Ông Bà Nguyễn Vỹ, Phú Ninh, Quảng Nam
Thành viên giới thiệu hoàn cảnh : Oliu
Ngày giới thiệu : 27-08-2008
Thành viên xác minh : nhomai_2002
Ngày xác minh : 16-09-2008
Hình thức giúp đỡ của NTCM : CMTX 300.000 vnd/ tháng (whoadung) và các khoản CMKTX
Các khoản ủng hộ gửi về :
Theo tài khoản:
_ Số tài khoản : 4225205001579
_ Chủ tài khoản : Nguyễn Vỹ - chi nhánh Agribank Tam Đàn _ Quảng Nam
Ghi chú: Đây là tài khoản cá nhân không phải là tài khoản ATM
Theo CMND:
Nguyễn Vỹ _ Số CMND 205617908 _ Địa chỉ thôn Thuận An xã Tam An huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam _ Ngày cấp 18/10/2008 _ Nơi cấp Công an tỉnh Quảng Nam _ Số phone 0904.076.242
Chi nhánh Agribank Tam Đàn _ Quảng Nam
Bài viết giới thiệu:
Chào cả nhà,
Vừa qua, em có người bạn đi công tác ngang qua miền Trung và gặp một trường hợp thương tâm nên có viết lại một số thông tin, xin vắn tắt như sau:
Đó là gia đình ông bà Nguyễn Vỹ. Ông đã ngoài 60 tuổi. Bà 58. Hai ông bà đi làm mướn để nuôi 3 người con: một con trai Nguyễn văn Á 38 tuổi và hai con gái Nguyễn thị Phú 35t và Nguyễn thị Phát 30t. Cả ba người con này đều bị nhiễm chất độc màu da cam nên mặt mũi, chân tay đều biến dạng. Tất cả đều không nói và làm gì khác được vì tình trạng tật nguyền của họ nặng quá!
Ông bà còn có một người con trai út 27t, lành lặn và là lao động chính cho 6 thành viên. Tuy nhiên, điều bất hạnh lớn của gia đình là anh vừa mới qua đời vì chết đuối.
Địa chỉ:
Thôn Thuận An, xã Tân An, Huyện Phú Ninh, Quảng ( gần giáp Tam Kỳ)
Liên hệ: Chú Bình (chủ tịch hội từ thiện xã): 098 222 9407
Rất mong được diễn đàn quan tâm.
Oliu
Bài xác minh:
Chào cả nhà ! Trên đường về Hà Nội, nhomai_2002 đã ghé qua xác minh trường hợp này vào buổi trưa hôm nay 16/09/2008 !
Từ ngã 3 Kỳ Lý giáp quốc lộ 1A đi khoảng 2km vào đến Ủy ban xã Tam An ( cả huyện Phú Ninh ko có xã nào tên Tân An ), em đã trò chuyện một lúc cùng chú Bùi Kim Anh là chủ tịch kiêm bí thư Đảng ủy của Ủy ban nhân dân xã và chú Võ Công Bình là chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Tam An . Hai chú cho biết chính quyền hiện giờ cũng rất quan tâm đến gia đình ông Vỹ kể từ khi người con trai út mất đi và vẫn kêu gọi mọi người hỗ trợ cho gia đình ! Sau đó đi thêm khoảng 2km là tới nhà ông Nguyễn Vỹ . Tổng hợp các nguồn tin có đc em xin tóm tắt sơ qua với cả nhà như sau !
_ Cả gia đình có tất cả 6 người :
1. Ông Nguyễn Vỹ sinh năm 1945 .
2. Vợ ông tên Võ Thị Dung sinh năm 1950 .
3. Con trai lớn tên Nguyễn Vũ Á sinh năm 1971 .
4. Con gái thứ 2 tên Nguyễn Thị Phú sinh năm 1974 .
5. Con gái thứ 3 tên Nguyễn Thị Phát sinh năm 1976 .
6. Con trai út tên Nguyễn Bá Huy sinh năm 1978 là người con trai duy nhất còn khỏe mạnh đã chết vì bị đắm đò vào tháng 6 âm lịch năm 2007 .
_ Gia đình ko đc xét vào diện hộ nghèo vì trong nhà còn người con trai út (hồi còn sống) vẫn khỏe mạnh rất chịu khó đi làm để kiếm thêm thu nhập cho gai đình . Nhưng kể từ khi người con út mất đi thì đến giữa năm nay chính quyền mới xem xét để giải quyết theo diện hộ nghèo nhưng phải đến cuối năm mới có kết quả chính thức . Trong 3 người con bị hội chứng đao thì chỉ có người con trai lớn là đc sự trợ giúp 60.000 đ/tháng bắt đầu từ tháng 4/2007 đến tháng 10/2007, từ tháng 10/2007 đến nay thì đc nhận số tiền là 120.000đ/tháng, còn 2 người con gái sau thì ko có đc sự trợ giúp như vậy .
