Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Chị Hiền - Bệnh nặng, gia đình khó khăn  (Đã xem 1343 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 13-11-2018 14:58:06
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và cập nhật tình hình cũng như có đề xuất phù hợp.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #6 vào: 13-11-2018 12:46:06
Chào cả nhà,

Chủ nhật tuần rồi sau khi phát cháo xong, Loannguyen và chị Thiên Hải Anh & Bạn Khanh Linh đã đến thăm hoàn cảnh của chị Hiền, Loannguyen bổ sung thêm 1 số thông tin bên dưới nhé:
1/ Việc thay ống thông tiểu như bạn Lethidan có đề xuất cho 3 năm và sau đó thay lại, nhưng vẫn chưa thể đảm bảo được loại ống đó có phù hợp để thích ứng với cơ thể của chị hay không vì chị và gia đình đang lo sau khi thay ống và cơ thể không thích ứng được khiến bị nhiễm trùng thì lại phải nhập viện mổ để thay ống khác. Mặc dù đây là phương pháp mới được bệnh viện đánh giá khả quan nhưng cũng tùy thuộc vào cơ địa người bệnh, chẳng may việc không thích ứng xảy ra thì cũng sẽ rất đáng tiếc vì số tiền 25,000,000đ đối với gia đình trong thời điểm hiện tại không phải là số tiền nhỏ. Gia đình đang dự tính sẽ thay cho chị loại ống thông tiểu giá khoảng 1,000,000đ, 1 năm thay 1 lần. Như vậy Loannguyen và các bạn thấy cũng hợp lý.
2/ Qua thông tin của chị nhóm cũng được biết có 1 vài MTQ cũng mới ủng hộ chị và gia đình số tiền 10,000,000đ và đã trao tận tay cho chị. Số tiền này chị Hiền để dành cho đợt phẫu thuật thay ống tiếp theo.

Khoảng 1 tháng nữa Chị Hiền tái khám để thay ống tiểu mới, tạm thời nhóm sẽ theo dõi và chưa có đề xuất CMTX tiền mặt. Sẽ cập nhật thêm tin tức cho cả nhà sau ạ.

Thanks !

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #5 vào: 10-11-2018 15:54:43
Theo thông tin xác minh và đề xuất của Lethidan thì với hoàn cảnh chị Hiền cần giúp đỡ 2 thẻ BHYT và 25 triệu tiền đặt ống JJ.
Khoảng 02 thẻ BHYT đã có Lê Phụng giúp. Còn lại cần huy động là 25 triệu. Vậy bạn vui lòng cho biết cụ thể hơn.

- Tham khảo cụ thể về giá thành cũng như chi phí của loại ống này.
- Nếu thay thì cơ hội là bao nhiêu, khả năng sau khi thay thành công thì bệnh tình sẽ thế nào?
- Gia đình chị đã nhận được sự ủng hộ giúp đỡ nào chưa? Cụ thể là bao nhiêu?
Mong mọi người cùng cho thêm ý kiến ạ./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi Lethidan

Trả lời #4 vào: 09-11-2018 21:18:13
Hiện tại chị Lê Phụng đã nhận giúp vợ chồng c Hiền 2 thẻ BHYT.
Cảm ơn c Lê Phụng rất nhiều ạ!

 


