Tác giả Chủ đề: Vĩnh Phúc (Vĩnh Tường) - Bà Dịu - Vô gia cư  (Đã xem 41472 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi 1nong_dan

Trả lời #41 vào: 23-10-2011 20:22:09
Sorry all,nd xin gỡ bài.

 


Quang Dung

  • bạn
Trả lời #40 vào: 23-10-2011 17:52:57
web ý nghĩa quá giờ e mới biết đến :)

E ở cùng huyện với bà Dịu mà a chị đang giúp đỡ. Xã e cũng có nhiều ng` nghèo lém a chị có giúp đỡ ko ạ?

 


Ngủ rồi 1nong_dan

Trả lời #39 vào: 23-10-2011 11:04:59
Cám ơn Mycanh đã quan tâm giúp đỡ CM.
Vậy là Mycanh đã giúp dc bà Diu ko còn phải lo thiếu miếng cơm ăn,bà sẽ yên tâm những khi mưa gió.
Bà cho biết:Vừa rồi bà định di ăn xin nhưng hay bị ngã vì huyết áp cao nên bà sợ ko dám đi nữa.
1nong_dan thay lời bà Diu cảm ơn Mycanh cùng cả nhà.
Các bác BQT chụp cho xin cái dấu nhé.

 


Ngủ rồi mycanh

Trả lời #38 vào: 22-10-2011 11:21:17
Mình xin đăng ký CMTX 200k/tháng/năm cho trường hợp này sau khi có quyết định của BQT.

Cảm ơn.

Dẫu thắng ngàn quân giặc
Không bằng thắng bản thân
Thắng mình là chiến thắng
Oanh liệt nhất thế gian.

(Kinh Pháp Cú số 103)
 


Ngủ rồi 1nong_dan

Trả lời #37 vào: 14-10-2011 22:18:14
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Bác 1_nongdan cho biết mức CMTX cho bà Dịu 1 tháng khoảng bao nhiêu ạ?

Căn cứ vào đó các thành viên mới đăng ký giúp bà được.

Thân,

Theo 1nong_dan thì mức CM trường hợp này cũng chỉ cần 200k/tháng là ổn thôi.
Vậy cả nhà cho ý kiến.

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #36 vào: 13-10-2011 13:55:07
To Tổ Điều Phối, số tiền CMKTX 500k còn trong quỹ, thủ quỹ dữ dùm MAC nhé. Cảm ơn.
 
To Start2404, chị viết xác nhận trên. Em yên tâm nhé.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #35 vào: 15-09-2011 22:11:07
Bác 1_nongdan cho biết mức CMTX cho bà Dịu 1 tháng khoảng bao nhiêu ạ?

Căn cứ vào đó các thành viên mới đăng ký giúp bà được.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi 1nong_dan

Trả lời #34 vào: 15-09-2011 22:04:39
Chào cả nhà!
1nong_dan đã đã hỏi ý kiến Tuấn (cháu bà Diu)về việc sắp xếp việc đưa bà về ở cùng hay không? Tuấn cho biết ko đưa bà về ở cùng dc,và ý bà Diu cũng ko muốn xa quê nên bà ko muốn vào trại dưỡng lão.
Bà cho biết:Nếu dc giúp đỡ,bà chỉ cần mỗi tháng có ít tiền để bà có tiền mua gạo,để những lúc đau ốm ko đi làm thuê dc thì sẵn có gạo ăn.
Vậy cả nhà cho ý kiến,nên giúp bà như thế nào?

 


Ngủ rồi 1nong_dan

Trả lời #33 vào: 05-09-2011 17:41:54
Chào cả nhà!
Do bố Tuấn (em trai bà Diu) mới mất nên 1nong_dan chưa tiện hỏi xem tuấn có thể  sắp xếp đưa bà về ở hay ý bà thế nào.

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #32 vào: 05-09-2011 11:17:43
1Nongdan ơi!Tình hình bà cụ định thế nào rồi em?Em cho cả nhà biết tin đi ...

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #31 vào: 23-06-2011 03:50:54
Em Star2404 đã chuyển trả cho quỹ 200k  vậy MAC chỉ nợ bác nongdan. 

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #30 vào: 23-06-2011 03:24:29
Cảm ơn nhóm xm và 1nongdan, MAC còn thiếu quỹ 200k cộng vớI 500k bác 1nongdan ứng trước dùm TH này, vậy cho MAC xin gửI trả sau nhé. MAC sẽ gửi cho Star2404 Chung tất cả các TH mà MAC đã đăng ký giúp và 700k (200k sẽ gửI trả cho quỹ còn 500k phần bác 1nongdan MAC gửI luôn cho quỹ để Chung chuyển cho bác hay Sao? Xin bác cho ý kiến.

 


Ngủ rồi 1nong_dan

Trả lời #29 vào: 16-06-2011 22:51:25
Chào cả nhà !
Cảm ơn bác Son la!!! phải lạc đường vất vả giữa trời đổ lửa để tìm nhà bà Diu.
Em xin lỗi bác vì xử lý ảnh của bác cho rễ nhìn nhé.Chứ bác bê nguyên cả viên gạch lên màn hình mắt em kém, nhìn chả biết đâu là thuốc.





 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #28 vào: 16-06-2011 21:39:45
Ngôi nhà bà Diu ở nhờ
 
 
Bà Diu và bên trong ngôi nhà ở nhờ

 
 
 
Anh Tuấn-cháu bà Diu
 
 
1nongdan trao quà
 
Những thứ thuốc bà dùng hàng ngày

 
 

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #27 vào: 16-06-2011 21:35:11
Lason và Lycayda đến Vĩnh Tường cùng 1NDân đến tìm bà thì bà đi thăm người nhà chưa về .Gặp anh Tuấn cháu bà Diu , anh Tuấn cho biết: bố anh là em ruột bà Diu. Anh rất thương bà nhưng không có điều kiện, vì hoàn cảnh hai vợ chồng nuôi ba đứa con nhỏ. Đứa lớn lên lớp ba, hai đứa nhỏ sinh đôi mới gần bốn tuổi,bố anh bị ung thư phổi, đang nằm viện. Tuy nhiên, anh xác định khi bà trăm tuổi anh sẽ là người phải lo. Anh rất muốn đưa bà về để nuôi bà và chăm sóc bà nhưng bản thân anh không quyết định được vì anh còn ở chung với bố mẹ. Lason có đặt vấn đề nếu anh nuôi bà thì nhóm mình sẽ góp tiền sinh hoạt giúp bà. Anh cũng nhất trí nhưng, còn về hỏi thêm ý kiến gia đình. Hỏi ý kiến bà Diu thì bà cũng rất muốn về ở với anh Tuấn. Lason cũng đưa thêm cho bà phương án vào TTBTXH, nhưng bà còn băn khoăn, chưa đồng ý. Hiện tại bà đã yếu hay bị chóng mặt nên năm nay không ai thuê bà làm gì không có tiền để mua thuốc, mua đồ ăn,...
1NDân ứng 500k của Maiamchung giúp bà.
Đề xuất của nhóm xác minh: Trước mắt giúp bà tiền ăn, mua thuốc tạm thời 3 tháng để chờ bà đưa ra quyết định vào TTBTXH hay gia đình anh Tuấn cho ở và chăm nuôi bà. Trong khi chờ đợi 1NDân chịu trách nhiệm qua lại thăm hỏi động viên và thăm dò ý kiến của bà. Hi vọng bà sẽ có quyết định đúng đắn cho cuộc sống sau này của mình.