Tác giả Chủ đề: Điện An, Điện Bàn - Gia đình em Thu Hà.  (Đã xem 8909 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #10 vào: 09-02-2013 00:58:46

Em Thu Hà đi học, mẹ nhận quà CMX và cám ơn NTCM
Qua thực tế, tuy mẹ em Hà đã đi bước nữa và đã có 1 cháu bé còn nằm nôi, Nhưng cuộc sống cũng ko đến nỗi tang thương. Nên ko cần cưu mang. Hiện Thu Hà học lớp 12. Nếu em thi đỗ ĐH, chúng ta sẽ xem xét giúp bé tiếp tục con đường học vấn như đối với các SV nghèo lâu nay. .
Vậy, báo  cáo để cả nhà được rõ

 


Ngủ rồi BIMMIC

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 48
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 09-01-2012 11:50:38
ThaiDzuy đã viết: NTCM ngừng CMTX em Hà từ tháng 1/2012 này

Hôm qua, Phuclehuu, flyandsky, lacdo89 và BIMMIC đã tới nhà cháu Hà trao quà CMX, đồng thời cập nhật thêm 1 số thông tin về trường hợp này để cả nhà rõ hơn:
Hiện nay cháu Hà đã học lớp 11, học lực khá, dự định thi vào trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng trong năm tới.
Chị Kim Anh vẫn làm thợ may gần nhà, thu nhập 1,5 - 2 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn chị còn làm 2 sào ruộng, cuộc sống nhìn chung là ổn định.
Vì vậy, đề xuất của nhóm là ngừng CMTX trường hợp này như ThaiDzuy đã nói.
Thân!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 05-01-2012 22:24:48
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn

Lần trước nhóm đã có dự tính ngừng CMTX khi năm học kết thúc (5/2011). Đến nay cũng là tháng cuối cùng của 2011, nếu các bạn Miền Trung không có ý kiến gì bổ sung thì Tổ theo dõi Cưu mang quyết định ngừng CMTX hoàn cảnh em Hà từ 1/1/2012.



NTCM ngừng CMTX em Hà từ tháng 1/2012 này. Tổ Thống kê vui lòng cập nhật.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 03-12-2011 23:27:46
Chào cả nhà,

Hoàn cảnh em Hà được nhóm đến thăm cách đây gần 9 tháng rồi, từ đó đến nay không có thông tin gì cập nhật thêm.

Lần trước nhóm đã có dự tính ngừng CMTX khi năm học kết thúc (5/2011). Đến nay cũng là tháng cuối cùng của 2011, nếu các bạn Miền Trung không có ý kiến gì bổ sung thì Tổ theo dõi Cưu mang quyết định ngừng CMTX hoàn cảnh em Hà từ 1/1/2012.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 20-03-2011 22:26:10
Cũng đã gần 1 năm không có thêm thông tin gì về hoàn cảnh này. Ba thành viên Mgocthao, Trangvitgioi và Thaidzuy ghé thăm gia đình em Thu Hà.

Trong khi hỏi đường vào nhà, nhóm gặp ngay người chủ của Doanh nghiệp May mặc Tuấn Tài, nơi chị Kim Anh đang làm việc nên chị Kim Anh ra ngoài đường dẫn chúng tôi vào nhà.

Qua câu chuyện, chị cho biết anh Trần Út chồng chị mới mất tháng 11 âm lịch năm ngoái, sắp tròn 100 ngày. Bố mẹ chồng cũng mất cả nên giờ chỉ còn hai mẹ con sống với nhau trong căn nhà cũ do ông bà để lại.

Chị đi làm thợ may từ tháng 3/2010, như vậy cũng được tròn 1 năm. Lương hàng tháng được 1,200,000 VND. Hiện nhà chị vẫn có 2 sào ruộng ngay gần nhà, cũng đủ gạo ăn cho 2 mẹ con.

Cháu Hà đi học nên không gặp được cháu. Lên lớp 10, học kỳ vừa rồi cháu được HS tiên tiến chứ không giỏi như hồi lớp 9 nữa, có lẽ do chương trình khó hơn. Cháu vẫn đi học bằng xe đạp. Thu hà được miễn học phí nhưng học thêm thì phải đóng tiền. Số tiền học thêm các môn là 420,000 VND / tháng.

Nhìn chung cuộc sống của chị Kim Anh nói riêng và hai mẹ con hiện nay bớt đi nhiều vất vả so với trước đây. Chị có nhiều thời gian hơn để lo việc đồng áng, làm thêm và chăm sóc con cái. Kinh tế gia đình nhờ vậy cũng bớt nhọc nhằn hơn.

Kiến nghị của nhóm xác minh:

Do anh Trần Út mới mất, tâm lý gia đình cũng còn phần nào xáo trộn nên trước mắt chúng ta vẫn giữ mức CMTX 400,000 VND / tháng cho đến hết năm học lớp 10 này của cháu Hà. (Hết tháng 5/2011). Sau đó tùy tình hình sẽ có thông báo tiếp.

Tuy nhiên, nếu Xulanhtinhnong2 vẫn muốn tiếp tục CMTX sau thời hạn này thì Tổ theo dõi cũng để bác toại nguyện ạ.

Vài hình ảnh cập nhật:

Căn nhà hai mẹ con đang sống:

 

Chị Kim Anh nhìn trẻ hơn, bớt khắc khổ hơn:

 

Các loại giấy khen của bé Hà:

 

Một góc nhà chị:

 

Bác mgocthao & trangvitgioi cho biết thêm ý kiến nhé.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #5 vào: 15-05-2010 00:00:51
@ LaToi như vậy là tr hợp này ko có gì thay nhé ?? Bác Xulanhtinhnong vẩn tiếp tục CMTX.
  Thân

 


Ngủ rồi la toi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 36
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 14-05-2010 23:54:31
Xulanhtinhnong da CMTX truong hop nay roi nen minh rat cam on ban.Do minh kg biet vi thay dd dua len nen nghi hien nay chua co ai CM.Vay minh se de danh so tien nay cho truong hop khac.Nhung minh cung se nho nguoi quen o gan do xem tinh trang co gi dac biet hon de theo doi va tien giup them.Than thuong

 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Trả lời #3 vào: 14-05-2010 23:48:12
La Toi: Trường hợp này cá nhân mình đang CMTX 300K hàng tháng rồi. Không biết là Bác có nhã ý muốn CMTX thêm nữa hay là muốn tiếp sức với mình? Xin cảm ơn.

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Ngủ rồi la toi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 36
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 14-05-2010 13:45:36
Toi de nghi truong hop nay toi nhan CMTX tu thang5/2010 cho den thang 5/2012 .Do toi rat kho khi chuyen tien cho dd vi phai nho qua nguoi khac o saigon,va truong hop nay toi co nguoi quen o Dien Ban(dien tho cach do vai gay so ) toi de nghi duoc chuyen truc tiep den gia dinh em o dien an.So tien hang thang la 300k se duoc chuyen vao ngay 15 hang thang tai nha cua em.trong truong hop co gi thay doi toi se thong bao voi dd.Cac bac o mien trung xem lai co gi on khong nhe.Neu nguoi quen cua toi o que dien tho biet cach chuyen khoan toi se nho cau ta chuyen cho thocon.Xin y kien cac ban nhe.

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #1 vào: 13-05-2010 21:08:13
Em Trần T. Thu Hà - Điện Bàn, Quảng Nam

Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   kinkin14
Ngày giới thiệu   :   15/7/2009
Thành viên xác minh   :   Nguoithuhaihai, Tanbac và bạn
Ngày xác minh   :   18-07-2009
Hình thức giúp đỡ của NTCM   :   CMTX 300.000 vnđ/tháng (XuLanhTinhNong2) từ tháng 8/2009
Ngoài ra gia đình em Hà còn nhận được các khoản CMKTX khác từ các thành viên diễn đàn
Các khoản giúp đỡ xin gửi về:      
Mẹ cháu Hà:
Tên chủ TK: HÀ THỊ KIM ANH
Số TK:          065.1000.495.311
Ngân hàng VCB Chi nhánh Quảng Nam

Bài giới thiệu:

Em mới tham gia rất mong nhận được sự chỉ bảo của mọi ngừoi
 Em có đọc được bài báo này trên vov, chia sẻ cùng anh chị và các bạn

