Tác giả Chủ đề: Hắc Dịch, Tân Thành - Vợ chồng Cô Sáu - Nghèo và bệnh tật  (Đã xem 28284 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.175
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
hoahonggai đã viết:
Trích dẫn


Quán cơm SG đã xuất kho số gạo và gia vị nhờ chú 6x chuyển lên Biên Hòa giúp. Hiện tại, gạo và gia vị CMT4 cho gia đình cô Sáu đang ở nhà chú 6x nhờ anh Ytinh ghé lấy trao cho gia đình cô giúp ạ.

Để tiết kiệm thời gian và đi lại thì ngày thứ 7 hay chủ nhật tuần này mình sẽ ghé qua nhà bác 6x lấy rùi đưa về cho gia đình cô Sáu .

 


Ngủ rồi hoahonggai

Chú Banbe6x đã viết:

Trích dẫn
Quán cơm 2000đ - SG của chúng ta sẽ CMTX các nhu yêu phẩm trên theo đề xuất của Y Tinh (nhưng điều chỉnh lượng bột ngọt theo hướng giảm còn 150gr/tháng) trong thời gian 03 tháng bắt đầu từ tháng 4/2014.

Việc xuất kho sẽ tùy tình hình đóng gói thực tế của nhu yếu phẩm.
Lần này chúng ta sẽ xuất :
- Gạo : 25 kg
- Dầu ăn: 01 lít
- Nước tương: 500 ml
- Nước Mắm: 500 ml
- Bột ngọt: 454 gr (1 gói) cho 03 tháng
- Bột canh: 250 gr (1 gói)

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

6x có thể vận chuyển tới Tam phước - Biên hòa và nhờ các bạn khu vực Đồng nai , Bà rịa - Vũng tàu bố trí việc trung chuyển tới gia đình cô Sáu dùm.


Quán cơm SG đã xuất kho số gạo và gia vị nhờ chú 6x chuyển lên Biên Hòa giúp. Hiện tại, gạo và gia vị CMT4 cho gia đình cô Sáu đang ở nhà chú 6x nhờ anh Ytinh ghé lấy trao cho gia đình cô giúp ạ.

Cảm ơn chú Banbe6x, cảm ơn anh Ytinh!

 


Ngủ rồi hoahonggai

Chú Banbe6x đã viết:

Trích dẫn
Quán cơm 2000đ - SG của chúng ta sẽ CMTX các nhu yêu phẩm trên theo đề xuất của Y Tinh (nhưng điều chỉnh lượng bột ngọt theo hướng giảm còn 150gr/tháng) trong thời gian 03 tháng bắt đầu từ tháng 4/2014.

Việc xuất kho sẽ tùy tình hình đóng gói thực tế của nhu yếu phẩm.
Lần này chúng ta sẽ xuất :
- Gạo : 25 kg
- Dầu ăn: 01 lít
- Nước tương: 500 ml
- Nước Mắm: 500 ml
- Bột ngọt: 454 gr (1 gói) cho 03 tháng
- Bột canh: 250 gr (1 gói)

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

6x có thể vận chuyển tới Tam phước - Biên hòa và nhờ các bạn khu vực Đồng nai , Bà rịa - Vũng tàu bố trí việc trung chuyển tới gia đình cô Sáu dùm.


Quán cơm SG đã xuất kho số gạo và gia vị nhờ chú 6x chuyển lên Biên Hòa giúp. Hiện tại, gạo và gia vị CMT4 cho gia đình cô Sáu đang ở nhà chú 6x nhờ anh Ytinh ghé lấy trao cho gia đình cô giúp ạ.

Cảm ơn chú Banbe6x, cảm ơn anh Ytinh!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
y tinh đã viết:
Trích dẫn
... Quán cơn 2000 SG giúp đỡ hiện vật:[/b]
gạo = 25kg
dầu ăn = 1lit
nước tương = 500ml
nước mắm = 500ml
bột ngọt = 400 gr
bọt canh = 200gr
đường = 1kg
...

Quán cơm 2000đ - SG của chúng ta sẽ CMTX các nhu yêu phẩm trên theo đề xuất của Y Tinh (nhưng điều chỉnh lượng bột ngọt theo hướng giảm còn 150gr/tháng) trong thời gian 03 tháng bắt đầu từ tháng 4/2014.

