Con xin chào cả nhà ạ.
Hôm nay 1/8 chị em con lại nhận được tiền hỗ trợ từ cô Michele _du và gia đình chị em xin gửi lời cảm ơn rất, rất nhiều ạ.
Vậy là kỳ nghỉ hè của 2 chị em con cũng gần kết thúc rồi ạ.con cũng mới được tham gia 2 ngày. Hội trại hè ước mơ xanh ở cần giờ hôm 30 _31 tháng 7.
Con được trải nghiệm cuộc sống chung cùng với các bạn mới trong một mái nhà.
Con cảm thấy thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ....
Con cảm thấy cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp và con sẽ luôn luôn cố gắng học tập thật tốt.Để không phụ lòng các cô chú giúp đỡ tiền cho con học tập và các thầy cô giáo đã tạo điều kiện cho con được chảy nghiện cuộc sống này.mặc dù giờ đây con không con ba bên cạnh nữa.
Nhưng con còn có mẹ và cô Michele _du và gia đình cùng các cô chú NTCM bên cạnh âm thầm giúp đỡ là nguồn động lực lớn để con học tập và phấn đấu ạ.