Tác giả Chủ đề: Lưu Ý - Có kẻ giả danh Thành viên NTCM  (Đã xem 2707 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi TLC

Trả lời #5 vào: 25-06-2014 09:53:34
Tội nghiệp cô Mai quá. Thế mới thấy vẫn còn nhiều cá nhân không hề trân trọng những việc làm tốt của dđ mà lại lơi dụng để làm điều xấu.

Mong ban QT (bác HHM, bac 6X, bac Opla, bac Duy or The Anh)tìm ra cách khắc phục, không để lặp lại chuyện không may như vậy nữa.

TLC xin CMKTX cho cô Mai, nhờ các bạn hỏi xem, số tiền cô nợ là bao nhiêu.

Cám ơn


@ Vịt, nhờ em theo dõi, kiểm tra và chuyển giúp anh nhé.

Cám ơn Vịt nhìu.

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.187
  • Thanked: 2171 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #4 vào: 21-06-2014 01:00:31
BÌNH TÂN -CÔ MAI LƯỢM VE CHAI -ANH KỲ BỆNH TIM

@ cả nhà: Diễn đàn rất nhiều trường hợp. khi mọi người đề cập đến trường hợp nào về điều gì vui lòng coppy link dán lên bài viết để mọi người theo dõi liên kết. Giảm thiểu time lục tìm, thậm chí với người không rành lắm hoặc thành viên lớn tuổi, thành viên có hạn chế, Hoặc thành viên đang on bằng thiết bị di động ...... lại càng khó khăn. xin cảm ơn.

@ Vịt: Lấy 1 thông tin ở hoàn cảnh cần tìm, nhờ google với cú pháp: TỪ KHÓA THÔNG TIN TA CÓ \\\"nguoitoicuumang\\\" enter cái là có thể có ngay link Vịt nhé! Dấu đóng trong ngoặc kép là để google chỉ tìm và hiển thị trong diễn đàn ta!

Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 717 times
  • Thích 8
Trả lời #3 vào: 20-06-2014 15:16:08
Nhờ VANBIENTHV đưa link trường hợp cô Mai được đăng trên dd nhé. Thanks.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.175
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 20-06-2014 07:15:35
Hic hic . Sao những trường hợp này gọi điện thoại sau khi đã bị lừa nhỉ ??? Tại sao cô Mai không gọi cho vanbienthv trước lúc đến BV nhỉ ???

 


VANBIENTHV

  • bạn
Trả lời #1 vào: 19-06-2014 23:00:27
Vanbienthv kính gửi anh chị em NTCM . Kẻ giả danh là thành vien NTCM điện thoại cho cô Mai gặp trao đổi về chuẩn bị hồ sơ mổ tim cho anh Nguyễn Hồng Kỳ . Ngày 19.06.2014 khoảng 11h trưa hôm nay cô Mai có điện thoại cho vanbienthv kể về sự việc như sau .Khoảng 7h30 sáng có người đàn ông gọi điện thoại cho cô Mai đến Bệnh Viện Thống Nhất TPHCM để lo cho anh Nguyễn Hồng Kỳ mổ tim , người đàn ông dặn co Mai mang theo hồ sơ bệnh án của anh Kỳ và chứng minh thư đẻ làm thủ tục nhập viện lòng co mai rất vui mừng con mình được mổ tim .
Cô Mai chuẩn bị đi nhưng trong túi không có tiền cô Mai chạy sang phòng bên cạnh mượn 1.100.000đ đón xe buyt đi từ ngã tư An Lạc đến Bệnh Viện Thống Nhất TPHCM ,đi được nửa đường người đàn ông hỏi cô Mai đi chưa cô Mai hỏi người đi cùng chuyến xe buyt còn bao lâu đến  bệnh viện Thống Nhất nữa tiếng là đến , khi đến nơi cô Mai điện thoại người đàn ông đó bảo cô Mai ra của sau gặp , người đàn ông đó gặp cô Mai rồi Bảo co Mai ra quán cafe uống nói chuyện , nhưng gần Bệnh Viện không có quán nước nào gần đó co Mai nói đi xa thật xa mới thấy quán nước . Cô Mai và người đàn ông vào quán , người đàn ông đó nói co Mai đưa hồ sơ bệnh án của anh Kỳ và Chúng minh thư ! xem xong hồ sơ .
Người đàn ông đưa cho cô Mai hộ chiếu người đàn ông đó và ghi địa chỉ nói cô Mai đến Tên Lửa nhận 2.500đola đổi ra tiền việt, và bảo cô Mai đóng tiền phí nhập viện 1tr đồng và đền ơn người viết bài cho cô Mai ở diễn đàn NTCM 400.000đồng , cô Mai chỉ còn 100.000đồng cô Mai chạy ra tiệp vàng gấn đó bán đôi bông tai được 450.000đồng cô đưa cho người đàn ông đó thêm 500.000đồng .
Người đàn ông đó bảo cô Mai về lo đưa anh Kỳ vào Bệnh Viện 115 chiều nay để nhập viện mổ tim . Lòng cô vui mừng ra về anh Kỳ sắp mổ tim , khi về đế nhà co Mai đưa giấy tờ người đàn ông gặp lúc nảy cho con rể và con gái xem , anh con rể co Mai điện thoại cho người đàn ông đó thì họ tắt máy không liên lạc được . Gia đình cô Mai biết đã bị kẻ đàn ông lừa cô Mai lấy  1.500.000đồng .
Số điện thoại kẻ giả danh để lại cho cô Mai 0938.942.627
Thật bất lương cho kẻ mất nhân tính gia đình cô Mai lâm cảnh cạn kiện anh Kỳ bệnh nặng lại thêm cảnh nợ thêm nợ  !