Việc xuất kho sẽ tùy tình hình đóng gói thực tế của nhu yếu phẩm.
Lần này chúng ta sẽ xuất :
- Gạo : 25 kg
- Dầu ăn: 01 lít
- Nước tương: 500 ml
- Nước Mắm: 500 ml
- Bột ngọt: 454 gr (1 gói) cho 03 tháng
- Bột canh: 250 gr (1 gói)

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

6x có thể vận chuyển tới Tam phước - Biên hòa và nhờ các bạn khu vực Đồng nai , Bà rịa - Vũng tàu bố trí việc trung chuyển tới gia đình cô Sáu dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi hoahonggai

y tinh đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà !
Hoàn cảnh của cô Sáu thật đáng thương,  đã già yếu nuôi bốn cháu nhỏ lo ăn học cho các cháu thiếu trước hụt sau. Con cái đã không giúp được gì mà còn làm cho cô Sáu tổn thương về tinh thần nữa, mong cả nhà chung tay giúp cho cô vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Nếu được sự đồng ý của BQT và Quán cơn 2000 SG giúp đỡ hiện vật:
gạo = 25kg
dầu ăn = 1lit
nước tương = 500ml
nước mắm = 500ml
bột ngọt = 400 gr
bọt canh = 200gr
đường = 1kg
Còn về phần trung chuyển thì ở cho cô Sáu rất là xa ( khoảng 75 km), mà lại khu vực ít thành viên. Nếu được sự đồng ý của BQT thì có thể ytinh nhận hiện vật từ nhà bác 6x ở Long Thành và ytnh nhờ Chồng chị Đạm hàng tháng lên ngả 3 Vũng Tàu 1 lần/thang vào khoang ngày 19 hàng tháng.
Còn tháng 4 này sẽ lên Đồng Nai ngày 15/4/14
sđ chị Đạm: 0937 008 297 (hàng xóm của cô Sáu )
Cám ơn sự chung tay của cả nhà !


Xin TĐP cho ý kiến!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.175
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
y tinh đã viết:
Trích dẫn

Còn về phần trung chuyển thì ở cho cô Sáu rất là xa ( khoảng 75 km), mà lại khu vực ít thành viên. Nếu được sự đồng ý của BQT thì có thể ytinh nhận hiện vật từ nhà bác 6x ở Long Thành và ytnh nhờ Chồng chị Đạm hàng tháng lên ngả 3 Vũng Tàu 1 lần/thang vào khoang ngày 19 hàng tháng.

Về trung chuyển như phương án trên cũng được . Thứ 2 có thể chuyển qua cho bác Y tinh rùi trong tháng lúc nào mình về nhà và ghé bác y tinh hoặc có thể ghé qua chỗ bác 6x cùng đường nhận luôn . Thân

 


Ngủ rồi y tinh

Chào cả nhà !
Hoàn cảnh của cô Sáu thật đáng thương,  đã già yếu nuôi bốn cháu nhỏ lo ăn học cho các cháu thiếu trước hụt sau. Con cái đã không giúp được gì mà còn làm cho cô Sáu tổn thương về tinh thần nữa, mong cả nhà chung tay giúp cho cô vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Nếu được sự đồng ý của BQT và Quán cơn 2000 SG giúp đỡ hiện vật:
gạo = 25kg
dầu ăn = 1lit
nước tương = 500ml
nước mắm = 500ml
bột ngọt = 400 gr
bọt canh = 200gr
đường = 1kg
Còn về phần trung chuyển thì ở cho cô Sáu rất là xa ( khoảng 75 km), mà lại khu vực ít thành viên. Nếu được sự đồng ý của BQT thì có thể ytinh nhận hiện vật từ nhà bác 6x ở Long Thành và ytnh nhờ Chồng chị Đạm hàng tháng lên ngả 3 Vũng Tàu 1 lần/thang vào khoang ngày 19 hàng tháng.
Còn tháng 4 này sẽ lên Đồng Nai ngày 15/4/14
sđ chị Đạm: 0937 008 297 (hàng xóm của cô Sáu )
Cám ơn sự chung tay của cả nhà !

