Tác giả Chủ đề: Hà Tình - Cụ Nguyễn Thị Hoàn - Cần hỗ trợ xe lăn  (Đã xem 3335 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lắng nghe lòng bạn

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 680
  • Thanked: 939 times
  • Thích 8
Trả lời #9 vào: 17-06-2017 20:54:58
Chào cả nhà!
Chiều nay 17/6, Lắng nghe lòng bạn, Vân Kiêu Sa, Đức Anh đã về xóm 5 và xóm 9 xã Hồng Lộc- Lộc Hà- Hà Tĩnh, trao xe lăn cho cụ Thụ và cụ Hoàn. Thay mặt hai Cụ đại diện gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban quản trị diễn đàn và các mạnh thuòng quân đã tặng quà cho các Cụ.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #8 vào: 14-06-2017 09:19:40
chào cả nhà
sáng ngày 14/6 nhóm HT đã nhận xe lăn rồi ạ
cảm ơn đầu cầu saigon đã hỗ trợ
thân

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 14-06-2017 05:33:24
Letuantu đã gửi xe lăn ra Hà tĩnh

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Các bạn Hà tĩnh trao tặng cụ Hoàn dùm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 12-06-2017 16:30:04
Đã liên hệ để chiều nay gửi xe lăn ra Hà tĩnh cho cụ Hoàn rồi các bạn nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 12-06-2017 07:50:40
Cảm ơn sự quan tâm của BQT DD
Nhà xe Thọ Lam đã đồng ý chuyễn xe lăn về cho nhóm,nhờ các bạn đầu cầu sai gon liên lạc với anh Dương chủ nhà xe thọ lam để gửi về ạ.
Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 12-06-2017 07:15:10
Cảm ơn Vân Kiêu Sa và các bạn Hà tĩnh đã ghé thăm và có bài xác minh khá chi tiết .

Chúng ta sẽ xuất kho hàng hóa tặng cụ Hoàn chiếc xe lăn các bạn nhé.

Nhờ các bạn liên hệ nhà xe để chở giúp xe lăn ra Hà tĩnh dùm Cụ Hoàn ạ .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 11-06-2017 14:48:11
chào cả nhà
chiều ngày 08/6 VKS, O Quý, LNLB đã về thăm gđ cụ Nguyễn Thị Hoàn sinh năm 1928 ở xóm Đồng thịnh xã hồng lộc huyện lộc hà
Cụ Hoàn năm nay 90 tuổi từng là cán bộ tiền khởi nghĩa trước năm 1950,gia định cụ có 1 người con,chồng cụ mất vào khoảng năm 1980 vì người con dâu chỉ nhớ như thế vì ngày ông mất chị chưa về làm dâu.
Năm 2011 đứa con trai duy nhất của cụ bạo bệnh qua đời, sau nỗi đau mất con cụ bị tai biến nặng và từ đó đến nay cụ kg đi lại và cũng kg nói được, mọi sinh hoạt suốt 6 năm nay đều do chị phạm Thị Tuyết là con dâu cụ chăm sóc.
là cán bộ lảo thành cách mang nhưng theo lời chị Tuyết cụ đc hưởng 1.350.00/thang và được đi khám bệnh định kỳ theo chế độ khám bệnh cán bộ.
Và do hoàn cảnh gia đình quá neo nguoi 2 con của chị tuyết đã lập gia đình và mọt cháu đang đi học đại học nên hiện tại một mình chị chăm sóc cụ, và cũng vì thế mà chị kg thể làm gì nếu như chị đi làm đồng hoặc chợ búa thì mọi sinh hoạt của cụ kg thể đảm đương đc nên chị đành phải ở nhà chăm sóc mẹ chồng như lời trăn trối của chồng chị trước lúc mât.
Chị tuyết cũng đã 3 lần gửi đơn lên chính quyên địa phương, hội người cao tuổi và các chi hội xin cho cụ một chiếc xe lăn để chị tiện bề chăm sóc  nhưng đến nay vẫn kg có sự phản hồi từ các chi hội. với khoản trợ cấp ít ỏi chị Tuyết kg đủ điều kiện đê mua cho cụ một chiếc xe lăn nên mong muốn của chị xin diễn đàn hỗ trợ mẹ chồng chị một chiếc xe lăn.
Với mong muốn và hoàn cảnh thực tế nhóm HT cũng xin đc phép đề xuất BQT diễn đàn hỗ trợ cụ Hoàn một chiếc xe lăn theo mong muốn và đồng cảm phục tấm lòng người con dâu như chị Tuyết, hy sinh,tân tuy với cả tấm lòng hiếu thảo.
mong nhận đc nhiều sự quan tâm dành cho gđ cụ hoàn
Thân

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 31-05-2017 04:45:05
Nhờ các bạn khu vực Hà tĩnh xác minh dùm nhé .

Xin cảm ơn nhiều .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #1 vào: 30-05-2017 23:48:54
Chào cả nhà!
Ruacon xin giới thiệu khó khăn cần giúp đỡ, đó là hoàn cảnh cụ : Nguyễn Thị Hoàn năm nay 92 tuổi
Địa chỉ :  Thôn Đông Thịnh- Xã Hồng Lộc – Huyện Lộc Hà- Tĩnh Hà Tĩnh.
 Hoàn cảnh:
Bà năm nay 92 tuổi  có 2 người con 1 trai và 1 gái. Từ trước giờ bà ở cùng gia đình người con trai, tuy nhiên hoàn cảnh cũng vô cùng khó khăn. Đặc biệt cách đây 8 năm con trai bà cũng bị bệnh nặng nên đã qua đời, hiện tại bà ở với người con dâu, gia đình người con trai có 3 người con nhưng hiện tại đều đi làm thuê ở miền Nam.
Người con gái lấy chồng xa, tuy nhiên hiện tại chồng đã mất do tai nạn giao thông, hoàn cảnh cũng khó khăn nến không thể giúp đỡ bà được.
Tình hình sức khỏe của bà: Sức khỏe yếu, mấy tháng trước bà có đi lại được tuy nhiên hiện tại bà nằm một chỗ, muốn đi con cháu phải dìu nhưng cũng run rẩy rất khó khăn. Mong muốn của gia đình cũng như mong muốn của bà là có xe lăn để đi lại ra bên ngoài và quá trình chăm sóc bà được thuận tiện hơn .
VÌ thế mong các MTQ giúp đỡ cụ một chiếc xe lăn để cụ thuận tiện di chuyển và đỡ phần con cháu chăm cụ lúc tuổi già!
Thân!