Tác giả Chủ đề: Phú Thọ (Phù Ninh) - Em Trường - Tại nạn tắc phổi  (Đã xem 9184 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #14 vào: 11-07-2017 08:59:45
Hoàn cảnh em Lê Văn Trường ở khu 9, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ: Trong một lần bị tai nạn dẫn đến hẹp khí quản.

   Khi em điều trị tại Bệnh viện Việt Đức đã được Diễn đàn đến thăm hỏi, động viên và CMKTX 2000.000

   Từ năm 2011 đến nay, Diễn đàn không có thông tin về em và gia đình

   Trước đây hoàn cảnh này nằm trong mục Người được giúp đỡ Thành phố Hà Nội. Nay TG đổi lại tiêu đề và đưa về mục Người được giúp đỡ tỉnh Phú Thọ./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #13 vào: 18-07-2011 19:36:27
Xin chào cả nhà!

    Hôm nay mẹ cháu Trường gọi điện nhờ mình viết lời cám ơn tới DD NTCM đã giúp đỡ cháu, chiều nay cháu ra viện. Hiện nay cháu vẫn chưa nói được, bác sỹ hẹn 1 tháng sau tái khám. Gia đình mong những lần nằm viện sau vẫn nhận được sự động viên, chia sẻ của các bác trong DD.

     Thân!

 


Ngủ rồi Khang Siro

Trả lời #12 vào: 09-07-2011 00:05:52
Chào cả nhà ^^\\\"
Chiều Chủ nhật (03/07/2011), siro + chị amant + bác daicatroc đã tới thăm hỏi và chuyển tới 2.000.000đ ủng hộ trực tiếp cho em Trường( 2tr từ quỹ ntcm thông qua thủ quỹ anh penguin ).
Mẹ em Trường đã nhận & gủi lời cảm ơn tới cả nhà.

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


kin_ht

  • bạn
Trả lời #11 vào: 02-07-2011 22:55:24
Khang Siro đã viết:
Trích dẫn
Chiều nay, sau khi phát cháo xong nhóm cũng ghé qua hỏi thăm sức khỏe em Trường.
Em xin cập nhật cho cả nhà tin mới:
- Theo kết quả của bác sĩ ngày 27/6, ống STEN bị lệch nên hôm sau em Trường đã được phẫu thuật xử lý điều chỉnh lại vị trí ống STEN.
Những lần hậu phẫu trước em Trường đều có thể nói được tuy rằng rất khó khăn nhưng sau khi phẫu thuật lần này thì hiện nay em Trường không nói chuyện được & chuyển sang ăn xông (chủ yếu là sữa nước).
Các bác sĩ vẫn đang theo dõi tình hình của em Trường.


Một số hình ảnh của em Trường chiều nay (ảnh chụp bằng điện thoại nên hơi mờ):

Em Trường phải thở oxy cho đỡ mệt và không thể nói được. Mẹ em đã hỏi bác sĩ và được biết: Trước hết các bác sĩ phải tập trung chữa bệnh chính cho em đã, sau đó các bác sĩ sẽ điều trị tiếp tục cho đến khi em trở lại bình thường



Em Trường và mẹ



Một số giấy tờ nhập viện





Siro cũng có hỏi mẹ em Trường Giấy chứng nhận hộ nghèo. Nhưng mẹ em bảo: Khi nhập viện phải nộp Giấy chứng nhận đó cho bệnh viện, và đã nộp 5 triệu khi nhập viện.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #10 vào: 02-07-2011 22:08:30
Chào cả nhà!
 
     Mình đã nhận được 2T của Pen gửi, nhưng do mình không biết chụp và post hình khi trao tiền nên đã nhờ lại Pen hỏi xem có ai vào thăm và trao tiền cho cháu được trong 2 ngày T7 và CN thì giúp hộ. Hôm trước mình đã nhờ Khang siro nhưng Khang nói có thể bận không  phát cháo ngày T7.Hôm nay thấy Khang có đi vào thăm T mà tiếc quá. Pen đang cố gắng nhờ mang vào trong ngày mai, cả nhà thông cảm cho mình nhé!