 


Ngủ rồi hoahonggai

Anh Ytinh đã viết:

Trích dẫn
...ytinh và mydarling xin đề xuất tiếp tục CMTX hàng tháng cho gđ cô Sáu một tháng 500.000 đồng ( gạo 25kg + mắm muối, dầu ăn, nước tương) còn lại đưa tiền mặt...

Quán cơm SG có thể giúp CM hiện vật cho gia đình cô Sáu, nhờ anh Ytinh trung chuyển và đề xuất mức CM ạ.

My Darling viết:

Trích dẫn
Còn về bệnh tình của cô Sáu thì theo mình nghĩ là cả nhà có thể giúp cô một khoản khoảng 1 triệu để đưa cô đi khám tại BV tuyến trên để biết chính xác có phải là bị như thế không vì theo mình nghĩ ở BV huyện Tân Thành nhiều lúc người ta khám vẫn chưa chính xác bởi vì bệnh viện huyện này nhiều người bạn và anh em mình ít khi khám tại đây mà phải đi bệnh viện khác . Mong cả nhà cho ý kiến !


Mong sự giúp đỡ của cả nhà!

 


Ngủ rồi yugidazai

thuynh đã viết:
Trích dẫn
thuynh đã viết:
Trích dẫn
Thoa dang ky giup do bat dau tung thang 10

3.Bà Rịa - VT - Vợ chồng Cô Sáu - Nghèo và bệnh tật --> đề xuất 300k/tháng
www.nguoitoicuumang.com/index.php?option...;limitstart=30#73514


Sorry, thoa se giup do bat dau tung thang 11.

Mong chị thuynh cho biết có còn CMTX cô Sáu ko ạ?

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.175
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Hôm nay bác Y Tinh báo tin rằng cô Sáu mới đi siêu âm về và người yếu nên mình đã ghé thăm xem thế nào .
Ngày 19/3 cô đi BV huyện Tân Thành và bác sỹ chỉ định siêu âm , kết quả siêu âm ở đây cho kết quả là túi mật có 1 viên sỏi d = 16mm còn các cơ quan khác bình thường . Sau khi đi khám về thì cô nói với người con trai và người con trai nói mới đi khám năm ngoái mới có 4mm , sau đó người con trai nói đi ra Đình Mỹ Xuân vay mượn tiền để cho mẹ chữa trị nhưng ai ngờ người con trai ra Đình Mỹ Xuân để đi ăn cướp xe máy ,khi ăn cướp thì mọi người phát hiện và đánh nó trên vùng mặt và sau đó báo công an , đến lúc công an đến và người con trai bị đánh trên vùng đầu nhiều và phải đưa đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa Mỹ Xuân ( nằm trên QL51 ) , có lẽ sau khi khám xong thì không bị sao nên công an đang bắt về đồn công an huyện và nay đang ở trong công an huyên .
Còn về bệnh tình của cô Sáu thì theo mình nghĩ là cả nhà có thể giúp cô một khoản khoảng 1 triệu để đưa cô đi khám tại BV tuyến trên để biết chính xác có phải là bị như thế không vì theo mình nghĩ ở BV huyện Tân Thành nhiều lúc người ta khám vẫn chưa chính xác bởi vì bệnh viện huyện này nhiều người bạn và anh em mình ít khi khám tại đây mà phải đi bệnh viện khác . Mong cả nhà cho ý kiến !
Hình ảnh siêu âm của cô Sáu và phiếu xét nghiệm của người con trai cô thì mình sẽ đưa lên sau .

