Tác giả Chủ đề: Lưu Thanh Điền - SV ĐHKT HCM - BV Bệnh Nhiệt Đới  (Đã xem 5851 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #7 vào: 30-10-2010 22:04:45
Chào cả nhà!
Hôm nay Tiger & Magic_Q đã ghé thăm và trao khoản CMKTX 2 triệu cho trường hợp sinh viên Lưu Thanh Điền ở bệnh viện Nhiệt Đới. Vì Điền nằm khoa Nhiễm Việt Anh và ngoài giờ thăm bệnh nên chỉ gặp mẹ của Điền.
Mẹ Điền cho biết thời gian gần đây Điền đã có thể nhận biết qua hành động nháy mắt như gặp mẹ hoặc người thân...
 Ngoài những khoản mà bảo hiểm chi trả thì bệnh viện gửi giấy viện phí cho gia đình khoảng 250 - 350k/ngày. Gia đình không trả viện phí vì không còn đủ khả năng nên cũng làm thinh.
Cô Nhâm (mẹ Điền) ngoài giờ chăm sóc cho con thì tranh thủ thời gian nhặt ve chai để trang trải, ngày kiếm được khoảng 20 - 30k.
 Tiền lượng theo bác sĩ thì cần nhiều thời gian và chi phí điều trị, nhưng cơ hội phục hồi hoàn toàn thì không mấy lạc quan.

Thay mặt dd Tiger trao khoản CMKTX 2 triệu cho mẹ của Điền.



Gia đình sv Điền gửi lời cảm ơn đến cả nhà!

Thân chào!

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #6 vào: 26-10-2010 00:32:50
Quỹ đã chuyển 2.000.000VND vào tài khoản bác 6x ngày 24/10. Bác 6x kiểm tra và xác nhận giúp em nhé. Em cảm ơn bác!

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #5 vào: 15-10-2010 09:40:53
Trường hợp em Điền quả là thật bi đát. Gia đình em đã rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Bản thân em cũng tiên lượng thật xấu.

Chúng ta cũng không thể làm gì hơn ngoài việc trợ giúp phần nào cho bố mẹ em để chăm sóc em.

Tôi đề nghị, chúng ta giúp CMKTX 2.000.000.

Nếu không ai có ý kiến gì khác, Pen  chuyển cho bác 6x 2.000.000 để bác 6x sẽ trao cho bạn nào vào thăm em.

Các bác có giúp thêm gia đình em thì gởi cho Pen nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #4 vào: 15-10-2010 09:11:29
Đáng thương quá, DD mình có kế hoạch giúp em thì tốt quá, cuong.nguyen cũng mong giúp em và gia đình phần nào.

mong tin...

cuong.nguyen/thuylevc and friends.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #3 vào: 15-10-2010 08:39:09
Trả lời câu hoỉ của Bue_Gem :
tran huu phu là trường hợp được NTCM giúp khi bị phong đòn gánh nằm tại BV Nhiệt đới. Qua thời gian ở đó, bạn ấy biết trường hợp của Điền nên giới thiệu cho diễn đàn.

Cập nhật :

- Điền nằm viện gần 15 tháng (từ tháng 8/2009).

- Hiện nay vẫn nằm phòng SS đặc biệt, còn hôn mê, thở máy, CĐ Viêm não bạch cầu ái toan do độc tố ký sinh trùng.

- Tiên lượng thì không lạc quan, bác sĩ đã có lúc muốn trả về nhưng người nhà xin để lại BV. Bác sĩ cũng không làm gì hơn, mỗi ngày thăm khám, có nhiễm trùng là cho thêm kháng sinh, cứ duy trì tình trạng sống thực vật vậy mong chờ cơ thể tự hồi phục.

- Mỗi ngày chi phí máy thở, thuốc của Điền khoảng 1 - 1,2 triệu. bhyt chi trả 80% nên hóa đơn cho gia đình đóng là khoảng 200-250k.
 
- Người nuôi bệnh cũng tốn chi phí ăn ở vệ sinh trong khuôn viên BV tầm 100k/ngày.

- Nhà có đất nên bán từ từ trang trải - từ hơn 3 tháng nay gia đình không đóng tiền vì \\\"đuối\\\" quá rồi, đến nay bên tài chính thống kê còn nợ khoảng khoảng hai mươi mấy triệu.

- Trường hợp Điền được đưa lên rất nhiều báo đài, hôm rồi truyền hình có vào quay phóng sự nữa - BV Nhiệt đới cũng ưu tiên giới thiệu cho các MTQ, các tổ chức từ thiện, nhưng lạ là không hề có sự trợ giúp nào từ các nơi. Ngay cả tran huu phu cũng nhận thấy điều này (khi đang nằm viện (Phú được nhà trường & các MTQ vào giúp thường xuyên mà Điền thì không hề- dù Điền nhập viện trước và bệnh nặng hơn).

Mình biết trường hợp này đã lâu nhưng không biết đề xuất sao cả.
Báo cáo xác minh xong, các bác bàn thêm nhé!

Điện thoại BV nhiệt đới : 39238704
Phòng A, giường 3, Khoa Nhiễm Việt Anh.

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #2 vào: 11-10-2010 13:25:25
@tran huu phu : mong bạn cho biết rõ nguồn gốc bài viết ( kèm Link ) để mọi người tiện theo dõi và xác minh. Không biết bài này bạn tự viết hay lấy từ nguồn nào.
TH này đã được đăng trên vnexpress , vtcnews, giadinh.net và rất nhiều báo mạng cũng như diễn đàn khác.
Song thông tin cập nhật giúp đỡ hiện mình vẫn chưa tìm được.
Link : http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/12/3BA16654/

 


tran huu phu

  • bạn
Trả lời #1 vào: 24-06-2010 14:17:43
Sài gòn đã vào những mùa mưa, những cơn mưa như bất chợt và dai dẵng. Những cơn mưa phần nào làm  mát lạnh  cho những tâm hồn của chúng ta trong những cái nắng gay gắt, nhưng những cơn mưa cũng vô tình làm cho những đôi vai thêm nặng trĩu hơn. Chúng ta sẽ thật hạnh phúc khi đựơc cùng chung vui với gia đình trong những bữa cơm chiều, bên gia đình trong những ngày cuối tuần vui vẻ và đựơc thỏa thích hòa mình vào trong cuộc sống tươi đẹp này. Nhưng có lẽ số phận đã không công bằng với tất cả mọi ngừơi. Hẳn những ai đã từng phải nằm viện hoặc có ngừơi thân yêu từng  phải nằm viện sẽ càng thấu hiểu hơn đựơc sự lo âu, buồn phiền và mệt nhọc của mẹ em! Có một số phận mà do sự nông nổi, bản tính thích khẳng định bản thân của tuổi trẻ mà bản thân em đang phải gánh chịu một hậu quả rất nặng nề và đau xót. Số phân không may mắn đó chính là trừơng hợp của sinh viên Lưu Thanh Điền, 22 tuổi, sinh viên trừơng cao đẳng Kinh  Tế- Công Nghệ. Do em nghe nói ăn ốc sên sống có lợi cho sức khỏe mà em đã tìm ốc sên sống để ăn. Hậu quả là em phải nhập viện với tình trạng tổn thương não rất nặng. em liên tục mê man bất tỉnh phải thở bằng máy. Em đã nhập viện tính đến nay cũng gần 10 tháng trời ( em nhập viện ngày 28/8/09). Bao nhiêu ngày em nằm viện là bấy nhiêu ngày mẹ em phải sống trong nhà chờ tin với tâm trạng lo lắng và bất an bất kể dù trời nắng như lửa đốt hay trời mưa giông bập bùng. Khi mùa xuân về, trăm hoa đua nở, ngừơi người vui xuân thì cũng là lúc em và những ngừơi thân đang phải lo toan trong bệnh viện. Chứng kiến bao nhiêu bệnh nhân đến rồi khỏi bệnh ra về mà lòng của mẹ em không khỏi bồi hồi xót xa. Mẹ cũng mong có một ngày con mẹ đựơc như vậy nhưng biết đến bao giờ ? và điều đó ngày càng xa vời hơn khi gánh nặng kinh tế bây giờ đã trở nên quá nặng. Ngay cả những bữa cơm của mẹ em bây giờ cũng phải nhờ đến sự hảo tâm trong bệnh viện và những ngừơi thăm nuôi bệnh nhân khác ban cho- thật đáng quý cho tình người của những ngừơi thân nhân đồng cảnh ngộ. Nhưng sự giúp đỡ của họ cũng chỉ dừng lại ở những bữa cơm dành cho me chứa không thế giúp trực tiếp để em có tiền chữa bệnh, bởi bản thân họ cũng đang phải đi chăm bệnh nhân kia mà! Những đồng tiền giúp em chữa bệnh giờ đây cũng đang là những đồng tiền cuối cùng mà gia đình em còn có thể vay nơ đựơc trong khi đó tài sản nhà em bây giờ đã chẳng còn gì nũa rồi! rồi đây em sẽ ra sao nếu những nỗ lực của gia đình em đang trở thành bất lực. Thật đau xót thay khi chứng kiến con mình gặp nạn mà bản thân mình lại  bất lực – một nỗi đau xé lòng. Lúc này hẵn trong xâu thẳm tâm hồn em đang ao ứơc được khỏe lại, đựơc trở về trừơng, đựơc tiếp tục thực hiện tiếp những ứơc mơ, những dự định cua một thời tuổi trẻ, đựơc hòa mình vào trong cuộc sống và được về nhà để cho những ngừoi thân yêu bớt buồn. Để biến những điều đó trở thành sự thật, gia đình em đã phải nỗ lực hết sức bất kể phải bán tài sản chảng có giá trị là bao hay cho dù phải vay nợ, vì vậy mà gia đình em giờ đây đã trở thành con nợ của rất nhiều ngừơi và ngay cả đối với bệnh viện. Mọi sự cố gắng của gia Đình em giờ đậy đang trở thành bất lực trong khi đó với chi phí mỗi ngày lên tới gần 500 000 tiền viện phí thì số tiền nợ của gia đình em giờ đây đang ngày càng tăng dần. còn gì hạnh phúc hơn khi trong lúc tuyệt vọng này gia đình em nhận đựơc sự quan tâm, sự sẻ chia của tất cả chúng ta để thắp lên hy vọng. xin hãy chung tay chia sẻ với gia đình em để giúp em viết tiếp một ứơc mơ giản dị: ƯỚC MƠ ĐƯỢC TRỞ THÀNH MỘT CON NGỪƠI !

 Mọi sự quan tâm chia sẻ xin vui lòng liên hệ:

 Cô Nguyễn Thị Nhậm ( cô hồng- mẹ của sinh viên Điền )

Khoa Việt Anh ( khoa não)

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, đừơng Hàm Tử, phừơng 1. Quận 5, tp HCM

Số điện thoại: 0932 152 170 gặp cô Nhậm ( cô Hồng )