Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Sóc Sơn) - Bé Sơn - K máu  (Đã xem 18984 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #46 vào: 26-03-2013 12:09:25
Tepty đã viết:
Trích dẫn
...
Chị góp thêm 250.000đ giúp Dũng để mình chuyển cho tròn 3tr vịt nhé
...

Pen chuyển tới gia đình bé Sơn 3,000,000đ theo thông tin tài khoản của anh Dũng bố bé Sơn dùm.

Chủ TK: Trần Trung Dũng
Số TK : 3160205325655
NH Nông nghiệp và phát triển nông thông, huyện Sóc sơn, Hà nội
Đthoại: 0165 677 3655 và  04. 6292 1629


@All: Mong có được sự chung tay của cả nhà trong việc cập nhật thông tin, hình ảnh vể hoàn cảnh đã và đang được NTCM chúng ta giúp đỡ để các khoản tiền CMKTX và CMTX cũng như những lời chia sẻ, động viên đến với họ kịp thời và đúng lúc.

14-10-2012 trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Hiện quỹ còn tồn 2.750.000đ của nhóm Caylocvung giúp bé Thanh Sơn, nhờ các bác miền Bắc cập nhật hoàn cảnh bé Sơn hiện nay, 8 tháng nay chưa có tin tức của bé. Cảm ơn các bác.

17-12-2012 trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
....Hiện DD khá còn nhiều TH cần giúp đỡ vì vậy rất mong thông tin cập nhật của các bạn miền Bắc. Nếu hoàn cảnh bé Sơn còn khó khăn thì chuyển nốt phần ủng hộ của thành viên, nếu cuộc sống bé tốt hơn thì đề nghị chuyển sang giúp các trường hợp khác. Mong tin.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #45 vào: 03-03-2013 20:49:41
Vịt ơi, thông tin tài khoản của Dũng cụ thể như sau :

Tên: Trần Trung Dũng
Số TK : 3160205325655
Tại NH : NH Nông nghiệp và phát triển nông thông, huyện Sóc sơn, Hà nội
Chị góp thêm 250.000đ giúp Dũng để mình chuyển cho tròn 3tr vịt nhé

Hiện tại sức khỏe của Dũng cũng ko được tốt lắm, ngoài bệnh đau dạ dày, thóat vị đĩa đệm Dũng còn bị tăng men gan nữa. Chiếc xe máy trước đây dùng để hành nghề xe ôm cũng đã bị bán rồi nên hiện nay ngoài mấy sào ruộng, Dũng còn đi làm thêm thợ tiện mỗi tháng trung bình từ 20- 25 công chỉ đủ trang trải sinh hoạt phí cho gia đình và trả tiền lãi 162k/tháng chứ ko tích cóp để trả nợ được.

Khi nào vịt chuyển tiền báo chị để chị báo cho Dũng nhé

Tepty

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #44 vào: 28-01-2013 11:22:58
doducquang_dhbk đã viết:
Trích dẫn
Hôm nay 20/12/2012 Sau đợt điều trị cho bé Sơn, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại vẫn còn nợ ngân hàng chính sách khoản tiền 25 triệu và của người nhà và bạn bè khoảng 80 triệu.  

@ Rausachdonganh & doducquang_dhbk: nhờ bạn hỏi giúp số TK gia đình để quỹ chuyển nốt số tiền 2.750.000đ thành viên giúp bé. Cảm ơn bạn.

 


Ngủ rồi doducquang_dhbk

Trả lời #43 vào: 20-12-2012 11:01:02
Hình ảnh xác minh

 


Ngủ rồi doducquang_dhbk

Trả lời #42 vào: 20-12-2012 10:57:45
Hôm nay 20/12/2012 Em Quang và A Rau Sạch lên thăm gia đình anh Dũng. Thắp hương cho bé Sơn. Qua trao đổi với Anh Dũng và chị Dung, cháu mất 23/4 âm lịch ( tức 12/6/2012) từ khi cháu Sơn mất chị Dung thường xuyên đau ốm, anh Dũng sức khỏe cũng không được tốt ( thoái hóa cột sống và thoát vị lưới đệm, đau dạ dày). Cháu Trần Thị Thanh Huyền đang học lớp 8 con gái anh chị. Khi bé cháu bị tim bẩm sinh đã phẫu thuật hiện tại vẫn phải đi khám định kì. Sau đợt điều trị cho bé Sơn, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại vẫn còn nợ ngân hàng chính sách khoản tiền 25 triệu và của người nhà và bạn bè khoảng 80 triệu.  
Mong sự chung tay và giúp đỡ của các thành viên trong diễn đàn cũng như sự quan tâm của ban quản trị.