Chuyện cô học học trò vượt khó

Cha bị bại liệt, em trai bị ung thư máu, còn  mẹ ngày càng héo hon vì chạy vạy kiếm ăn cho cả nhà. Gia đình em lâm vào cảnh khó khăn như vậy nhưng suốt 8 năm qua, Trần Thị Thu Hà  vẫn luôn là học sinh giỏi, ngoan hiền.
Ở thôn Nhứt Giáp, xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ai cũng biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Trần Thị Thu Hà, học sinh lớp 8/3 trường Trung học Cơ sở Phan Châu Trinh. Hà có cha bị bại liệt, em trai bị ung thư máu, còn  mẹ ngày càng héo hon vì chạy vạy kiếm ăn cho cả nhà.
“Đêm đêm, nước mắt của con lại chảy dài xuống gối vì xót thương cho số phận của gia đình, thương cho ba, cho má và đứa em trai tội nghiệp. Nếu có một phép màu nào đó, con ước mong sao cho gia đình con trở lại ấm no, hạnh phúc như xưa...”. Đó là những dòng nhật ký nhòa nước mắt trên trang giấy học trò của Trần Thị Thu Hà, học sinh lớp 8/3 Trường trung học cơ sở  Phan Châu Trinh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thu Hà là con gái đầu của vợ chồng anh Trần Út, sinh năm 1971 và chị Hà Thị Kim Anh sinh 1972, ở thôn Nhứt Giáp, xã Điện An, huyện Điện Bàn.
Năm 2001, tai họa ập xuống gia đình Thu Hà khi cha em chẳng may bị tai nạn lao động liệt toàn thân, chạy chữa tốn kém nhưng 9 năm qua phải nằm một chỗ. Năm 2007, một lần nữa gia đình Hà lại bị sốc nặng khi em trai của em là Trần Công Khánh, bị phát hiện ung thư máu khi mới học lớp 2. Chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh di căn làm hỏng một mắt trái của em.
Cha thì nằm một chỗ, em trai đau đớn vì căn bệnh quái ác, mẹ thì ngày càng héo hon chạy ngược chạy xuôi lo lắng cho gia đình mà em chẳng biết làm sao để đỡ đần. Tuy hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng từ năm lớp 1 đến năm lớp 8, Thu Hà luôn đạt học sinh giỏi.
Cả nhà dồn sức vào vài sào ruộng khoán, nuôi thêm vài con heo cũng không đủ tiền chạy chữa thuốc thang cho chồng và con, nên mỗi ngày chị Kim Anh (mẹ của Thu Hà) lặn lội đi bán vé số khắp xóm thôn. Chị tâm sự: “Thấy mẹ cực nhọc, cháu Hà nhiều lần đòi nghỉ học để phụ giúp việc gia đình, nhưng tôi sao nỡ để cháu dở dang chuyện học...”. Gạt dòng nước mắt, chị lại tất bật lo đút cháo cho con trai ăn. Từ ngày mắc bệnh nan y đến nay, cháu Khánh luôn quấy phá, nói năng và có hành vi như người bệnh tâm thần. Thương chồng, thương con đứt ruột nhưng chị Kim Anh cố nuốt nước mắt vào trong...
Chị Đặng Thị Tám, Chi hội Trưởng Phụ nữ thôn Nhứt Giáp, xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, từ khi chồng con gặp nạn đến nay, chị Kim Anh một mình lo hết mọi việc gia đình, nhà đã nghèo lại thêm túng quẫn. “Nhiều khi đến thăm, nghe cháu Hà nói sẽ nghỉ học mà tôi chỉ biết động viên cháu. Nhà cửa dột nát, một triệu bạc vay vốn hội phụ nữ từ năm 2000 đến nay gia đình không biết lấy gì mà trả nợ”.
Trần Thị Thu Hà mơ ước sau này trở thành giáo viên về dạy cho các em thơ trên quê hương em. Nhưng hoàn cảnh gia đình thương tâm như thế, chuyện học của em rồi sẽ ra sao? Nước mắt lại chảy dài trên má cô trò nhỏ này, khi em tâm sự: “Con luôn cố gắng phấn đấu học tập thật giỏi để cả nhà được vui. Nhưng mọi nỗ lực cũng đã quá sức với gia đình con lúc này...”.
Chia tay gia đình em, chúng tôi không khỏi ái ngại cho hoàn cảnh thương tâm này. Rất mong những tấm lòng hảo tâm “tiếp sức” cho em trên con đường học tập./.
http://vovnews.vn/Home/Chuyen-co-hoc-hoc-tro-vuot-kho/20097/ 115953.vov