Ngủ rồi Lethidan

Trả lời #3 vào: 09-11-2018 21:00:32
Chiều chủ nhật ngày 28/10/2018 Dân cùng với c Thienhaianh và Khánh Linh đã tới thăm và xác mình trường hợp chị Hiền đúng như bào viết đã nêu.
Chị Nguyễn Thị Thụy Hiền, 1981, quê tại Đồng Tháp, sau cưới chồng chuyển khẩu lên Tp.HCM. Hiện đang thuê nhà trọ tại địa chỉ: 602/104/16 Điện Biên Phủ, P.22, q.Bình Thạnh.
Trước đây c được chuẩn đoán bị ung thư cổ tử  cung và mổ tại bệnh viện Ung bướu sau 14 ngày xuất viện thì chị đi tiểu không kiểm soát được do lỗi bác sĩ khi mổ lấy khối u bị phạm sang bàng quang , đến khi rút ống tiểu về nhà chị mới  phát hiện, và phải nhập viện lại. Bác sĩ hội chuẩn và kết luận bị gò bàng quang. Khi đó chị phải dùng bình nước tiểu theo người, do mới mổ ung thư nên không thể mổ liền được. Đúng 3 tháng sau mới mổ vá lại. Sau khi xuất viện lần 2 được 2 tháng rưỡi chị lại sốt cao phải nhập viện lại. Chuyển qua bệnh viện Gia Định vá lại, về nhà chị lại không đi tiểu được, lại hành sốt cao, nhập viện để đưa ống jj vào người để cứu thận do đang bị tình trạng thận ứ nước cấp độ 1. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên chị chỉ đặt ống loại rẻ tiền 300,000/ống, 3 tháng thay 1 lần.
Sau khi xuất viện cách vài ngày c lại sốt không tiểu được phải cấp cứu tại bệnh viện Bình Dân để thay ống mới (chưa tới 3 tháng) Do chị mới mổ vết mổ hở nên bị giãn niệu quản, bác sĩ chỉ cho điều trị bằng thuốc và cho về. Sau 1 tháng lại tái khám.
Tại đây bác sĩ tư vấn đo áp lực bàng quang, kết quả chị bị gò bàng quang thần kinh, chỉ đi tiểu được 1 nửa, còn lại phải tự thông tiểu bằng ống, do không có thuốc trị. Chị dùng ống thông khoảng hơn 1 năm trở lại đây, và phải sống chung với việc thông tiểu suốt đời. Nếu chị có khả năng thì chỉ có cách thay ống jj trong người với loại tốt hơn để hạn chế bị sốt và nhiễm trùng, 3 năm mới thay 1 lần. Chi phí thay ống 25tr, bảo hiểm không chi trả, chi phí phẩu thuật bệnh viện chi trả 80%.
Hiện tại gia đình chị có 4 thành viên: 2 vợ chồng chị và 2 người con. Đang ở nhà thuê: 2,5tr/tháng. Trước đây chị sửa quần áo và nhạnay  gia công  tại nhà  nhưng 2 năm trở lại
đây sức  khoẻ ngày một yếu chị  không thể tiếp  tục  công việc được.  Người chồng lại thăm  nuôi chị ở bệnh viện nhiều nên thu nhập cũng không ổn định, một phần anh lại hay đau bệnh nên chỉ nhận theo ngày, ai kêu thì làm. Vì gia đình khó khăn nên đứa con gái lớn phải nghỉ học làm công nhân 1 tháng từ 4tr-5tr, con gái nhỏ đang học lớp 6, đang nhận được hỗ trợ của hội bảo trợ trẻ em Christina Noble 1 tháng: 600k.
Sau khi thăm hỏi sức khoẻ và tình hình gia đình chị, Dân và nhóm xác minh đề xuất hỗ trợ 2 vợ chồng c Hiền 2 thẻ BHYT và cưu mang không thường xuyên gia đình chị kinh phí đặt ống jj tốt hơn tối đa 25tr (tiền mua ống jj)
Rất mong BDP xem xét duyệt hỗ trợ giúp đỡ cho trường hợp chị và mong nhận được ý kiến từ BDP.
Cảm ơn,
P/s: Dân đính kèm hình ảnh giấy tờ tùy thân và giấy tờ liên quan khám chữa bệnh của c.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 01-11-2018 16:11:06
Hình như bữa Chủ nhật tuần vừa rồi(28/10/2018)  Lethidan và Thienhaianh có ghé thăm hoàn cảnh này thì phải Loannguyen1202 ơi !!!

