Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Bà Nguyễn Thị Hai - Bán trái cây vỉa hè  (Đã xem 2520 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 10-05-2011 20:01:55
Chào cả nhà ! 6x thống nhất với đề xuất của Thaidzuy .
Riêng phần cháu Nhơn nếu các bạn dưới Cần thơ có thể thuyết phục cháu đi học bổ túc được thì thật là tốt .
Đây là hình ảnh nhà Cụ Hai , người con trai lớn làm thợ hồ
Thẻ BHYT và sổ hộ nghèo cùng quà từ Vitcon702

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 09-05-2011 23:34:44
Chào cả nhà,

Chiều nay nhóm xác minh gồm Banbe6x, ngochanh, Quyen_omon, start2404, hhbee_2510 và Thaidzuy có ghé thăm bà Hai.

Thông tin về căn bản như hhbee_2510 giới thiệu, nhóm tìm hiểu kỹ hơn thì biết:

Bà Nguyễn Thị Hai, năm nay 68 tuổi, chồng bà mất từ năm 1968. Dáng người nhỏ nhắn nhưng bà rất nhanh nhẹn. Bà có thể tự đạp xe đạp đi bán trái cây.

Hoàn cảnh gia đình cũng éo le. Có hai người con, con trai ở ngay kế bên làm thợ hồ (Thợ chính) thu nhập cũng được 150 ngàn / ngày nhưng ngày có ngày không. Con dâu ở nhà, kiêm thêm việc trông 1 đứa trẻ thu nhập 1 triệu / tháng. Gia đ2inh người con trai có 1 đưa con gái học khá. Theo bà Hai thì gia đình con trai bà cũng chỉ lo được cho gia đình anh ấy chứ cũng không giúp được gì.

Cô con gái thuê nhà bên Cái Răng để đi bán vé số, có 3 con 2 trai 1 gái. Người chồng hiện tại không phải là bố của ba đứa trẻ, theo lời bà, họ cũng đang giận nhau nên hiện cũng không còn ở chung. Hoàn cảnh cô con gái như vậy nên hai đứa cháu trai về sống với ngoại.

- Lê Hoài Sơn, khoảng 18-20 tuổi (bà không nhớ). Làm nghề thợ hồ. Hàng tháng cũng phụ giúp bà khoảng 500,000 VND. Sơn cũng kiếm tiền + vay mượn để sắm được xe Honda Wave Alpha. Ngoài ra, cũng có \\\"dàn karaoke\\\" cũ cũ để nghêu ngao.

- Lê Hoài Nhơn, 13 tuổi học đến lớp 3 thì bỏ học. Nhơn chẳng làm gì, lêu lổng và ăn quà vặt. Đây là điều lo lắng nhất!

Bà Hai bán trái cây thu nhập cũng được khoảng 30 - 40 ngàn / ngày. Ngôi nhà tình thương trống hoác xây từ năm nào bà không nhớ. Tháng rồi bà cũng nâng được cái nền nhà vì mùa mưa nước ngập, do con trai và cháu ngoại cùng làm. Chi phí khoảng mấy triệu bà cũng không nhớ, do bà tiết kiệm được.

Bà có sổ hộ nghèo, có thẻ BHYT cho hộ nghèo còn Hạn sử dụng.

Nhóm có mua biếu bà một số thực phẩm như 10kg gạo, dầu ăn, nước nắm, bột ngọt, sữa, xà bông... trị giá 300,000 VND do Vitcon702 CMKTX.

Đề xuất:

- Chưa cần CMTX cho hoàn cảnh này.
- Theo dõi tình hình sức khỏe bà Hai cũng như lưu ý nếp sinh hoạt của bé Nhơn để có thể có sự trợ giúp thích hợp từ NTCM.


Các bạn đi cùng vui lòng bổ sung thông tin nhé.

Bác banbe6x gửi hình lên cho cả nhà ạ.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 01-05-2011 10:21:40
Cả nhà thân mến TH này đưa lên cũng khá lâu rồi đấy nhỉ?
Mình xin đăng ký đi xác minh TH này nhé. Thời gian dự kiến là vào ngày thứ năm 05/05/2011. Các thành viên nào muốn tham gia thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 01687683519.
Thân chào.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi Tây Đô

Trả lời #2 vào: 21-04-2011 22:51:37
Dạo trước mình thường học buổi tối đi ngang chỗ bà bán thì phải. Mình cũng nghe nói bà thường đi cùng người cháu đi ăn cơm tại quán cơm 2,000 đồng Cần Thơ phải không nhỉ?
Hiện giờ mình hơi bận nên không giúp gì được. Mong tin từ các bạn đi XM nhé.

 


Ngủ rồi hhbee_2510

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 228
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 12-04-2011 08:32:26
Chào cả nhà,

Hôm nay hhbee_2510 có thông tin này tới cả nhà:
-Buổi tối từ 9h đến 12h có một bà cụ đỗ xe đạp bán trái cây trên vỉa hè gần Đại Học Cần Thơ. Vào ban ngày thì bà bán dạo bằng xe đạp.
- Chồng mất, bà có 2 con (1 trai, 1 gái)đã lập gia đình. Người con trai đang làm phụ hồ,ra riêng ở kê bên, kinh tế khó khăn nên không giúp đỡ dc cho bà. Người con gái đang bán vé số ở Cái Răng, cũng k giúp đỡ dc cho bà
- Bà có sổ hộ nghèo
- Hiện đang sống trong căn nhà đại đoàn kết ở số 218/42B, hẻm 218, đường Trần Hưng Đạo, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Rất mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ
Mọi chi tiết xin liên hệ với hhbee_2510, sdt 0945203665