Tin chung


NTCM KÊU GỌI 50 TẤN GẠO

CỨU TRỢ KHẨN CẤP SƠN LA

Tin chung


NTCM KÊU GỌI 50 TẤN GẠO

CỨU TRỢ KHẨN CẤP SƠN LA

Tác giả Chủ đề: Quận 5 - Bác Thoại Phương - Nuôi mẹ và anh trai  (Đã xem 27263 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Thiên Hải Anh

  • bạn
Trả lời #4 vào: 28-03-2015 01:13:51
Chào cả nhà,
 Trường hợp ông bà cụ địa chỉ 8H Võ Trường Toản , P.15, Q.5.
Sau khi được biết thông tin về hoàn cảnh neo đơn của hai ông bà thì Bác banbe 6x và các bạn thành viên diễn đàn đã có đến thăm hỏi hai cụ được hai lần. Nên ngày 26/3 vừa qua Kiều Lê và Thiên Hải Anh đã đến nhà hai cụ, trước là để thăm hỏi ông bà, sau là để xác minh một lần nữa trường hợp này.
         Rất may mắn là tới nhà lần này được gặp đầy đủ cả hai cụ, bà thì đang ngồi trước cửa đếm mấy đồng bạc lẻ vừa bán khoai lang lúc sáng và chuẩn bị đi ra chợ đầu mối để lấy khoai về bán cho ngày hôm sau. Được biết hai ông bà là hai vợ chồng chứ không phải hai anh em (lần trước thì được nghe thông tin hai cụ là anh em), bà tên Ngô Thoại Phương năm nay đã 73t còn ông thì 82t. Sau một lần bị tai nạn thì đôi chân của ông đau đi đứng rất khó khăn nên chỉ đi khập khiễng trong nhà. Còn bà thì 3g sáng hằng ngày đã dậy nấu khoai bưng ra đầu hẻm để bán. Mỗi ngày, bà chỉ bán 3kg khoai và tiền lời khoảng 20.000đ, với đồng tiền ít ỏi nên bà thường mua 2 hộp cơm chay với giá 10.000đ để hai ông bà ăn cả ngày. Căn nhà tối om vì bà bảo chỉ dám dùng đèn dầu chứ ít khi sử dụng điện vì sợ không có tiền trả. Tiền điện hằng tháng là 12.500đ và tiền nước là 12.190đ. Gặp hai chị em, ông bà nói chuyện rất vui vẻ nhưng khi kể về cuộc đời mình thì mắt bà như chực khóc. Hai ông bà có một người con gái nuôi đã ngoài 40t lấy chồng Đài Loan đến nay đã được mười năm nhưng cô lại không về thăm, cũng không gửi tiền chăm lo ông bà cụ lúc tuổi già. Bà còn có một người mẹ nuôi cũng đã hơn 90t nhưng bà cụ đã về Bến Tre ở. Cô bác hàng xóm thấy thương hoàn cảnh của ông bà nên thường cho ông bà mì gói, đường và một số đồ ăn khác. Bà cụ vì lớn tuổi, đau nhức người nên thường đi châm cứu và được phát thuốc miễn phí ở một phòng khám từ thiện (92 Cao Thắng, P.4, Q.3).
         Hai ông bà hiện không có BHYT nên khi đau ốm thì rất khó khăn trong việc thăm khám và chữa trị. Nên Kiều Lê và Thiên Hải Anh nghĩ rằng chúng ta có thể mua BHYT tự nguyện cho bà cụ là 700.000đ/ năm. Còn riêng ông thì Thiên Hải Anh dự định sẽ dẫn ông lên Ủy ban Phường để hỏi về BHYT và tiền trợ cấp người già hằng tháng, vì ông cụ đã trên 80t. Theo Thiên Hải Anh được biết thì người già trên 80t sẽ được hưởng tiền trợ cấp là 380.000đ/tháng cùng với BHYT miễn phí. Vậy nên hiện tại Kiều Lê và Thiên Hải Anh đề xuất cưu mang thường xuyên số tiền là 500.000/ tháng cho đến khi ông bà có BHYT cùng tiền trợ cấp người già hằng tháng thì chúng ta sẽ cưu mang với số tiền là 300.000đ/ tháng.
         Mong các mạnh thường quân hãy giúp đỡ ông bà, để phần nào giảm bớt những khó khăn hiện tại, cùng mang đến niềm vui và hạnh phúc cho ông bà lúc tuổi xế chiều!!! Rất mong nhận được sự ủng hộ của các MTQ. Xin cám ơn cả nhà.
Thân

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.198
  • Thanked: 2862 times
  • Thích 22
Trả lời #3 vào: 23-03-2015 18:16:26
TH này được biết chị lephung và Kieu đã đi xác minh hoàn cảnh này rồi. Nhờ nhóm xác minh viết bài và đề xuất hướng giúp đỡ phù hợp nhé. Cảm ơn mọi người :)

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.198
  • Thanked: 2862 times
  • Thích 22
Trả lời #2 vào: 23-03-2015 16:30:23
Chào cả nhà,
Tối thứ 4 tuần này, khoảng 18h30 Loan và các bạn bên quán cơm 2000đ sẽ đi xác minh TH này. Ai có thời gian rảnh đi chung nhé.

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.333
  • Thanked: 9047 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 30-01-2015 10:45:09
Chào cả nhà !

Được sự giới thiệu của bạn Dương Hùng ngày hôm qua 6x đã ghé thăm nơi ở của bác Thoại Phương - Một bà lão với dáng đi siêu vẹo nhưng luôn mỉm cười và nói lời xin lỗi vì sợ làm người khác phiền lòng.

Không chồng con và ở tuổi 74 (theo bác Phương) nhưng hiện bác Phương vẫn là trụ cột gia đình để chăm lo cho Mẹ hơn 90 tuổi và anh trai Mạc San Chiêu cũng không có vợ con.
Cách 1-2 ngày bác Phương lại đi lên chơ đầu mối nông sản Thủ đức để mua khoai về để bán lại ở khu vực gần nhà lấy ít đồng đắp đổi cho cuộc sống thường ngày của 3 người già  yếu .

Mong có sự chung tay của cả nhà để những ngày tháng ngày còn lại của bác đỡ cực nhọc và cô quạnh.

Địa chỉ nhà bác Phương : 8H Võ Trường Toản , F15, Q.5.


Khi đi xác minh nếu khó tìm nhà có thể liên hệ với 6x hoặc bạn Dương Hùng (0933037118)

Xin cảm ơn cả nhà.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS