Tác giả Chủ đề: Quận 12 - Em Lê Mỹ Trang  (Đã xem 14398 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi thienthan97

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #32 vào: 03-05-2011 16:38:36
Chào cả nhà!
Năm nay đựoc nghỉ lễ tới 4 ngày, mọi ng có đi đâu chơi ko ạ? có ai có kỉ niệm gì vui ko ạ? thienthan97 thì vẫn \\\"đi chơi\\\" đều đặn dù lễ tết gì, điểm đến quen thuộc vẫn là bv 115 hihi.
Cho thienthan97 gui lời chúc sức khỏe tới mọi thành viên trong diễn đàn ạ.

 


Ngủ rồi thienthan97

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #31 vào: 03-05-2011 16:34:59
Chào thành vien traitimyeuthuong,
Cám ơn chị đã hỏi thăm, em vẫn bình thừong lâu lâu hay bị stress thôi, chỉ có mẹ em là ngày càng yếu đi thôi. Hi sao em quên chị đựoc, chị Thuân học cùng trừong cũng là tấm gưong sáng cho e noi theo mà. Em cũng nhớ cả Đàm VĨnh Hưng nữa, lời hứa của anh í :\\\"Anh hứa bằng mối quan hệ của anh, anh sẽ quay lại để giúp đỡ hai em\\\", anh í còn xin cả số đt của chị em mình trứoc hàng ngàn khán giả trong buổi giao lưu ngày hôm đó. Em về khoe với mẹ là bệnh của mẹ hy vọng sẽ đựoc bớt nhiều vì anh Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng lắm. Vậy mà lời hứa gió bay chị nhỉ? tội nghiệp mẹ em tửơng thật... Hy vọng mong manh của ngừoi bệnh lóe lên rồi vụt tắt... Năm đó chị năm cuối ra trừong, còn em học thêm ba năm nữa gặp ai cũng hỏi em Đàm Vĩnh Hưng giúp em nhiều ko? em giải thích cho mọi ngừoi hiểu cũng mệt. Ai cũng nhớ chỉ một ngừoi không nhớ chị nhi? Cũng nhờ nhiều tấm lòng nhân ái thầm lặng như diễn đàn ntcm đây nên em học cũng sắp ra trừong rồi, thăm thoắt đã 4 năm nhanh thật chị nhi? dao nì chị thế nào? chị khỏe ko? chị đã đủ tiền mổ tim chưa ạ?
Chị và em cùng chị gắng nhé, mẹ em cũng bị tim nên em hiểu rõ về bệnh nì. Chúc cho chị thành công.

 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #30 vào: 20-04-2011 18:47:23
HI trang. lâu rồi ko gặp e ko biết e có gì thay đổi ko?
chi trước đây cùng e được học bổng \\\"vòng tay tình bạn \\\" ở trường. Hì, hai chị em minh cùng được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giao lưu và trao học bổng...hi.chắc e nhớ chị là ai rồi chứ? Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn nợ chị em mình lời hứa e nhỉ...
E ra trường giờ làm ở đâu rồi, chị xin lỗi hôm trước e gọi điện mà chị đang bận nên ko nghe máy lâu được...có gì mới e nhắn tin chị biết nhé...
Tình hình mẹ em thế nào rùi? Cố gắng e nhé, mọi người luôn ở bên e...hí hí Chị cũng đang vừa cố gắng học vừa cố gắng đi làm vừa trị bệnh....Hai chị em mình cùng cố gắng nhé :kiss:

 


Ngủ rồi thienthan97

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #29 vào: 20-04-2011 18:09:32
Chào chị, em vừa kím đc việc thời vụ đến khoảng 4g30-5g là xong. @ bé nhà chị học lớp mấy và mấy tuổi vậy ạ? để e sắp xếp coi đc ko? số đt của em : 0983 990 254. Yahoo của e nhìu ng bít mật mã lắm vì khi e bận e hay nhờ mấy bạn mở mail lưu tài liệu dùm e, nên c nt trên yahoo e khó nhận được lắm.. Em cảm ơn c nhiều.
Chúc cả nhà sức khỏe và niềm vui ạ.

