Tác giả Chủ đề: BV Chợ Rẫy, Quận 5 - Anh Ngọc Hậu - Bỏng điện  (Đã xem 4580 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #6 vào: 27-02-2013 00:04:04
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Trước mắt, chúng ta giúp gia đình 1.000.000.

Bạn nào đi thăm quĩ sẽ chuyển cho bạn ấy.

Thân.

TĐP đã duyệt, mong các bạn đi xác minh hoặc ai có thể đến thăm và trao tiền giúp ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #5 vào: 06-02-2013 12:17:05
Trước mắt, chúng ta giúp gia đình 1.000.000.

Bạn nào đi thăm quĩ sẽ chuyển cho bạn ấy.

Thân.

 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #4 vào: 01-02-2013 00:15:27
Chào cả nhà.

Chiều nay thanhtran cùng với loannguyen đã tới bệnh viện chợ rẫy xác minh trường hợp này, nên có một số thông tin muốn chia sẻ cùng mọi người.
   Anh nguyễn ngọc hậu quê  ở xóm Thành Đông, thôn Dương Thành, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Là nơi vùng  nông thôn, mỗi năm mùa nào cây nấy cũng chẳng khá giả gì. Hơn nữa cha của anh là bác Nguyễn Ngọc Lâm ( 50 tuổi ) lại vừa trãi qua cuộc phẩu thuật bụng nên chưa thể lao động được.

   Hai vợ chồng anh Hậu cũng vừa mới cưới nhau được mấy tháng, rồi lên Đak Lak thuê phòng trọ đi làm mưu sinh. Anh làm thợ sắt, mỗi tháng cũng thu nhập được khoảng trên dưới 5 triệu đồng; vợ anh là công nhân may, mỗi tháng thu nhập khoảng 3 triệu đồng. những tưởng một hạnh phúc mới xây dựng nên và một quyết tâm đổi đời đang bắt đầu thì nỗi bất hạnh bất ngờ ập tới. hôm đó anh đang làm trên mái nhà, thì chẳng may có một thanh sắt do gần đường dây điện cao thế nên bị hút vào, gây chập điện và nổ khiến anh Hậu bị rơi xuống đất. vụ chập điện đã làm anh bị phỏng nặng, khi đó, tóc và quần áo trên người đã bị cháy chẳng còn nhận ra thứ gì nữa… tuy trong cái rủi có cái may là khi chập điện đã nổ lớn, khiến anh rơi xuống đất thoát khỏi luồng điện tử thần. nhưng vì rơi ở trên cao, nên có thể còn bị chấn thương ở bên trong. Mà trước mắt là phải điều trị phỏng, nên chưa thể chụp hay xem xét chấn thương bên trong cơ thể được.

 Hoàn cảnh gia đình đã khó khăn rồi lại càng chồng chất khó khăn. Không có bảo hiểm y tế, mà từ hôm nhập viện đến hôm nay ( gần 20 ngày) cứ cách hai ngày là phải nộp viện phí số tiền là  là 10 triệu đồng, tổng số tiền đã lên tới con số gần 90 triệu đồng. gia đình ở quê đã phải cầm cố, vay mượn nội ngoại, bà con. Đến bây giờ thì đã cùng kiệt, nói chuyện với chúng tôi – vợ anh Hậu, chỉ biêt than thở một câu : “ đến đâu thì tính đến đó”.

   Chứng kiến cảnh anh Hậu đang phải chịu nỗi đau của những vết bỏng còn chưa còn chưa lành, từ trên mình xuống cả đến chân tay, mà năm hết tết đang về. không biết tết năm năm nay rồi  vợ chồng anh chị sẽ đi về đâu, chỉ biết chắc chắn là anh chị phải ở lại bệnh viện trong mấy ngày tết này…. Thế nên thanhtran xin đề xuất CMKTX đối với trường hợp này là 1 triệu đồng, để cùng san sẻ một phần gánh nặng với anh chị. Và cũng kêu gọi sự chung tay của mọi người, để cái tết năm nay bớt đi cái lạnh lẽo không may mắn này.

Chúc anh Hậu sớm bình phục!
Thân mọi người.



  vì không chụp được hồ sơ bệnh và hóa đơn viện phí nên cả nhà thông cảm

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #3 vào: 30-01-2013 09:52:39
Anh Lehung73 viết:
Trích dẫn
Trường hợp anh Hậu quả thật ngặt nghèo và nguy hiểm.Bệnh viện Chợ Rẫy gần quán cơm 2000.Vậy nhờ sự giúp sức của Tiger và các bạn ở quán cơm rồi.Các bạn ghé thăm và câp nhật cho cả nhà biết thông tin nhé!


Chiều nay Tiger và các bạn sẽ đi xác minh trường hợp này!
Bạn nào tham gia cùng thì mình xuất phát ở quán cơm lúc 4h chều nhé! (vì sau 4h chiều bv mới cho thăm bệnh)
Thân mến!

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 30-01-2013 08:35:22
Trường hợp anh Hậu quả thật ngặt nghèo và nguy hiểm.Bệnh viện Chợ Rẫy gần quán cơm 2000.Vậy nhờ sự giúp sức của Tiger và các bạn ở quán cơm rồi.Các bạn ghé thăm và câp nhật cho cả nhà biết thông tin nhé.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.211
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 29-01-2013 12:18:12
Chào cả nhà !

Chiều hôm qua bạn Lê Quang có gửi Mail tới bác HMHai và Thaidzuy nhờ kêu gọi giúp đỡ cho một hoàn cảnh đang ngặt nghèo vì tại nạn lao động, sự sống của anh đang được các BS tích cực giành giật từng ngày còn tài chính của gia đình cũng đã cạn kiệt.

Hoàn cảnh đó như sau:

Anh Nguyễn Ngọc Hậu - NS: 1986 . Làm nghề thợ sắt tự do.
Anh Hậu bị bỏng nặng do chập điện cao thế hiện trong tình trạng bỏng rất nặng, nhiễm trùng máu và đang được điều trị tích cực tại giường 1 phòng 1 khoa Bỏng BV Chợ Rẫy.

Đt liên lạc với gia đình anh Hậu:
- Vợ Hậu :  0935312678
- Gia đình: 0977031742

Mong có cả nhà sớm xác minh và chung tay trợ giúp anh sớm vượt qua kiếp  nạn này.

Thân.

Lá Đơn cầu cứu của gia đình anh Hậu

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS