Con thân chào cả nhà!
Học phí học kì I của con đã được hội phật tử mà bạn Phong nhắc đến giúp đỡ và đã gửi tiền để con đóng tiền học phí kì vừa rồi, và hội có hứa là sẽ giúp đỡ cho con tiền học phí kì II nhưng đến nay lại không liên lạc được.
Số tiền học phí của mỗi kì đối với gia đình con là không hề nhỏ khi mà kinh tế cả gia đình đều phụ thuộc vào mẹ. Mấy ngày con về tết mà con cũng chẳng nghỉ ngày nào làm tới tận 28 tết, mồng 4 tết đã ra đồng rồi. Có vât vả nhưng như thế con lại thấy thương mẹ vô cùng. Nên dù có mệt con cũng cố gắng lau đi những giọt mồ hôi để thấy mẹ cười. Con vào huế đi học mà mẹ giành giụm mãi được 200.000 đồng cho con để con đi đường, mẹ bảo: \\\" Con cứ vào đó trước học với bạn bè rồi khi nào mẹ kiếm được thêm đồng nào mẹ sẽ gửi vào cho con sau.\\\"
Chẳng biết học phí học kì này nữa thì mẹ lo cho con như thế nào. Con kính xin những tấm lòng hảo tâm của diễn đàn mình giang tay giúp đỡ cho gia đình con. Con xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ!
Thân