Tác giả Chủ đề: Bình Dương-Vợ chồng khuyết tật, mù Kim Chi - Quẹo  (Đã xem 19752 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Trả lời #19 vào: 19-11-2015 00:57:19
Mình xin góp 1 triệu đến trường hợp này.  Mong bé hồi phục mau ! Xin cảm ơn.

Sẽ nhờ Trangvitgioi trung chuyển trong thời gian sớm nhất. Thanks Trang!

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Ngủ rồi toan.nguyenk

Trả lời #18 vào: 18-11-2015 19:01:53
Em ủng hộ 500.000đ phụ giúp gia đình bạn Chi (đã đưa cho bạn Kiều ở Quán cơm SG).

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #17 vào: 18-11-2015 16:29:38
Chào cả nhà!
Anh Ricky Tan & bạn Ái Trần gửi giúp bé 1,000,000đ. Chúc bé sớm bình phục.
Mong sự chung tay của cả nhà dành cho gia đình nhỏ tội nghiệp này. Thân ái!

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #16 vào: 18-11-2015 15:45:50
Chào cả nhà!

Cứu một người phúc đẳng hà sa, laohatien xin gửi từ một người bạn tới hoàn cảnh này 2.000.000đ. Mong em bé mau mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn!
(đã ck vào tk chị thocon)
thân mến!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #15 vào: 18-11-2015 11:48:48
Chào cả nhà !

Bệnh tình của bé tới nay có phần thuyên giảm tuy nhiên do bé sinh thiếu tháng và chỉ nặng có 1,4kg khi mới sinh , không được nuôi bằng sữa mẹ nên đề kháng khá kém vì vậy tiên lượng chưa thực sự khả quan .

Cảm ơn Thaidzuy đã nhanh chóng kêu gọi ủng hộ cho gia đình Kim Chi.

Theo chân Thaidzuy bạn Meokitty cũng đăng ký ủng hộ KTX 1,000,000đ và sẽ sớm chuyển tiền về thủ quỹ Thocon.

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 18-11-2015 10:27:24
Chào cả nhà,

Long - Bạn ThaiDzuy ủng hộ hoàn cảnh này 1 triệu VND. Sẽ chuyển tài khoản Thocon ngay.

Chúc may mắn đến với bé.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 17-11-2015 10:55:48
Chào cả nhà !

Khỏang 3 giờ sáng ngày 16/11/2015 Kim Chi điện thọai cho 6x với giọng rất hốt hỏang cho biết em bé nhập viện và được BV Đa khoa tỉnh Bình Dương chẩn đóan nhiễm trùng máu. Dự tính buổi chiều chạy đi Bình Dương thăm cháu bé thì lại nhận tin bé ói ra máu (nghĩ xuất huyết tiêu hóa) nên được chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị.

Chỉ biết động viên Kim Chi qua điện thọai và thu xếp để 18h00 cùng ngày hẹn Loannguyen1202 và Letuantu vào thăm cháu bé.

Khi nhóm đến nơi thì cháu bé vẫn đang được chăm sóc tích cực tại Phòng Cấp Cứu rất hạn chế người vào thăm. Bà ngọai của bé cũng đã từ Tây ninh lên và khi đó đang thay Kim Chi & Quẹo chăm sóc bé (chủ yếu ngồi ngòai cửa chờ).

Về kinh tế thì khỏi phải nói cả nhà cũng biết đến sự khó khăn của cặp vợ chồng khuyết tật trong những lúc như thế này cho nên 6x quyết định trước mắt trích quỹ Garage Sale 2,000,000đ để CMKTX cho em bé để góp phần lo tạm ứng viện phí. Sau đó chúng ta sẽ kêu gọi ủng hộ thêm cho  việc điều trị bệnh của bé.

@Thocon:  Em chuyển trả 6x 2,000,000đ đã ứng dùm quỹ Garage Sale để CMKTX gia đình Kim Chi & Quẹo.

Mong sự chung tay của cả nhà để em bé vượt qua kiếp nạn này.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Vài hình ảnh gửi tới cả nhà.

Ánh mắt cầu cứu ... nhìn mà muốn ...rớt nước mắt ...
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Điều trị tích cực ...
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Loannguyen trao tiền CMKTX
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 15-09-2015 15:44:48
Chào cả nhà !

Thứ Bảy (12-9) vừa qua Trangvitgioi và 6x đi Bình Dương thăm em bé và vợ chồng Kim Chi - Minh (Quẹo).
Cháu bé đầy tháng bữa trước với cân nặng là 2,6kg (tháng đầu tăng 900gr) và trông rất kháu khỉnh.
Khi ghé lại thăm thì bà Nội của bé mới về quê lo việc nhà rồi và hiện tại chỉ có mình vợ chồng Kim Chi chăm sóc bé, tuy vậy việc tắm rửa cho bé thì có con gái của chị chủ nhà lo giúp nên cũng đỡ rất nhiều .

