Tác giả Chủ đề: Thanh Hóa (Thạch Thành) - Bé Thư - Tim bẩm sinh  (Đã xem 20852 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi levandinh

Trả lời #54 vào: 20-05-2014 09:51:21
lathuvang đã viết:
Trích dẫn

 sáng nay 24/4/14, chị đã nhận 300USD cho bé Thư. Chân thành cảm ơn em.


Qua trao đổi với Franktran02 thì bạn ấy vẫn giữ nguyên ý trao cho bé Thư 300USD. Mong các bạn Thanh Hóa cho ý kiến bạn nào nhận trung chuyển . Cảm ơn.


e xin chân thành cảm ơn, chị lathuvang, anh hai123, và anh(chị) Franktran02 đã quan tâm giúp đỡ bé thư trong thời gian qua.
về số tiền 300usd của anh(chị) Franktran02 thay mặt nhóm anh thanh hóa e có đề xuất như sau ạ.
- nhờ chị lathuvang chuyển số tiền vào thủ quỹ của diễn đàn :
+ nếu bé Thư được vào trong sài gòn mổ thì mình sẽ dùng số tiền này chi trả tiền đi lại và chi phí sau mổ cho bé.
+ nếu bé không được mổ trong sài gòn thì xin nhờ tổ điều phối điều phối nhỏ số tiền này để mình cưu mang thường xuyên bé trong một thời gian( lúc này thanh hóa sẽ có người làm trung chuyển để trao tiền CMTX cho bé ạ)

thanks cả nhà! rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cả nhà!

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #53 vào: 19-05-2014 19:13:28
lathuvang đã viết:
Trích dẫn
Franktran02 đã viết:
Trích dẫn
...Mình xin đóng góp $300 USD giúp bé Thư. Mình sẽ gơi về cho chi Nguyễn Thanh Điêp (lathuvang)...

@Franktran02 : sáng nay 24/4/14, chị đã nhận 300USD cho bé Thư. Chân thành cảm ơn em.

qdiso đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà yêu!
Qdiso thông báo 1 tin rất vui cho cả nhà. Đó là bệnh viện Nhi TH có chương trình mổ tim miễn phí cho cháu rồi. Đây quả thật là một sự may mắn hết sức rồi.
...
Hiện tại cháu chỉ phải chi phí vào việc mổ nâng ngực thôi ạ. Theo các bác sĩ thì chỉ tầm vào khoảng hơn 10triệu.
...
Bay giờ theo qdiso vậy là khá ổn nhà ta có thể chuyển hướng hỗ trợ sang trường hợp khác ạ.
Lần nữa xin ý kiến cả nhà ạ.
Thân ái.

@Franktran02 : theo ý kiến của Qdiso thì em cho ý kiến về trường hợp này, chị sẽ giữ lại chờ khi cần thì chuyển cho bé Thư hay chuyển sang trường hợp khác. Thanks em.


Qua trao đổi với Franktran02 thì bạn ấy vẫn giữ nguyên ý trao cho bé Thư 300USD. Mong các bạn Thanh Hóa cho ý kiến bạn nào nhận trung chuyển . Cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #52 vào: 19-05-2014 18:43:45
Chào cả nhà!

Vào khoảng 10h sáng nay, mình đã nhận được hồ sơ, bệnh án của bé Thư do bạn Lê Văn Định từ Thanh Hoá gửi vào! Ngay buổi chiều mình đã chuyển tất cả số hồ sơ đến Bệnh viện Quốc tế Thành Đô (thông qua bạn Đặng Hiền Lương) để nơi đây hội chẩn và xem xét giúp đỡ về việc mổ nâng ngực miễn phí cho bé Thư!

Mong nhiều điều tốt lành sẽ đến với bé.
(Nếu điều tốt lành ấy xảy ra, chắc các bạn ở Thanh Hoá sẽ lại phải vất vả dài dài đấy).

Chào. Thân ái!

