Tác giả Chủ đề: Quảng Nam (Phú Ninh) - Ông Bà Nguyễn Vỹ, đàn con da cam!  (Đã xem 27207 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Âu cũng là một kiếp người - mong chị kiếp sau sẽ may mắn và hạnh phúc hơn! Ba lần vào gặp gia đình (lần cuối chỉ vừa vào thì hôm sau chị mất), thương ông bà, tiếc là mấy ngày vừa qua sunny ở Huế bận việc nên không thể ghé lại gia đình để thắp cho chị một nén hương! 

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Hoàn cảnh rất đáng thương ...

Nhờ các bạn khu vực Quảng Nam ghé chia buồn cũng như nắm tình hình để chúng ta có thể trợ giúp kịp thời dùm nha.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: phuclehuu, DucTai


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Vị trí GPS: cop dãy số sau dán vào thanh trình tìm kiếm của google map là vị trí nhà Ông Vỹ
7P7CJC3V+MV

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Thân gởi cả nhà.
Em vừa nhận tin chị Phát đã từ trần lúc 2h sáng qua.
Hiện gia đình chú Vỹ đang tiến hành hậu sự.
Sau đằng đẳng 45 năm nuôi nấng và chăm lo, ông bà lại tất bật vay mượn để lo hậu sự cho chị. Hiện hàng xóm và chính quyền đang người một tay giúp cho gia cảnh khốn cùng này.
Tin từ hàng xóm, cũng là những người hay giúp đỡ thì ông bà chạy quanh vay 5tr để lo toan những cái trước mắt cho tang lễ.
Đến hôm nay thì chưa có khoản hỗ trợ nào cho ông bà trong cơn ngặt nghèo. Lễ di quan vào lúc 6h sáng thứ hai 15/6.
Mong hữu duyên có thành viên ghé được thăm hỏi tình hình trợ giúp. Gia cảnh này đang rất cần trợ giúp.
Hình ảnh hàng xóm cung cấp qua mạng.
Thành viên nào ghé xin gọi trực tiếp cho Vân Kiêu Sa 091 1340877 hoặc banbe6x 0916092600 để thảo luận chốt hỗ trợ. Xin cảm ơn

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #102 vào: 13-06-2020 09:08:16
Cách đây hai ngày sunny cùng bạn có ghé thăm lại nhà ông Vỹ trao suất quà hỗ trợ của nhóm và trao số tiền 3.150k do khách hàng của chị Su Su ủng hộ ông bà.
Tình hình vẫn như lần trước đã cập nhật ạ!
« Sửa lần cuối: 14-06-2020 06:45:47 gửi bởi DucTai »

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, phuclehuu, DucTai


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #101 vào: 09-05-2020 11:09:56
Chào cả nhà.
Em đã nhận được tiền quỹ chuyển trả ứng CMKTX 3.000.000đ cho gia cảnh này.

Theo thông tin thăm hỏi thì chị Phát vẫn trong những ngày hấp hối kéo dài. Hiện bây giờ là hai ngày một bình oxy  được trợ giá từ người cùng cấp là 200.000đ (Họ cấp chở đổi Tận nơi khá xa trung tâm). Riêng tiền oxy đã 100.000đ/ ngày. Chưa kể các khoản khác.
Mong mọi người chung tay với hoàn cảnh này.
Xin cảm ơn.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #100 vào: 08-05-2020 07:36:53
Thocon đã chuyển tiền rồi các bạn nhé...

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: phuclehuu, DucTai


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #99 vào: 08-05-2020 04:11:35
.....

PLH  có điện báo tình hình khẩn cấp nắm được và đề xuất để hỗ trợ khẩn cấp 3.000.000đ.

Nơi đây chúng ta chưa có tnv nên việc thăm gặp có khó khăn. Việc trợ, tuỳ duyên.

Chú Vỹ vẫn dùng số điện thoại cũ: 09044076242 cả nhà gọi vài lần nếu không được bắt máy; vì chú đi làm quần quật cả ngày máy để đầu tủ. Tối mới có nhà.
...

PLH Và sunny đã thay mặt nhóm tạm ứng CMKTX cho gia cảnh chú Vỹ.

Mong sự chung tay của cả nhà

Thân ái.

Chào cả nhà !

Gần 60 giờ đã qua nhưng chưa có sự chung tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn bền vững này nên chúng ta sẽ xuất quỹ để CMKTX Gia đình bác Vỹ nha các bạn.

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển tới Phuclehuu 3,000,000đ tiền CMKTX Gia đình bác Vỹ dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: DucTai, -TrườngGiang-


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #98 vào: 05-05-2020 18:42:16
Chào cả nhà.
Hôm nay tiện đường đi Quế Sơn để cùng các bạn chuẩn bị cho chương trình cứu trợ covid, chạy ráng thêm tầm 30 km PLH và Sunny ghé thăm hoàn cảnh chú Vỹ.

Chị Phát chưa biết ra đi lúc nào, từ khi bệnh viện trả về đến giờ đã 18 bình oxy (200.000đ/bình).

Gia cảnh này vẫn thế, thiết nghĩ  cập Nhật cũng như không, không cần thiết, chỉ nêu vấn đề phát sinh xin cả nhà chung tay hỗ trợ.

PLH  có điện báo tình hình khẩn cấp nắm được và đề xuất để hỗ trợ khẩn cấp 3.000.000đ.

Nơi đây chúng ta chưa có tnv nên việc thăm gặp có khó khăn. Việc trợ, tuỳ duyên.

Chú Vỹ vẫn dùng số điện thoại cũ: 09044076242 cả nhà gọi vài lần nếu không được bắt máy; vì chú đi làm quần quật cả ngày máy để đầu tủ. Tối mới có nhà.

Tài khoản vẫn như cũ (cập Nhật để nếu có hỗ trợ điều phối biết để điều trợ giúp nếu có).

Mong mọi người quan tâm hỗ trợ chung tay hoàn cảnh này. Sắp tới sẽ là khó khăn lớn khi nguồn lực luôn thiếu hụt lại lo cho chị phát duy sinh.

PLH Và sunny đã thay mặt nhóm tạm ứng CMKTX cho gia cảnh chú Vỹ.

Mong sự chung tay của cả nhà

Thân ái.


Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, DucTai, -TrườngGiang-, Trần Quốc Hương, locnguyen


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #97 vào: 05-05-2020 10:51:18
Hôm nay Sunny và anh Phuclehuu đã ghé thăm hoàn cảnh ông Vỹ!
Ông Vỹ 76 tuổi bị tim sẵn, nhưng vẫn lao động để kiếm sống và nuôi mấy đứa con. Bà Dung năm nay cũng 71 tuổi rồi.
Con đầu là anh Nguyễn Vũ Á (50 tuổi) - ăn uống phải đút, phải tắm rửa cho, chỉ quanh quẩn trong nhà, ăn cháo, khi nào đau thì đi Bv
Chị thứ 2 tên Nguyễn Thị Phát (45 tuổi) mới đi bv 20  ngày do bị u ở bàng quang, bv cho về hiện thở oxy ở nhà, ăn cháo xay, vẫn năm một chõi
Chế độ nhà nước cho hai người được  540k/tháng * 2 người.
Gd có Trồng 1 sào lúa thu hoạch tầm 1 tấn lúa - nhưng trả tiền phân tiền gặt tiền thuốc mất 2 triệu
Còn lại để nhà ăn và bán thêm tiền chi chí chữa bệnh ko có trữ ăn, Thêm trồng hoa màu nhưng ko đáng kể
Em xin Đề xuất CMKTX 3 triệu cho ông bà có chi phí nuôi hai anh chị và chữa bệnh vì hoàn cảnh khá xa ko có điều kiện quan tâm thường xuyên, chị Phát cần thở oxy thường xuyên (mỗi bình oxy 200k).
Mong mọi người chung tay giúp đỡ gia đình trong cơn ngặt nghèo này!
<3
« Sửa lần cuối: 09-05-2020 10:06:53 gửi bởi Sunny_night »

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, bichthuy_md, DucTai, -TrườngGiang-, Trần Quốc Hương, locnguyen


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #96 vào: 05-05-2020 09:34:27
Hôm nay sunny tiện đường đi Quế Sơn sẽ ghé thăm hoàn cảnh này luôn ạ!
Em cop lại định vị cho dễ ah!
7P7CJC3V+MV
« Sửa lần cuối: 09-05-2020 10:07:22 gửi bởi Sunny_night »

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #95 vào: 16-10-2017 22:03:14
@Trangvitgioi : Em xuất quỹ gửi bác Mgocthao 300,000đ tiền CMKTX gia đình bác Nguyễn Vỹ nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #94 vào: 14-10-2017 18:27:23
Trích dẫn của: \"minhsơn97\" post=100877
...

minhson97 có trao cmktx cho ông bà 300 và anh TháiDzuy có giử cho ông bà thêm 200 để mua đồ ăn.
.....


Cảm ơn Minhson97 đã ghé thăm, cập nhật tình hình của gia đình bác Nguyễn Vỹ và thay mặt NTCM gửi đến gia đình 300,000đ .

Cảm ơn Thaidzuy đã CMKTX gia đình bác Vỹ.

Chúc Minhson97 luôn thuận lợi trong hành trình trải nghiệm cuộc sống xuyên Việt.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #93 vào: 14-10-2017 09:08:07
Chào cả nhà .
Hôm qua minhson97 có ghé thăm ông bà vỹ
hiện tại sức khỏe của ông bà vẫn còn rất tốt . sức khỏe của 2 người con cũng còn tốt
Hiện tại ông bà vẫn đi giữ trâu cho người ta để kiếm thêm chút tiền thu nhập
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
minhson97 có trao cmktx cho ông bà 300 và anh TháiDzuy có giử cho ông bà thêm 200 để mua đồ ăn.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Ông bà có giữ lời cám ơn đến tất cả mọi người đã hỗ trợ và giúp đỡ cho gia đình ông rất nhiều .
 minhson có định vị hoàn cảnh của ông bà

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: phuclehuu, ADMIN


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #92 vào: 12-10-2017 23:34:40
Chào cả nhà !
Nếu không có gì thay đổi ngày mai minhson97 sẽ ghé thăm lại hoàn cảnh này và cập nhật thêm thông tin về cuộc sống và định vị lại hoàn cảnh

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: phuclehuu