Tác giả Chủ đề: Bà Rịa - Vũng Tàu (Tân Thành) - Chị Thảo - Bệnh nặng, nghèo khó  (Đã xem 6401 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Hôm vừa rồi mình có nhờ các bạn trong một nhóm từ thiện ở KV Phú Mỹ Tân Thành tới thăm gia đình chị Thảo nhưng các bạn đến và sang chùa hỏi thăm cũng như hỏi thăm hàng xóm quanh đây thì được biết gd chị Thảo đã bán ngôi nhà lên SG , chẳng lẽ đúng như trước đây mẹ chị Thảo có nói là sẽ bán nhà để chữa trị cho chị Thảo ? . Không biết bây giờ cuộc sống gd chị thế nào đây ???

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Hoàn cảnh này bị bỏ sót trong giai đoạn diễn đàn bị lỗi - Hình ảnh không cập nhật được .

Nhờ các bạn ghé thăm cập nhật thông tin dùm .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Mình up dùm ảnh cho bạn Hoanghoaht nhưng do diễn đàn đang nâng cấp và bị lỗi nên không hiện thị. Khi cả nhà đăng nhập xem thì bấm vào chữ TRÍCH rùi lấy link là xem được .

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Do bạn hoanghoaht không up được hình nên đã gửi hình qua nhờ mình up dùm .



 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi dcongvt

Hi mọi người,
Đã đi xm trường hợp này, thông tin như sau:
A.   HOÀN CẢNH.
Gd: 4 nữ bao gồm 1 bà già không còn sức lao động, 1 phụ nữ sức khoẻ yếu & bị bênh thường xuyên phải uống thuốc BHXH(chỉ có thể thỉnh thoảng đi dạy các lớp tình thương ở ngôi chùa gần nhà), 1 nữ đang học đại học Nông Lâm năm 2 nhưng không đi làm them được vì lý do sức khoẻ và ngoại hình, 1 nữ đang học cấp 3.
Nơi sinh sống: nhà ở mặt đường quốc lộ, vị trí khó buôn bán.
Thu nhập: tiền dạy lớp tình thương và vay mượn bạn bè để sinh hoạt hàng ngày và tiền vay ngân hàng CSXH để trang trải học phí.
Thu nhập khác: gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn do các chùa gần đo cho vào tháng 7 AL hàng năm.
B.   ĐỀ XUẤT.
Hỗ trợ thường xuyên về nhu yếu: gạo, đường, dầu ăn, bột ngọt
CMTX: 500,000 ~700,000 tháng
Ban QL DD vui lòng cho ý kiến

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi hoanghoaht

chiếu nay 16_12 hai anh em là anh công( Dcongvt)đi tìm hiểu thêm thông tin về gia đình chị thảo . hiện tại ngôi nhà chị đang ở chị đang tìm người mua lại căn nhà .và sau đây là một số hình ảnh cua gia đình chị thảo

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi hoanghoaht

Hôm qua mình đã đi xác minh hoàn cảnh của gia đình chị Thảo . Chị đã nghỉ dạy học ở lớp học tình thương trong chùa Bửu Thiên vì chị  đang bị bệnh thanh quan nên việc nói là rất khó khăn ,chị còn mắc thêm chứng bệnh thần kinh đau nữa đầu thường xuyên phải đi bệnh viện ở Sài Gòn khám và điều trị với thân hình gầy gò ốm yếu chị như không còn nhiếu sức khỏe để mà làm được nhiều việc nữa . Mẹ của chị cũng đang mắc bệnh cao áp huyết nên cũng phải uống thuốc và đi khám thường xuyên , mỗi lần như thế là chị phải đi vay mượn anh em hàng xóm để đưa mẹ và chị đi điều trị .
Cuộc sống đã khó khăn lại có hai cô con gái đang đi học xa nhà , đứa đầu đang học đại học năm hai ở Sài Gòn , đứa thứ hai đang học tiếng anh ở thành phố Vũng Tàu . Chị bão “ cho dù nghèo thì chị cũng gắng cho hai con đi học để sau này nó đỡ khổ như mẹ , may rằng được hai cô con gái đưa nào cũng ngoan hoc giỏi nên một phần nào chị cũng ấm lòng và cố gắng làm việc để nuôi hai con và mẹ già , giờ đôi vai chị bên là mẹ bên là con chị phải cố gắng chứ biết làm sao giờ nữa em , giờ chị chỉ mong khỏe lại để chị đi dạy chị thích đi dạy lắm em ak nhưng bệnh tật làm chị phai dừng lại con đường dạy học lại thôi “
Vì không có nguồn thu nhập chính nữa nên hàng ngày chị đi góp từng nhánh củi về để đun nấu tiết kiệm một phần chi phí trong nhà được đồng nào hay đồng ấy . Để trang trải việc chữa bệnh cho chị và mẹ đồng thời tiền học phí và tiền ăn ở cho hai cô con gái ngoái những khoãn vay anh em bà con ,chị còn đang vay ngân hàng chính sách xã hội 20 triệu  .
Hiện tại giờ chị không có một khoản thu nhập nào ngoài vay mượn cho nên mong diễn đàn xem xét trường hợp này và đưa ra đề xuất để cưu mang nhằm hổ trợ một phần nào chi phí chữa trị của chị . giúp chị ổn định hơn trong cuộc sống .theo em đề xuất là CM 1.000.000đồng|tháng để chị vừa lo cho hai cô con gàiđi học và chữa bệnh cho hai mẹ con chị nửa .Mong cã nhà xem xet trường hợp này .
Hình ảnh gia đình chị Thảo em sẽ gửi sau ak.
Cãm ơn mọi người nhiều !