@Lathuvang:

Franktran02 đã viết (vào ngày 27.4.2014 -trích)
Trích dẫn
Nhờ chị chuyển $300 cho bé thư...


Mong bạn cho biết khoản tiền ấy chị đã nhận được chưa? Và hiện giờ khoản $300 đó đang nằm ở đâu ạ! Thân!






 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #51 vào: 28-04-2014 19:45:29
Chào cà nhà!

MAU LÊN CHỨ, VỘI VÀNG LÊN VỚI CHỨ!

Mình xin mượn câu mở đầu trong bài Giục giã của nhà thơ Xuân Diệu để gửi đến các bạn ở Thanh Hoá trong việc giúp đỡ bé Thư được mổ nâng ngực trong thời gian sớm nhất!

Vừa chiều nay, mình điện thoại đến bạn Hiền Lương (bệnh viện Quốc tế Thành Đô) để hỏi thăm tình hình việc giúp đỡ bé Thư. Bạn Hiền Lương cho biết: Sáng nay, bác sĩ nơi đây đã họp bàn việc mổ nâng ngực cho bé Thư. Có nhiều khả năng bé Thư được mổ nâng ngực tại bệnh viện này. Nhưng trước mắt, nơi đây cần có ít hồ sơ, bệnh án của bé để tham khảo và hội chẩn sơ bộ trước khi có quyết định cuối cùng. (Vẫn lại câu này)

Vì vậy, mình rất mong các bạn ở Thanh Hoá -nhất là hai bạn Qdiso và bạn Win1978 -hãy nỗ lực hết sức lo liệu việc này, để có bộ hồ sơ -bệnh án của bé Thư gửi đến bệnh viện Quốc tế Thành Đô càng sớm càng tốt.

Đôi lúc mình cũng có suy nghĩ -tại sao mình lại phải luôn \\\"lao tâm khổ tứ\\\" vì một bé gái ở tít tận vùng xa Thanh Hoá. Lúc nào cũng phải \\\"chăm chăm\\\" kiếm tìm sự tốt đẹp nhất cho bé! Thế mà tại quê nhà, những đồng hương của cháu lại........................?

Thôi thì như vầy: trong việc này -nếu các bạn có gì khó khăn, hoặc không muốn tiếp tục hỗ trợ để giúp đỡ bé Thư được mổ nâng ngực trong thời gian sớm nhất -thì cũng xin cho mình biết một tiếng. Mình sẽ cố gắng làm...\\\"trọn gói\\\" luôn. Để khỏi phải \\\"mỏi mòn vì chờ đợi\\\"  tin -thư từ các bạn.

Thật ra, thời gian từ đây đến ngày bé Thư được mổ nâng ngực cũng còn dài. Chắc chắn cũng có một vài khó khăn không lường trước được sẽ xảy ra. Nhưng có chuẩn bị trước vẫn hơn phải không các bạn? Vì quá thương bé Thư nên mình rất giận khi các bạn có phần chậm trễ -bỏ đi nha. Vì:
MAU VỚI CHỨ! THỜI GIAN KHÔNG ĐỨNG ĐỢI

Bạn Win1978 sẽ nhận và làm tốt việc này chứ?

Chào. Thân ái!

p/s: Liên hệ: Đặng Hiền Lương. Đ/T:0973 199 564

Bệnh viện Quốc tế Thành Đô
(http://cityinternationalhospital.com/vi.html)

Email của Hiền Lương:  luong_dh@cityinternationalhospital.com

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #50 vào: 27-04-2014 19:41:40
Chào cả nhà!

