Tác giả Chủ đề: Quảng Nam (Duy Xuyên) - Ba bà cụ neo đơn  (Đã xem 18175 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #7 vào: 19-06-2010 23:20:46
Chiều nay, 19-6, nhóm NTCM MT đã đến thăm, trao CMTX cho các cụ.
- Cụ Hưng: Sức khỏe tương đối tốt, đi lại bình thường, tinh thần minh mẫn. Cụ chuyển lời cám ơn đến cả nhà.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 17-06-2010 23:20:18
Cảm ơn bác Mgocthao đã cập nhật tình hình 3 cụ. Trăm sự nhờ vợ chồng bác để ý sức khỏe 3 cụ ạ. Nếu được, cứ 3 tháng bác cho cả nhà vài dòng thông tin về tình hình 3 cụ bác nhé.

Mỗi khi có sự thay đổi về việc nhận chuyển tiền CMTX, bác nhớ lên tiếng ạ.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi thinhbi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 17-06-2010 23:03:12
Em cũng là người ở Duy Xuyên, nay đang học ở Thủ Đức. Em thật xúc động khi biết hành động tương thân, tương ái của các cô chú, anh chị ở diễn đàn. Hi vọng sau khi ra trường, em đi làm có tiền. Em sẽ góp hết sức mình để giúp đỡ những trường hợp khó khăn của xã hội.

 


Ngủ rồi mgocthao

Trả lời #4 vào: 17-06-2010 21:14:39
Xin báo cáo với các Bác về trường hợp 3 bà cụ như sau
 Bà cụ Cù bán muối lâu nay vì bệnh viêm khớp nên chỉ ở nhà chứ không còn đi bán nửa
 Bà cụ Miên thì trẻ ra nhiều vì vô tư và củng nhờ sự giúp đở của chúng ta Mắt cụ Miên thì rất kém Mthao đang tính đưa cụ miên đi chửa mắt
 Cụ Hưng thì cũng bình thường
 Hằng tháng 3cụ vẫn nhận sự giuýp đở của chúng ta Vì có thành viên tạm thời ngưng cưu mang thì vợ chồng Mthaobù vào khoảng thiếu đó
 Xin thông báo các Bác rỏ

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 16-06-2010 22:08:12
Xin chào Panchita,

Cảm ơn bạn đã quay lại với 3 cụ bất hạnh ở Duy Xuyên. Bạn vẫn chuyển tiếp vào Tài khoản bác Mgocthao.

Trường hợp này cũng rất mong bác Mgocthao lên tiếng xem các cụ hiện sinh sống ra sao? Từ tháng 1/2010 đến nay khi Panchita không chuyển tiền CMTX thì bác xử lý thế nào ạ.

Mong tin bác Mgocthao.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


panchita271

  • bạn
Trả lời #2 vào: 16-06-2010 09:01:36
Mình ngưng CMTX cho các cụ từ tháng 1/2010 đến giờ. Nay mình xin CMTX lại cho các cụ thì vẫn CK vào tk của chị NThao hay sao ạ ? Tình hình của các Cụ dạo này ra sao ạ ?

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #1 vào: 18-05-2010 21:02:55
Ba bà cụ neo đơn - Duy Xuyên - Quảng Nam

Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   Hoanghadang, Muathu, Mgoc Thao
Ngày giới thiệu   :   23-11-2007, 10-12-2007, 18-12-2007
Thành viên xác minh:      Thành viên Miền Trung xác minh qua các lần thăm hỏi
Hình thức giúp đỡ của NTCM   :   CMTX hiện tại: 200.000 vnđ 01 cụ/tháng (HMHai 200k, Trangvitgioi 100k, Panchita 300k, Dtduyen 100k)

Thông tin về cá thành viên CMTX 03 cụ từ tháng 12/2007:
Pdung (100.000), Hoanghadang (100.000), Nhaque (100.000), HMHai (200.000)
Tháng 5/2008 Nhaque và Pdung ngừng CMTX. Tháng 1/2009 Hoanghadang ngừng CMTX
Từ tháng 10/2008 Trangvitgioi CM 100.000đ/tháng. Tháng 5/2009 Panchita CM 300.000/tháng và Dtduyen 100.000/tháng

Các khoản cưu mang gửi về tài khoản bác Mgoc thao để chuyển thành hiện vật thăm hỏi các cụ      
Nguyễn Ngọc Thảo - 0651000407012  VCB

 
Thông tin về 03 cụ
Hoanghadang giới thiệu
Cụ Thái Thị Cù
Sáng nay, LebacTan đã chuyển qua email cho mình một trường hợp thật đau lòng. Trong cuộc hành trình giúp đở đồng bào bão lụt khu vực Quảng Nam, LebacTan đã khám phá ra trường hợp một bà cụ già, đã 85t mà vẫn còn đi bán muối nuôi thân. Bà cụ không có thân thích cũng chẳng có ai đoái hoài đến.
Cuộc sông của cụ là bán muối - mức thu nhập hàng ngày là 2.000đ đủ ăn cơm cháy với ít cá xin hoặc mua.
Tên cụ là : Thái Thị Cù , 85t, ở Duy Trinh, Duy Xuyên.

Muathu giới thiệu:
Cụ Nguyễn Thị Hưng

Bà cụ thứ 2 tên là Nguyễn Thị Hưng ở thôn 3, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Hiện tại bà Hưng sống một mình(chồng mất đã hơn 10 năm), cũng không có con, có một người cháu họ xa lắc. Cơn lũ vừa rồi bà cụ đứng trên ghế dựa một ngày một đêm trong sự hoảng sợ mà chẳng có ai đến cứu, may mà nước rút...

Mgoc Thao giới thiệu:
Cụ Trần Thị Miên

Bà cụ đó là cụ Trần Thị Miên,53 tuổi .không có con cháu,bà ở 1 mình.Năm 1973 bà bị thương vùng đầu.Hiện tại bà cụ di chuyển bằng xe lăn
 Địa chỉ :thôn Xuyên Đông,Thị trấn Nam Phước,Duy Xuyên,Quảng Nam
 
NTCM tặng chăn cho Cụ Miên

Thăm hỏi các cụ:
 
Cụ Miên

 
Cụ Cù

 
Cụ Hưng

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=6432&PN=1&TPN=1

.