Tác giả Chủ đề: Tân Tây, Gò Công - Anh Hưởng - Bị liệt neo đơn  (Đã xem 17146 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #91 vào: 17-02-2017 09:05:59
Chào cả nhà,

Nhân dịp thực hiện chương trình CMX khu vực TP HCM, nhóm các bạn TNV đã không ngại đường xa ghé thăm gia đình anh Hưởng, hỏi thăm, chia sẻ, động viên và gửi một phần quà nhỏ nhỏ để gia đình anh đón xuân thêm ấm áp.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Chúc anh và gia đình luôn khỏe mạnh, lạc quan và nhiều niềm vui trong cuộc sống anh nhé.

Thận!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #90 vào: 11-12-2016 15:27:30
Thật mừng cho Hưởng . Mong rằng Hưởng hợp với thuốc Nam và sớm vượt qua đợt bệnh này .

Nhờ Xelan90 và Mai Trâm động viên tinh thần Hưởng dùm .

@Thocon :

Em chuyển trả Loannguyen1202 số tiền 2,000,000đ của XuLanhTinhNong2 CMKTX em Hưởng dùm nhé .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #89 vào: 06-12-2016 21:10:16
Chào cả nhà,

Cuối tuần vừa rồi, loannguyen và các bạn letuantu, ductaichu, Hồng Hạnh, Văn Phúc & Chị Quyên ghé thăm anh Hưởng ở Tiền Giang.
Gặp anh Hưởng loannguyen cũng bất ngờ vì tiến triển bệnh tình của anh. Hiện tại anh đã tỉnh táo hơn rất nhiều, mặt và tay chân đã hết sưng, bụng thì còn sưng ít. Anh nói chuyện với mọi người rất thoải mái, vui vẻ. Vết thương bị bong chỉ, chưa lành hẳn, vẫn còn hơi lở, còn chảy nước vàng. Sau khi đưa anh về, mẹ anh chạy khắp nơi tìm thầy thuốc về chữa trị cho anh. Hiện anh Hưởng đang điều trị bằng thuốc Nam do bác sĩ kê toa. Một thang thuốc nam 90,000đ uống được 2 ngày. Vết thương của anh còn lở nên phải thay băng liên tục, nên rất tốn chi phí băng và tã.

Được sự đồng ý của chú banbe6x, letuantu đã ứng trước 2,000,000đ tiền CMKTX do anh XuLanhTinhNong2 giúp anh Hưởng . Bạn Hạnh cũng gửi mẹ anh Hưởng 200,000đ phụ giúp chi phí mua bông băng.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Một vài thông tin chia sẻ cùng cả nhà. Mong anh Hưởng mau khỏe lại. Cảm ơn anh XuLanhTinhNong2 đã giúp đỡ.
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Trả lời #88 vào: 03-12-2016 02:48:33
Chao Ca Nha,

Sao minh van but rut voi t/h nay qua! Uoc gi co ai co the khuyen Huong tro lai benh vien de tiep tuc dieu tri.

Anh Xelan90 oi, hay anh thu thuyet phuc Huong va gia dinh lai mot lan nua duoc khong? Du sao nguoi dong canh se hieu nhau duoc nhieu hon. Xin cam on anh. Con ve van de vien phi. Neu ho chiu quay lai benh vien, chung ta se co gang giup ho het minh !

Xin cam on!

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #87 vào: 02-12-2016 19:15:34
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=95719


Trường hợp Hưởng và gia đình nhất quyết xin xuất viện bất chấp lới khuyên can của Letuantu , Loannguyen và thậm chí Mai Trâm cũng hết sức can ngăn vì biết rằng Hưởng về quê thì làm sao có được sự chăm sóc như ở BV Chợ Rẫy.
.

Ở mỗi hoàn cảnh đều có sự giống nhau . Không riêng gì hoản cảnh của Hưởng mà nhiều hoàn cảnh khác cũng vậy  , chẳng lẽ ở đây là sự mặc cảm của người nghèo bởi vì khi họ nghèo và tiền bạc không có mặc dù có ai đó khuyên can sẽ từ từ giúp đỡ và  theo dõi điều chẩn của phía bác sỹ nhưng do nghèo ,không có kinh phí điều trị mà người ta đành phải bỏ bệnh viện ra về vì theo họ nghĩ rằng họ không muốn làm phiền mọi người nhưng tất cả mọi người đều hướng về phía họ , đồng hành cùng với họ . Ôi ! Cuộc đời thật trớ trêu !