Về luồng thông tin: gia đình bé Thư đã (hoặc sắp) nhận được30 triệu đồng; mình đã suy diễn từ:

1. Ngày 25.4.2014 mình có trao đổi với một thành viên ở miền Bắc về trường hợp bé Quân, giữa chừng lại nhắc đến trường hợp bé Thư. Trong trao đổi, cũng đã có đề cập đến con số 30 triệu nên mình đã mừng quá hoá rồ nên chuyện nọ (bé Quân) lại xọ vào chuyện kia (bé Thư). Với lại, bạn Start2404 từng viết (vào ngày 15.4.2014 -trích):
Trích dẫn
Ngoài ra có nhóm từ thiện ở KV Hà Nội dự định đưa bé ra ngoài Hà Nội chữa trị nhưng do sức khỏe bé yếu quá nên hiện giờ vẫn chưa thực hiện được.
Đây là vài thông tin em sưu tập được trên FB.


2. Franktran02 đã viết (vào lúc 01h14 ngày 26.4.2014 -trích):
Trích dẫn
Như 2 trường hợp (Quảng Trị - bé Trần Hoàng Quân - Ung thư Máu và Thanh Hóa - Bé Thư - Tim Bẩm sinh). Số tiền đóng góp từ mỗi cá nhân khoảng 30 triệu.


Vì có sự trùng hợp về con số 30 triệu nên mình đinh ninh đó là thật. Mình xin nhận 50% lỗi về lỗi nhận định có phần thiếu sót này
.......................................................................

Còn việc \\\"thanh lý\\\" khoản tiền hứa giúp bé Thư -mình căn cứ vào:

1. Lathuvang đã viết (vào lúc 14h33 ngày 24.4.2014 -trích):
Trích dẫn

@Franktran02 : theo ý kiến của Qdiso thì em cho ý kiến về trường hợp này, chị sẽ giữ lại chờ khi cần thì chuyển cho bé Thư hay chuyển sang trường hợp khác. Thanks em.


2. Franktran02 đã viết (vào lúc 21h53 ngày 25.4.2014 -trích):
Trích dẫn
Kế hoạch ban ̣đầu là dùng $700 USD để giúp trả viện phí cho 2 bé Quân và Thư. Nhưng bây giờ, theo thời điểm hiện tại đã có sự thay đổi về tình trạng bình tình cũng như viện phí. Em nhờ chị trích ra một phần hợp lý theo sự xác minh của chị và của những thành viên khác để giúp hai bé có đủ dinh dưỡng trong thời gian trị liệu. Đồng thời trích ra một khoảng tiền thích hợp giúp cụ nở (Đồng Nai - Gđ Cụ Nở - Nghèo & bệnh tật - Định Quán) làm nền nhà và bồi bô sức khỏe trong thời gian ngắn. Phần còn lại nhờ chị giữ lại cho em. Em sẽ theo giõi những trường hợp khác nếu như trong tương lai hai bé Quân và Thư không cần đến số tiền này. Nếu qui luật làm việc của NTCM không cho phép chị giữ lại số tiền này, thì nhờ chị chuyển lại cho em qua Western Union


3. Franktran02 đã viết (vào lúc 00h15 ngày 26.4.2014 -trích):
Trích dẫn
Ban đầu theo em biết là 40 triệu, nên phần ̣đóng góp của em là $8.4 triệu ($400 USD) or 21%. N̉ếu như bây giờ viện phí là 10 triệu và phần em là 8.4 triều or 84% thì em nghĩ không hợp lý.


4. Lathuvang đã viết (vào lúc 14h06 ngày 26.4.2014 -trích):
Trích dẫn
Theo cập nhật thông tin của các bạn ở miền Trung thì tình hình sức khỏe của bé Quân có thay đổi. Vì vậy , ko riêng gì Franktran02 mà tất cả các bạn đã đăng ký giúp bé Quân vui lòng cho ý kiến về khoản tiền
mình đã đăng ký để tổ điều phối điều chuyển chính xác. Xin cảm ơn.
Gửi Franktran02 : Quỹ dđ đã ứng 10 triệu để đóng tạm ứng viện phí,vì vậy tiền của em chị vẫn còn giữ đây, chị sẽ chuyển trả quỹ khi có quyết định của em ( MTQ là người toàn quyền quyết định , em đừng bắt chị tự quyết nhé   . Cảm ơn em).


thử hỏi, làm sao mình không có suy nghĩ là mạnh thường quân (đầu tiên là bạn Franktran02) đang có ý định \\\"thanh lý\\\" lại số tiền đã hứa giúp bé Thư.

