Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Thạch Hà) - O Lý - Bệnh tật, sống một mình  (Đã xem 13070 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
chào bạn La_Ngoc
Vân kiêu sa xin nhận trách nhiệm nhận trung chuyến đến gđ O Lý ạ
cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi la_ngoc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 22
  • Thích 0
La_ngoc xin CMTX O Lý  200,000đ / tháng ,từ Tháng 01 đền Tháng 6/2018 . Vui lòng cho biết chuyển tiền cho bạn nào để gửi đến O Lý . Cảm ơn.

 


Ngủ rồi YeuThuong

Chào cả nhà !

Đã 20 ngày qua đi nhưng chưa có thành viên nào chung tay với hoàn cảnh này.  
Cá nhân YeuThuong thấy hoàn cảnh O Lý tuy có được nhà nước bào trợ 405,000đ hàng tháng nhưng với cảnh neo người như vậy cũng cần được giúp thêm 200,000đ/ tháng và 10kg Gạo cùng một số nhu yếu phẩm CMKTX .

Mong tổ điều phối cho ý kiến dùm ạ.

Xin cảm ơn nhiều.

Thân mến.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Có bạn nào chung tay giúp đỡ chị Lý không ạ ?

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Lắng nghe lòng bạn

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 680
  • Thanked: 939 times
  • Thích 8
Chào cả nhà!
Nhóm Hà Tĩnh đã xác minh bài viết của TV Khánh Như về hoàn cảnh này. Mong cả nhà xem xét ạ.
Chúc mọi người buổi chiều vui!

 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Chào cả nhà!
Ngày 17/11/2017, Kiều Oanh có đi ghé thăm và xác minh hoàn cảnh này.
Bà tên là: Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1960). Địa chỉ: Xóm Tiến Bộ, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Mẹ của bà mất khi bà còn nhỏ, nhà có 6 anh chị em, bà là con gái út. Các anh chị lần lượt lấy chồng/vợ và sống tư riêng hết. Người thì ở rể, người thì tha hương cầu thực ở tận miền Nam; cũng có anh chị thì lấy người trong làng. Tuy nhiên, tất cả đều khó khăn nên cũng không phụ giúp được gì bà nhiều. Mẹ mất được 10 năm thì bố cũng ra đi. Căn nhà nằm sâu trong con đường cỏ dại mọc đầy mà không có người dọn. Một mình bà sống trong căn nhà vắng vẻ đó. Không ai chăm sóc, chuyện trò, cuộc sống lầm lũi với những giọt nước mắt lăn dài trên má mà không ai thấu.
Bà kể, năm 1977 bà đi bốc mồ mả gì đó rồi về ngã bệnh. Không tiền chữa trị, không ai chăm sóc nên căn bệnh biến chứng thành thần kinh. Cuộc sống thật sự cực khổ hơn khi 4, 5 năm gần đây sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Mọi sinh hoạt cá nhân không thể tự mình làm được mà phải nhờ vả vào hàng xóm láng giềng tốt bụng. Chỉ có thể nằm rồi ngồi chứ không thể tự di chuyển, đi lại được.Bà thuộc diện được hưởng chế độ của xã hội. Với số tiền hàng tháng là 405,000 đồng. Số tiền ít ỏi đó chia năm sẻ bảy ra để trang trải cuộc sống. Nào thuốc thang hàng tháng, tiền mua gạo, mắm muối...
Với hoàn cảnh này, Kiều Oanh đề xuất cưu mang thường xuyên với số tiền hàng tháng là 300,000 đồng, 10kg gạo và một số nhu yếu phẩm như nước mắm, nước muối.
Mong ban quản trị, các mạnh thường quân xem xét và chung tay giúp đỡ.
Thân!
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kiều Oanh
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn khu vực Hà tĩnh ghé thăm và xác minh dùm.

Thân.

@ Khánh Như : Các hoàn cảnh mới bạn đăng bài tạ chuyên mục : \" Hoàn cảnh chờ xác minh \"  nhé.
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php/hoan-canh-cho-xac-minh

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Khánh Như 1996

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 1
Chào cả nhà
Khánh Như xin được giới thiệu hoàn cảnh này ạ.

O Nguyễn Thị Lý, 57 tuổi, xóm Tiến Bộ, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Mắc bệnh thần kinh bẩm sinh, mẹ mất sớm, sống với người cha già nhưng cách đây 10 năm người cha cũng ra đi theo mẹ. Một mình O sống trong ngôi nhà tranh đơn sơ, 4 năm trước sau một trận bão thì bà con làng xóm đã chung tay cùng sửa lại nhà cho O. Cuộc sống hiện tại chỉ dựa vào 405 nghìn tiền trợ cấp của nhà nước, chỉ đủ để mua thuốc thần kinh hàng tháng (tiền thuốc 400 nghìn/tháng), cơm cháo qua ngày nhờ cả vào bà con xóm làng, có những hôm đói ăn nên lên cơn động kinh hàng xóm phát hiện và cấp kíu kịp thời. Bệnh nên O k đi ra ngoài được, chỉ quanh quẩn ở nhà chờ được hàng xóm cưu mang từng bữa ăn. Anh em họ hàng đều thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo của xóm.
Mong thành viên tại Hà Tĩnh bớt chút thời gian đi xác minh giùm ạ.
« Sửa lần cuối: 11-06-2020 18:38:21 gửi bởi -TrườngGiang- »