_ Cả gia đình làm nông, cấy 7 sào ruộng và có chăn nuôi mấy con trâu con bò ! Số tiền có đc để chăn nuôi trâu bò là gia đình đi vay của ngân hàng 20 triệu từ tháng 12/ 2005 và phải hòan trả hết cho ngân hàng trong vòng 5 năm . Lãi xuất trả ngân hàng từ hồi vay cho đến tháng 07/2008 là 0,8%/tháng và bắt đầu từ tháng 07/2008 trở đi là phải trả ngân hàng 1,5%/tháng nhưng đc nhà nước hỗ trợ cho 50% số tiền lãi . Bác Vỹ cho biết hàng tháng cứ nộp lãi đều cho ngân hàng và đến cuối năm nhà nước sẽ hòan trả lại cho số tiền đc hỗ trợ 50%, hiện giờ gia đình đã trả nợ đc 5 triệu rồi ( số tiền này là do người con út hồi còn sống đi làm kiếm tiền dành dụm đc để trả dần ) còn nợ lại 15 triệu nữa .
_ Hồi người con trai út còn sống thì gia đình cũng ko đến nỗi quá khó khăn vì anh ấy rất chịu khó đi làm kiếm tiền dành dụm để phụ cùng ba mẹ lo cho 3 người anh chị bị bệnh của gia đình . Nhưng kể từ khi anh con út mất đi thì gia đình cũng hơi khó khăn 1 chút và vào những lúc tiết nông nhàn thì vợ chồng ông Vỹ lại đi làm thuê để kiếm tiền, ai kêu gì thì làm nấy . Thi thoảng gia đình cũng nhận đc những sự trợ giúp nhỏ của những người có lòng hảo tâm !
_ Mọi sự liên hệ đến với gia đình ông Vỹ theo địa chỉ : thôn Thuận An_xã Tam An_huyện Phú Ninh_tỉnh Quảng Nam và gọi theo số phone của người con út đã mất để lại : 0904.076.242 ( gọi vào tầm 7h00 sáng_từ 11h00 đến 12h00 trưa_từ 20h00 tối ) . Hoặc liên hệ với chú Võ Công Bình chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Tam An ( nhà ở gần nhà ông Nguyễn Vỹ ) theo số phone : 098.222.9407 !
Sau khi đắn đo và suy nghĩ, cá nhân nhomai_2002 xin đề xuất phương án giúp đỡ là CMTX 300.000đ/tháng trong vòng 1 năm để phụ giúp gia đình ông Vỹ trả chút tiền lãi cho ngân hàng ! Tuổi ngày một già, sức khỏe ngày càng yếu đi, rồi ko biết sau này ai sẽ tiếp tục lo cho cuộc của 3 người con ông Vỹ nữa đây ? Một câu hỏi mà nhomai_2002 tự đặt ra nhưng hiện giờ vẫn chưa trả lời đc ! Kính mong cả nhà cùng cho ý kiến và đi đến những quyết định hợp lí nhất !
P/S : Hệ thống mạng ở đây rất kém làm em ko post đc hình lên ! Mong cả nhà thông cảm ! Em sẽ post hình lên cho cả nhà xem trong thời gian sớm nhất ! Thân chào & Thanks !
Bổ sung của nhomai_2002:
Chào cả nhà !
Gia đình ông Vỹ hiện giờ nuôi 3 con trâu và 2 con bò . Hiện tại chưa có thu nhập gì từ số trâu bò này ! Bác Vỹ cho biết sẽ nuôi số trâu bò này thêm ít thời gian nữa cho chúng lớn thêm đến khoảng giữa năm sau sẽ bán đi để lấy tiền trả cho ngân hàng số nợ còn lại là 15triệu, còn dư bao nhiêu lại tiếp tục dùng để chăn nuôi !
Năm nay ở khu đó đc mùa nên lúa gạo từ 7 sào ruộng cộng với việc ông bà Vỹ đi làm thuê làm mướn quanh xã cho nên việc ăn uống sinh hoạt trong gia đình là ổn .
Việc cá nhân em đề xuất CMTX 300k/tháng là mong muốn rằng chúng ta sẽ phụ gia đình ông bà Vỹ một chút gọi là để lo số lãi 1,5% hàng tháng gia đình phải trả cho ngân hàng, số tiền mà ông bà Vỹ phải trả đó sẽ dành cho việc sinh hoạt ăn uống trong gia đình ! Đây là đề xuất của riêng cá nhân em thôi .
Nếu nhận đc sự giúp đỡ của chúng ta thì em xin gửi đến cả nhà 2 phương thức chuyển tiền để cả nhà cùng xem xét và cho ý kiến :
_ Nhờ chú Võ Công Bình là chủ tịch hội chữ thập đỏ của xã ở gần nhà ông Vỹ trung chuyển giùm vì chú Bình có ATM của Agribank, số tài khỏan là 421101000705 chi nhánh Agribank Tam Đàn _Quảng Nam !