Cả nhà ơi!

Hiện mình xem bé Thư (và cả bé Quân) như con, như cháu của mình. Nhỡ có ai \\\"động chạm\\\" đến hai bé thì mình sẽ rất buồn và sẽ \\\"dỗi hờn\\\" đấy! Thôi thì \\\"tưng tưng\\\" vậy cũng đủ rồi (thần kinh mình đang có vấn đề mà) -mình xin trở lại việc quan trọng dôi với bé Thư:

*Rất mong các bạn ở Thanh Hoá -đặc biệt là hai bạn: Qdiso và Win1978; cố gắng sớm liên hệ với bệnh viện Nhi Thanh Hoá để xin được scan hoặc sao -chụp hồ sơ bệnh án của bé Thư rồi gửi đến bệnh viện Quốc tế Thành Đô để nơi đây tham khảo nhằm có cách giúp đỡ, hỗ trợ thêm cho bé.

Rất -rất mong tin vui từ hai bạn! Chào. Thân ái!

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #49 vào: 27-04-2014 00:18:53
hai123 đã viết:
Trích dẫn
Còn việc \\\"thanh lý\\\" khoản tiền do các mạnh thường quân gửi về giúp em, mình không dám có ý kiến gì cả! Chỉ thấy thương cho bé và gia đình vì đã hi vọng để rồi thất vọng bởi việc được mổ tim rất bất ngờ của bé. Đúng là phước bất trùng lai! Chào. Thân ái!

Tính đến hôm nay, ủng hộ bé Thư
Nikecrcc: 650.000đ
nhóm Garage Sales: 3.000.000đ
Franktran02: 300$

Quỹ đã chuyển 3.650.000đ đến gia đình. Như vậy còn 300$.

@bác hai123: đến nay chưa có thành viên nào ý kiến về \\\"thanh lý\\\" khoản tiền giúp bé Thư (ở đây là Frantran02), ngay cả trường hợp bé Quân cũng vậy, bác nói vậy mạnh thường quân sẽ buồn đó.

@ Nhóm Thanh Hóa: các bạn cập nhật hồ sơ bệnh án của bé Thư nhé. Khi có thời gian mổ thì báo sớm để chúng ta kịp kêu gọi hỗ trợ. Ngoài ra Vịt quan tâm bệnh của em bé Thư, nhờ các bạn thông tin chi tiết hơn. Thanks.

 


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #48 vào: 26-04-2014 21:35:49
Chào cả nhà ạ!
A hai123 nghe tin gia đình cháu nhận 30 triệu ở đâu vậy à? Cái này bọn e cũng chưa hề biết ạ! Cách đây 2 hôm e có hỏi bên báo CA Tp. HCM họ bảo hiện tại bên họ quyên góp cho cháu đc gần 12 triệu. Mà ko thấy có khoản 30 triệu nào?
Hai nữa, theo a Win1978 thì bên bv Nhi Thanh Hóa cũng sẽ nhận mổ nâng ngực cho cháu. Nhưng phải đợi thêm 2 hay 3 trường hợp nữa họ mới làm.
Họ có nói là tiền mổ nâng ngực được bảo hiểm hết nhưng phải nâng 2 hay 3 xương nên tốn khoảng 2 chục triệu.
Họ bảo họ sẽ liên hệ cho tài khoản bệnh viện để mình chuyển trực tiếp cho họ ko qua gia đình cháu.
A win1978 là người trực tiếp đưa cháu đi khám lại tại bệnh viện nhi ạ.
Thân ái!


