Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Cụ Hai - Lão suy, không người chăm sóc  (Đã xem 3380 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #4 vào: 23-06-2017 16:30:33
Hoàn cảnh cụ Nguyễn Thị Hai, ở Long Xuyên, bị suy kiệt, lão suy, không người thân thích đã được Diễn đàn tìm hiểu và cho biết hiện nay cụ đã được đưa đến một nhà dưỡng lão để chăm sóc. Trường Giang chuyển về mục Hoàn cảnh đã xác minh chưa cần giúp đỡ./. Thân

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.162
  • Thanked: 2831 times
  • Thích 22
Trả lời #3 vào: 14-10-2013 12:24:57
Chào cả nhà!

Hôm qua sau khi phát cháo tại bệnh viện nhân dân Gia Định xong, mọi người có ghé thăm và xác minh trường hợp của bà Hai. Tuy nhiên được cô Anh - người chăm sóc bệnh nhân thuê tại bệnh viện cho biết cách đây không lâu, cụ Hai đã được một nhóm các anh chị đến thăm và hiện tại đã được đưa đến một nhà dưỡng lão để được chăm sóc, mọi người có hỏi nhưng cô không nhớ là được chuyển đi đâu.
Thành thật xin lỗi cả nhà vì đã chậm trong việc sắp xếp xác minh và cập nhật thông tin. Loan sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau.

Một vài thông tin chia sẻ cùng cả nhà.

Thân.

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 08-10-2013 22:06:58
Chào cả nhà!

Nhờ các bạn xác minh hoàn cảnh của Cụ để chúng ta có hướng giúp đỡ.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #1 vào: 30-09-2013 18:11:17
Chào cả nhà!
Hôm qua, nhóm bạn bên Quán cơm 2000đ phát cháo ở bện viện Nhân dân Gia Định thì được các cô người nhà bệnh nhân giới thiệu là có một cụ bà hoàn cảnh hết sức khó khăn đang cần sự giúp đỡ.
Thanh và loanngyen1202 đã đi cùng các cô ở bênh viện dẫn đến phòng của cụ, thì được biết như sau:
Cụ tên là Nguyễn Thị Hai, được bà con đưa và bệnh viện Gia Định vì thấy cụ ngất xỉu ở ngoài đường, hiện tại sức khỏe cụ rất yếu, chỉ nằm một chỗ, cụ bảo là quê ở Long Xuyên, nhưng lang thang ở Sài Gòn không có con cái, người thân, nhà cửa.
Cụ đã nằm viện mấy ngày nay, được bác sĩ khám và cho một số thuốc, trong phiếu thuốc ghi chuẩn đoán là Suy kiệt - Lão suy, nhưng không biết sẽ về đâu vì không có người thân và giấy tờ tùy thân gì.

Mong nhà ta sớm xác minh, vì hoàn cảnh cụ rất đáng thương. Cám ơn các chị chăm bênh ở bệnh viện đã quan tâm chăm sóc cụ những ngày qua!

Hiện tại cụ đang ở Khoa Lao, phòng 121

Một số hình ảnh: