Tác giả Chủ đề: Quảng Trị: Duy Phong - Xin hỗ trợ xe lăn  (Đã xem 3872 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ngoduyhung

Trả lời #11 vào: 01-12-2016 11:00:08
Sau rất nhiều thời gian, vận chuyển, đợi nước lũ xuống (Vùng Ba Lòng hay bị lũ cô lập) thì xe lăn của NTCM cũng đã về đến với Duy Phong. Xin cảm ơn cả nhà.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Hạnh phúc trên nụ cười Duy Phong. Từ đây em có thể đi tới đi lui tùy thích.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Cảm ơn mạnh thường quân, cảm ơn anh banbe6x, cảm ơn anh Gietthoigian0707 đã hỗ trợ vận chuyển.

 


Ngủ rồi ngoduyhung

Trả lời #10 vào: 07-11-2016 19:35:22
cám ơn anh Banbe6x.
Anh Gietthoigian0707 hỗ trợ em vụ này nhé, lại ra đến Huế thôi còn từ Huế ra Đông Hà em sẽ tìm hỗ trợ tiếp ạ.
Thân ái.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 07-11-2016 08:11:09
Đã có xe lăn cho Duy Phong rồi .

Ngoduyhung và các bạn Quảng trị liên hệ việc vận chuyển dùm nhé .

Trường hợp chưa có cách vận chuyển trực tiếp từ TP.HCM ra Quảng trị thì các bạn nhờ Gietthoigian0707 nhé .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 05-11-2016 07:22:06
6x sẽ liên hệ xin xe lăn và nhờ Gietthoigian0707 giúp vận chuyển miễn phí ra Huế nhé .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ngoduyhung

Trả lời #7 vào: 04-11-2016 10:56:30
Xin xe lăn thôi anh ạ.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 30-10-2016 22:51:31
Trích dẫn của: \"ngoduyhung\" post=94769
....

Nếu xe lăn phải cần người khác đẩy nữa thì hơi bất tiện

.....


Đối với xe lăn thì người có tay vận động bình thường có thể tự điều khiển được chứ không nhất thiết phải có người đẩy Ngoduyhung nhé !

Tuy nhiên cũng còn có loại phương tiện khác là Xe lắc. Loại này có tới 3 bánh và dùng tay lắc để chuyền động tới bánh xe . Xe lắc dài hơn xe lăn.

Các bạn muốn trang bị cho Duy Phong loại xe nào ?

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ngoduyhung

Trả lời #5 vào: 30-10-2016 14:45:02
Cả nhà ơi, trường hợp hỗ trợ xe lăn này như thế nào rồi ạ? Có anh chị nào có đầu mối về xe lăn không?

 


Ngủ rồi ngoduyhung

Trả lời #4 vào: 12-10-2016 16:46:11
Bổ sung: Trong bài viết Hưng chưa chi tiết. Do em Phong chỉ bị chân (gần như bại liệt) mà 2 tay em vẫn hoạt động bình thường nên chúng ta có thể hỗ trợ xe lăn tự điều khiển bằng tay ạ. Nếu xe lăn phải cần người khác đẩy nữa thì hơi bất tiện.
Bổ sung thông tin, anh chị em nào có xe lăn thì hỗ trợ theo phương án này nhé.
Trận trọng.

 


Ngủ rồi ngoduyhung

Trả lời #3 vào: 11-10-2016 18:30:42
Cám ơn banbe6x. HI vọng cháu Phong sớm có cái xe lăn như ước nguyện.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 11-10-2016 14:23:29
Cảm ơn Ngoduyhung đã đưa thông tin này lên để cả nhà cùng nắm được .

Chúng ta sẽ liên hệ để xin xe lăn cho cháu Duy Phong liền và sẽ có xe lăn trong thời gian sớm thôi .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ngoduyhung

Trả lời #1 vào: 11-10-2016 13:45:21
Hôm rồi đi công tác về Chiến khu Ba Lòng, Hưng thấy trường hợp cần sự hổ trợ của cả nhà.
Anh Nguyễn Hồng, thôn Đá Bạc, Ba Lòng, Đakrông, Quảng Trị. Năm nay 52 tuổi, có vợ và 3 con nhỏ, trong đó có cháu Nguyễn Duy Phong, là con đầu của anh bị nhiễm chất độc màu da cam, đang lăn lê ở nhà. 2 bé còn lại một học lớp 2 một học mầm non.
Bản thân anh Hồng  là lao động chính, trụ cột trong gia đình nhưng từ nhỏ do chiến tranh loạn lạc, anh bị 2 viên đạn cắm vào người lúc anh mới 2 tuổi. Đến nay vẫn còn một viên ở dưới mạn sườn, thỉnh thoảng xảy ra biến chứng thần kinh và đau nhức.
Rất mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp đỡ, hổ trợ vật chất và tinh thần giúp anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là anh rất cần chiếc xe lăn cho đứa con tật nguyền có thể di chuyển đi tới đi lui.
Mong cả nhà quan tâm, chia sẻ.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]