 


Ngủ rồi Khang Siro

Trả lời #9 vào: 02-07-2011 20:46:53
Chiều nay, sau khi phát cháo xong nhóm cũng ghé qua hỏi thăm sức khỏe em Trường.
Em xin cập nhật cho cả nhà tin mới:
- Theo kết quả của bác sĩ ngày 27/6, ống STEN bị lệch nên hôm sau em Trường đã được phẫu thuật xử lý điều chỉnh lại vị trí ống STEN.
Những lần hậu phẫu trước em Trường đều có thể nói được tuy rằng rất khó khăn nhưng sau khi phẫu thuật lần này thì hiện nay em Trường không nói chuyện được & chuyển sang ăn xông (chủ yếu là sữa nước).
Các bác sĩ vẫn đang theo dõi tình hình của em Trường.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #8 vào: 30-06-2011 01:25:40
Quỹ đã chuyển cho chị Haybanglong 2.000.000VND rồi ạ. Chị Haybanglong kiểm tra tài khoản nếu thấy thì ới một tiếng cho cả nhà cùng biết chị nhé.  :)

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #7 vào: 29-06-2011 17:31:20
Trước mắt, chúng ta giúp phần nào chi phí sinh hoạt cho em Trường trong những ngày nằm viện 2.000.000 (từ quĩ). Sau khi có chi phí điều trị cụ thể, chúng ta sẽ tính tiếp.

Pen em chuyển 2.000.000 cho chị Haybanglong nhờ chị trao lại cho gia đình em.

Hoàn cảnh của em Trường quá tội nghiệp. Các bạn xem xét giúp đỡ thêm cho em Trường.

Thân.

 


Ngủ rồi Khang Siro

Trả lời #6 vào: 26-06-2011 23:54:58
Chào cả nhà ^^
Chiều thứ 7(25/06/2011). Nhóm siro, anh Rausachdonganh, em Ruacon_xd & 3 bạn thành viên mới đã tới thăm hỏi & xác minh thông tin về em Trường.
Thông tin mà thành viên kin_ht & cô Haybanglong đưa lên đều giống với thông tin nhóm ghi nhận trực tiếp lại được thông qua chú Hào( bác em Trường) & mẹ em Trường. Do là ngày nghỉ nên nhóm không gặp được bác sĩ Bằng khoa Nhiễm khuẫn – bác sĩ trực tiếp điều trị cho em Trường.
Siro xin cập nhật tổng hợp thông tin lại cho cả nhà tìm hiểu & đóng góp ý kiến giúp đỡ em Trường cũng như gia đình em vượt qua giai đoạn khó khăn này:
-   Em Lê Văn Trường. Tai nạn khí quản. Đang nằm điều trị tại giường 16 phòng 13 tầng 2 – khoa Nhiễm khuẩn nhà B5 – Bệnh viện Việt Đức. SĐT:0164.559.8145 (chị Vân- mẹ em)
Quê quán: Khu 9 – xã Phú Mỹ - huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.
-   Năm 2011, em mới có BHYT. Năm 2011, gia đình em mới được xét thuộc hộ nghèo.

-   Em Trường sinh năm 1997. Đang là học sinh lớp 7, trường THCS Phú Mỹ, Phú Thọ. Do bị tai nạn năm 2010, nên em phải nghỉ học mất 1 năm.
-   Cha: Lê Văn Trà, sinh năm 1972.Mẹ: Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1974.Em trai 8 tuổi, đang đi học cấp 1. Gia đình làm nông có 2 sào lúa, thu hoạch 1 năm 2 vụ, 2 tạ/1 vụ.Bố mẹ em k0 có đi làm thêm bên ngoài, chăn nuôi thêm mấy con gà.
Mẹ em Trường cũng mắc bệnh tim từ lâu, sức khỏe yếu.
Ông nội sống cùng 80 tuổi, mới có trợ cấp cho người già.
   
-   Tháng 2/2010, em Trường bị tai nạn, sụt hố cát bãi sông dẫn đến hẹp khí quản. Sau 38 ngày cấp cứu & chữa trị tại viện tỉnh, nhưng do tình trạng xấu hơn nên tháng 11/2011 em đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức điều trị. Nhưng sau một thời gian em lại bị khó thở nặng hơn nên vào đầu tháng 4/2011, bệnh viện Việt Đức đã mổ ghép nối ống nhân tạo STEN vào khí quản.
Ống nhân tạo STEN trị giá 28 triệu – Lần mổ vào tháng 4, toàn bộ chi phí mua ống STEN được sự tài trợ của các nhà hảo tâm.
-   Do vẫn khó thở nặng & ho nhiều, nên ngày 23/06/2011, em Trường đã ra Việt Đức khám lại. Đến thứ 2 (27/6) mới có kết quả chính xác. Theo lời kể của chú Hào “ bác sĩ tiên đoán có thể do thời gian từ tháng 4 đến nay, một khoảng thời gian khá lâu từ sau khi ghép ống STEN, khí quản Trường vẫn chưa thích nghi với kích thước ống STEN hiện nay. Có thế em sẽ phải phẫu thuật thêm một lần nữa, có thể sẽ là điều chỉnh vị trí ống hoặc sẽ là thay một ống STEN mới với kích thước phù hợp với khí quản hơn “
-   Từ khi em bị tai nạn, gia đình đã cố gắng hết sức vay mượn, số tiền hiện hơn 42 triệu. Từ 23/6 lên Việt Đức, chị Vân có mang theo hơn 7 triệu, 5 triệu đã đóng viện phí. Hiện trông em Trường luôn có chú Hào & chị Vân.

