Tác giả Chủ đề: Hải Phòng (Thủy Nguyên) - Chị Gái - K Lưỡi  (Đã xem 20308 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #32 vào: 05-09-2017 15:47:09
Họ và tên: Hoàng Thị Gái, 57 tuổi (năm 2010).
Địa chỉ: Thôn 7, xã Kiến Bái, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

Thành viên giới thiệu: Comoi, viết lên Diễn đàn ngày 17/5/2010.
Thành viên xác minh: Hanoi, Penguin, ThaiDzuy, viết lên Diễn đàn ngày 18/5/2010.

Hoàn cảnh: Gia đình cô Gái có 7 người con; chồng cô là thương binh. Cô phát hiện bị bệnh ung thư lưỡi năm 2009 phải điều trị ở viện K để truyền hóa chất. Do căn bệnh ngày một nặng và ngăn chặn di căn nên gia đình quyết định mổ để điều trị. Sau hơn 36 tiếng phẫu thuật bệnh tình của cô đã tiến triển tốt hơn. Khi cô và gia đình về Hải Phòng thì Diễn đàn không liên lạc được với gia đình từ năm 2010 đến nay.

Hình thức giúp đỡ từ Diễn đàn NTCM: CMKTX (Hanoi 200k; ThaiDzuy 200k; Bạn của vitcon72 500k); thành viên ductri có đăng ký CMKTX 2 triệu nhưng do mất liên lạc nên chưa chuyển số tiền đến được với gia đình cô Gái.

Địa chỉ liên hệ: Thôn 7, xã Kiến Bái, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 01282.248. 560 (con rể cô Gái)./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #31 vào: 05-01-2012 00:11:23
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Comoi đã viết:
Trích dẫn
Trường hợp này đã lâu, không thể liên hệ với cô Gái và không thấy chị Ductri cho ý kiến.
Mong BQT cho ý kiến về số tiền 2tr của chị Ductri giúp đỡ cô Gái ạ:)

Vịt đã thử gửi mail cho chị ductri vài lần nhưng không có hồi âm. Mong tổ điều phối cho ý kiến số tiền 2.000.000đ của ductri để Vịt hoàn thành báo cáo năm.

Đồng thời trong quỹ cũng còn 3.032.266đ của chị ductri nhờ quỹ giữ giúp hơn 1 năm nay. Vịt đề xuất kết chuyển vào quỹ NTCM giúp các hoàn cảnh khác, khi nào chị ductri có dịp quay lại sẽ chuyển trả cho chị hoặc hỏi ý kiến của chị ấy sau, mong chị thông cảm.


Vậy chúng ta thống nhất chuyển phần này vào quĩ để kịp thời giúp những trường hợp khác. Sau này, nếu có liên hệ được chị Gái, cũng như có ý kiến khác của bạn ductri, quĩ sẽ thực hiện theo yêu cầu.

Thân

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #30 vào: 05-01-2012 00:03:55
Comoi đã viết:
Trích dẫn
Trường hợp này đã lâu, không thể liên hệ với cô Gái và không thấy chị Ductri cho ý kiến.
Mong BQT cho ý kiến về số tiền 2tr của chị Ductri giúp đỡ cô Gái ạ:)

Vịt đã thử gửi mail cho chị ductri vài lần nhưng không có hồi âm. Mong tổ điều phối cho ý kiến số tiền 2.000.000đ của ductri để Vịt hoàn thành báo cáo năm.

Đồng thời trong quỹ vẫn còn 3.032.266đ của chị ductri nhờ quỹ giữ giúp hơn 1 năm nay và cũng đã vài lần xin ý kiến của chị trên cả DD cũ lẫn mới nhưng đều không có bài trả lời. Vịt đề xuất kết chuyển vào quỹ NTCM giúp các hoàn cảnh khác, khi nào chị ductri có dịp quay lại sẽ chuyển trả cho chị hoặc hỏi ý kiến của chị ấy sau, mong chị thông cảm.

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #29 vào: 05-04-2011 13:20:33
Trường hợp này đã lâu, không thể liên hệ với cô Gái và không thấy chị Ductri cho ý kiến.
Mong BQT cho ý kiến về số tiền 2tr của chị Ductri giúp đỡ cô Gái ạ:)

.
 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #28 vào: 01-11-2010 17:42:44
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Cảm ơn chị Hanoi theo sát TH này, đúng là giúp người cần có duyên cơ. Số tiền 2tr này là của thành viên ductri giúp đỡ, mong chị ductri sớm cho ý kiến xử lý số tiền này. Chị ductri ui chị ở đâu rùi?


Chị Ductri ơi, mong chị cho ý kiến về trường hợp này với ạ :)

.
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #27 vào: 04-10-2010 01:56:27
Cảm ơn chị Hanoi theo sát TH này, đúng là giúp người cần có duyên cơ. Số tiền 2tr này là của thành viên ductri giúp đỡ, mong chị ductri sớm cho ý kiến xử lý số tiền này. Chị ductri ui chị ở đâu rùi?

 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #26 vào: 04-10-2010 00:15:42
Đã hơn hai tháng kể từ ngày Hanoi thông báo với gia đình cô Gái về việc NTCM sẽ hỗ trợ một phần chi phí cho đợt xạ tri tiếp theo của cô nhưng gia đình ko hề liên lạc lại.Ngày hôm ua Hanoi đt nhưng cũng ko được.Hiện tai Hanoi còn giữ 2 triệu,nên Hanoi muốn hỏi ý kiến của các bạn ủng hộ tiền giúp cô Gái và cả nhà nên xử lý số tiền này ntn?có thể chuyển ua các trường hợp khó khăn khác được ko?