Ngủ rồi win1978

Trả lời #47 vào: 26-04-2014 21:28:26
Chào cả nhà. do công việc cá nhân lâu rồi nay mới vào diễn đàn được mong cả nhà thông cảm nhé! Xin cảm ơn bác Hai123 và cả nhà. em xin trình bày về cháu Thư để cả nhà cả nhà cùng biết. Hôm rồi Win 1978 có đi cùng gia đình cháu ở viện nhi Thanh Hóa. Hiện tại cháu vẫn tạm ổn định, qua trao đổi với bệnh viện về phần tim của cháu bệnh viện họ lo không vấn đề gì vì gia đình cháu cả 2 chị em cơ. Bây giờ cháu còn một vấn đề nữa là từ giờ đến tháng 10 bệnh viện sẽ tiến hành mổ nâng lồng ngực cho cháu chi phí BHYT lo toàn bộ viện phí chỉ có thanh ngang ngực phải mua ngoài khoảng 20 triệu/ 2 thanh. Đề nghị cả nhà chung tay gúp đỡ gia đình cháu(Khi nào mổ bệnh viện sẽ cho số tài khoản và chuyển thẳng tiền về bệnh viện không đưa cho gia đình)Hôm rồi nhóm Thanh Hóa mua cho cháu ít quà và tiền mua sách vở khoảng 600.000đ

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #46 vào: 26-04-2014 20:19:22
Chào cả nhà!

Đầu tiên, mình xin có thắc mắc: hiện có luồng thông tin là gia đình bé Thư đã nhận được 30.000.000 đồng. Xin cả nhà hoặc ai đó vui lòng giải thích, chỉ dẫn giúp. Vì mình đã đọc lại từ đầu chủ đề bé Thư rất nhiều lần nhưng vẫn chưa cộng đủ con số 30.000.000 đồng ạ.

Tiếp đến, ngay từ đầu trên diễn đàn -mình không hề kêu gọi các mạnh thường quân đóng góp tiền để mổ tim cho bé Thư . Vì mình đã có kế hoạch ngay từ đầu (và cả cho đến hiện giờ) nên mới dám tham gia chủ đề này -và quyết \\\"chăm chăm\\\" vào việc tìm nơi mổ tim miễn phí cho bé! Trình tự thế nào thì nếu cả nhà đọc kĩ lại cũng sẽ rõ hơn!

Đến việc bé Thư (trích bài của Qdiso -ngày 23.4.2014)
Trích dẫn
Qdiso thông báo 1 tin rất vui cho cả nhà. Đó là bệnh viện Nhi TH có chương trình mổ tim miễn phí cho cháu rồi. Đây quả thật là một sự may mắn hết sức rồi.


Đây chắc chắn là một \\\"tình huống bất ngờ\\\", vì đến cả gia đình bé cũng chỉ biết tin này khi đến bệnh viện. Đó là một bước \\\"đột biến\\\", theo mình nghĩ đã có một \\\"tác động\\\" nào đó đến bệnh viện Nhi Thanh Hoá và QUỸ TRÁI TIM CHO EM để việc mổ tim miễn phí cho bé Thư một cách...dễ ẹc như thế! Bất chiến tự nhiên thành!? Cả nhà có bao giờ hỏi \\\"tình huống bất ngờ\\\" có nguyên nhân từ đâu không ạ?

Còn việc \\\"thanh lý\\\" khoản tiền do các mạnh thường quân gửi về giúp em, mình không dám có ý kiến gì cả! Chỉ thấy thương cho bé và gia đình vì đã hi vọng để rồi thất vọng bởi việc được mổ tim rất bất ngờ của bé. Đúng là phước bất trùng lai! Chào. Thân ái!

@Bé Thư:

Thôi thì bé Thư ơi, con cũng đành vậy nhé! Ở trong này bác hai123 sẽ cố gắng hết sức \\\"chạy sô ngoài luồng\\\" để bù đáp lại cho cháu gái những gì sẽ mất nhé!

