Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Cô Liên - Khiếm Thị Bán VSố - Ninh Kiều  (Đã xem 23985 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi pquyen

Trả lời #12 vào: 23-03-2011 22:48:31
Pen em chuyển 200.000 cho Start2404 (từ maiamchung giúp) để giúp cô Liên, theo số tk:

Số tài khoản: 0111000154772.
Tên chủ TK: Nguyễn Thanh Rớt.
Tại ngân hàng Vietcom Bank Cần Thơ.

Thân.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 23-03-2011 20:22:46
Start2404 xin nhận trung chuyển cho TH này
Số tài khoản: 0111000154772.
Tên chủ TK: Nguyễn Thanh Rớt.
Tại ngân hàng Vietcom Bank Cần Thơ.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #10 vào: 23-03-2011 18:19:52
Có Maiamchung giúp cô Liên 200.000 để trả nợ.

Bạn Start2404 (hay Quyen-omon) làm trung chuyển cô chị Liên nhé!? Bạn cho Penguin biết số tk để chuyển tiền.

Việc sửa chữa nhà, các bạn bàn thêm nhé.!

Thân.

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #9 vào: 23-03-2011 11:57:48
Cảm ơn bác. MAC sẽ gửi 1 lần luôn cùng với số tiền MAC đã đăng ký. 

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 22-03-2011 13:42:41
mai-am-chung đã viết:
Trích dẫn
BQT ơi, cho MAC tặng Cô Liên $10 để cô trả dứt món nợ. BQT có ý kiến như thế nào. MAC mong tin.


Cảm ơn bạn mai-am-chung đã đọc bài rất kỹ và gửi tấm lòng tới rất nhiều hoàn cảnh được đăng trên Diễn đàn NTCM.

Số tiền này bạn chuyển về Thủ quỹ Penguin, sau đó sẽ chuyển tới cô Liên theo sự điều động của Tổ điều phối trong thời gian sớm nhất.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #7 vào: 22-03-2011 12:46:48
BQT ơi, cho MAC tặng Cô Liên $10 để cô trả dứt món nợ. BQT có ý kiến như thế nào. MAC mong tin.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 22-03-2011 06:46:07
Hôm qua sau khi bán cơm xong start2404 và chị Quyen_omon có đến Hội người mù Quận Cái răng để tìm hiểu và giúp đỡ cô Liên gia nhập hội.
Qua cuộc nói chuyện với bác 6, đại diện hội người mù Quận Cái Răng,start2404 và chị Quyen-omon được biết: Quận Cái Răng hiện có 7 Phường nhưng chỉ có duy nhất phường Hưng Phú- nơi cô đang ở là chưa có hội người mù, và Hội người mù quận và Mặt trận tổ quốc việt Nam quận cái rănng đang xúc tiến để thành lập hội tại địa phương để giúp đỡ các trường hợp khiếm thị và khó khăn trong phường hưng phú (nơi cô Liên đang).
Chị Quyen_omon đã ghi tên cô liên lại để gửi cho bác 6 để trường hợp hội người mù tại phường chưa thành lập kịp thì chú sẽ ghi tên cô vào danh sách hội để theo dõi và tìm cách giúp đỡ.
Thân chào

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 21-03-2011 21:42:58
Theo thông tin xác minh của các bạn thì trường hợp cô Liên chúng ta duy trì việc thăm hỏi để khi nào cô cần nâng nền nhà, chúng ta xem xét chung sức cùng cô nhé.

Các bạn có đồng ý không?

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 21-03-2011 20:48:57
Đây là một vài hình ảnh tại nhà cô Liên.

Cô Liên và mẹ

Cô Liên trong lúc đi ăn xin (Đây là tấm ảnh chị Quyen_omon vô tình chụp được sau vài ngày đăng lên trường hợp này).


Bảo Hiểm y tế của cô Liên (thuộc diện Bảo Trợ nhà nước hỗ trợ 100%) (Sai năm sinh ?!)
 
