Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Ông Nguyễn Hữu Phước- Vô Gia Cư. Gò Vấp  (Đã xem 14738 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #91 vào: 21-04-2012 12:18:11
Khi xac minh,
Trích dẫn
Hỏi về ước mơ và nhu cầu hiện tại chú nói:
\\\"Tôi chỉ ước mơ có sức khỏe để kiếm sống hàng ngày bằng sức còn lại của mình vì không muốn sống dựa vào ai và nếu ai có gì cho tôi thì cho tôi ít đường dành cho người tiểu đường mà thôi\\\".
Một ước mơ và nhu cầu thật nhỏ nhoi bình dị phải nhưng vô cùng lớn lao đối với chú.

Sau khi tìm hiểu bước đầu, nhóm XM hội ý và thấy nhu cầu cần thiết của chú đầu tiên là cái xe đạp chắc chắn để chú đi khám bệnh và chở vật dụng kiếm sống hàng ngày, chiếc radio để chú bớt cô đơn mỗi khi đêm về. Sau nữa là cái bơm hơi xe chạy bằng xăng(vì không có chỗ cắm điện).
Nhóm XM đề xuất CMKTX:
- 01 chiếc xe đạp
- 01 chiếc radio( cái này lehung73 chỉ định trexanh mua tặng chú. ok)



Hailúa_miềntây đã viết:
Trích dẫn
... tại sao chúng ta không nhìn vào cái thực tại mà ra sức giúp Chú ấy sửa đi chứ,mặc dù biết đó là không dễ, ... cùng hailua suy nghĩ làm sao là tốt là đẹp lâu dài chứ không phải nhanh gọn mà chán chường....


Tom tat lai van de Hailúa_miềntây va ca nha nghi giup stt \\\"làm sao là tốt là đẹp lâu dài\\\"

Ve phan stt thi thay ca nha minh da chia se tinh thuong, va anh Phuoc da nhan tinh thuong ay, con lai thi tuy nguoi nhan dinh doat, vi du sao cung chinh chi co anh ay tu dinh doat doi minh nhu cho den nay va khoang doi con lai. Cuoc song ay da vat va rat nhieu, mot chut tu do dinh doat con lai co le la niem vui vay. Anh ay cung khong doi hoi nhieu hon, chung ta khong CMTX.

Xin loi moi nguoi, stt chua cai duoc font tieng Viet trong laptop moi sua nay. Xin thong cam. Khi hau nong buc, stt khong lam viec duoc nhieu.
 :blush:

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #90 vào: 21-04-2012 08:28:18
Ngày 19/4/2012 chị Sat_thu_thu và trexanh đã ghé thăm chú Phước, rất tiếc và buồn là chú đã đổi cái máy bơm hơi cũ, nhỏ hơn, cái radio cũng không cánh mà bay, chiếc xe đạp cũng không thấy, tất cả lại là những thứ cũ mà trước khi chúng ta CMKTX...!!!

 


Hailúa_miềntây

  • bạn
Trả lời #89 vào: 11-04-2012 23:40:45
Mỗi người có 1 bản năng,1 đức tính từ nhỏ,riêng Chú Phước chúng ta đừng đổi thừa là do chiến tranh,do xã hội...để an ủi lòng or an ủi cả 1 DD mà hãy chấp nhận thực tại là Chú ấy đã và đang sống lừa gạt bản thân,lừa gạt xã hội.Nếu tiếp xúc với Chú ấy chúng ta sẽ thấy như lời anh trexanh nói\\\"Không ai giúp...\\\"vậy thì tại sao chúng ta không nhìn vào cái thực tại mà ra sức giúp Chú ấy sửa đi chứ,mặc dù biết đó là không dễ,còn đằng này chúng ta mang đến cho chú ấy những món quà gấp gáp,đó khác nào con giúp cho chú ấy tỉa gọt thêm sự lạnh nhạt với đời và với chính bản thân chú ấy!!riêng với cá nhân hailua_mientay nghĩ chị sat_thu_thu có tâm,có đức rất lớn trong chuyện này và trexanh có công có sức cũng không nhỏ...nhưng mong anh và chị cùng hailua suy nghĩ làm sao là tốt là đẹp lâu dài chứ không phải nhanh gọn mà chán chường....vài lời góp ý...Xin thông cảm,vì hailua_mientay cũng mới tham gia.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #88 vào: 13-03-2012 07:23:48
sat_thu_thu đã viết:
Trích dẫn
@trexanh: chị vẫn còn vấn vương vì việc này. Rất ưu tư vì anh Phước. Ảnh mà như vậy, là do đâu mà ra. Một phần do xả hội. Tất cả đều tương tức, liên quan mật thiết với nhau. Cùng một hoàn cảnh kẻ yếu thì gục ngã và bất mản, quên mất viên ngọc quý của mình. Không ai giống ai. Trồi lên sụt xuống.
Mong mọi người đừng chấp và tiếp tục an nhiên tự tại.
*******


