Tác giả Chủ đề: Cam Thuỷ, Cam Lộ - Cô Sáu - Bệnh Tim.  (Đã xem 36781 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #14 vào: 03-09-2011 13:57:15
trinhtienqtri đã viết:
Trích dẫn
Cô Sáu có chế độ hộ nghèo nên 1 lần vậy cô chỉ trả cho bệnh viên TW Huế là 50 nghìn.
Còn chi phí đi lại ăn uống thì cô Sáu tự mình trang trải mà hiện giờ cô Sáu không có gì.


luckystar đã viết:
Trích dẫn
Một tuần cô Sáu phải vào Huế tái khám 1 lần, chí phí tái khám thuốc mem hết 1 triệu đồng


Các bạn xem chi tiết 0707 lưu ý: Cô có BHYT hộ nghèo chứ?.

Vậy các bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn là tiền thuốc được cấp phát theo bảo hiểm hay phải mua? Hay cả hai? Chi phí thuốc cho một đợt nếu phải mua là bao nhiêu?

Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thân mến.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi trinhtienqtri

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 251
  • Thích 0
Trả lời #13 vào: 03-09-2011 13:15:03
gietthoigian0707 đã viết:
Trích dẫn
luckystar đã viết:
Trích dẫn
Hiện tại cô Sáu đã đến kỳ tái khám nhưng không có tiền, nên không đi được. Một tuần cô Sáu phải vào Huế tái khám 1 lần, chí phí tái khám thuốc mem hết 1 triệu đồng, hai con cô vừa đi học vừa làm thêm chỉ đủ trang trải cho bản thân không giúp gì được cho cô
Gửi các TV ở QTrị:cho gietthoigian hỏi 1 vài thắc mắc nhé:
-Cô Sáu 1 tuần tái khám 1 lần như vậy 1 tháng 4 lần tương đương tiền phí tái khám là 4 triệu?
-Cô Sáu có bảo hiểm y tế ko vậy?
mong các bạn cho biết để cả nhà đươc biết và có kế hoạch giúp đỡ.
Chúc các bạn sức khỏe và vui vẻ!

trinhtienqtri xin giải đáp thắc mắc của anh 07
Cô Sáu có chế độ hộ nghèo nên 1 lần vậy cô chỉ trả cho bệnh viên TW Huế là 50 nghìn.
Còn chi phí đi lại ăn uống thì cô Sáu tự mình trang trải mà hiện giờ cô Sáu không có gì.

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 03-09-2011 12:09:10
luckystar đã viết:
Trích dẫn
Hiện tại cô Sáu đã đến kỳ tái khám nhưng không có tiền, nên không đi được. Một tuần cô Sáu phải vào Huế tái khám 1 lần, chí phí tái khám thuốc mem hết 1 triệu đồng, hai con cô vừa đi học vừa làm thêm chỉ đủ trang trải cho bản thân không giúp gì được cho cô
Gửi các TV ở QTrị:cho gietthoigian hỏi 1 vài thắc mắc nhé:
-Cô Sáu 1 tuần tái khám 1 lần như vậy 1 tháng 4 lần tương đương tiền phí tái khám là 4 triệu?
-Cô Sáu có bảo hiểm y tế ko vậy?
mong các bạn cho biết để cả nhà đươc biết và có kế hoạch giúp đỡ.
Chúc các bạn sức khỏe và vui vẻ!

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #11 vào: 03-09-2011 11:25:11
Hiện tại cô Sáu đã đến kỳ tái khám nhưng không có tiền, nên không đi được. Một tuần cô Sáu phải vào Huế tái khám 1 lần, chí phí tái khám thuốc mem hết 1 triệu đồng, hai con cô vừa đi học vừa làm thêm chỉ đủ trang trải cho bản thân không giúp gì được cho cô.

Cô Sáu bây giờ không có nguồn nào hổ trợ, được ngôi nhà cô Sáu mang đi thế chấp ngân hàng lấy tiền trang trải bấy lâu nay đã hết.

Cuộc sống thường ngày cửa cô Sáu nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, hàng xóm cho cái gì thì cô Sáu nhờ cái đó. Mong cả nhà cho biết hình thức cưu mang giúp đỡ.

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #10 vào: 02-09-2011 22:36:32
Gửi nhóm xác minh,

Vui lòng cho biết đề xuất cưu mang cho TH này?

Thanks

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi pcthang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 54
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 02-09-2011 19:23:43
Không phải không về mà là cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, cô Sáu cần có thuốc mới sống được anh ah.

