Tác giả Chủ đề: Daklak - HBim Kbour - CưMgar  (Đã xem 12655 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 16-01-2022 06:57:41
Chào cả nhà,

Sau 15 năm, đúng vào dịp sinh nhật Nhóm từ thiện NTCM chúng ta, Âu Dương Kỳ Nhi & ThaiDzuy ghé thăm gia đình HBim. 

Mọi thứ thay đổi rất nhiều, từ con đường đất vào nhà xưa kia nay đã được tráng xi măng sạch sẽ và rộng hơn. Nếp nhà được lợp tôn lại sau khi NTCM giúp đỡ vẫn đủ che nắng mưa. 3 đứa lớn đã lập gia đình. Y Sương ở nhà vợ còn hai cô chị lớn đi làm công nhân ở Đồng Nai. Qua Tết, bé Út HDuyên cũng sẽ về Đồng Nai làm công nhân giày da.

Phần chị, sau này có lấy chồng nhưng anh chồng cũng qua đời cách đây 3 năm. Chị hiện sống cùng 5 đứa cháu ngoại do mẹ chúng nó đi làm công nhân xa. Hàng tháng hai con gái gửi chị 4tr VND để nuôi tụi nhóc. Chị lúc rảnh thì đan lát thêm, hoặc có đám ma thì đi hát Hơ Rây (nét văn hoá dân tộc Ê Đê cho người nằm xuống) mỗi lần được trả công 200k hoặc 5-10kg gạo.

Nói chung gia đình chị vẫn còn khó khăn nhưng đã khá hơn rất nhiều so với thời điểm 15 năm trước đây.

Thật mừng cho chị. Chị luôn nhớ và biết ơn NTCM. Gặp ThaiDzuy chị nhận ra liền! 

Gửi cả nhà hình ảnh 15 năm trước và hiện tại! 

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, letuantu, maitramtg, minhsơn97, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi asian

Trả lời #3 vào: 02-03-2010 22:36:58
Cũng thật mừng là nhận được tin vui từ việc thu hoạch được mùa của HBim nên trả hết nợ ngân hàng. Chúc HBim năm nay vẫn được mùa như ngoái!

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 02-03-2010 22:02:50
Chào cả nhà,

Hôm trước Tết Thaidzuy có gọi cho HBim và được biết chị đã trả hết nợ ngân hàng rồi ạ. Thật là mừng!
HBim đang tiếp tục vụ mùa mới. Tuy nhiên chị cũng cho biết sang mùa mới năng suất chắc không còn được như trước vì đất bị cằn cỗi đi.

Thaidzuy cũng đề cập tới chuyện ngừng CMTX gia đình chị sau tháng 3/2010 này. Chị cũng đồng ý mặc dù cuộc sống vẫn còn khó khăn nhưng dù sao cũng qua được gia đoạn khó khăn nhất. Chị vẫn nhắc tới món tiền 2 triệu mà NTCM (Xulanhtinhnong2) cho chị mượn để thuê đất canh tác và hứa cố gắng trả nợ...

Chị gửi lời cảm ơn tới cả nhà, đặc biệt tới người hàng tháng (HMHai) vẫn đều đặn giúp gia đình chị trong suốt 3 năm vừa qua.

Như vậy, hết tháng 3/2010 này, chúng ta ngừng CMTX gia đình HBim. Tổ thống kê cập nhật giùm ạ.

Có dịp về Ban Mê, Tdz nhất định tới thăm gia đình chị.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi asian

Trả lời #1 vào: 26-02-2010 22:32:50
Trường hợp này do ThaiDzuy cập nhật ngày: 04-12-2007 Lúc 09:02

Gia đình gồm 1 người mẹ và 3 con nhỏ, vì gia đình nghèo túng nên chồng đã bỏ đi. Chị tên H\\\'Bim Kbuôr, thôn Bling, Xã CưMgar, Huyện CưMgar - Tỉnh Đaklak.

Sau chuyến công tác của ThaiDzuy và Theanh thành công và được phát sóng trên VTV3 ngày 31/12/2006. Hoàn cảnh này đã được rất nhiều sự quan tâm từ Chính quyền địa phương cũng như các mạnh thường quân và vay mượn từ phía ngân hàng. Gia đình H\\\'Bim đã hoàn thành việc lợp lại mái và sửa chữa nền nhà với diện ti1hc là 42m2. Tuy nhiên, vì khả năng có hạn nên bếp vẫn chưa được hoàn tất.

Số tiền lãi trả cho Ngân hàng sau lần vay mượn là 536.000VND/năm

Từ đây, gia đình H\\\'Bim không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa nữa.

Công việc của gia đình:
- H\\\'Bim (con gái lớn trong gia đình): làm thuê theo thời vụ, bữa được bữa thất vì đất mà H\\\'Bim được giao để canh tác thì không trồng trọt được. Thu nhập: 30-35.000VND.

Sức khỏe:
- Do điều kiện sống thiếu thốn cả vật chất và kinh tế nên HBim không đi khám bệnh bao năm nay nên bệnh đau dạ dày và thiếu máu.

Cũng may 3 đứa bé vẫn được đi học đều đặn.

Mong ước của HBim:
- Được giúp đỡ số tiền vay ngân hàng để yên tâm đi làm mướn từ đó sẽ không phải nhận nguồn CMTX từ NTCM nữa.

Số tiền được CMTX 400.000VND từ anh HMHai (thành viên diễn đàn NTCM), Chị gói gém với những chi tiêu như: mua gạo, muối, dầu ăn khi nhận được tiền nên không có dư.

Thông tin giúp đỡ trực tiếp qua ngân hàng:
Tên: HBim KBuôr
Số tài khoản: 0231 000 203809
Ngân hàng: Ngoại thương DakLak (VCB DakLak)
Điện thoại: 0986 071 482

---------
Những sự kiện vui cùng gia đình H\\\'Bim:

Ngày 18-10-2008, được các thành viên ủng hộ trực tiếp và BQT quyết định trích thêm từ quỹ NTCM để giúp đỡ cho H\\\'Bim trả nợ ngân hàng.

Ngày 10-04-2009, HB\\\'Le (con gái thứ 2)mới được nhận vào làm ở quán cafe trên Quảng Phú, cách nhà khoảng 4km. Chủ quán hứa trả 800.000VND/tháng. HB\\\'Le sẽ về nhà 1 lần/tuần.

Và dự án ủng hộ tiền cho H\\\'Bim thuê đất để canh tác được bắt đầu. H\\\'Bim nhận được CMKTX một số tiền để thuê đất và gieo giống cây trồng.

Sau vài tháng canh tác, vụ bắp của H\\\'Bim đã xanh tươi và đến mùa thu hoạch:
- Tổng thu từ số bắp vụ vừa rồi: 12,500,000 VND
- Chi phí:
             * Phân gio vụ vừa rồi: 4,000,000 VND
             * Phân gio cho vụ tới: 2,800,000 VND (lần 1)
             * Tiền bắp giống cho vụ tới: 22kg x 63,000 = 1,386,000 VND

---------

Cầu chúc cho H\\\'Bim sử dụng mảnh đất có hiệu quả từ việc canh tác và gia đình luôn khỏe mạnh!

Vài hình ảnh trước/sau khi sửa nhà và nhận quà từ diễn đàn NTCM:

 
The following users thanked this post: maitramtg