@Chị STT: Vâng, cái gì cũng có nguyên do của nó, bản thân mỗi có thể đã là cả 1 khối phức tạp rồi, bản thể, môi trường, xã hội, hoàn cảnh  tác động, xô đẩy  để rồi có người gục ngã ngay tức thì và phó thác cho số mệnh, có người gượng vươn lên trong mọi khó khăn để đứng vững trước sóng gió cuộc đời. Hoàn cảnh chú Phước cũng thế, do chiến tranh, gia đình ly tán, không bà con thân thuộc bên mình, biến cố xã hội đưa đẩy chú ra đường và phó thác thân xác  trôi theo dòng bụi trần xã hội...
Chị STT vấn vương, e cũng ưu tư vì mình không thể làm gì được hơn trong lúc này ngoài việc âm thầm dõi theo từng bước chân của chú... để đến 1 lúc nào đó chú sẽ cần bàn tay của chúng ta...

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #87 vào: 13-03-2012 04:49:26
@trexanh: chị vẫn còn vấn vương vì việc này. Rất ưu tư vì anh Phước. Ảnh mà như vậy, là do đâu mà ra. Một phần do xả hội. Tất cả đều tương tức, liên quan mật thiết với nhau. Cùng một hoàn cảnh kẻ yếu thì gục ngã và bất mản, quên mất viên ngọc quý của mình. Không ai giống ai. Trồi lên sụt xuống.

Mong mọi người đừng chấp và tiếp tục an nhiên tự tại.

*******

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #86 vào: 12-03-2012 20:12:00
@trexanh ơi, mấy chục năm nay, chị cũng có nhiều kinh nghiệm như vậy rồi. Mổi người mổi nghiệp (nghiệp là huân tập), mình không chấp việc mình làm thì không có gì buồn đâu em.
Làm nhưng đừng thấy mình có làm, hết lòng cho có kết quả là việc của mình, còn kết quả ra sao còn nhiều nhân duyên khác nửa, mình không làm chủ được hết đâu.

Vậy em đừng buồn nữa, nhứt là đừng nản lòng.

*******

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #85 vào: 12-03-2012 08:32:51
sat_thu_thu đã viết:
Trích dẫn
Hôm trước e có hỏi ngay thì chú nói chưa cần đâu vì hiện tại phòng khám bệnh có cái nhà kho cho chú để đồ đạc ban đêm nên an toàn rồi

nếu vậy thì thôi không mắc công em hỏi nửa.

À, tin này sẻ lặn sâu, sau này muốn dể vào em cứ viết nguyenhuuphuoc.govap.info
 :cheer:[/quote]

@ Chị STT: Tin này sẽ không lặn sâu đâu ạ, e sẽ luôn dõi theo cuộc sống của chú và cập nhật để chị cùng cà nhà được rõ và hôm nay e cập nhật ngay đây:
Từ lúc trao quà xong trexanh luôn âm thầm chạy ngang qua chỗ Chú làm ngày 2 lần, sáng va 2 chiều để xem chú làm có được nhiều không sau khi có máy bơm mới. Ba ngày đầu không thấy chú sử dụng, một tuần cũng không thấy mà  vẫn thấy chú bơm tay như cũ và đi xe đạp cũ.
 Thắc mắc trexanh phải dò hỏi nhưng người làm xung quanh chú và cả bảo vệ nơi chú hay gửi đồ hàng đêm, tất cả mọi cái đều còn nhưng sao chú không sử dụng ?! một câu hỏi lớn và thắc mắc trong đầu trexanh... hay tại chú chưa quen đồ mới....
Sau hơn 1 tuần theo dõi trexanh quyết định hỏi trực tiếp chú lí do tại sao chú không xài nhưng thứ mà bao nhiêu người như chú đang mơ ước không được.
Thật bất ngờ, ngạc nhiên và bối rối...

Trexanh: Chú ơi khỏe không, sao từ hồm rồi chú không xài máy mới và đi xe đạp mới mà cứ bơm tay và đi xe đạp cũ vậy ?
Một thái độ cáu gắt, khó chịu khác hẳn với những vui vẻ, cởi mở lúc hồi đầu chuẩn bị mua đồ.
Chú Phước: Mệt lắm, đang đau nhức chân tay đây... kéo máy ra có ai bơm đâu mà kéo ra chi cho mệt...xe đạp đó ai mà xài, sao không đưa tiền cho tôi xài hay cho tiền tôi ra thẳng  Martin Võ Thị Sáu tôi mua, xe này tôi không thích.
Trexanh: Chú à, làm ăn này như câu cá, chú phải để máy mới ra  rồi từ từ mọi người mới biết thì mới đông khách được chứ.

Chú Phước: Ôi thôi cháu ơi làm mệt không có khách , trời nắng nóng tôi không đem máy ra đâu, giờ tôi cần tiền thôi.....
....
Rất buồn, trexanh nghĩ tất cả chúng ta mong muốn cho chú có cái cần câu cơm để mưu sinh hàng ngày mà như vậy thì công sức, tiền bạc của tất cả mọi người dành cho chú trở thành vô nghĩa sao ? Lại phải dò hỏi mọi người xung quanh về lý do tại sao.
Một điều chắc làm chị STT và cả nhà sẽ ngạc nhiên lắm: đó là  nếu chú xài những thứ mới thì mọi người qua đường sẽ không thương hại và sẽ không cho tiền nữa, cứ xài mọi cái cũ sẽ đánh vào lòng thương hại của tất cả mọi người để được bố thí nhiều hơn...
 Ngay cái hôm trao quà chú đã hỏi thẳng trexanh 1 câu mà giờ trexanh mới biết lý do và hiểu phần nào về chú.
\\\"... Cháu trao thế này chú rất vui nhưng cho thêm chú vài triệu nữa đi\\\"
Phải chăng chú chỉ cẩn tiền bố thí ? và đó cũng là lí do tại sao lúc đầu trexanh định thuê 1 cái phòng nhỏ cho chú ngả lưng mỗi khi đêm về tránh mưa lạnh  nhưng chú từ chối...
 Bất cứ ai đi ngang bây giờ và ghé hỏi thăm chú  làm ăn ra sao, có được ai trợ giúp không thì câu trả lời sẽ là: KHÔNG.

Đánh giá như thế nào đến đây xin dành cho tất cả mọi người cùng suy nghĩ.

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #84 vào: 11-03-2012 16:35:01
trexanh đã viết:
Trích dẫn
Hôm trước e có hỏi ngay thì chú nói chưa cần đâu vì hiện tại phòng khám bệnh có cái nhà kho cho chú để đồ đạc ban đêm nên an toàn rồi


nếu vậy thì thôi không mắc công em hỏi nửa.

À, tin này sẻ lặn sâu, sau này muốn dể vào em cứ viết nguyenhuuphuoc.govap.info

 :cheer:

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #83 vào: 06-03-2012 15:44:13
sat_thu_thu đã viết:
Trích dẫn
@trexanh và lehung73 ơi: việc đóng thùng các em bàn bạc với anh Phước như thế nào rồi. Tuy cái máy bơm có bánh xe, nhưng nó lồ lộ sợ mấy anh em đồng nghiệp sanh tâm mượn đỡ lắm, chẵng lẻ anh Phước phải ngày đêm còng chưn sao?  :huh:

Có thể đóng thùng  có bãn lề tháo ráp cả 4 mặt rồi gài lại, như vậy có thể làm cho một mặt có thể mở hai cạnh bên hông ra, đặt xuống như cây cầu để kéo máy bơm lên thùng. Như vậy thùng có thể lớn to, nhưng tiện dụng. Có mắc cũng không sao, phải cho nó bền bĩ và tiện dụng. Cuộc sống của anh Phước đã cực nhọc vô cùng. Nhà cửa giường mùng đã không có, vậy những cái còn lại phải nên tốt một chút bù lại.



@ Chị STT. dạ, để tối nay hay tối mai e ra gặp chú Phước bàn lại xem sao.Hôm trước e có hỏi ngay thì chú nói chưa cần đâu vì hiện tại phòng khám bệnh có cái nhà kho cho chú để đồ đạc ban đêm nên an toàn rồi, chị STT cứ an tâm.(cộng với 2 sợi xích và 2 ổ khóa nữa nè).

