Kim Long tiền tã mỗi tháng là 300,000đ. ...Khoản CMTX sẽ giúp được rất nhiều cho gđ, tiếp sức cho 2 anh chị nuôi dưỡng đứa con thơ trong suốt quãng đường dài phía trước. Mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho bé Long, bù đắp phần nào cho cái không may bé phải chịu.

...
Ken.


Mong bác PQuyen và tổ điều phối quyết định để mọi người chung tay giúp đỡ.
Thanks.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 03-01-2011 21:40:58
Chào cả nhà,

Hôm qua đi Tiền Giang, TH đầu tiên 4 anh em ( Lehung73, Yugi, Sunrise và Ken) ghé thăm là bé Long ở Mỹ Tho.

Mấy anh em đến nơi lúc gần 10h sáng, gặp được ba của Kim Long, còn chị nhà đi bán vé số từ sáng. Lúc tới bé mới ngủ dậy. Năm nay Kim Long được 8 tuổi nhưng thân hình chỉ như bé lên 2, gầy và nhỏ bé, nhưng ngoan. Ai đặt đâu nằm đó, không khóc quấy như những đứa trẻ khác. Mọi người nói gì em không hiểu được nhiều, đôi khi giận giữ là lấy tay quơ quơ xung quanh vậy thôi. Bé bị bại não bẩm sinh. Gđ anh chị có 2 con trai, bé lớn nay 9 tuổi đang học lớp 4, ngày ngày được Nội đưa đón đi học. Qua đến nhà bé lớn đã sang Nội chơi cũng ở ngay đó. Chi phí học của bé lớn Nội cũng phụ giúp anh chị 1 phần tiền học phí.

Gia cảnh anh chị không có gì gọi là dư giả, nếu không nói đến mức thiếu thốn. 2 vợ chồng cùng 2 đứa con đang ở trong căn nhà trọ với địa chỉ như trên, tại phòng số 3. Tới nhà trọ cô Giàu hỏi bé bị bại não ai cũng biết. Quê gốc 2 anh chị cũng ở Mỹ Tho, Tiền Giang, trước gia đình Nội có đất nhưng nợ nần bán đi, nay ai cũng đi ở thuê. Mấy anh em ngồi được 1 lát thì chị nhà về, dáng người gầy nhỏ và đen sạm, như cuộc sống của bao người đi bán vé số vốn luôn như thế. Mỗi ngày anh chị kiếm được 60 – 70 ngàn tiền bán vé số, 2 vợ chồng thay nhau đi bán để có người ở nhà trông con. Chị đi bán buổi sáng, anh đi chiều, tối anh về ăn cơm và đi bán thâu đêm cho tới sáng mới về nhà.

Nhà trọ đang ở giá nhà 350k/tháng, điện nước nữa là khoảng 430k. Anh chị về đây ở đã được 1 năm. Mỗi ngày anh chị bỏ heo đất 10 ngàn để cuối tháng có tiền trả tiền nhà. Anh bị bệnh gan hơn 4 năm nay, trước anh có đi khám và mua thuốc 3k/thang sắc uống, nhưng nay bao nhiêu tiền kiếm được tập trung nuôi bé Long nên anh đã ngưng thuốc hơn 1 năm nay, vì thế sức khỏe anh suy giảm nhiều, gầy và da rất vàng.

Long tuy nhỏ bé, ăn không nhiều nhưng chi phí bên ngoài lại cao. Mỗi sáng anh chị mua cho bé 5000 tiền cháo, ngày thay 3 miếng tã mỗi miếng 3,500đ, cứ khi nào cần dùng mới đi mua, ngày mua 3 lần như thế vì không có tiền nên không dám mua lần 1 bịch tã nguyên, sữa bột 4 ngày hết 1 hộp khoảng 35 ngàn, loại sữa dành cho người gầy. Anh chị có nói sữa dinh dưỡng mắc quá, khoảng 70k/hộp, anh chị không có khả năng mua. Tổng cộng chi phí cho bé Long ngày cũng hơn 20k, mỗi tháng cũng gần 800k, tiền nhà cửa hơn 400, còn tiền ăn uống và thuốc thang khi bé ốm, số tiền 70k kiếm được mỗi ngày cũng hết. Nhất là khi đau ốm, gđ luôn rơi cảnh thiếu thốn vì không có tiền mua thuốc và đi khám bệnh.

Gđ có sổ hộ nghèo, mấy anh em khuyên gđ nên mua BHYT phòng khi bé hay anh có bệnh tật đi khám và xin thuốc sẽ đỡ đi phần lớn chi phí. Xét thấy gđ khó khăn, chạy ăn từng bữa lại nuôi con nhỏ tốn kém, anh Lehung73 có gọi điện bàn với bác 6x tặng trước gđ 500,000 để phụ vào phần nào tiền sữa cho bé tháng này.

Sau khi xác minh, nhóm mấy anh em có thống nhất ý kiến đề xuất với DĐ là CMTX cho bé Kim Long tiền tã mỗi tháng là 300,000đ. Mỗi ngày qua chi phí sinh hoạt tăng cao mà tiền kiếm được chỉ tầm hơn 60k, số tiền CMTX sẽ giúp gđ bớt đi phần nào gánh nặng trong cuộc sống, để mỗi tháng bé Long có tã dùng đều mà không phải lo không có tiền để mua.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cuộc sống luôn quay theo guồng quay của nó và không cho ai chon lựa được số phận cho mình, cho những đứa con mình sinh ra. Bé Long không may sinh ra không được khỏe mạnh như bao em khác, nhưng được bố mẹ thương yêu chăm lo cho em dù gđ khó khăn từng bữa. Khoản CMTX sẽ giúp được rất nhiều cho gđ, tiếp sức cho 2 anh chị nuôi dưỡng đứa con thơ trong suốt quãng đường dài phía trước. Mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho bé Long, bù đắp phần nào cho cái không may bé phải chịu.

Em và 3 thành viên đi xác minh xin chân thành cảm ơn mọi người. Chúc cà nhà luôn được bình an và may mắn...!

Ken.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #2 vào: 24-12-2010 02:33:28
Nhìn bé yếu quá, TH này sẽ kết hợp đi xác minh cùng với TH gia đình bác Lập
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=27&id=16248#16354
dự kiến sẽ đi vào CN tuần này hoặc tuần sau, bác nào đi thì đăng kí nhé ;)

 


Ngủ rồi mechichi

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 194
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 06-12-2010 14:45:55
Một người bạn của mechi bên WTT gửi cho mechi hoàn cảnh này, nhờ DĐ xem xét xác minh xem có thể hỗ trợ gì cho bé và gia đình.

Địa chỉ : 13/12 Học Lạc - KP8 - F.8 - TP.MỸ THO-TIỀN GIANG (Nhà Trọ Cô Giàu)
ĐT:01267.371.788 ( Chị Trang mẹ bé Long)

Bé Long bị bệnh não, năm nay bé đã được 8 tuổi rồi nhưng trông nhỏ bé như đứa trẻ lên 2 thôi. Ba mẹ bé thì đi bán vé số kiếm sống, hiện gia đình bé đang ở nhà mướn.