Tác giả Chủ đề: Trà Vinh - Bé Ngọc Trinh - K cổ họng - Cầu Ngang  (Đã xem 4147 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #49 vào: 31-03-2011 19:13:39
Moon vừa mới chuyển 300k của tháng thứ 4 vào tài khoản của anh Thach Sol....!!!!
Thân

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #48 vào: 31-03-2011 10:16:18
Chào Cả nhà...!!!
Moon được chị Ythy nhờ chung chuyển giup chị phần CMTX cho bé Trinh...!!! Đã nhận 1tr8 ( 300k/thang x 6 tháng)
moon sẽ chuyển vào tài khoản của gia đình vào ngày 1 hàng tháng bắt đầu từ tháng 4.
K87yeng : Khi nào e chuyển sẽ phone thông báo với chị :dry:

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #47 vào: 30-03-2011 12:57:57
Gửi chị Mai-am-chung và YThy,

Khi nào 2 chị hoặc người trung chuyển giúp 2 chị gửi tiền vào TK của Cha bé Trinh vui lòng viết lên đây vài dòng cho em biết nhé, để em gọi điện thông báo gd đi rút tiền. Do máy ATM ở xa chỗ gd ở, hơn nữa cô chú cũng ít lên tới chỗ NH nên việc thông báo sẽ tiện hơn cho gd.

Cảm ơn 2 chị nhiều. :)

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #46 vào: 29-03-2011 11:35:33
Chào bác penguins, MAC đã gửi $340 USA hôm nay, họ nói khoảng 2 ngày sẽ tới. Họ sẽ gọi cho bác Cho Trần Thái Sơn 
ĐT: 0904.225.631

 1. Trần thị Kim $20
2. Nguyễn Văn Chói $10
3. Bác Cúc (xây nhà) $200
4. Cô Liên ( trả nợ 200k còn dư lại tặng cho cô) $20, MAC đã đăng ký $10 nhưng tăng $10 TC là $20
5. Bé Ngọc Trinh $ 10
6. Đường Văn Thi $20 (đăng ký $10 nhưng sẽ tăng thêm $10 cho em Thi nữa mõi tháng TC là $20 mõi tháng) 
7. Cháu Lượm $10
8. Anh Lâm ( tặng) $50
     TC là $340 

MAC nhờ bác pénguin chuyển vô tk chị Kim, nguyễn Văn chói, bé Ngọc trinh, cháu Lượm và đương  Văn Thi dùm nhé. Gửi Anh Lâm, cô Liên và bác Cúc dùm MAC nhé. 
Cảm ơn bác Pénguin.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #45 vào: 21-03-2011 17:40:01
Cảm ơn anh Thi nhiều nhé. Do Mẹ của Trinh không biết chữ và cũng ít ra ngoài nên em đã gọi điện nhờ anh Thi qua nhà chu Sol hướng dẫn chú đi làm thẻ ATM để nhận tiền giúp đỡ của mọi người. Ở chỗ anh ở chưa có ngân hàng Vietcombank (không phải Sacombank đâu anh Thi) nên đành làm thẻ khác thôi ạ.

Em chép lại thông tin TK cho mọi người rõ.

Chủ TK: Thạch Sol
Số TK: 1010 1000 308 6118
ĐT: 0939348126


Một lần nữa cảm ơn anh Thi nhiều. :)

 


Ngủ rồi thachritthi

Trả lời #44 vào: 21-03-2011 16:32:06
Chao ca nha nhe ,trong thoi gian qua Thi ban lam nen khong co thoi gian len mang de xem thong tin . Hom nay san dip di huong dan chu Sol lam the ATM ghe tim Internet chuc de goi cho Anh Chi trong dien dan .
  Vi ngay  chi nhanh ngan hang con it , theo yeu cau cua dien dan la ngan hang Sacombank thi khong co nen moi huong dan chu Sol mo tai khoan tai ngan hang Vietinbank .
 day la so tai khoan cua chu Sol :
 101010003086118  : DD 0939348126
 Ten chu tai khoan : Thach Sol
 Ngan Hang Cong Thuong Chi Nhanh Tra VInh .
 Chuc Anh Chi trong dien dan thanh vui va suc khoe .
Than !

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #43 vào: 17-03-2011 23:32:43
Chào cả nhà.

TH bé Trinh có bạn maiamchung giúp CMTX 200.000/tháng và Ythy 300.000/tháng, tạm tính 6 tháng, bắt đầu từ tháng 4/2011.

Ken hướng dẫn cho mẹ bé mở tk để các bạn giúp chuyển trực tiếp.

Tổ KT=TK cập nhật nhé!.