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi dcongvt

Mình ở Mỹ Xuân, mọi người đi xác minh thì vui lòng liên hệ đi chung nhé, thời gian sau 16:20
Sdt: 0937132914

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi yugidazai

My Darling đã viết:
Trích dẫn
Mình xin giới thiệu 1 hoàn cảnh . Chị tên là Thảo cũng là thành viên của diễn đàn , chị đã giới thiệu 2 hoàn cảnh trước đây là
BR-VT - Cụ Vinh - Nghèo vô gia cư -Tân Thành

Đồng Nai - Cụ Thương - Nghèo bán vé số - Cẩm Mỹ
 Trước đây chị Thảo có chồng nhưng chồng đã ly dị cách đây 5,6 năm và để lại hai đứa con nhỏ và bà mẹ già của chị Thảo , một mình chị phải lo cho 2 đứa con và mẹ già . Đứa con đầu học đại học năm thứ hai ở SG và còn 1 đứa học cấp III . Cả gia đình chị trước đây sống chỉ dựa vào 1500k do chị đi dạy ở lớp học tình thương trong chùa Bửu Thiên ( đối diện nhà chị ) và bị bệnh đã nghỉ từ khi bị bệnh rùi , hoàn cảnh trớ trêu không may xảy ra cách đây vài tháng chị bị bệnh thanh quản giờ không nói được nhiều , nhưng do không có tiền nên phải thỉnh thoảng lên SG khám , đứa cháu gái thứ 2 đang học cấp III Phú Mỹ nghe bà ngoại kể là muốn nghỉ học để lo cho mẹ đồng thời cũng muốn bán căn nhà cấp 4 đang ở để lo chữa trị cho chị . Mong cả nhà sớm giúp đỡ cho chị .
Địa chỉ nhà là 615 tổ 3 ấp Mỹ Tân xã Mỹ Xuân huyện Tân Thành - BRVT ( từ hướng Vũng Tàu về SG đến ngã ba Mỹ Xuân thì qua ngã ba 1 đoạn khoảng 150m nhìn tay phải có số  nhà trên là nhà chị Thảo , ngôi nhà gần như đối diện với chùa Bửu Thiên , ngôi nhà của chị nằm trên QL51 ) . Hoặc khi nào đi thì liên hệ với mình .

@dcongvt: vì diễn đàn đang nâng cấp nên có 1 số bài viết chứ link sẽ ko hiển thị được ạ :). Yugi trích dẫn bài của a MyDarling ở trên để dễ hiển thị ạ :)

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi dcongvt

Tôi ở Tân Thành, cũng quan tâm trường hợp này,
Sao thông tin về trường hợp này không thấy hiển thị trong bài viết nhỉ?

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi hoanghoaht

trường hợp này gần chỗ mình  mneen mình sẽ đi xác minh sớm :cheer:

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Mình xin giới thiệu 1 hoàn cảnh . Chị tên là Thảo cũng là thành viên của diễn đàn , chị đã giới thiệu 2 hoàn cảnh trước đây là BR-VT - Cụ Vinh - Nghèo vô gia cư -Tân Thành  Đồng Nai - Cụ Thương - Nghèo bán vé số - Cẩm Mỹ
 Trước đây chị Thảo có chồng nhưng chồng đã ly dị cách đây 5,6 năm và để lại hai đứa con nhỏ và bà mẹ già của chị Thảo , một mình chị phải lo cho 2 đứa con và mẹ già . Đứa con đầu học đại học năm thứ hai ở SG và còn 1 đứa học cấp III . Cả gia đình chị trước đây sống chỉ dựa vào 1500k do chị đi dạy ở lớp học tình thương trong chùa Bửu Thiên ( đối diện nhà chị ) và bị bệnh đã nghỉ từ khi bị bệnh rùi , hoàn cảnh trớ trêu không may xảy ra cách đây vài tháng chị bị bệnh thanh quản giờ không nói được nhiều , nhưng do không có tiền nên phải thỉnh thoảng lên SG khám , đứa cháu gái thứ 2 đang học cấp III Phú Mỹ nghe bà ngoại kể là muốn nghỉ học để lo cho mẹ đồng thời cũng muốn bán căn nhà cấp 4 đang ở để lo chữa trị cho chị . Mong cả nhà sớm giúp đỡ cho chị .
Địa chỉ nhà là 615 tổ 3 ấp Mỹ Tân xã Mỹ Xuân huyện Tân Thành - BRVT ( từ hướng Vũng Tàu về SG đến ngã ba Mỹ Xuân thì qua ngã ba 1 đoạn khoảng 150m nhìn tay phải có số  nhà trên là nhà chị Thảo , ngôi nhà gần như đối diện với chùa Bửu Thiên , ngôi nhà của chị nằm trên QL51 ) . Hoặc khi nào đi thì liên hệ với mình .

 
The following users thanked this post: naydjrueng