 


Ngủ rồi Dan Thuy

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 20
  • Thích 1
Trả lời #28 vào: 08-04-2011 17:45:13
Dạo gần đây mình cũng hay nhắn tin qua ym cho trang nhưng em không trả lời. Nhà mình có hai em bé Trang có thể giúp mình đón bé và ôn bài cho bé không? Từ 5h-6h30 hàng tuần T2-T6, nhà và lớp học của bé đều ở F13 Q Tân Bình đối diện Etown. Nếu em đồng ý liên hệ c nhé (0988000151) c mất điện thoại nên k còn số của em.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #27 vào: 07-04-2011 01:12:37
Nhà ta ai có điều kiện xin giúp đỡ cho em Trang có việc làm với ạ? Việc nào nhẹ nhàng một chút, gần trường hoặc gần nhà sẽ tiện cho em dễ bề chăm sóc mẹ.

Đây sẽ là khoảng thời gian vất vả cho em. Cố gắng lên, Trang...!

 


Ngủ rồi thienthan97

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #26 vào: 06-04-2011 20:03:34
Chào cả nhà,
Đầu tiên xin chúc sức khỏe cả nhà. Thienthan97 xin cập nhật một ít thông tin cho cả nhà ạ: hàng tháng thienthan97 vẫn nhận duouc759 tiền cmtx của thành viên minhtruc, xin cám ơn bác và cả diễn đàn. Mẹ thienthan97 sức khỏe tạm ổn hiện vẫn chạy thận đều đặn tuần 3 lần tuy nhiên hay bị thiếu máu và phải truyền máu chừng 1 tháng lần. Con thienthan97 đang trong giai đoạn thực tập 3 tháng (đến tháng 6) và đang làm khóa luận tốt nghiệp, công việc làm thêm lúc việc này lúc việc khác thời gian không cố định, ai có việc gì thì giới thiệu thêm cho thienthan97 với nhé..
Kính chúc cả nhà sức khỏe và niềm vui ạ.

 


Ngủ rồi thienthan97

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #25 vào: 10-03-2011 16:08:53
Chào cả nhà, đây có lẽ là thông tin đầu tiên của năm mới 2011 thienthan97 đăng trên diễn đàn, tuy tết đã qua lâu nhưng chắc ko khí xuân vẫn còn vì thế đầu năm thienthan97 xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn bộ diễn đàn, chúc mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc.
    Nhân đây, cháu xin được thông báo tình hình của gia đình cháu: mẹ cháu từ tết đến giờ không khỏe lắm (do bị nước tràn dịch phổi) vừa nằm viện một tuần từ 25/02 nay dã về nhà và khá hơn chút nhưng hay ho và mệt, may mắn là năm nay cháu được ăn tết ờ nhà chứ ko phải ở bệnh viện như năm ngoái. Và đều đặn hàng tháng khoàng đầu tháng cháu vẫn nhận được 1.000.000 tiền cmtx của cô Loan (thành viên minhtruc), riêng tháng tết là 1.300.000. Cháu xin gửi lời cảm ơn của gia đình tới cô và diển đàn đã làm cầu nối giúp đỡ mẹ cháu.
    Còn về tình hình học tập thì hiện tại cháu đang là sinh viên năm 4, đang trong giai đoạn thực tập (từ thang 3- thang 6), sau đó là chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp (dự kiến tháng 7-tháng 8), do tình trạng sức khỏe của mẹ, mẹ hay quên nên thời gian cháu ở nhà và bệnh viện cũng hơi nhiều, việc thu xếp thời gian làm thêm và thực tập cũng hơi khó khăn.. Điều cháu mong mỏi nhất hiện nay là mẹ khỏe để cháu hoàn thành tốt chương trình học, mau tốt nghiệp kiếm được việc làm phù hơp (do cháu học ngành hướng dẫn viên du lịch nên có lẽ khi ra trường cháu phải học thêm nghiệp vụ khác để chuyển ngành vì nếu là hướng dẫn viên cháu sẽ ko có điều kiện lo cho mẹ), và chuẩn bị trả nợ ngân hàng khoản vay vốn sinh viên trong 4 năm qua...
   Một lần nữa cháu cảm ơn tấm lòng của mọi người trong diễn đàn, chúc mọi người luôn thành công và tràn đầy nhiệt huyết...