 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Trả lời #86 vào: 01-12-2016 22:32:43
Cảm ơn anh Xelan90 đưa tin!
Mình xin góp 2 triệu đến t/h nay. Xin cảm ơn !
Sẽ nhờ Trangvitgioi trung chuyển trong thời gian sớm nhất. Thanks Trang!

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #85 vào: 01-12-2016 15:32:21
Đọc tin thật đắng lòng !

Nếu như tiền có thể mua được sức khỏe cho Hưởng thì chắc chắn NTCM luôn sẵn sàng bên em ấy .

Tuy nhiên việc điều trị bệnh là chuyên môn của các bác sĩ , và các bác sĩ giỏi đầu ngành của BV Chợ Rẫy sẽ cân nhắc những phác đồ phù hợp nhất cho bệnh nhân .

Trường hợp Hưởng và gia đình nhất quyết xin xuất viện bất chấp lới khuyên can của Letuantu , Loannguyen và thậm chí Mai Trâm cũng hết sức can ngăn vì biết rằng Hưởng về quê thì làm sao có được sự chăm sóc như ở BV Chợ Rẫy.

Đau lòng lắm nhưng Letuantu và Loannguyen vẫn phải trợ giúp các thủ tục xuất viện cho Hưởng .

Nhìn hình chụp chắc chắn cả nhà cũng thấy là khoản tiền 3,000,000đ mà Letuantu gửi mẹ em Hưởng là để mang về lo chi phí chăm sóc em trong những tháng ngày còn lại .

Nếu cần nữa chúng ta sẽ giúp tiếp .

6x cực kỳ sót xa khi phải viết những dòng này nhưng vì không muốn bất cứ ai hiểu lầm về tinh thần và trách nhiệm của các y bác sĩ tại BV Chợ Rẫy .

Cảm ơn Xelan90 đã cập nhật tình hình sức khỏe của em Hưởng .

Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #84 vào: 01-12-2016 10:46:03
Chào cả nhà,
Xelan90 xin cập nhật một vài thông tin từ khi em Hưởng xuất viện về nhà.  Hiện giờ, vết thương của Hưởng vẫn còn mở miệng toan hoác vì ở Chợ Rẫy người ta chỉ khâu có 3 mũi, nước vàng vẫn còn chảy ra.  toàn bộ cơ thể em vẫn còn sưng vù, vẫn chưa ăn được gì,  chỉ uống được chút sữa mà thôi, bụng em sưng to nên rất khó thở, người lúc mê lúc tỉnh. Sáng nay em tỉnh tỉnh được một chút, nên đã gọi điện cho Xelán90, nhờ viết bài lên diễn đàn NTCM, cầu cứu diễn đàn mình, các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm làm ơn giúp em chút tiền để mua thuốc bông băng tã lót và sữa để uống sống qua ngày, được ngày nào biết ngày đó.  Em ấy nói: “ Chắc em cũng không sống được bao lâu đâu anh à”
Mong cả nhà rủ lòng thương xót cưu mang cho em ấy
Thân mến!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #83 vào: 29-11-2016 22:13:55
Thật đau lòng nhưng biết làm sao hơn được !

@Thocon : Em xuất quỹ 3,000,000đ để gửi trả Letuantu tiền đã ứng CMKTX em Hưởng dùm nhé .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .  

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #82 vào: 28-11-2016 11:01:15
Chào cả nhà!

Hôm qua sau khi nhận được tin gia đình sẽ chuyển anh về nhà, letuantu, loannguyen và chị Mai Trâm đã khuyên mẹ anh đợi thêm vài ngày để xem xét tình hình coi thế nào, tuy vậy cô vẫn muốn đưa anh về trong ngày. Tình hình của anh không tốt hơn được, cả người sưng lên, vẫn bơm dịch liên tục nhưng không thể đi tiểu được làm bụng căng cứng rất khó chịu. Khi gia đình hỏi bác sĩ thì chỉ nhận được câu trả lời là đợi chẩn đoán...

Tiền viện phí những ngày qua là 1.568.970 đồng, tiền thuê xe chở anh về là 1.300.000 đồng. Qua trao đổi với chú 6x thì letuantu đã ứng tiền đóng viện phí và tiền xe tổng cộng là 3.000.000 đồng để giúp gia đình chuyển anh về quê.

