Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh - Chị Liệu - Thần kinh, sống neo đơn  (Đã xem 3704 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Violet

Trả lời #11 vào: 02-10-2019 16:41:47
Cả nhà ơi có ai biết thêm thông tin gì về trường hợp này không ạ?

Sống để yêu thương và được yêu thương từng ngày ...
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, naydjrueng


Ngủ rồi Violet

Trả lời #10 vào: 10-12-2018 14:16:00
Nhóm Hà Tĩnh ơi, các bạn đi thăm lại trường hợp này chưa?
Biết là cuối năm ai cũng bận rộn, mong các bạn thu xếp thời gian nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.

Sống để yêu thương và được yêu thương từng ngày ...
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, naydjrueng


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #9 vào: 05-11-2018 08:41:19
chào cả nhà
Do tháng 10 thời tiết hà tĩnh mưa liên tục nên nhóm chưa sắp xếp time đi thăm lại hoàn cảnh đươc, tháng 11 nhóm sẻ có gắng săp xep time đi thăm lại hoàn cảnh sớm ạ
cảm ơn cả nhà đã quan tâm
thân

 
The following users thanked this post: banbe6x, naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 24-10-2018 08:01:53
Nhờ các bạn khu vực Hà tĩnh cập nhật tình hình hiện tại của chị Liệu dùm nhé !

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Violet

Trả lời #7 vào: 23-10-2018 12:35:17
Cả nhà cho em hỏi, đến nay có cập nhật thêm thông tin gì về việc hỗ trợ trường hợp này chưa ạ?

Sống để yêu thương và được yêu thương từng ngày ...
 
The following users thanked this post: banbe6x, naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 01-09-2018 02:26:14
Trích dẫn của: \"ducanh078\" post=104700
Chào cả nhà!
ducanh078 giải thích thêm cho việc sửa nhà cho chị Liệu để mọi người không bị nhầm:
- Nhà chị Liệu mà cha mẹ để lại nay hư hỏng hết rồi, tình trạng không thể sửa chữa.
- Không xây mới lại nhà chị Liệu.
- Mà chị Ty - chị gái chị Liệu dự định cơ nới 1 phòng ngủ cho chị Liệu ngay trên ngôi nhà của chị Ty đã xây sẵn từ trước, để tiện chăm sóc cho chị Liệu.
- Nhóm Hà Tĩnh tiếp tục cập nhật thông tin và hình ảnh cụ thể, nhờ anh em bên xây dự lập dự trù kinh phí sửa chữa căn phòng của chị Liệu để cho mọi tiện theo dõi và giúp đỡ chị Liệu.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của mọi người!


Anh em Hà tĩnh lưu tâm đến hoàn cảnh khó khăn này nhé !

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi ducanh078

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 510
  • Thanked: 691 times
  • Thích 126
Trả lời #5 vào: 29-04-2018 15:41:29
Chào cả nhà!
ducanh078 giải thích thêm cho việc sửa nhà cho chị Liệu để mọi người không bị nhầm:
- Nhà chị Liệu mà cha mẹ để lại nay hư hỏng hết rồi, tình trạng không thể sửa chữa.
- Không xây mới lại nhà chị Liệu.
- Mà chị Ty - chị gái chị Liệu dự định cơ nới 1 phòng ngủ cho chị Liệu ngay trên ngôi nhà của chị Ty đã xây sẵn từ trước, để tiện chăm sóc cho chị Liệu.
- Nhóm Hà Tĩnh tiếp tục cập nhật thông tin và hình ảnh cụ thể, nhờ anh em bên xây dự lập dự trù kinh phí sửa chữa căn phòng của chị Liệu để cho mọi tiện theo dõi và giúp đỡ chị Liệu.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của mọi người!

 
The following users thanked this post: banbe6x, naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 29-04-2018 15:03:19
Trích dẫn của: \"ducanh078\" post=104697


... nhóm Hà Tĩnh đề xuất CMKTX cho chị Liệu 1 lần 3.000.000đ giúp Chị Ty sửa sang lại ngôi nhà để đón chị Liệu về khi trời mưa chưa tới.
...


