Tác giả Chủ đề: Phú Ngọc, Định Quán – Cụ Em 85t - Nghèo bệnh tật  (Đã xem 2472 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi penguin

Trả lời #6 vào: 22-08-2012 01:14:27
Quỹ đã chuyển lại 500.000VND vào tài khoản bác Banbe6x.
Thân.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.211
  • Thanked: 8967 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 20-08-2012 09:32:05
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
....

Chuyến ghé thăm này 6x đã ứng 500,000đ để gia đình anh có thêm chút tiền chuẩn bị cho năm học mới của các cháu .

Thân.
...


Pen chuyển trả 6x 500,000đ đã ứng dùm nhé. Cảm ơn Pen.

Thân

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.211
  • Thanked: 8967 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 19-08-2012 02:38:23
Chào cả nhà !
Ngày 5-8 vừa qua trong khi đang sửa nhà cho 2 Cụ Phấn - Xá tại Định quán thì gặp một người đàn ông chào mua vé số , qua trò chuyện thì được biết anh chính là con trai của Cụ Em . Theo sự kể lại cuả anh thì có một thời anh diễn xiếc moto bay cùng với anh trai của mình , sau tai nạn phải mổ tim thì vợ anh đã bồng con bỏ đi.

6x cùng loannguyen1202, hồng dung, Phưong ... ghé thăm nhà anh thì được biết thêm là anh Tranh đã lập gia đình khác và có thêm 3 người con và hiện nay gai đình anh có 6 nhân khẩu :
1/ Lý Văn Tranh 1965
2/ Nguyễn thị bé Bảy 1958
3/ Lý Hoàng Phưong 1995
3/ Lý Hoàng Phi 1997
4/ Lý Hoàng Pha 2000
5/ Nguyễn Thị Em 1927
Gia đình anh Tranh thuộc diện hộ nghèo tại điạ phương . Vợ anh bán quần áo cũ ngoài chợ , anh Tranh đi bán vé số mỗi ngày được hơn 100 tờ , Mẹ anh Tranh bán hàng nước nhỏ ven đường gần nhà .
Cách nay gần 2 tháng thì gia đình mới được đài truyền hình điạ phương đến ghi hình và giúp 6 triệu để dựng quán bán nước . Vài tháng trước đó bà con hàng xóm và chính quyền điạ phương cũng đã dựng một căn nhà mái tôn cho gia đình anh .
Theo lời của Mẹ anh Tranh thì do còn các cháu nhỏ ở độ tuổi đi học nên cuộc sống gia đình bác ấy chỉ kiếm tiền đủ xài , không có dư nhưng không thiếu nợ ai.

Chuyến ghé thăm này 6x đã ứng 500,000đ để gia đình anh có thêm chút tiền chuẩn bị cho năm học mới của các cháu .

Thân.

Vài hình ảnh xin gửi tới cả nhà. Quán nước của gia đình anh Tranh Căn nhà điạ phương mới dựng cho gia đình Căn nhà cũ còn đang sử dụng ở cạnh bên Loanguyen và Hồng Dung trao tiền CMKTX Trước khi chia tay cụ Em

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #3 vào: 07-08-2012 13:04:59
@ A My darling: Chủ nhật vừa rồi nhóm sửa nhà cho cụ Phấn đã kết hợp xác minh trường hợp cụ Em. Vậy a chờ thông tin của nhóm xác minh nhé!
(Xin lỗi các thành viên CLB xác minh! Do thông tin hơi gấp và tiện kết hợp chương trình sửa nhà nên nhóm không kịp báo lịch xác minh lên dd)

Thân mến!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 07-08-2012 10:47:17
Ngày mai mình đi Định Quán , có bác nào đi XM thì liên hệ nhé .

 


Ngủ rồi y tinh

Trả lời #1 vào: 05-08-2012 10:12:38
Cụ Nguyễn Thị Em , Sinh năm 1927 và con trai út Lý Văn Tranh ở cùng với nhau tại ấp 1 xã Phú Ngọc – Định Quán – Đồng Nai. Hoàn cảnh của cụ rất khó khăn bệnh đau lưng, gai cột sống đi đứng rất khó khăn nhưng vẫn phải đi bán vé số kiếm sống. Còn anh Tranh cách đây mấy năm sau ca mổ tim thì bị ảnh hưởng nên bị liệt cánh tay phải hàng ngày anh ở tại căn nhà tạm bợ bán vế số. Từ khi anh bị bệnh tật như vậy người vợ cũng bỏ anh luôn và không về. Hiện nay hai mẹ con đùm bọc nhau trong hoàn cảnh khó khăn, nhà tạm rách nát.
Y tịnh xin nhà của mình và nhiều tấm long hảo tâm gần xa giúp đỡ cụ.
Sđt y tịnh : 0909.946227