 


Ngủ rồi thienthan97

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #24 vào: 15-11-2010 18:17:27
Chao ca nha, 11/11 vua roi em da nhan dc tien cuu mang cua thanh vien minhtruc. Em gui loi toi bac ay va cam on ca nha a.

 


Ngủ rồi thienthan97

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #23 vào: 01-11-2010 17:25:06
Em chào cả nhà,sau một tuần nằm viện cách ly vì bị trái rạ, giờ em đã khỏe rồi. Em có nghe mẹ kể lại chuyến viếng thăm của diễn đàn đến nhà em tuy nghe câu chuyện ko hoàn chỉnh lắm vì mẹ em hay quên lắm. Cho em đính chính lại chút xíu ạ:
Hm mọi ng đến thăm nhà em là em đang đi công tác xã hội với nhóm đội quân áo xanh của cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa (xứ đó ở đường Bành Văn Trân q.TBinh í,vào môi 12g trưa thứ 5 có thánh lễ khoảng 10.000ng tham dự, diễn đàn mình có ai Công Giáo hay ko cũng được mời đến thử ạ,có nhìu chuyện lạ xảy ra lắm ạ)chứ ko phải đi với xứ LQ đâu ạ.
Bảo hiểm y tế của mẹ em là do phường cấp (mà chỉ mới hơn năm thôi ạ,quá trinh dc cấp thẻ lại là một câu chuyện li kì khác, lúc rảnh em sẽ kể cho mọi ng nghe sau ạ), năm trước thì đúng là miễn 100% nhưng từ đầu năm nay theo quy định mới thì chỉ hỗ trợ 80% cho tất ca bhyt dạng hộ cận nghèo, sau 3 thang dầu năm bao nhiêu suy thận đã chết vì quy định này, bao nhiu đơn cầu cứu lên báo đài thì những ng chạy thận mới dc nhà nc hỗ trợ thêm 15% là 95% chứ ko phải hoàn toàn 100% đâu ạ, ng bệnh như mẹ em phải đồng chi 5% và khoản chạy thận 2thung (do me yếu nên ko chạy 1thung như trc) 120.000/lần phải tự trả...
Vài chi tiet em cap nhật thêm ạ,em gửi lời cám ơn đến 2thanhvien đại diện diễn dàn tham me em, cam on co Loan, ban quan tri va  mọi ng quan tam ạ, kính chúc mọi ng nhiu niem vui a...

 


Ngủ rồi thienthan97

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #22 vào: 01-11-2010 16:54:27
Em chào chị,em rất cảm ơn về sự quan tâm của chị về gđ em,thứ 2 tuần trước đáng ra em đã gặp được chị tiếc là sau khi đi Kiên Giang về em lại bị trái rạ, số tk của em tại Vietcombank: 0071004640766.
Chúc chị và gd sức khỏe, hạnh phúc a.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #21 vào: 28-10-2010 02:23:49
pquyen đã viết:
Trích dẫn

Pen em chuyển trả cho lehung 1.000.000 đã ứng trước nhờ tk của bác 6x.

Quỹ đã chuyển 1 triệu vào tài khoản anh 6x. Nhờ anh kiểm tra giúp là chuyển lại cho anh Lehung. Cảm ơn anh!