Các bạn nên nhờ anh em bên xây dựng dự tính việc sửa chữa cụ thể và chi tiết dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #3 vào: 29-04-2018 13:57:00
Hình ảnh xác minh của nhóm HT


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: banbe6x, naydjrueng


Ngủ rồi ducanh078

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 510
  • Thanked: 691 times
  • Thích 126
Trả lời #2 vào: 29-04-2018 13:03:16
Chào cả nhà!
Chiều ngày 28/04, ducanh078 cùng TNV nhóm đã đến xác minh thực tế hòan cảnh chị Liệu.
Như bài viết Vân Kiêu Sa đã giới thiệu, Chị Liệu năm nay đã 48 tuổi, chị bị thần kinh bẩm sinh. Cha mẹ mất cách đây hơn 10 năm.
Nhà chị có 5 anh chị em đều làm nông, nhưng không có anh em nào giàu có để đưa chị về chăm sóc. Chị sống trong ngôi nhà Cha Mẹ thời xa xưa để lại nay đã rách nát phần nhiều, cạnh nhà chị gái(Bùi Thị Ty sinh năm 1961). Bữa ăn hằng ngày của chị hoàn toàn dựa vào chị gái ở bên cạnh. Chị gái cũng hoàn cảnh khó khăn, gắn bó với ruộng đồng và cũng phải đi kiếm từng bữa ăn.
Nhiều đêm chị Liệu động kinh, chị Ty muốn đưa chị Liệu đi bệnh viện nhưng gia cảnh khó khăn không thể nhập viện, đành chấp nhận với việc uống thuốc và chữa trị tạm thời tại nhà.
Chị Liệu được hưởng 405.000đ/tháng theo chế độ Bảo trợ xã hội, chị Ty mặc dù hoàn cảnh khá khó khăn nhưng không được xét hộ nghèo.
Mong muốn của chị Ty là được đón em về nhà mình cho tiện chăm sóc. Nhưng vì gia cảnh khó khăn, căn nhà chật hẹp không thể đón em về. Chị Ty dự định xây nối thêm 1 phòng cho chị Liệu ngay trên ngôi nhà chị Ty đang ở. Vì ngôi nhà bố mẹ để lại cho chị Liệu đang ở nay đã hư hỏng gần hết, không thể sửa lại mà xây mới thì tốn kém tiền bạc. Mà chị Liệu khi bị động kinh thường chạy đi lung tung, khồng ở yên trong nhà, nên xây mới lên cũng phí và chỉ mong muốn xin hỗ trợ ít kinh phí để có điều kiện sửa chữa.
Với nguyện vọng của gia đình, xét tình hình thực tế của Chị Liệu không cần phải cưu mang thường xuyên, nhóm Hà Tĩnh đề xuất CMKTX cho chị Liệu 1 lần 3.000.000đ giúp Chị Ty sửa sang lại ngôi nhà để đón chị Liệu về khi trời mưa chưa tới.
Hy vọng nhận được sự quan tâm của Diễn đàn và Quý mạnh thường quân.
Cảm ơn tất cả mọi người!

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, naydjrueng


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #1 vào: 22-04-2018 16:16:03
Chào cả nhà
Vân kiêu sa tình cờ biết đến hoàn cảnh chị như một cơ duyên trong lần đi thực tế công việc.
 Chị Bùi Thị Liệu sinh năm 1970
 Thôn Phiền Thượng, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sđt Chị gái: 01235029703
Sđt hàng xóm( gì Lài): 01633000789
 với tiền sử bệnh về  thần kinh( tật động kinh) hơn 20 năm. Mỗi khi trời nắng thì lên cơn hò hét chạy khắp nơi, khi thì lơ đãng k biết gì. Một mình chị sống trong căn nhà tranh rách nát tầm 2 gian, k thể che nắng che mưa ,trong nhà không có một thứ gì đáng giá.Cha mẹ mất từ rất sớm, có 1 chị gái sống cạnh nhà là Bùi Thị Ty sn 1961 có tiền sử Bệnh Thận nghiêm trọng, không có chồng và có 1 cậu con trai đã lớn, bây giờ chị Ty hơi nặng tai chỉ giúp c Liệu nấu cơm qua bữa.
Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng gđ lại không được xét diện hộ nghèo hay cận nghèo gì. Chị Liệu mỗi tháng chỉ được trợ cấp 405 nghìn đồng, không thể đủ tiền thuốc thang.
Mong cả nhà thu xếp time đi xác minh sớm ạ
Thân

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: banbe6x, naydjrueng