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #25 vào: 20-07-2010 01:27:55
Thank you chi Hanoi vay khi nao gd co Gai bao tin co len vien thi Vitcon se chuyen tien vo tai khoan cua thocon

 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #24 vào: 19-07-2010 00:12:21
Hôm trước khi đọc bài viết của Ductri và Vitcon702,Hanoi gọi ngay cho anh Trường báo tin,gửi tới gia đình lời động viên trong lúc khó khăn.Hôm nay anh điện thoại lại cho biết hiện giờ gia đình đã lo được một nửa số tiền(khoảng 5 triệu).Gia đình đã đăng ký mua BHYT nhưng chưa nhận được nên cũng muốn khi nào nhận được thẻ thì mới lên viện.Trong thời gian chờ đợi sẽ chăm sóc sức khỏe cho cô cho thật tốt.

Hanoi có nói nhóm chỉ hỗ trợ một phần còn gia đình vẫn phải cố gắng thu xếp là chính,anh Trường mừng lắm và hẹn khi nào cô Gái chuẩn bị lên viện sẽ điện thoại báo trước.Anh nhờ Hanoi gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi người giúp đỡ.

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #23 vào: 16-07-2010 06:53:37
Cho tin chi HaNoi de moi nguoi con chung tay giup do co de tiep tuc xa tri. Vitcon dang ky ung ho them cho gd co Gai them 1trieu. Se chuyen tien khi chi HaNoi co tin tuc tu gd cua co

 


Ngủ rồi ductri

Trả lời #22 vào: 16-07-2010 04:05:02
chị Hanoi ơi, chị có thể hỏi giúp liệu gia đình cô còn thiếu số tiền bao nhiêu để đưa cô lên chữa bệnh lần này ? Để mọi người trong diễn đàn mình có thể hổ trợ cô tiếp tục mà không phải bỏ cuộc nửa chừng.  Cầu mong cho cô được khoẻ lên để có thể tiếp tục cuộc hành trình chữa bệnh trong những ngày sắp tới.

 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #21 vào: 15-07-2010 02:14:50
Hôm nay điên thoại cho anh Trường hỏi thăm sao cô Gái chưa lên viện,giọng anh buồn lắm và cho biết gia đình vẫn chưa lo được số tiền đủ cho một đợt xạ trị.Hiện tai sức khỏe cô rất yếu nên gia đình cũng ko dám đưa đi xa,sợ có chuyện gì ko hay xảy ra dọc đường.Hanoi hiện vẫn đang giữ 2 triệu tiền Ductri gửi giúp cô Gái.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #20 vào: 21-06-2010 20:27:38
@Hanoi: Nghe bạn \\\"trần tình\\\" càng thấy rõ việc giúp người khác không hề đơn giản chút nào. Nói không quá là phải tìm đủ mọi cách liên lạc với họ. Ráng lên nhé, trót mang lấy nghiệp vào thân.

Thêm một chút kiên nhẫn nữa, bạn chuyển từ \\\"động viên\\\" sang \\\"thúc ép nhẹ nhàng\\\" chút, nói gia đình cô Gái nên mua BHYT, dù muộn còn hơn không sẽ tiết kiệm được khá nhiều đó. Hay là gia đình cô trục trặc gì về hộ khẩu?

Việc sử dụng số tiền 2 triệu còn tồn, mình nghĩ NTCM nên trao toàn bộ cho cô trong lần tới.

Cám ơn bạn.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #19 vào: 21-06-2010 19:32:12
Sau khi cô Gái về lại HP , Hanoi có điện thoại rất nhiều cho con rể của cô nhưng lần nào cũng chỉ một câu duy nhất \\\"mẹ em cũng đỡ mệt,mấy hôm nữa lên viện để xạ trị,khi nào lên em sẽ báo chị biết\\\".Chờ mãi cũng chẳng thấy tin tức gì Hanoi lại gọi cho anh Trường thì được biết gia đình đang cố gắng lo đủ số tiền khoảng gần 10 triệu ( bao gồm 4,5 triệu đóng viện phí,tiền đi lại và tiền sinh hoạt cho một đợt xạ trị ).Hanoi có động viên và nói gia đình cố gắng thu xếp mua BHYT để đỡ phần nào chi phí.

Số tiền 2 triệu , Hanoi định chia làm 4 , mỗi lần vào thăm sẽ biếu cô 500 ngàn nhưng nay gia đình cần tiền như vậy theo cả nhà có nên đưa hết khi cô lên nhập viện ko?

 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #18 vào: 07-06-2010 11:36:45
Sáng nay Hanoi vào viện K định gặp bác sĩ Qúi(bs điều trị trực tiếp cho cô Gái)để hỏi thêm về tình hình bệnh tật của cô nhưng ko gặp.Điện thoại cho con rể của cô thì được biết cô chú đưa nhau về Hải phòng từ cuối tuần,một phần để cô nghỉ ngơi thoải mái trước khi tiếp tục xạ trị một phần về lo thêm tiền đóng viện phí.Anh Trường có nói khi nào cô Gái lên viện sẽ điện thoại cho Hanoi ngay.Vì vậy số tiền Ductri chưa chuyển đến tay cô Gái được.Có thông tin mới Hanoi sẽ báo cả nhà biết sau.