_ Chuyển tiền đến NHNN&PTNT Agribank chi nhánh Tam Đàn_Quảng Nam kèm theo thông tin cá nhân của ông Vỹ để khi nào tiền về đến ngân hàng thì ông Vỹ sẽ mang CMND ra ngân hàng để lấy tiền ! Nhưng em ko biết có đc theo cách này ko vì CMND của ông Vỹ đc làm từ năm 1979 đến bây giờ vẫn chưa đổi chứng minh mới và nguyên quán cũng như HKTT của ông Vỹ ở CMND là thuộc về tỉnh Quảng Nam_Đà Nắng cũ .
+ Thông tin cá nhân trên CMND : Nguyễn Vỹ, năm sinh 10/10/1945, số CMND 200496885, nguyên quán và HKTT xã Tam An huyện Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam_Đà Nẵng, ngày cấp 19/07/1979, nơi cấp ty công an tỉnh Quảng Nam_Đà Nẵng .
+ Địa chỉ mới của gia đình bây giờ : thôn Thuận An xã Tam An huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam .
Sau khi thảo luận, NTCM đã quyết định CMTX gia đình chú Vỹ 300k/tháng từ tháng 10/2008
Nhomai_2002: Đã cập nhật gia đình chú Vỹ đã nhận đủ số tiền CMTX tháng 04/2009
Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=7511&PN=2&TPN=1
Yến Anh đã viết:
yugidazai đã viết:
\\\"Mong các bác KV Quảng Nam giúp cập nhật thông tin về hoàn cảnh này xem hàng tháng ông Vỹ có nhận đc tiền giúp đỡ ko ạ? và xem có cần thay đổi mức CM hiện tại ko?\\\"
Mong các bạn cập nhật thông tin cho cả nhà cùng biết.
Thân,
Cảm ơn TV Yến Anh Đã đồng hành cùng gia đình Ông Bà Nguyễn Vỹ trong thời gian qua. Gia cảnh này rất mong các sự hỗ trợ của mọi người trong thời gian tới.
Do địa bàn này chúng ta không có thành viên, nên sự cập nhật có phần chậm trễ.
Có số điện thoại Ông Nguyễn Vỹ(0904.076.242) nhưng máy để ở nhà và ông thì đi chăn trâu cắt cỏ tối ngày, gọi chuông đổ nhưng rất ít khi nghe máy. Cả nhà nên gọi vào buổi tối, tầm sau 17h30.
Ngày 5/7 PLH trên đường công tác có ghé thăm gia cảnh này.
Ghé được nhà sau một hồi hỏi đường, gọi điện thoại không nghe máy, vào nhà chỉ gặp 2 người con nằm ngồi vật vưỡng, May thấy chiếc xe đạp, nghĩ ông bà quanh đây nên tìm.
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/d813.jpg)
Từ ngày mất đi người con trai duy nhất lành lặn, là niềm hy vọng cho Ông Bà, gia cảnh thêm phần sa sút, sức khỏe ông bà đi xuống theo nỗi buồn. Chỉ gặp được Bà, Ông đang ốm nhưng cũng đang đi chăn và cắt cỏ cho trâu. Con trâu là nguồn thu nhập để thất thường 3 con đau ốm, lên cơn điên loạn có tiền chạy chữa.
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC03515.JPG)
Bà khóc và ngước lên bàn thờ khi nhắc đến người con vắn số
Nhà được phân 6 sào ruộng, Ông Bà giao cho người ta làm vì không có sức khỏe và thời gian, người ta lấy 1/2. Còn lại đủ cho cả nhà gạo ăn nếu được mùa.
Phụ cấp người tàn tật cho 3 người con là 180k X 3 = 540k/tháng. Làm đơn xin xét mãi nhưng vẫn không tăng được mức trợ cấp dù hoàn cảnh thương tật các con ông bà thừa để nhận trợ cấp hết khung. BHYT xã cũng chỉ cấp được cho 2 người, thắc mắc mãi vẫn không được. Ông bà đành phải \\\"linh động\\\" dùng chung, may mà cán bộ y tế hiểu hoàn cảnh ... Chỉ sợ ba đứa đau một lần, bà bảo thế. Hằng tháng Ông Vỹ vẫn điều đặn nhận tiền từ sự CMTX mọi người gởi.
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC03516.JPG)
Anh con trai dặt dẹo đi từ đâu về tha cơ man lon chai người ta vứt đi. bà bảo nó đi xin về bán đấy.
Hai người già và ba người điên, hằng tháng phụ thuộc 540k tiền trợ cấp, may mà gạo đủ ăn nếu được mùa. Con trâu không bù đủ tiền đi viện cho cả 5 người. Ngoài ra không khoản thu nhập nào khác. Gia cảnh này vẫn cần sự CMTX.
Đề xuất: Nối tiếp và giữ mức CMTX cho gia cảnh này.
Mong mọi người lưu tâm.
Thân ái.