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #45 vào: 25-04-2014 19:53:17
Chào cả nhà!

Trưa nay mình đã gửi đường dẫn: chủ đề bé Thư đến Bệnh viện Quốc tế Thành Đô thông qua bạn Đặng Hiền Lương. Và đường dẫn này đã được lan toả đến rất đông các y -bác sĩ tại bệnh viện này. Cả ngài Tổng Giám Đốc (người nước ngoài) cũng đòi dịch ra tiếng Anh cho ông xem. Vì ông rất ngạc nhiên khi thấy hình ảnh bé Thư đứng trước một ngôi nhà bằng...đất ?!

Mới đây, mình đã trao đổi rất nhiều và cặn kẽ về bệnh trạng và gia cảnh của bé Thư. Nói chung, Bệnh viện Quốc tế Thành Đô đồng ý giúp cháu chữa bệnh. Còn bằng cách nào thì hiện thời chưa có đáp án -vì nơi đây chưa biết được gì nhiều về bệnh tình của bé ngoài bốn từ: suy tim (và) lép ngực.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho Bệnh viện Quốc tế Thành Đô giúp bé Thư -về việc mổ nâng ngực, bạn Hiền Lương có đề nghị sau:

- Bệnh viện Quốc tế Thành Độ cần phải được xem tất cả hồ sơ bệnh án của bé Thư. Cả suy tim và lép ngực (chưa cần đơn thư gì cả)

Vì vậy, mình rất mong các thành viên ở Thanh Hoá cố gắng liên hệ với bệnh viện Nhi Thanh Hoá để xin được scan hoặc sao -chụp lại toàn bộ bệnh án của bé Thư; rồi gửi về Bệnh viện Quốc tế Thành Đô qua:

Chị ĐẶNG HIỀN LƯƠNG
email:  luong_dh@cityinternationalhospital.com
Đ/T: 0973 199 654


Mong các bạn cố gắng.

Rất rất mong tin và những thắc mắc từ các bạn.

Chào. Thân ái!

@Bác 6x:

Bác lại ép em, em đang định \\\"nghỉ chơi\\\" với diễn đàn một thời gian để \\\"tự vấn lương tâm\\\" đấy. Thôi thì...

p/s: Bạn Hiền Lương cũng đã bật mí: nếu không giúp đỡ bé Thư về mặt chuyên môn, thì tập thể y -bác sĩ cũng sẽ có \\\"tí gì đó\\\" cho cháu và gia đình (rõ khổ cái thân tôi, cầu mong đừng có rắc rối gì thêm nữa)!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #44 vào: 25-04-2014 14:10:22
Chào cả nhà !

Thật xúc động khi đọc những bài viết đầy sự quan tâm và trăn trở của của mọi người không chỉ đối với việc chữa bệnh cho chị em bé Thư mà còn cho những đồng tiền đóng góp từ các thành viên, các bạn đã thực sự phát huy được vai trò mỗi thành viên là 1 điều phối viên, 1 thủ quỹ kế tóan cũng như là người giám sát chương trình. NTCM chúng ta sẽ mạnh hơn nếu mọi người đều đồng lòng thực hiện vai trò đó của mình. Xin cảm ơn các bạn thật nhiều.

Đối với đề xuất về khỏan tiền 3,650,000đ thì 6x xin trả lời như sau:

Sau những bài viết và cả những cuộc điện thọai nhắc 6x về tính khẩn thiết của trường hợp này cho nên khỏang 5h00 ngày 23-4-2014 (chỉ 3 giờ sau quyết định điều phối của 6x) thì Thủ quỹ Thocon đã chuyển tiền tới TK của chị Duyên - Mẹ cháu Thư rồi.
Vì vậy việc đề xuất sử dụng hợp lý số tiền trên để nâng cao thể trạng bé Thư cho phù hợp điều kiện phẫu thuật phải nhờ các bạn khu vực Thanh hóa trò chuyện hướng dẫn gia đình bé Thư dùm.