Với việc chăm sóc con nhỏ vợ chồng Kim Chi sẽ vất vả nhiều và có lẽ chỉ có thể ở nhà kết cườm trong một thời gian khỏang 2 năm nếu như không có người thân phụ giúp việc chăm sóc em bé. Đối với việc tiêu thụ sản phẩm móc khóa của vợ chồng họ cũng sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp bán hàng từ mọi người.
Nếu chúng ta tìm được một công việc nhận hàng làm gia công tại nhà phù hợp với vợ chồng Kim Chi thì tốt quá !

Nhân lần  ghé thăm này Trangvitgioi và 6x đã chuyển 2,000,000đ của bạn LeDucAnh CMKTX cho vợ chồng Kim Chi cũng như chuyển số tiền các bạn thành viên NTCM đã giúp bán các móc khóa trong thời gian vừa qua là 1,280,000đ.

@Thocon: Em chuyển trả 6x 2,000,000đ đã ứng dùm LeDucAnh nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Vài hình ảnh gửi tới cả nhà.

Bé dễ thương
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Trao tiền CMKTX
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
...và nhớ một thời ... Con mọn...
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 27-08-2015 10:22:40
Xin chào cả nhà!
 Trao đổi qua dt với Kim Chi,được biết  em bé đã xuất viện 1 tuần nay, bé khỏe và dễ thương lắm!
 Sức khỏe của Kim Chi không được tốt lắm, ăn không được.
 Có chị dâu chăm bé và được chị Mai giúp đỡ nhiều nên cũng tạm ổn.

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #10 vào: 26-08-2015 16:04:54
Chào cả nhà!
Hôm đi thăm vợ chồng em Kim Chi, LP và anh Kimbang đã gặp được chị Mai. Chị cho biết từ 4 tháng nay, khi Quẹo gọi đt nhờ chị giúp đỡ do vợ mang thai nên mỗi tháng chị giúp 2,000,000đ. Còn hướng giúp đỡ sắp tới của chị thì chưa được chị thông báo. Tạm thời chị nói chị sẽ lo toàn bộ chi phí cho Kim Chi sinh tại bệnh viện. Chị Mai cũng đã mua quần áo sơ sinh và các thứ lặt vặt để chào đón em bé ra đời. Mừng cho vợ chồng Kim Chi!
LP up ảnh hôm đi thăm Kim Chi lúc Kim Chi chờ sinh tại bệnh viện Từ Dũ!






 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 18-08-2015 05:31:32
Chào cả nhà!

Cháu bé sức khỏe tốt tuy nhiên do thiếu cân nên còn được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.
Hôm qua 6x không thể ghé bệnh viện thăm vợ chồng Kim Chi được nên chỉ động viên họ qua điện thọai mà thôi.

Cảm ơn Kimbang đã theo dõi sát trường hợp này.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 18-08-2015 05:12:16
Xin chào cả nhà!
 Hôm qua KIm Chi đã xuất viện, về Bình Dương.
 Cháu bé ở lại để được chăm sóc kỹ hơn, cũng chưa biết khi nào về .
 Thân ái!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 12-08-2015 17:47:38
Cảm ơn Kimbang rất nhiều.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 12-08-2015 11:46:05
Xin chào cả nhà!
 Tối hôm qua mình có vào thăm cháu Kim Chi, có một số thông tin :
 - Bé gái được 1,7 kg, sức khỏe tạm ổn. Hiện nằm tại phòng dưỡng nhi.
 - Kim Chi cũng tạm ổn, đã ăn được cháo. Đang nằm tại Khu A, lầu 2, phòng 305.
 - Có bà nội và dì lên chăm cháu. Mình chỉ gặp được bà nội ( chị Hương), chị chỉ có 1 đứa con là Quẹo nên trộm nghĩ kỹ năng chăm sóc cháu không cao.
 - Theo lời Quẹo thì khi đi sanh có mượn của đại lý vé số 4.000.000đ ( không lãi); để dành được 3.000.000đ. Hôm qua đã đóng tiền tạm ứng để mua thuốc ngoài danh mục :2.000.000đ.. Vậy là còn 5.000.000đ.
 * Đề xuất :
 - Theo dõi thường xuyên để nắm bắt thông tin. Giữ liên lạc với chị Mai, số đt : 0902 194 944 để phối hợp.( Mình chịu trách nhiệm chính).
- Hướng dẫn kỹ năng chăm sóc em bé cho gia đình.
Thân ái!

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 09-08-2015 14:45:21
Xin chào cả nhà!
 Sáng nay mình và Lephụng đã vào BV Từ Dũ , khu A, phòng 106( Lephung canh me chộp hình mình để ...tống ...!) thăm Kim Chi. Xin có một số thông tin sơ bộ như sau :
  - Sức khỏe Kim Chi tạm ổn, chờ ngày mổ lấy thai.
 - Gặp đựoc chị Mai, người đã giúp đỡ hai vợ chồng từ 4 năm nay. Chị cho biết sẽ lo toàn bộ chi phí cho vụ sinh lần này ( bé Chi được miễn viện phí 100%).
 - Sau khi sinh gia đình sẽ về Bình Dưong, có bà nội lên chăm cháu.
 Hiện nay trừờng hợp này chưa cần đến sự giúp đỡ của nhà mình. Mình xin nhận theo dõi trường hợp này.
 @ Lephung: up ảnh và tường thuật chi tiết nhé!
 Thân ái!