Tác giả Chủ đề: Q.12 - Chị Đinh Thị Ngát - Khuyết tật, bị tai nạn gãy chân  (Đã xem 1288 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Trưa nay 6x cùng Kimbang ghé thăm và trao 5kg Gạo Nếp và 200,000đ tiền Lì Xì Tết Kỷ Hợi tới bạn Ngát,  vào chơi chơi được một chút thì chồng của Ngát cũng đi làm việc.
Năm nay hai bạn ấy không về quê ăn Tết vì sợ ảnh hưởng đến vết xương gãy và họ đã đón con trai xuống cùng đón Tết tại Tp.HCM.

Chỗ xương gãy tới nay cũng gần 2 tháng và ít đau nhức hy vọng đã tái tạo xương tốt.

Mong Ngát sớm bình phục hoàn toàn.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Đầu tuần, letuantu có ghé qua nhà chị Ngát để gửi nhu yếu phẩm T1/2019 cho gia đình & 1,000,000đ từ maisauserasao gửi gia đình.

Chị gửi lời cảm ơn đến cả nhà nhiều.

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chúng ta sẽ thực hiện thêm việc CMKTX Gạo Nếp theo như đề xuất của Letuantu các bạn nhé.

@Thocon : Em  chuyển đến Letuantu 1,000,000đ tiền Maisauserasao CMKTX cho Ngát dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: lehung73


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!

Trong tuần này, letuantu sẽ ghé thăm gia đình & gửi nhu yếu phẩm CMTX T1/2019 cho gia đình chị.

Letuantu đề nghị hỗ trợ thêm cho gia đình 5kg nếp ( trích từ kho Quán cơm) để gia đình dùng trong dịp Tết
 
Sẵn tiện, letuantu sẽ nhận trung chuyển trao tiền CMKTX từ maisauserasao, nhờ TĐP duyệt chuyển tiền qua giúp ạ.

Xin cảm ơn!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi maisauserasao

Chao ca nha,

Cho MS CMKTX 1tr cho truong hop cua em Ngat nhe,

Chuc ca nha nam moi vui ve, suc khoe doi dao.

Than,

Maisau

 


Ngủ rồi Sẻ Chia

Chào cả nhà!

Cảm ơn banbe6x đã cập nhật bệnh tình của em Ngát gửi đến cả nhà cùng nắm được.

Năm mới chúc gia đình banbe6x nhiều sức khỏe an lành.
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Thân.

 
The following users thanked this post: lehung73


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Tối qua 6x có ghé thăm và trao cho Ngát 2 tấm lót chống loét và thuốc bổ giúp nhanh liền xương.

Khi tới thì vợ chồng Ngát đang ăn uống cùng bạn bè.

Sức khỏe của Ngát ổn định.

Vài thông tin báo để cả nhà cùng nắm được.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chi phí điều trị khi nhập viện cấp cứu ngày 6/12 vừa qua
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Trao tiền CMKTX   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Tọa độ nơi trọ của Ngát - Của   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Sáng Chủ Nhật vừa qua 6x ghé thăm nơi ở trọ của vợ chồng Ngát - Của tại 65/5 đường Tân Chánh Hiệp 36, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp.HCM .

Ngát đã bị gãy xương đùi (gãy kín) từ ngày 6/12 và được nẹp cố định khá tốt, trong những ngày qua Ngát đã giữ gìn rất tốt cho sự phục hồi.

Bạn Của - chồng của Ngát có việc làm gần nhà  với mức lương 320,000đ/ngày và chỉ mất chừng 5 phút để về tới nhà để chăm sóc cho Ngát vào buổi trưa.

Trước khi bị tai nạn gãy chân thì Ngát làm công việc cắt chỉ tại xí nghiệp may gần nhà trọ nên với thu nhập của vợ chồng Ngát sau khi trừ chi phí sinh hoạt, nhà trọ thì vẫn có thể gửi về quê nhà để lỡ cho con trai của các bạn ấy.

Trong giai đoạn hiện nay ngoài việc mất đi thu nhập của Ngát thì chi phí thuốc men, bồi bổ để xương đùi mau lành cũng tạo thêm gánh nặng cho hai bạn ấy cho nên 6x đề nghị chúng ta sẽ hỗ trợ vợ chồng Ngát như sau :

- CMTX Gạo và các nhu yếu phẩm khác từ tháng 1 đến hết tháng 3/2019 cụ thể :
   * Gạo : 15kg/tháng
   * Đường : 1kg/tháng
   * Dầu ăn : 1 lít/3 tháng
   * Bột ngọt : 454gr/ 3 tháng
   * Bột canh : 400gr/3 tháng
   * Nước tương : 500ml/3 tháng
   * Nước mắm : 500ml/3 tháng

- CMKTX 2,000,000đ để hỗ trợ chi phí thuốc, thuốc bổ và ăn uống bồi dưỡng.

Khi ghé thăm 6x có gửi tới 2 bạn Ngát - Của 1,000,000đ ủng hộ của Sẻ Chia.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Vài hình ảnh gửi đến cả nhà
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: lehung73


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Sáng nay( 23/12/2018) sau khi các bạn tình nguyện viên tham gia nấu cháo đến đầy đủ thì 6x đi thăm hoàn cảnh của bạn Ngát.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Nhóm Ước Mơ

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thích 0
Chị Đinh Thị Ngát, sinh năm 1987 chị đến từ thôn 4 đường Hoàng Loan thị trấn Đăk Gbe, huyên Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Chị cũng là một thành viên trong nhóm Ước Mơ. Chị từng kể khi chị lên một tuổi thì cơn sốt bại liệt đã cướp đi đôi chân của chị. Từ đó chị phải ngồi trên một chuyến xe lăn mãi mãi không thể bước đi như bao người khác được.

Thế rồi ông trời cũng không phụ lòng người, đã ban cho chị một người chồng lành lạnh, ảnh hết lòng thương yêu và chăm lo cho chị. Đó là anh Bùi Văn Của sinh năm 1981, và anh chị đã có một cháu là cháu Đinh Trung Nguyễn năm nay vừa tròn 6 tuổi. Vì cuộc sống gia đình khó khăn, nên vợ chồng anh chị mới đành chấp nhận xa quê nhà, để con nhỏ ở quê gửi bà ngoại trông nôm giùm. Hai vợ Chồng mới vào Tp.HCM thuê nhà ở trọ tại đường 63/5 tổ 22, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM để tìm đường sinh sống,
hàng ngày anh Của phải đi phụ làm hồ. Còn chị thì có tật như vậy đâu có đi làm để phụ anh Của được, phải ở nhà có ai mướn lột dây mũ thì lột còn không thì  thôi. Hai vợ chồng quần quật bôn ba để gói ghém dành dụm tiền để gửi về quê cho bà lo cho cháu ăn học.
Ngày 06/12 vừa qua Ngọc Yến nhận được tin là chị Ngát đi trên đường bị xe tông rồi chủ xe bỏ chạy. Nhờ mọi người trên đường giúp đỡ đưa đến bệnh viện, thì bác sĩ bảo chị bị gãy một phần ba sương đùi nên cần một số tiền để làm phẩu thuật. Vì hoàn cảnh khó khăn mà số tiền lại rất lớn, nên đành phải đưa chị về nhà. Chị nói trong suốt một tuần qua nó nhức và hành chị suốt đêm không thể chợp mắt được. Còn anh Của,anh phải chạy đôn chạy đáo ngoài giờ đi phụ hồ ra anh ra chợ coi có ai cần bóc hàng gì thì ảnh xin làm thêm để kiếm tiền lo cho đủ để đưa chị Ngát đi phẩu thuật .Mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai của anh Của, Ngọc Yến rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị em trong nhóm, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân gần xa và những tấm lòng vàng có tình thương người và lòng bát ái. Hãy chung tay đóng góp một ít để cho Ngọc Yến và chúng con có thể đưa chị Ngát đến bệnh viện để phẩu thuật và điều trị sớm nhất.Số điện thoại của chị Ngát : 0343.699.603, và của Ngọc Yến trưởng nhóm : 0928.127.238

Ngọc Yến sinh thay mặt gửi lời chân thành nhất để cảm ơn các anh chị em và các mạnh thường quân đã giúp đỡ chúng con trong thời gian qua.

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]