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #82 vào: 06-03-2012 15:39:49
@trexanh và lehung73 ơi: việc đóng thùng các em bàn bạc với anh Phước như thế nào rồi. Tuy cái máy bơm có bánh xe, nhưng nó lồ lộ sợ mấy anh em đồng nghiệp sanh tâm mượn đỡ lắm, chẵng lẻ anh Phước phải ngày đêm còng chưn sao?  :huh:

Có thể đóng thùng  có bãn lề tháo ráp cả 4 mặt rồi gài lại, như vậy có thể làm cho một mặt có thể mở hai cạnh bên hông ra, đặt xuống như cây cầu để kéo máy bơm lên thùng. Như vậy thùng có thể lớn to, nhưng tiện dụng. Có mắc cũng không sao, phải cho nó bền bĩ và tiện dụng. Cuộc sống của anh Phước đã cực nhọc vô cùng. Nhà cửa giường mùng đã không có, vậy những cái còn lại phải nên tốt một chút bù lại.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #81 vào: 02-03-2012 11:26:54
sat_thu_thu đã viết:
Trích dẫn
@lehung73 va trexanh: cám ơn 2 em đã cực nhọc rồi. Trexanh có đọc pm của stt không? và stt có hỏi em nhận trung chuyển cho những trường hợp này không? Sài Gòn - Chị Tiến - K - TT Ung Bướu - Bình Thạnh
Nếu ok thì hảy giữ tiền lại để gởi tiền cho chị Tiến ở Bình Thạnh.
Còn TH Bà Rịa - Gđ Chị Quán - Quảng Thành - Châu Đức em thấy có thể nhận không, hay có biết ai ở vùng đó có thể trung chuyễn không em?
À, còn việc đóng thùng nửa, chưa xong mà. Hảy lấy trong số tiền dư đó, stt sợ còn không đủ.
Vậy stt rất vui mừng và gởi lời thăm anh Phước, chúc anh kiếm được nhiều khách mới. Anh có đến quán cơm 2000 ăn không?
***


@Chị STT:
### TH chị Tiến e trả lời bên đó rồi nhé chị, e sẽ giữ tiền lại sau khi BQT đồng ý và chuyển cho chị Tiến theo yêu cầu của Chị. CMTX bao nhiêu/tháng vậy chị ?.

### TH chị Quán - Quảng Thành - Châu Đức có My Darling và Thienung ở gần thuận tiện hơn trexanh mà chị ơi.. e xin lỗi vì không đảm nhận dc TH này ạ.
#### Việc đóng thùng e sẽ bàn với lehung73 cùng hỏi ý kiến chú Phước rổi báo lại chị nhé.
Chú ở xa nên k thể ghé quán cơm 2000 của mình dc chị àh. Chú Phước cám ơn và tri ân tấm lòng của chị ạ.

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #80 vào: 02-03-2012 11:07:40
@lehung73 va trexanh: cám ơn 2 em đã cực nhọc rồi. Trexanh có đọc pm của stt không? và stt có hỏi em nhận trung chuyển cho những trường hợp này không? Sài Gòn - Chị Tiến - K - TT Ung Bướu - Bình Thạnh

Nếu ok thì hảy giữ tiền lại để gởi tiền cho chị Tiến ở Bình Thạnh.

Còn TH Bà Rịa - Gđ Chị Quán - Quảng Thành - Châu Đức em thấy có thể nhận không, hay có biết ai ở vùng đó có thể trung chuyễn không em?

À, còn việc đóng thùng nửa, chưa xong mà. Hảy lấy trong số tiền dư đó, stt sợ còn không đủ.

Vậy stt rất vui mừng và gởi lời thăm anh Phước, chúc anh kiếm được nhiều khách mới. Anh có đến quán cơm 2000 ăn không?

***

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #79 vào: 02-03-2012 08:29:39
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
trexanh đã viết:
Trích dẫn
Cam on lehung73 rat nhieu,   hic nhin lai cai hoa\\\' don ghi ngay tum lum...
So tien con du 1.330.000 trexanh hoan lai cho ai day ah ?

Cô Sat_thu_thu cho ý kiến về 1.330.000đ còn dư nhé.
@ Trexanh: thông thường tiền dư sẽ chuyển lại cho thủ quỹ và chờ ý kiến của MTQ.
Thân.


@Cám ơn trangvitgioi, vậy chuyển hoàn lại theo tk sau đúng không ?
Penguin
- Số tài khoản: 0021002259202.
- Tên tài khoản: Trần Thái Sơn.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 716 times
  • Thích 8
Trả lời #78 vào: 02-03-2012 00:22:34
trexanh đã viết:
Trích dẫn
Cam on lehung73 rat nhieu,   hic nhin lai cai hoa\\\' don ghi ngay tum lum...
So tien con du 1.330.000 trexanh hoan lai cho ai day ah ?

Cô Sat_thu_thu cho ý kiến về 1.330.000đ còn dư nhé.
@ Trexanh: thông thường tiền dư sẽ chuyển lại cho thủ quỹ và chờ ý kiến của MTQ.
Thân.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #77 vào: 01-03-2012 23:04:33
Cam on lehung73 rat nhieu,   hic nhin lai cai hoa\\\' don ghi ngay tum lum...
So tien con du 1.330.000 trexanh hoan lai cho ai day ah ?