Thân.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #42 vào: 16-03-2011 18:26:53
chào cả nhà.
Do chị Y Thy đang bận công việc nên có gọi điện nhờ lehung đăng kí  khoản 300k còn lại cho bé Trinh ,bắt đầu từ tháng 4..cảm ơn chị đã giúp cho gia đình của bé.
vậy là số tiền theo như đề xuất đã đủ.mong tổ điều phối cho ý kiến cũng như sau đó nhờ Ken liên hệ với mẹ bé giúp mở tài khoản để nhận khoản CM hàng tháng.thank

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #41 vào: 16-03-2011 14:55:11
mai-am-chung đã viết:
Trích dẫn
  maiamchung sẽ phụ $ 10 USA /thang/năm. Không biết bên BQT quyến định thế nào.cho mình biết gửi tiền cho ai nhé


Chào chị Mai-am-chung,

TH bé Trinh chị giúp 200k/tháng, mức đề xuất đưa ra là 500k/tháng.
Chị vui lòng chờ thêm thời gian nữa khi nào đủ số tiền cưu mang rồi Tổ điều phối sẽ ra quyết định sau nhé.

Còn chuyện gửi tiền cho ai, như lần trước em nói với chị, là chị có thể nhờ TV nào đó trung chuyển giúp chị vào tài khoản của bé hàng tháng, hoặc nhờ người nhà của chị ở VN cũng được, chị ha.

Ken.

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #40 vào: 16-03-2011 14:47:17
  maiamchung sẽ phụ $ 10 USA /thang/năm. Không biết bên BQT quyến định thế nào.cho mình biết gửi tiền cho ai nhé

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #39 vào: 16-03-2011 13:34:23
Chào cả nhà,
Qua chuyến thăm thứ 2 của Ken và Khai Tâm, hiện tại thông tin về bé Trinh như sau:
- Trứoc đây cứ 3 tuần/lần, bé Trinh phải lên BV Ung Bướu khám và vào thuốc (do có BHYT nên chi phí thuốc 260k/tháng và 600k/lần vào thuốc)
- Sau 6 lần điều trị, bé đã ổn định hơn và có thể uống thuốc tại nhà, ko cần phải tái khám định kỳ 3 tuần/lần nữa, nhưng với bệnh K này thì chúgn ta ko lường trước đc điều gì đâu ạ.
- Theo mẹ bé Trinh, hiện gia đình bé đang vay nợ ngân hàng (10tr) nhưng dứoi hình thức hô nghèo vay vốn nên mức lãi hàng tháng chỉ khoảng hơn 100k/tháng (có thể ít hơn, vì chị nói rằng lau lâu mới thấy chồng chị đóng lãi 1 lần, khoảng hơn 100).
(Từ năm nay, gia đình ko đựoc công nhận là hộ nghèo nữa, vì như chị nói, ở dứoi đó chỉ cấp sổ hộ nghèo cho 1 gia đình trong 3 năm :( )
Nhóm xác minh đã thống nhất ý kiến và thấy rằng gia đình bé vừa lo thuốc cho bé Trinh + tiền lãi hàng tháng là mối lo lớn nhất (ko xét đến chi phí hàng ngày + nuôi bé nhỏ vừa sinh), nên xin đề xuất CMTX 500k/tháng ạ.
Ba bé Trinh sức khỏe yếu, cũng gặp khó khăn trong việc làm thuê nuôi gia đình, và hiện phải lo cho cả nhà có bé nhỏ và Trinh bệnh K, cộng thêm nợ ngân hàng, mong cả nhà chung tay giúp đỡ để gia đình bé Trinh có thể vựot qua và bé Trinh có thể đựoc hết bệnh, đựoc đi học trở lại bình thừong như những đứa trẻ khác ạ.
Cám ơn mọi ngừoi.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #38 vào: 14-03-2011 23:58:42
Tối nay Ken và Khai Tâm đã vào viện Ung Bướu thăm bé Trinh, mang cho em chút quà. Sáng mai bé và mẹ lên xe về quê. Kết quả xét nghiệm máu và siêu âm của bé được bác sĩ xem qua và nói tình trạng bé tạm ổn, đợt này không phải vào thuốc và tháng sau lên tái khám. Nhưng nếu trong thời gian chờ lúc tái khám nếu Trinh có biểu hiện gì thì cần đưa lên BV ngay. Em đã để lại số ĐT và nói chị nếu có gì khó khăn và gấp gáp quá thì cứ gọi cho em. Mừng cho Trinh quá, thế là sức khỏe của em có biểu hiện tốt, và gd cũng không còn chật vật với khoản tiền vào thuốc đợt này của em nữa. Cô nói sáng mai sẽ có đơn thuốc cho Trinh trong 1 tháng, trị giá khoảng 260 ngàn và gd sẽ trả khoản này, và cô cũng bảo có anh Hiếu gọi điện hỏi thăm. Chắc là anh KevinHieu phải không ạ?

Lúc 2 chị em đến BV, mẹ đưa Trinh xuống dưới đi dạo cho mát và ăn miếng cơm. Lúc gặp chị và bé ở phòng, đôi mắt ướt buồn của Trinh làm Ken chột dạ. Lúc ấy cảm giác thật là thương. Đau chân, đau tai, mệt...em cứ ôm đầu như thế cho đến tận lúc 2 chị em bước chân ra về, 2 mắt còn đỏ hoe như chực trào để khóc. Đau lắm. Nhìn thương lắm. Một đôi mắt đẹp, nhưng lúc nào cũng buồn. Chẳng thể nào quên đi được...Trinh nhớ lớp học và muốn đến trường, với đôi chân đi được vài bước như thế...sao thấy tội quá.

Gd của Trinh khi em chưa mắc bệnh đã là một gd khó khăn, chât vật với từng miếng ăn hàng ngày. Nay thêm Trinh bị bệnh, em bé chưa đầy năm, tiền đi làm công cho người ta không đủ cho những món chi tiêu tối thiểu. Sức khỏe người cha không được tốt, Trinh thì bệnh, em bé chưa đầy năm còn đang khát sữa...Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em xin mạn phép đề xuất một khoản CMTX cho gd của em Trinh. Ý này em đưa lên nhưng chưa bàn bạc với các anh chị cùng đi xác minh. Nay mong nhà ta thảo luận thêm và cho ý kiến.

Tránh né và chịu đựng nỗi đau



Đau lắm, Trinh gắng không khóc và lấy tay ôm cổ, tay ôm đầu

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #37 vào: 14-03-2011 20:33:28
lehung up những hình ảnh hôm cả nhóm vào thăm bé Trinh,một số giấy tờ ,chi phí tạm ứng cũng như quà của thanhxuan_hoacomay và số tiền của DD mà Ken thay mặt gửi đến cho mẹ  em.





Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi lano

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 39
  • Thích 0
Trả lời #36 vào: 14-03-2011 16:48:58
Cảm ơn chị Ken!
Hy vọng những điều tốt lành nhất sẽ đến với em, Trinh nhé!

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #35 vào: 14-03-2011 11:03:54
Chào cả nhà,

Thứ 5 tuần rồi mấy anh em có anh Lehung73, chị Thanhxuan_hoacomay, Yugi và Ken đã vào BV Ung Bướu thăm bé Trinh. Ken có thay mặt DD gửi mẹ của em số tiền 3 triệu CMKTX, và chị Thanh Xuân có tặng bé ít sữa và một em gấu bông. Mẹ của em gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị ân nhân và DD.

Nói chuyện với chị mấy anh em cũng được biết một số thông tin về hoàn cảnh gd và nói chung là giống với những gì mà TV Rit Thi đã xác minh dưới quê nhà của bé, nay em xin phép không nhắc lại nữa cho khỏi mất thời gian của mọi người. Gd bé thuộc diện khó khăn, đợt này lên chữa trị cho Trinh gd có xoay sở được 2 triệu, bác Thạch Sol giữ lại 1tr để lo việc ở nhà và chăm em bé, còn cô đưa Trinh lên Sg chỉ với 1tr trong tay. Trinh đã trễ ngày vào thuốc 2 tuần, đau quá và người sưng nên gd đưa em lên chứ thật sự gd hiện nay không có đồng nào cả.

Do BHYT ở dưới quê còn chờ xét duyệt gần 1 tháng nữa, gd vẫn đang chờ xem sức khỏe của em có chịu được đến khi có thẻ không, vì nếu không có BHYT thì chi phí rất là cao, tới hơn 12tr, gd thật sự không kham nổi.

Hiện tại BS vẫn chưa cho biết kết quả xét nghiệm máu và siêu âm. Chỉ khi có kết quả mới có thông báo về việc vào thuốc cho em.

Trinh rất là hiền, mấy anh chị vào thăm em chỉ biết ngồi nhìn thôi. Cơ thể trễ ngày vào thuốc tới 2 tuần nên sưng phù lên rất là thương. Gd lại quá nghèo.

Sau đợt vào thăm em lần này, mấy anh em đi xác minh cũng xin đề xuất với nhà ta một chuyện, là tạm thời chúng ta sẽ theo dõi tình hình của em Trinh như thế nào. Nếu thể trạng của em có thể chờ đến khi có BHYT thì sẽ tiếp tục chờ, còn nếu không, xin cả nhà chung tay giúp đỡ cho lần vào thuốc này của bé Trinh.

Một vài thông tin và đề xuất xin gửi tới cả nhà. Một lần nữa Ken chân thành xin lỗi vì bài viết chậm chạp của mình và sẽ cố gắng cải thiện trong những lần sau ạ.

@ Anh Lehung73: Anh up hình lên giùm em nhé. Cảm ơn anh. :)