Cầu chúc anh mau bình phục...

Xin cảm ơn cả nhà!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #81 vào: 26-11-2016 14:14:35
Chào cả nhà,
Trưa nay Loannguyen cùng letuantu đế thăm anh Hưởng. Anh Hưởng vừa mổ hôm qua, phẫu thuật cắt bỏ nguyên chân bên phải. Ca mổ đến 8h tối mới kết thúc. Sau ca mổ, anh Hưởng tỉnh táo và nói chuyện bình thường. Đến 1h sáng, người anh bắt đầu sưng phù lên. Hiện tại anh Hưởng được chuyển vào phòng cấp cứu - hồi sức tích cực (Lầu 5 - Khoa chấn thương chỉnh hình - BV Chợ Rẫy).
Trưa nay đến thăm mặt anh sưng híp cả 1 bên mắt, bên mắt còn lại chỉ còn ti hí, ngực và bụng đều sưng và căng phù làm anh thở khó khăn, tức lồng ngực. Bác sĩ vẫn chưa báo với gia đình nguyên nhân người anh lại sưng phù như vậy.

Mẹ anh khóc hết nước mắt từ tối hôm qua tới giờ vì thương con, không buồn ăn uống gì.

Trước ca mổ bệnh viện yêu cầu đóng tạm ứng 3,000,000đ. Mẹ anh Hưởng chạy vạy tiền để đóng tạm ứng, nay trong người chỉ còn khoảng vài trăm nghìn để chi tiêu ăn uống.

Loannguyen đã trao 1,000,000đ CMKTX từ quỹ NTCM cho anh Hưởng.

Vì Loan có gửi lại anh số điện thoại đề phòng trường hợp có việc khẩn cấp gọi nhưng anh chỉ gọi cho anh xelan90 nên em để lại số điện thoại, trường hợp anh Hưởng gọi có việc gì cần thiết, khẩn cấp nhờ anh liên hệ em Loannguyen - 0974349874.

Tạm thời cập nhật một vài thông tin về anh Hưởng, khi có phát sinh gì thêm sẽ đề xuất giúp đỡ tiếp ạ.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà!
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #80 vào: 26-11-2016 09:08:17
Chào cả nhà,
 Cảm ơn LoanNguyen1202 đã đến thăm em Hưởng. Sáng nay Hưởng có thông tin cho Xelan90 biết hôm qua bệnh viện đã phẫu thuật tháo khớp cắt bỏ toàn bộ chân bên phải của Hưởng đến tận bẹn luôn rồi. Hiện giờ Hưởng đã tỉnh nhưng người đã sưng hết nên vẫn còn mệt chưa ăn uống gì được.
Bây giờ hai mẹ con hưởng chỉ còn vài trăm nghìn để ăn, mong bạn LoanNguyen1202 sớm trở lại thăm em Hưởng để trao số tiền diễn đàn NTCM giúp đỡ
Vài dòng thông tin đến cả nhà
Thân mến!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #79 vào: 24-11-2016 08:55:11
Trích dẫn của: \"loanngyen1202\" post=95610
.....

Hiện tại chỉ với những thông tin như trên loannguyen tạm thời đề xuất CMKTX 1,000,000đ hỗ trợ giúp mẹ anh tiền mua tã, thuốc bôi, bông băng, thuốc đỏ... Trong thời gian anh Hưởng nằm viện nhóm SG sẽ sắp xếp thời gian đến thăm và hỗ trợ khi cần thiết hoặc khẩn cấp.

.....


Chúng ta xuất quỹ CMKTX em Hưởng 1,000,000đ theo như đề xuấ của Loanngyen1202.

@Thocon : Em xuất quỹ 1,000,000đ chuyển tới Loanngyen1202 để bạn ấy cùng các bạn thành viên khác trao tiền tới em Hưởng dùm .

Cảm ơn Loanngyen1202 và Xelan90 đã cập nhật thông tin về tình hình của Hưởng .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #78 vào: 23-11-2016 23:26:40
Chào cả nhà,

Sáng hôm qua hay tin của chú 6x về TH anh Hưởng đang nhập viện bệnh viện Chợ Rẫy, nên buổi tối đi làm về loannguyen có ghé bệnh viên thăm anh Hưởng một chút, và  chia sẻ một số thông tin để cả nhà cùng biết.