Theo ý kiến cá nhân của cá nhân:
-   Ngày 27/6 hoặc 28/6, em dự định lên bệnh viện Việt Đức hỏi thăm trực tiếp bác sĩ điều trị về tình hình em Trường sắp tới. Cả nhà có ai đi cùng k0 ah ? Liên lạc sớm với em nhé !
-   Với hiện trạng của em Trường thì thời gian tới sẽ rất khó khăn với gia đình em. Chưa biết có phải phẫu thuật k0 ? Và sẽ phẫu thuật ntn ? Chi phí thuốc ra sao ? Nếu có thể được thì hỗ trợ cho em Trường một thời gian.

[/size]

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #5 vào: 25-06-2011 11:20:51
Xin chào cả nhà!

    Gần 2 tháng nay mới có thêm tin tức về hc này. Sáng nay cháu Trường gọi điện báo cho mình biết: ngày 23/6 cháu đã ra Việt Đức khám, bs hẹn 27/6 có kết quả. Hiện cháu đã nhập viện, tại Khoa phẫu thuật nhiễm khuẩn ( B5 ) - phòng 13 - giường 16. Hôm nay người chăm sóc cháu là anh ruột bố cháu ( tên là Hào ). Số ĐT cháu đang giữ: 01645598145.Cháu mong được các cô các bác quan tâm giúp đỡ.

     Rất mong câc bạn có thể đến Việt Đức xác minh hc này trong 2 ngày cuối tuần.

    Chúc cả nhà nghỉ cuối tuần vui vẻ!

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #4 vào: 24-05-2011 13:51:34
@Haybanglong, vậy cả nhà mình theo dỗi TH này hay Sao? Không rõ lắm. Cảm ơn.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #3 vào: 30-04-2011 15:38:20
Xin chào cả nhà!

    Chiều nay mình định sau khí phát cháo ở VĐ sẽ rủ mọi người đến xm hc này, nhưng để chắc chắn mình đã gọi cho bố cháu Trường, được biết: Cháu đã được mọi người ( bác sỹ, người chăm bệnh nhân .. ) góp tiền mua cho một cái ống STENT để lắp vào cổ, ca mổ đã thành công bước đầu ( mừng quá cả nhà ạ!) và cháu đã ra viện thứ hai vừa rồi.

Qua thăm hỏi mình biết: Anh chị ở với bố già 78 tuổi, có cháu Trường 14 tuổi và 1 em trai là 7 tuổi. Khi sinh cháu Trường được 18 tháng thì mẹ cháu phát bệnh tim, đến nay là suy tim gần độ 3, sức khoẻ yếu, không làm được mấy việc; do vậy bố cháu không dám đi làm ăn nơi xa, chỉ ở nhà làm ruộng. Khi cháu Trường bị tai nạn, gđ chưa là hộ nghèo, không mua BHYT nên suốt năm 2010 gđ phải lo toàn bộ tiền chữa trị cho cháu nên đã cạn kiệt về tiền.

Cuối 2010 có Hội CTĐ, các cán bộ ... ( hơn 10 người )tới thăm gđ và xét cấp cho sổ hộ nghèo và có BHYT hộ nghèo. Năm nay cháu lên VĐ khám, tiền CP đã được giảm rất nhiều, và may được mọi người giúp đỡ nên cũng mổ lắp ống Stent cho cháu (nếu không gđ cũng chẳng biết xoay đâu ra và có khi phải chịu về không ). Có cô lên là Linh chăm sóc người nhà ở phòng yêu cầu, thấy gđ khổ quá, thương cháu nên đã viết lên DD và có đưa bài cho gđ đọc, còn anh Quỳnh là ai thì bố cháu cũng không biết ( có thể là người thân của cô Linh ). BV hẹn 1 tháng nữa tái khám, SK của cháu rất yếu, đang học dở lớp 7 thì phải dừng.