 


Ngủ rồi y tinh

Chào cả nhà !
Hôm vừa rồi Ytinh và Mydarling có qua thăm gđ cô Sáu, đến ngay lúc trưa mấy bà cháu vừa đi lượm điều về. Hoàn cảnh cô Sáu thật khó khăn chỉ trong chờ vào mấy góc điều già, nên thu hoạch cũng không bao nhiêu, ngoài ra cô phải lượm ve chai hay lúc rãnh đi kiếm gom củi điều về để giành ai mua bán kiếm ít tiền mua gạo cho các cháu.
Cô bây giờ phải nuôi bốn đứa cháu và chồng cô cũng bệnh hay đi lang thang, và bản thân cô cũng nhiều bệnh trong người nên cũng đành chịu vì ăn còn không có huống chi nghĩ đến bệnh tật.
Thật đáng thương cho các cháu không biết một ngày Cô Sáu không còn nữa thì, các cháu sẻ đi về đâu khi tuổi đời quá nhỏ không biết bám viếu vào đâu.
Nên ytinh và mydarling xin đề xuất tiếp tục CMTX hàng tháng cho gđ cô  Sáu một tháng 500.000 đồng ( gạo 25kg + mắm muối, dầu ăn, nước tương) còn lại đưa tiền mặt.
Hình ảnh:





Mấy bà cháu nhận quà và gạo ytinh nhân của bác6x CMKTX cho cô Sáu.


Chú hàng xóm gửi 200k mua cho cô chiếc đt cũ, nhưng thấy cô khó khăn quá ytinh trao đổi và trao tiền để cô có cái chi tiêu.

Khối U ở bụng dưới của cô ngày càng lớn mà không có tiền đi khám.

Bác Mydarling xem có thiếu gì bung sung thêm nhé !
Cám ơn !

 


Ngủ rồi y tinh

Chào cả nhà !
Hôm thứ 7 ngày 22/2/14 Ytinh có gọi điện số 0937 008 297 của chị Đạm là hàng xóm cô Sáu.
Để hỏi thăm tình hình sức khỏe gia đình và có cô Kim ÚT ở Pháp gửi thuốc thoái hóa khớp cho cô uống trong ba tháng. Cô Kim Út cũng theo dõi trên DĐ NTCM nên thấy hoàn cảnh cô Sáu khó khăn bệnh tật mà phải nuôi mấy cháu nhỏ đáng thương quá. Qua đt thì cô Sáu đã nhận được thuốc và gửi lời cám ơn đến MTQ và DĐ, ytinh có hỏi thăm về những tháng vừa qua cô có nhận được tiền không. Trước tết cô có đi kiểm tra thẻ mấy lần mà không có tiền nên thôi không đi nữa, ytinh có nói là thẻ của cô thủ quỹ mới chuyển vào 1tr đồng rồi cô cứ đi kiểm tra.
Thứ 2 vừa rồi cô đi kiểm tra thì lâu quá quên mật khẩu không rút được tiền, lại về và được chị Đạm hàng xóm nói cô đem CMDN lên NH xin rút chứ già rồi nhiều lúc hay quên.
Thứ 3 cô Sáu lên NH rút được 1tr, cô mừng và cám ơn đến mọi người . Cô ngày càng già đi mà bữa này ytinh nghe chị Đạm nói là nuôi 4 đứa cháu chứ không phải 3 như trước.
@ Mong cả nhà chung tay chia sẻ cho hoàn cảnh gđ cô.
Ngày 4/3 nếu thuận tiện ytinh xin gửi một ít đồ cũ của trẻ con cho mấy cháu mang.
Thân !

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ Thocon chuyển 1,000,000đ của Thuynh tới gia đinh cô Sáu dùm.

Thông tin TK của cô Sáu :

Chủ TK : DƯơng Thị Sáu
Số tk : 76210000452650
Ngân hàng đầu tư và phát triển VN chi nhánh Phú Mỹ .

Số điện thoại : 0937008297 chị Đạm ( là hàng xóm gần nhà )

Cảm ơn Thuynh đã giúp đỡ gia đình cô Sáu .
Xin lỗi Thuynh và cả nhà vì đã bỏ sót trường hợp này khá lâu.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi thuynh

Nguoi nha thoa chuyen 1 trieu vo account Tran Thai Son. Xin nho chuyen cho vo chong co sau dum. cam on

 


Ngủ rồi thuynh

thuynh đã viết:
Trích dẫn
Thoa dang ky giup do bat dau tung thang 10

3.Bà Rịa - VT - Vợ chồng Cô Sáu - Nghèo và bệnh tật --> đề xuất 300k/tháng
www.nguoitoicuumang.com/index.php?option...;limitstart=30#73514


Sorry, thoa se giup do bat dau tung thang 11.