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 02-09-2011 19:16:59
ôi,thương cho số phận 1 người phụ nữ mang nặng đẻ dau chín tháng mười ngày để rồi những ngày cuối đời không ai chăm sóc,có con mà cũng như không.Đà nẵng và Quảng trị đâu co xa mà sao dịp hè hay tết đều không về chăm sóc mẹ nhưng ngày cuối đời chứ,làm con sao vô tâm vậy,không có mẹ làm sao có mình chứ

 


Ngủ rồi pcthang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 54
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 02-09-2011 19:07:00
Hôm 31/8 mình cùng các thành viên trong nồi cháo gồm quynhvan, ^_^, trinhtienqtri...
Cô Nguyễn Thị Sáu ở Nhật Lệ, Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị có chồng và 2 đứa con. Qua tìm hiểu mình được biết hai vợ chồng đã ly dị nhau, người chồng hiện tại đang bị bệnh thần kinh không còn khả năng giúp gì được nữa, hai con cô 1 đang học ĐH Đà Nẵng, 1 đang học CĐ Hải Quan TP Hồ Chí Minh.
Trong căn nhỏ một mình chống chọi với bệnh tật, nhìn quanh chỉ thấy bốn bức tường. Con thì mỗi đứa một nơi, đứa nào cũng đi biền biệt nghỉ hè hay dịp tết cũng không về được bên mẹ. Mẹ ốm các em không về chăm sóc được mẹ trong những ngày cuối đời mà lại phải đi chăm sóc người bệnh khác, phải đi phụ hồ để có tiền lo ăn lo học, lo tiền thuốc men cho mẹ. Chỉ những lúc mẹ nguy kịch bác sĩ mới gọi 2 em về. Có lúc cô Sáu đang phải thở oxi mà phải lấy ra nói điện thoại với 2 em để 2 em ăn tâm học hành.
Đáng thương hơn cô Sáu hiện giờ đến bữa ăn cũng phải phụ thuộc vào hàng xóm, ai cho dăm ba lon gạo thì cô có chén cơm, thức ăn thì chỉ bát nước mắm. Ngọn rau khoai lang hàng xóm cắm xuống đất chưa kịp xanh tốt cô Sáu đã phải ngắt vào làm thức ăn.
Cô Sáu hiện tại đa phần là sống tại bệnh viện, lúc nào thấy khỏe cô xin về nhà vài hôm lúc nào bị ngất hàng xóm lại đưa cô vào bệnh viện. Cô không có một ai có thể giúp được cô nữa, không biết bấu víu vào ai, nương tựa vào ai.
Một số hình ảnh về cô Sáu:

Ngôi nhà nhỏ bé cô xây cất đây mười mấy năm giờ vẫn vậy





Nơi ngủ của cô Sáu

Nhà bếp đơn sơ


Một số giấy tờ








 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #6 vào: 31-08-2011 18:49:25
Các bác ở ngoài đó có lên nhé ....  :kiss: hihi. Chờ tin của các Bác đó

 


Ngủ rồi betron

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 31-08-2011 16:25:49
Nếu được mọi người thu xếp đi cuối tuần hay buổi chiều cho e tham gia với. hic. mới vô học lại nên hơi bận :(

 


Ngủ rồi trinhtienqtri

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 251
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 31-08-2011 10:59:49
Được vậy thì tốt quá.

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 31-08-2011 10:30:45
-Mong tin xác minh từ nhóm xác minh Quãng Trị!
(Bữa ni công việc nhiều quá, rùi thi cử, rùi thăm các hoàn cảnh đang
giúp đỡ ...)

Nếu được giangcoi xin một chân \\\'\\\'lon ton\\\'\\\'  ra xác minh với nhóm!

 


Ngủ rồi trinhtienqtri

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 251
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 31-08-2011 10:16:31
Thật là một hoàn cảnh đáng thương, cả nhà ơi hãy chung tay cùng nhau giúp đỡ cô Sáu nhé.

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #1 vào: 31-08-2011 09:03:32
Chào cả nhà!
 Hôm truớc em tình cờ biết được môt trường hợp rất khó khăn và đang rất cần được sự giúp đỡ của cả nhà minh.
 Cô tên là Sáu quê ở Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị. Hiện tại, cô đang mang trong mình căn bệnh tim giai đoạn cuối(tim cô đã qua 3lần phẩu thuạt)gia đình rất khó khăn. Cô có 2 người con 1 đang học ĐH Đà Nẵng, 1 đang học CĐ Hải quan TPHCM. Hầu như tất cả mọi chi phí cho cuộc sống hằng ngày của 2em đều do 2em tự trang trải bằng cách đi phụ hồ, đi nuôi bệnh nhân ở các bệnh viện... Còn cô Sáu hiện giờ cuộc sống của cô chỉ dựa vào tình thương của xóm giềng, người giúp năm ba lon gạo để cầm cự qua ngày. Song tình thương thì nhiều mà vật chất qua ít vì người ở quê thì đâu có khá giả gì. Chi phí cho những lần đi viện cũng quá nhiều khiến mọi thứ có giá trị trong nhà đều đội nón ra đi, giờ chỉ còn lại duy nhất căn nhà nhỏ cũng đã oằn xuống vì nắng mưa. Giờ đây cuộc sống của cô quá lay lắt, cô cú ngất lên ngất xuống hoài và không biết bao nhiêu lần cô được hàng xóm chở đi cấp cứu tại BV TW Huế.
 Rất mong được sự chung tay giúp đỡ của cả nhà.