Bài xác minh:
Báo cáo cả nhà:
Chiều thứ bảy 18-7, 22, TanBac và một người bạn đã tìm đến thăm gia đình của “Cô học trò vượt khó” tại Thôn Nhứt Giáp, xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 
- Anh Trần Út (38 tuổi), Cha của bé Thu Hà, liệt, nằm một chỗ do bị tai nạn lao động khi đang làm thợ hồ tại Quảng Bình năm 2001.
                         
 
- Chị Hà Thị Kim Anh (37 tuổi), Mẹ, chăm 3 sào ruộng, bán vé số nhưng không thường xuyên nếu gặp lúc chăm chồng con ốm nhất là những lúc phải đưa cậu con trai đi điều trị tại BV Đà Nẵng, nay thì nặng hơn nên đã chuyển ra BV TW Huế.
                                         
 
-Cháu Thu Hà (14 tuổi), hết hè sẽ lên lớp 9. Từ lớp 1- lớp 7 liên tục là HS Giỏi. Năm lớp 8 do bận chăm sóc cha và em nên sức học giảm sút, chỉ đạt Tiên tiến. Lớp 9 nhưng cháu nhỏ con, được cái dễ thương, hay cười, chất phác
 
                                           
                                       
-Cháu Trần Công Khánh (8 tuổi). Hai năm trước phát hiện bị Ung thư nên từ một học sinh bình thường phải bỏ học, trở nên cáu gắt thường xuyên, đầu rụng hết tóc và mắt trái đã hỏng (giống cháu Đại-Hội An trước đây).
 
                                                                                   
 
-Cụ Trần Muộn (95 tuổi), ông nội cháu Hà, qua lại giữa nhà cháu Hà và nhà người bác trai sát bên cạnh.
 
                                           
 
Nói chung: Gia đình được địa phương xếp vào diện Hộ nghèo. Từ năm 2008, được hỗ trợ 240.000đồng/tháng. Cháu Hà đi học có được miễn giảm một số khoản. Gia đình được đoàn làm phim truyền hình chương trình “Ươc mơ xanh” đến ghi hình, phát sóng, cháu Hà được tặng một xe đạp, học bổng và quà một lần tổng cộng 1,8 triệu đồng. Mới đây, một người hảo tâm đã tặng cháu bộ sách giáo khoa lớp 9 và bộ quần áo mới.
Một mình mẹ cháu Hà lao động cật lực để nuôi sống mấy miệng ăn nhưng thu nhập cũng không bao nhiêu, thỉnh thoảng lại phải đưa cậu con trai ra tận Huế điều trị bệnh nên càng túng thiếu. Cháu Hà có 2 người bác trai đều đã có gia đình. Một ở riêng, một ở sát vách nhà nhưng đều là lao động phổ thông, không đủ khả năng chi viện.
Sau khi hôi ý, NTCM MTrung đề xuất:
-CMTX  300.000đ/tháng để đầu tư cho cháu Hà yên tâm học tập
-CMKTX khi cháu Khánh ra BV TW Huế điều trị định kỳ (giúp tiền ăn và sinh hoạt). Cuối tháng này cháu sẽ được mẹ đưa ra Huế điều trị.
 
Vậy, xin báo cáo cả nhà được rõ, quan tâm giúp đỡ gia đình bất hạnh này.
 
Sau khi xác minh NTCM thống nhất CMTX 300.000 vnđ/tháng cho gia đình em Hà

Tháng 9/2009: Em Trần Công Khánh, 8 tuổi, em trai em Trần Thị Thu Hà, do căn bệnh hiểm nghèo- ung thư máu đã mất khi đang được điều trị tại BV TW Huế

Mong các bác Miền Trung cập nhật thêm tin tức về trường hợp này

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=8668&PN=2&TPN=1

.