Với ý kiến của bác Hai123 thhì 6x thấy như sau :

NTCM chúng ta trước sau như một thực hiện vai trò làm cầu nối cho những tấm lòng đến với các hòan cảnh khó khăn để qua đó làm Lan tỏa lòng Nhân ái trong cộng đồng do đó chúng ta không chủ trương lập quỹ hay giữ quỹ hộ ngọai trừ một vài trường hợp đặc biệt được sự nhờ trực tiếp từ các thành viên NTCM.

Chúng ta không kêu gọi những khỏan tiền với mục đích để dành như đề xuất \\\"Xin thêm khỏan chi phí sau mổ cho bé\\\" của bác Hai123 bởi vì chúng ta hướng tới việc mỗi thành viên là 1 thủ quỹ, các bạn tự quản lý quỹ của mình và sẽ sử dụng khi thấy thực sự cần thiết.
( Nếu có những ý kiến khác về vấn đề này thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi ở một topic khác trong mục
Tâm sự - Chia sẻ )

Trước mắt nhờ bác Hai123 liên hệ để biết những thủ tục giấy tờ cần thiết đối với việc xin tài trợ để các bạn khu vực Thanh Hóa hướng dẫn gia đình bé Thư chuẩn bị để gửi cho BV Quốc tế Thành Đô.
Đơn vị tài trợ sẽ khảo sát, đánh giá và làm việc trực tiếp với gia đình bé Thư cũng như tự quyết định việc tài trợ cũng như trình tự lưu chuyển của tiền tài trợ.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #43 vào: 25-04-2014 11:59:23
Chào cả nhà!

Mình vừa nhận được một tin vui mới cho bé Thư. Thực ra, từ đầu đến giờ, ngoài việc tìm nơi mổ tim miễn phí cho bé, thì mình cũng đã âm thầm tìm thêm \\\"tí gì đó\\\" cho bé! Mới đây, đại diện của bệnh viện quốc tế Thành Đô (http://cityinternationalhospital.com/vi.html) đã gọi đến mình để tìm hiểu hiện trạng của bé nhằm có hướng giúp đỡ phù hợp!

Hiện mình chưa dám có đề xuất chính thức gì với bệnh viện quốc tế Thành Đô (sợ lắm). Mong cả nhà nhất là các thành viên ở Thanh Hoá cho ý kiến về các vấn đề sau:

[ol]1. Vẫn xin và nhận tài trợ vào việc mổ nâng ngực cho bé Thư

2. Xin thêm khoản chi phí sau mổ cho bé.

3. Nơi nhận tiền:
   a. QUỸ CỦA DIỄN ĐÀN NGƯỜI TÔI CƯU MANG.
   b. BỆNH VIỆN NHI THANH HOÁ[/ol]

Rất mong cả nhà sớm có ý kiến hoặc cử đại diện liên hệ trực tiếp đến bệnh viện quốc tế Thành Đô (qua chị Lương -số điện thoại: 08 6283 1111 -0973 199 654).

Chào. Thấn ái!

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #42 vào: 25-04-2014 11:44:39
Chào cả nhà!
 
   HBL rất cảm kích trước sự nhiệt tình của bác Hai123 và các bạn TV ở Thanh Hóa đã rất nhanh chóng xác minh, tìm hiểu và hoàn thiện hồ sơ để bé nhận được sự trợ giúp mổ tim miễn phí.