 


Ngủ rồi minhtruc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 75
  • Thích 0
Trả lời #20 vào: 27-10-2010 08:01:06
Chào cả nhà,

minhtruc sẽ nói em Mỹ Trang làm thẻ ATM để thuận tiện việc chuyển và nhận tiền, có gì không ổn sẽ nhờ các bác hỗ trợ; minhtruc sẽ cố thu xếp để vài ba tháng đến thăm gia  đình em Trang 1 lần. Cám ơn các bác nhiếu.

minhtruc

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #19 vào: 26-10-2010 23:42:31
Cám ơn nhóm xác minh đã đi thăm hỏi trường hợp gia đình em Trang.

Mẹ em Trang bị suy thận và suy tim nên chi phí điều trị rất lớn và kéo dài suốt đời. Gia đình lại túng quẫn. Em Trang cũng chưa ra trường đi làm.

Đăng ký CMTX có bác minhtruc giúp 1.000.000/tháng. Bác đã gởi tháng 10/2010 1.000.000 vào tk của DĐ. Hôm đi xác minh, bác lehung đã ứng trước và trao số tiền này cho mẹ em Trang.

Vậy chúng ta sẽ CMTX gia đình em Trang 1.000.000/tháng/12 tháng (tam tính) từ bác minhtruc giúp, bắt đầu từ tháng 11/2010.

Bác minhtruc có thể nhờ 1 thành viên nhờ trung chuyển.

Tổ KT-TK cập nhật trường hợp này nhé!

Pen em chuyển trả cho lehung 1.000.000 đã ứng trước nhờ tk của bác 6x.

Thân.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #18 vào: 24-10-2010 23:52:58
chào cả nhà.
 Tối nay lehung và nhóm xác minh đã ghé thăm lại gia đình em Trang..rất tiếc do em đã cùng với đoàn giáo xứ Lac Quang đi làm từ thiện ở Kiên Giang nên ko gặp em
 Nhóm chỉ gặp đc mẹ em ,vẫn địa chỉ cũ,sống chung nhà với bà ngoai Trang(bà vừa mất đc một thời gian gần đây)..trông cô dạo này sức khoẻ có phần hơi kém,đi đứng chập chạm,mắt  có vẻ hơi mờ đi do biến chứng.

tiếp chuyện cô cho bt ..cô vẫn chạy thận thường xuyên ở BV 115 mỗi tuần 3 lần ko thay đổi.chi phí chạy thận đã đc miễn giảm 100%.Em Trang thì vẫn vậy..vừa lo cho mẹ vừa lo cho việc học của mình,có phần hơi nặng hơn vì do năm nay đã là năm thứ 4.có điều chi phí việc học của em đã đc học bổng của nhà trường gánh hết do em đã xuất sắc dành dc bằng năng lực học của mình.
 Gánh nặng nhất bây giờ là ngoài chi phí chạy thận đã đc miễn giảm,cô còn phải dùng thuốc ngoài danh mục.rất tốn kém.do có anh chị em đông nên mỗi tháng đều chung tay lo cho cô về khoản này.nhưng về chi phí đi lại ăn uống cô phải tự lo..
chi phí tiền mua thuốc mỗi tháng dao động gần 5 triệu cộng với sinh hoạt phí thì đã lên rất cao.


Lehung cũng đã trao cô số tiền 1 triệu mà thành viên minhtruc đã nhờ nhóm trao dùm..

cô gửi lời cảm ơn cả nhà đã nhớ đến thăm và quan tâm,cảm ơn thành viên minhtruc đã giúp đỡ

sau khi thảo luận nhóm có một đề xuất nhỏ:
nhà mình có thể phụ cô một khoản nhỏ chi phí sinh hoạt mỗi tháng ko..vì cô vẫn còn anh chị em lo phụ cô khoản tiền thuốc ngoài danh mục..số tiền có thể nhỏ nhưng cũng là nguồn động viên cho cô cũng như giảm tải cho Trang giúp em có thêm sức mạnh trên con đường học tập của em.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.