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #1 vào: 01-11-2018 13:26:17
Loannguyen đọc được thông tin từ fb của bạn Vũ Thu Huyền chia sẻ trên Group fb Quán cơm 2000đ SG, mình chưa qua thăm được nhưng đọc thấy hoàn cảnh khá thương tâm, mong các bạn sắp xếp thời gian ghé thăm nhé
------------------------
CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG - MONG MỌI NGƯỜI ĐÓNG GÓP VÀ CHIA SẺ CÙNG MÌNH !
Mình thật sự rất ít khi kêu gọi từ thiện, nhưng đây cũng là trường hợp khẩn cấp nên nhờ mọi người cùng giúp đỡ !
Chị trong hình tên là Nguyễn Thị Thuỵ Hiền SN1981, hiện đang sống tại số nhà 602/104/16 Điện Biên Phủ phường 22 quận Bình Thạnh Sài Gòn . Chị có 1 chồng và 2 con. Chồng chị làm thợ sửa ống nước, hai em 1 bé 18t vừa hết cấp 3 do gđ khó khăn mẹ bị bệnh nên đã nghỉ học đi làm phụ Ba trang trải sinh hoạt trong gđ. Em nhỏ đang học lớp 5
Năm 2016 Chị Hiền cảm thấy k được khỏe đi khám được BS chẩn đoán bị Ung thư cổ tử cung giai đoạn 1. Gđ đã cho chị phẫu thuật cắt bỏ cổ tử cung nhưng trong quá trình phẫu thuật bác sĩ đã mổ phạm sang bàng quang.
Sau khi xuất viện Chị Hiền đi tiểu k có ý thức được nhập viện lại bs mới nói bị rò bàng quang và sau đó nhập viện vá bàng quang.
Sau khi vá về đi tiểu k được, sốt cao gđ đã chuyển Chị sang bv khác. Bs đã khám đo áp lực bàng quang để xem bàng quang có bt hay không? Và kết luận bị bàng quang thần kinh ( tiểu không có ý thức hoặc không tiểu được). Hiện k có thuốc điều trị, phải dùng ống thông tiểu hỗ trợ.
Do k có sức khỏe vì mới mổ 2 lần vào tháng 7 năm 2018 Chị Hiền mới mổ lần 3 để cắm ống JJ trong niệu quản để không ứ nước trong thận nhưng hoàn cảnh gđ rất khó khăn k đủ điều kiện để đặt ống tốt nên đã đặt loại ống JJ 3 tháng thay 1 lần giá 300 000 ngàn đồng.
Nhưng do đặt loại ống rẻ tiền nên chất lượng không được tốt đã làm cơ thể Chị bị sốt cao và đau nhức liên tục nên mới đặt được 1 tháng lại phải vào viện cấp cứu thay ống khác.
Trong 2 năm chị phải mổ 4 lần (2 lần nội soi 2 lần mổ hở). Trước khi mổ chị 43kg giờ chỉ còn 35kg sức khỏe rất yếu.
Giờ muốn hạn chế đau sốt và bị nhiễm trùng cần phải thay ống JJ tốt 3 năm thay một lần.
Chi phí cho mổ và tiền ống JJ loại tốt đó khá nhiều tiền !
Hiện tại sức khỏe của Chị rất yếu thường xuyên bị sốt cao và đau đớn, tình trạng kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Rất mong mọi người quan tâm chia sẻ chung tay chung sức - lá lành đùm lá rách để có thể giúp Chị sớm được phẫu thuật.
Mọi thông tin, sự giúp đỡ xin mọi người liên hệ tới sđt của Chị Hiền :0976791096
Số tài khoản của con Chị : Hà Phương Mỹ 150245378 ngân hàng VP Bank.
Mình thay mặt Chị và gia đình xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của mọi người!
Hình ảnh bên phải chính là ống JJ để hỗ trợ k bị ứ nước trong thận.

Cảm ơn mọi người.
--------------
Thân !

Người với người sống để yêu nhau !