   HBL cũng rất đồng ý với quan điểm của Hai123 và Qdiso là cần nâng cao thể trạng của bé Thư và cần sử dụng tiền của các MTQ sao cho đúng mục đích và hiệu quả nhất. Vì bé Thư không chỉ có DD mình quan tâm giúp mà đã có đăng trên báo nên sự giúp đỡ bên ngoài có thể còn tiếp tục; có khoản chúng ta biết mà có khoản chúng ta khó biết được. Vì vậy rất mong các bạn ở nhóm Thanh Hóa cố gắng cầm tiền và mua sữa, đồ bồi dưỡng đưa cho mẹ cháu; nếu có các CP khi nhập viện, khi tiến hành ca mổ thì tùy tình hình thực tế và bệnh án + hóa đơn mà đưa dần tiền cho mẹ cháu. Đây không phải là chúng ta không tin gia đình cháu, bố mẹ nào chẳng thương con nhưng các Cụ xưa có câu \\\"Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống\\\" nên nhiều khi có tiền trong tay, người đã cho vay họ đòi chẳng lẽ lại không trả, cũng khó xử cho gia đình.

   HBL thấy ở mấy bài đầu các bạn có nêu: \\\" cháu thứ 2 cũng bị tim nhưng chưa có đk khám chữa\\\"; đây cũng là mối quan tâm của HBL, các bạn nên xem hồ sơ bệnh án xem có chính xác là bị tim và Bsỹ chỉ định nên mổ sớm không? Nếu cần mổ thì bé cũng rất đáng được quan tâm giúp; chữa sớm thì cháu khỏe sớm và CP cũng đỡ tốn kém hơn. Để càng lâu, bệnh ngày càng nặng thì càng khó chữa và CP tăng lên. Nếu cháu thứ 2 cũng cần mổ hoặc chữa bệnh theo phương pháp khác thì có lẽ khó mà xin được miễn phí nữa.

  Chính vì vậy chúng ta cần theo dõi để biết khoản tiền gia đình đã được hỗ trợ từ các nguồn và CP thực tế để chuyển tiền cho gđ hợp lý, kịp thời. Nếu chúng ta không cần chi hết cho bé Thư thì vẫn giữ ở quỹ để giúp Em bé thư ( nếu đã XM và thấy cần giúp ). Nếu em bé Thư không cần thì chúng ta sẽ gợi ý cho các MTQ chuyển sang hc khác cần hơn.

   HBL có vài ý kiến nhỏ, mong cả nhà cùng xem xét.

Thân!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #41 vào: 25-04-2014 09:14:21
qdiso đã viết:
Trong thời gian này mình có thể giúp cháu bằng cách mua sữa bổ xung thêm cho cháu. Vì thể trạng cháu cũng yếu.
[/quote]

@Qdiso: Theo em và các bạn thì chi phí hàng tháng mua sữa (loại sữa gì?)cho bé hết bao nhiêu? Và ai sẽ là người lo việc này? (mua và gửi cho bé). Kinh phí mua sữa từ phàn đóng góp phía trên phải không?

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #40 vào: 24-04-2014 14:33:48
Franktran02 đã viết:
Trích dẫn
...Mình xin đóng góp $300 USD giúp bé Thư. Mình sẽ gơi về cho chi Nguyễn Thanh Điêp (lathuvang)...

@Franktran02 : sáng nay 24/4/14, chị đã nhận 300USD cho bé Thư. Chân thành cảm ơn em.

qdiso đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà yêu!
Qdiso thông báo 1 tin rất vui cho cả nhà. Đó là bệnh viện Nhi TH có chương trình mổ tim miễn phí cho cháu rồi. Đây quả thật là một sự may mắn hết sức rồi.
...
Hiện tại cháu chỉ phải chi phí vào việc mổ nâng ngực thôi ạ. Theo các bác sĩ thì chỉ tầm vào khoảng hơn 10triệu.
...
Bay giờ theo qdiso vậy là khá ổn nhà ta có thể chuyển hướng hỗ trợ sang trường hợp khác ạ.
Lần nữa xin ý kiến cả nhà ạ.
Thân ái.

@Franktran02 : theo ý kiến của Qdiso thì em cho ý kiến về trường hợp này, chị sẽ giữ lại chờ khi cần thì chuyển cho bé Thư hay chuyển sang trường hợp khác. Thanks em.

Lá thu vàng  không rơi