Tác giả Chủ đề: Quảng Nam (Đại Lộc) - NNMU8 - Chị Cúc bại liệt  (Đã xem 2481 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi asian

Trả lời #1 vào: 24-11-2011 22:47:45
Hoàn cảnh được giới thiệu bởi: TV nguoithuhaihai
Ngày: 24/06/2008
Thành viên xác minh: Linhthuc Bactan

Trường hợp này được CMTX và CMKTX của nhiều thành viên diễn đàn

Link bài viết giúp đỡ: http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=24&id=2550

Sau khi xác minh và đề xuất từ các thành viên. Ngôi Nhà Mơ Ước số 8 được tiến hành để giúp đỡ cho mẹ con chị Cúc có được mái ấm che mưa nắng qua ngày do bác nguoithuhaihai là người trực tiếp giám sát thi công.

Diện tích ngôi nhà:
Ngang 4mét x Dài 10mét, ô tơ 3,7m.
Gồm: Hiên 2m, phòng khách 5m, phòng ngủ 3m. Chưa có toa lét.
Dự toán:
MTQ địa phương: 30 triệu
NTCM: 25 triệu
Nhóm kenvinhieu: 20 triệu
Thành viên NTCM: xulanhphanlan 5 triệu
Và nhiều phần quà thực phẩm, hiện vật và hiện kim khác của các thành viên ủng hộ gia đình chị.

Phác thảo căn nhà và dự toán




Ngày khởi công: 26/03/2011

Niềm vui rạng rỡ của chị Cúc khi căn nhà lụp xụp, mùa nắng thì nóng nung người mùa mưa thì lạnh rét da

Kíp thợ đã lắp đặt sắt thép chuẩn bị làm móng, xây trụ

Ngày 01/04/2011
Chị ko ngừng gửi lời cám ơn cả nhà

Toàn cảnh NNMƯ số 8 đang hình thành

Phòng ngủ, bên trên sẽ là gác lửng, cầu thang vòng bên ngoài (dự kiến lan can sắt)

Toa lét phía sau nhà, vừa đủ cho mấy mẹ con dùng, sẽ được lát gạch men

Ngày 08/04/2011
NNMƯ8 đang dần hoàn thiện

Ngày 09/04/2011


Ngày 24/04/2011




Ngày 11/05/2011




Ngày 14/05/2011




Cuối cùng thì Ngôi Nhà Mơ Ước số 8 cũng đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình chị Cúc cùng những lời chúc mừng mang đầy cảm xúc.
Cầu chúc cho chị Cúc luôn khỏe và buôn may bán đắc!