Đây là bảo hiểm y tế của cụ bà
Cuối cùng là sổ hộ nghèo của gia đình cô Liên

Thành viên ngochanh và Quyen_omon đang hỏi thăm về gia đình cô.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #3 vào: 21-03-2011 17:05:12
Chào cả nhà,
Vào ngày 16 /03 cả nhóm gồm banbe6x, Quyen_omon, start2404, ngochanh và peheo đến thăm cô Liên. Đón chúng tôi là nụ cười lạc quan của một phụ nữ khiếm thị gần 50 tuổi, mẹ Cô Liên trên 70 tuổi cũng tươi cười đón chúng tôi rồi kể về người con hiếu thảo của mình:  
Trước đây cô Liên bán vé số nhưng thỉnh thoảng cứ bị mất 5 - 7 tờ vé số nên mắc nợ, bà con lối xóm khuyên cô đi xin có nhiêu ăn nhiêu mà khỏi nợ nần. Mỗi ngày Cô dậy từ 3h sáng nấu cơm ăn rồi đi bộ một quãng đường trước khi đón xe buýt tới các chợ: Ô môn, Thốt nốt, Cần thơ, Bằng tăng... để xin tiền. Có những chợ cách xa tuyến xe buýt cô phải đón xe ôm đi thêm một đoạn, đi xin đến 2-3h chiều thì về tới nhà. Chi phí xe cộ đi về khoảng 50.000đ. Trong mùa nắng như lúc này cô xin được 40- 50 ngàn đồng/ngày. Cô nói nhân mùa này xin được khá tiền dành dụm cho mùa mưa.
Ở bài viết trước chúng ta biết Cô Liên thiếu nợ gần 1 triệu mà nay cô chỉ còn thiếu 200 ngàn,điều này cho thấy ở cô tính cần cù, lòng tự trọng và nghị lực phi thường.
Ngoài việc có sổ nghèo Cô Liên còn có bảo hiểm y tế hưởng 100% và mẹ cô được hưởng 95% có điều năm sinh của cô trong BHYT không khớp với năm sinh trong hộ khẩu.
Trước mắt Quyen_omon sẽ giúp Cô liên hệ Hội người mù để Cô gia nhập sinh hoạt và liên hệ chỉnh sửa giấy tờ cho khớp với hộ khẩu.
Cô Liên khoe căn nhà do cô đi bán vé số cất lên, nhưng nền nhà còn thấp nên hễ thủy triều cao là bị ngập.  
Hỏi mơ ước của cô là gì, cô tươi cười nói cô cố gắng dành dụm tiền để sửa lại nhà cho đàng hoàng, khi đó nếu cô có thiếu tiền sẽ kêu gọi chúng ta tiếp sức. Nên hiện giờ chúng ta vẫn sẽ đồng hành với cô Liên.
Mấy điều ngochanh ghi nhận được từ chuyến viếng thăm 2 mẹ con Cô Liên chia sẽ với cả nhà.
Nhờ start2404 post hình của Cô Liên cho bà con xem nhé, thanks

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 06-03-2011 20:56:40
Các bác trong clb xác minh Miền Nam ơi. Trường hợp này start2404 thấy cô Liên có ý chí rất mạnh và sống rất lạc quan nữa.  Hiện giờ start2404 đang ở QC 2k Cần Thơ. Tuy chưa có kinh nghiệm xác minh nhưng mình cũng xin phép ban quản trị và CLB xác minh miền Nam cho phép mình đi xác minh trường hợp này.
Nếu được thì start2404 xin phép đi vào chiều thứ sáu ngày 11 tháng 03 năm 2011 sau khi bán cơm xong. Xin mời các thành viên của diễn đàn ở Cần Thơ cùng đi nhé  :) .

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #1 vào: 06-03-2011 15:51:38
Chào Cả Nhà

Tình cờ trong 1 buổi chợ ở Ô Môn.Quyên gặp được Cô Liên đang đi bán vé số trong chợ, vì bị khiếm thị, chợ lại đông người nên Cô Liên đi lại đụng hết cái này đến cái khác.Quyên thấy trên gương mặt của Cô đượm  buồn vì bụng đói chưa ăn.vé số lại còn nhiều vì hôm đó bán ế quá, mặc dù Cô đã đi 1 quãng đường khá xa,từ Cần Thơ tới Ô Môn để mà mưu sinh cho bản thân và nuôi cả người Mẹ già nay Cụ Bà đã 72 Tuổi rồi.
Quyên bắt chuyện với Cô,thì được biết về gia cảnh. Cô tên Lưu Thị Liên 50T.Cô bị khiếm thị từ lúc bé 3T do căn bệnh gây nên, nhà ở Xóm Chài Ninh Kiều Cần Thơ. hàng ngày Cô đi bán được vài chục tờ vé số,có ngày bán được nhiều,thì buổi cơm cho Mẹ già có con cá miếng rau,nhưng cuộc đời thường trớ trêu đến với Cô,trên con đường mưu sinh.Cô thường gặp những kẻ Bất Lương tráo đổi vé số của Cô,làm Cô ngày thâm hụt tiền vốn,giờ còn mắc nợ Đại Lý gần 1000K.
Cô khoe với Quyên bằng nghị lực mồ hôi của Cô bỏ ra.Cô cũng dựng lên được ngôi nhà để 2 Mẹ con Cô che mưa nắng.nhưng cái nền nhà của Cô thấp,nên vào mùa mưa và mùa nước lên thì nhà của Cô thường là bị ngập lụt
Mong ước muốn của Cô Liên khi Quyên hỏi. Cô mong sao mọi người giúp đở cho Cô có được một ít vốn trả nợ cho ĐLý, và làm vốn buôn bán tiếp để mà mưu sinh,vì hiện nay có ngày cô mượn được tiền thì có vé số để bán,ngày kg mượn tiền làm vốn thì Cô ở nhà.Điều cần thiết nhất,là Cô mong sao được các Bác MTQ giúp cho Cô nâng cấp cái nền nhà lên cao hơn một chút,để tránh được ngập lụt,khi mùa mưa và nước lũ dâng cao. kính mong mọi người giúp đỡ cho Cô Liên cùng người Mẹ già của Cô. các Bác có đi XM Alo cho Quyên nha. ĐT.093 9700 886

Mong các bác ở Cần Thơ sớm XM giúp giùm tr hợp này. Thanks All


hình Cô Liên đi bán vé số trên đường mưu sinh