    Anh tâm sự: cũng mừng vì đã qua được bước 1, nhưng vẫn rất lo về các diễn biến SK, khả năng phục hồi của cháu, tuổi  thọ của ống Stent ntn ( anh không hiểu gì về nó cả ), cả năm nay dồn hết sức lo chữa bệnh cho cháu nên kinh tế hiện tại rất khó khăn, em mong các bác xem xét chia sẻ được chút nào gđ bớt khó khăn chút đó, nếu không có 3000đ thì cháu cũng không có nước sôi mà uống. Anh cũng kể đã nhiều lần ăn cháo của NTCM, rất ngon!

     Mình cũng hẹn khi nào ra khám lại thì cho biết.

    Thôi! mình đến VĐ múc cháo đây. Chúc cả nhà những ngày nghỉ lễ vui vẻ! ( còn mình chẳng được nghỉ, chỉ được về sớm để đến nồi cháo thôi :(  )

 


Ngủ rồi Minhna

Trả lời #2 vào: 21-04-2011 17:42:16
Anh Laohatien sắp xếp xác minh trường hợp này đi ạh!

 


kin_ht

  • bạn
Trả lời #1 vào: 21-04-2011 14:20:24
TỪ GIỌNG NÓI ĐẾN TRÁI TIM
Trước tiên tôi xin gửi tới tất cả những ai đọc bức thư này lời chúc sức khỏe vì sức khỏe là điều quan trong nhất của mỗi người và có sức khỏe sẽ làm được mọi điều mà mình mong muốn. Các bạn à, có bao giờ các bạn hình dung một ngày nào nếu đó bản thân ta sẽ mất đi giọng nói và chỉ còn lại những âm thanh ú ớ chưa… Điều đó thật khinh khủng phải không các bạn, ta sẽ không thế nói lên những điều mình muốn, hát lên nhưng giai điệu mà nói lên tình yêu và cuộc đời của mình. Vậy mà, bây giờ đang có một cậu bé sẽ mất đi giọng nói nếu không có sự giúp đỡ của mọi người.
Vào ngày 07/02/2010,bé trai Lê Văn Trường 14 tuổi đã bị tại nạn sụt hố cát tại Bãi sông khi đang vui chơi cùng các bạn. Do việc cấp cứu không kịp thời, em đã bị cát tràn vào phổi dẫn đến tắc đường hô hấp. Sau một thời gian dài chữa trị tại bệnh viện tỉnh em đã được chuyển về bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Đến tháng 11/2010, em đã được các bác sỹ ở bệnh viện Việt Đức phẫu thuật để giúp em dễ thở hơn. Nhưng sau một thời gian ngắn, Trường lại bị khó thở và ho triền miên. Theo ý kiến của các bác sỹ bệnh viện Việt Đức để em có thể thở được và nói được thì phải lắp ống STENT hoặc phẫu thuật mở đường thở ở cổ trước ngày 30/4/2011, nhưng nếu phẫu thuật mổ đường thở ở cổ thì em Trường sẽ vĩnh viễn mất đi giọng nói, sẽ không còn khả năng giao tiếp với mọi người. Tuy nhiên đối với một gia đình nông dân khó khăn quê ở vùng núi Phú Thọ như gia đình em Trường thì việc lo liệu đủ số tiền viện phí và 1200 USD mua ống stet để thay cho em là điều không thể, mặc dù bố mẹ em đã cố gắng hết sức vay mượn và bán đi tất cả những gì quý giá để có thể để chữa bệnh cho con.
Để em Trường có thể quay lại một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, để em có cơ hơi giữ được giọng nói của mình, chúng tôi rất mong tấm lòng hảo tâm của quý vị. Chung tay giúp đỡ gia đình em Trường vượt qua khó khăn này.
Địa chỉ liên hệ giúp đỡ em Lê Văn Trường:
- Bố mẹ em Trường: Ông Lê Văn Trà và Bà Nguyễn Thị Vân
        Địa chỉ: Khu 9, Phú Mỹ, Phồn Ninh, Phú Thọ.
Điện thoại: 01645598145
- Khoa phẫu thuật nhiễm khẩu BV Việt Đức, tầng 2 tòa nhà B5.
- Hoặc Bạn Nguyễn Quý Linh: 0904509332
- Đỗ Xuân Quỳnh: 0932366936
“ Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời.”
« Sửa lần cuối: 22-05-2020 19:01:06 gửi bởi -TrườngGiang- »