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi rausachdonganh

Trả lời #41 vào: 17-12-2012 20:09:20
Rausachdonganh da goi dien thoai cho anh Dung bo cua chau Son thi duoc biet chau da qua doi ngay 12 thang 6 roi . Theo Rausach biet anh Dung cung moi di benh vien ve . Con gai anh chi cung co benh thuong xuyen phai kham va dieu tri , do vay hoan canh cua gia dinh rat kho khan . Thu 6 ngay 21 thang 12 minh len gia dinh anh Dung thap huong cho be Son va dong vien gia dinh , thanh vien nao di cung khong a

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #40 vào: 17-12-2012 13:51:57
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Hiện quỹ còn tồn 2.750.000đ của nhóm Caylocvung giúp bé Thanh Sơn, nhờ các bác miền Bắc cập nhật hoàn cảnh bé Sơn hiện nay, 8 tháng nay chưa có tin tức của bé. Cảm ơn các bác.

Hiện DD khá còn nhiều TH cần giúp đỡ vì vậy rất mong thông tin cập nhật của các bạn miền Bắc. Nếu hoàn cảnh bé Sơn còn khó khăn thì chuyển nốt phần ủng hộ của thành viên, nếu cuộc sống bé tốt hơn thì đề nghị chuyển sang giúp các trường hợp khác. Mong tin.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #39 vào: 14-10-2012 17:32:51
Hiện quỹ còn tồn 2.750.000đ của nhóm Caylocvung giúp bé Thanh Sơn, nhờ các bác miền Bắc cập nhật hoàn cảnh bé Sơn hiện nay, 8 tháng nay chưa có tin tức của bé. Cảm ơn các bác.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #38 vào: 21-02-2012 09:08:41
caylocvung đã viết:
Trích dẫn
... qua trao đổi với bác pen và thống nhất về số tiền của lớp học nhờ diễn đàn gửi giúp cháu Sơn mình đã ứng trước 2.000.000đ gửi đến mẹ cháu để hỗ trợ trong đợt điều trị này đề nghị ban quản trị chuyển lại số tiền trên cho caylocvung.


Pen em chuyển trả 2.000.000 cho bạn caylocvung đã ứng trước giúp bé Sơn đang nằm viện.

Thân.

 


Ngủ rồi caylocvung

Trả lời #37 vào: 20-02-2012 14:20:21
Nhận được tin bác comoi thông báo cháu Sơn đã nhập viện, hôm nay mình và gaumevidai đã đến viện huyết học thăm cháu và được biết tình hình cụ thể cháu phải nhập viện từ ngày 7/2/2012 do sốt cao đến nay đã hết sốt và đang được điều trị men gan cao, khi bọn mình đến thì cháu vẫn đang truyền thuốc nhưng vẫn chơi rất ngoan. Tuy nhiên cháu gầy và da đen xạm. Lần điều trị này của cháu đã gần 2 tuần và chưa biết đến hôm nào mới ra viện. qua trao đổi với bác pen và thống nhất về số tiền của lớp học nhờ diễn đàn gửi giúp cháu Sơn mình đã ứng trước 2.000.000đ gửi đến mẹ cháu để hỗ trợ trong đợt điều trị này đề nghị ban quản trị chuyển lại số tiền trên cho caylocvung.Mình xin thông báo để cả nhà biết nếu ai có thời gian vào thăm cháu thì lưu ý giờ cho vào thăm bện nhân ở viện huyết học như sau : Sáng từ 5h đến 7h chiều từ 16,30h đến 19h buổi trưa không cho vào.

 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #36 vào: 15-01-2012 08:59:37
Tối thứ 6, 13/01/2012, comoi và Merci đã đến gia đình cháu Sơn ở Sóc Sơn để trao quà cây mùa xuân cho cháu. Gửi đến cả nhà vài hình ảnh. Thân!










Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi caylocvung

Trả lời #35 vào: 03-01-2012 09:03:14
theo thong tin của bác comoi,Caylocvung cũng vừa goi điện cho bố cháu sơn, hiện nay chấu sơn vẫn đang điều trị tại viện huyết học. Cay muốn vào thăm cháu hôm nay hoạc ngày mai có bác nào bố trí được thời gian đi cùng không?

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #34 vào: 28-12-2011 16:36:02
Comoi vừa gọi điện cho anh Dũng bố cháu Sơn, anh cho biết vợ anh đã đưa cháu xuống bệnh viện Huyết học Truyền máu TW để tiếp tục điều trị từ 10 ngày trước. Hiện tại anh đã xuất viện sau khi điều trị loét dạ dày. Cháu Sơn đang nằm điều trị tại phòng 604 của bệnh viện.
Số điện thoại anh Dũng: 01656773655

.
 


Ngủ rồi caylocvung

Trả lời #33 vào: 28-12-2011 15:11:51
Cả nhà ơi! tình của của cháu Sơn đến hôm nay thế nào rồi ah! có ai biết xin thông tin đi ah,

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #32 vào: 09-12-2011 14:19:25
Hôm qua mẹ cháu Sơn có gọi điện cho Comoi cho biết, theo lịch chữa bệnh thì ngày 07/12/2011 gia đình sẽ đưa cháu xuống Viện Huyết học truyền máu TW để tiếp tục chữa bệnh, nhưng anh Dũng lại bị đau dạ dày và phải điều trị tại bệnh viện gần nhà nên hiện tại gia đình cũng chưa có đủ tài chính để đưa cháu xuống viện điều trị.
     Vài thông tin xin gửi đến cả nhà.

.