Ảnh Hưởng trước khi trở bệnh viêm loét nặng có ở Sài Gòn và bán vé số cùng với chị Mai Trâm, khoảng 2 tháng trước loannguyen có qua nhà chị Mai Trâm thì gặp anh Hưởng, lúc ấy anh mới chạy xe lăn bán vé số về và lấy vé cho ngày hôm sau bán. Lúc ấy anh rất lạc quan, vui vẻ và khỏe mạnh nên hôm chú 6x nói anh nhập viện mổ loannguyen cũng hơi bất ngờ, thì ra cũng đã lâu rồi chưa gặp anh.

Khoảng hơn 1 tháng trước anh Hưởng bị lở loét và lúc không chịu đựng được nữa anh Hưởng về Gò Công - Tiền Giang để trị bệnh. Lúc về là nhập viện ở Gò Công luôn, lúc đó có mẹ anh chăm nom anh. Gần 1 tuần nay, bệnh anh trở nặng, vết lở loét ngày càng lan ra thì bệnh viện ở Gò Công cho chuyển lên BV Chợ Rẫy vì ở đó họ không tiếp tục chữa trị được nữa.

Mẹ anh thuê xe đưa anh lên BV Chợ Rẫy, chi phi tại BV ở Gò Công khoảng hơn 300,000đ (anh có BHYT) chưa tính các chi phí khác về ăn uống, tã, thuốc ngoài danh mục. Tiền xe chuyển viện là 1,200,000đ. Một bên đùi của anh bị lở loét lòi nguyên xương ra ngoài. Sau khi khám, bác sĩ yêu cầu phải mổ cắt bỏ toàn bộ phần chân phải mới có thể giữ được mạng sống. Hiện tại sức khỏe của anh yếu, anh không ăn uống gì được, không thèm ăn, lâu lâu mẹ anh cho uống hộp sữa nhưng anh cũng ói ra hết. Hiện anh đang được truyền dịch để đảm bảo sức khỏe thứ 6 này sẽ làm phẫu thuật, nếu không đủ sức khỏe thì thời gian dưỡng sức sẽ kéo dài thêm ra. Do tác dụng của thuốc, người anh bị sưng lên.

Hiện tại, từ lúc lên Chợ Rẫy đến nay, mẹ anh chỉ đóng 1 khoản tạm ứng 1,000,000đ và chưa yêu cầu đóng thêm. Ngoài ra, còn các chi phí khác: tiền tã, tiền thuốc bôi vết lở loét, bông băng, thuốc đỏ... cũng tốn kém.

Hiện tại chỉ với những thông tin như trên loannguyen tạm thời đề xuất CMKTX 1,000,000đ hỗ trợ giúp mẹ anh tiền mua tã, thuốc bôi, bông băng, thuốc đỏ... Trong thời gian anh Hưởng nằm viện nhóm SG sẽ sắp xếp thời gian đến thăm và hỗ trợ khi cần thiết hoặc khẩn cấp.

Mong cả nhà chung tay giúp đỡ.
Xin chân thành cảm ơn.
Một vài hình ảnh chia sẻ cùng cả nhà
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tác dụng của thuốc làm người anh Hưởng sưng lên

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tạm ứng đợt 1 bệnh viện Chỡ Rẫy ngày 17/11/2016

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Thuốc sứt vết thương bị lở loét mẹ anh phải mua bên ngoài vì thuốc này bệnh viện không cấp phát

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tã giấy rất tốn kém.

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #77 vào: 06-06-2016 13:59:10
Chào cả nhà!

Hồi đầu tháng 5, letuantu cùng với Loannguyen và chị Mai Trâm có đến thăm anh Hưởng. Tình hình vết lở có phần đỡ hơn trước đây, tuy nhiên vẫn còn khá hôi do khâu vệ sinh chưa được kỹ càng. Vùng da bên ngoài đã kéo da non, nhưng bên trong thi vẫn chưa lành được. Tiện thể nhóm cũng lau chùi, vệ sinh vết loét và thay tã mới cho anh. Các đồ dùng y tế cũng không được sạch sẽ cho lắm và mọi thứ như bông gòn, cồn,..đều không còn.

Chị Mai Trâm có gửi cho anh 200.000đ lo chi phí ăn uống hàng ngày.


Vài hình ảnh về vết lở của anh Hưởng
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...