Tác giả Chủ đề: Mối tình đầu trên NTCM  (Đã xem 29362 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 12-04-2011 11:13:06
Chợt giật mình vì lâu nay mình quá hững hờ với \\\" mối tình đầu\\\"!
 Dõi theo các hoạt động của NTCM, trăn trở với những hoàn cảnh bất hạnh, vui mừng với từng trường hợp được giúp đỡ rồi...thôi!
 Tự nhủ lòng ; phải nồng nàn hơn,say đắm hơn...
 Xin cảm ơn NTCM!!!

 
The following users thanked this post: Linh Mai


Ngủ rồi Lason

Trả lời #3 vào: 11-04-2011 14:25:25
Mối tình sâu đậm của Lason là vợ chồng Cản Xón .Mối tình này đã làm trái tim Lason đau đớn đến rỉ máu yêu thương ,để từ đó có thêm 1 Lason nồng nàn ,khắc khỏai và sắt đá ,vị tha lên nhiều .
  Cảm ơn NTCM đã tạo điều kiện để mối tình này được đơm hoa kết trái .Biết bao giấy mực ,báo chí ,phim ảnh cũng không làm mối tình này phai nhạt .Cảm ơn ThếAnh đã tạo ra topic này để Lason có lúc được trải lòng mình ...

 
The following users thanked this post: Linh Mai


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #2 vào: 11-04-2011 13:01:08
Theanh đã viết:
Trích dẫn
...Tôi nghĩ, các bạn tôi trên Diễn đàn này cũng thế, ai cũng có một “mối tình đầu” rất đẹp trên NTCM. ...


Chào Theanh và cả nhà,

Theanh vô tình làm tôi nhận ra một điều: đa số những người có \\\"dính líu\\\" với tôi trên DD đến giờ này tôi vẫn chưa một lần gặp mặt: Cụ Quảng ở Đại Lộc, Dương Hồng Nhi ở Quảng Bình, chị H,Bim ở Daklak, Sơ Hương cô nhi viện nhà Thờ Phú Hòa- Quảng Ngãi, chị Hoa Bình Tân, anh Huỳnh Trọng Lân ở quận 3, chị Hường ở quận 12, ...Như thế mà gọi là \\\"tình\\\" thì hóa ra mình là một người tình quá tệ!

Nhưng đó mới chính là nét riêng của DD. Chúng ta không bị giới hạn bởi 4 bức tường của gia đình, và như thế, cái tình của mọi người cũng không bị giới hạn bởi khoảng cách không gian và thời gian.

Cái ngày cuối tháng 10/2006 trên đường đi công tác, tình cờ đọc bài báo trên Tuổi Trẻ là một ngày đặc biệt. Cái tên Dương Thị Hồng Nhi nhân vật chính trong bài báo cũng là một cái tên đặc biệt với tôi vì nó đã làm đời tôi thay đổi...

Càng về sau càng được chứng kiến nhiều \\\"mối tình\\\" khác trên DD NTCM như Theanh đã nói. Tôi chỉ xin có vài cảm nghĩ thế thôi, muốn nghe từ phía các bạn nhiều hơn, nghe kể chuyện tình trên DD của mọi người hơn.

Thanks Theanh và chúc cả nhà vui vẻ.

 
The following users thanked this post: Linh Mai


Ngủ rồi Theanh

Trả lời #1 vào: 11-04-2011 12:13:16
Chào cả nhà!

Sau những ngày sạm nắng, sáng nay tỉnh dậy lòng tôi thấy rạo rực. Chợt hiểu rằng mình đang hồi teen… một cách trầm trọng! Rồi tôi mộng, tôi mơ, tôi ngẩn ngơ trước những… búp phượng mới nhú dù rằng tuổi đã qua cái thời “giữa giờ chơi mang đến lại mang về”…

Sự kiện ‘nhồi máu cơ teen” làm tôi nhớ đến cái nắm tay đầu tiên, cái hôn đầu đời bẻn lẻn… Rồi rùng mình tự mắc cỡ! Cơn hồi tưởng cứ miên man dìu tôi từng bước về quá khứ, vui có, buồn có, và cả những  xao động của thuở ban đầu.

Dòng nghĩ suy bất chợt đưa tôi về với bến sông xưa, nơi ấy không có người tình, chỉ có những kỷ niệm “đầu đời” với NTCM. Bến sông ấy không có người con gái tóc dài tỏa hương bồ kết mà chỉ có mùi rơm rạ, chỉ có nếp nhăn trái mùa trên khuôn mặt cô gái quê nghèo khó.

Tôi nghĩ, các bạn tôi trên Diễn đàn này cũng thế, ai cũng có một “mối tình đầu” rất đẹp trên NTCM. “Người tình” ấy có thể là một em bé ở tận quê xa chưa một lần gặp mặt, có thể là hình ảnh một cụ già bên túp lều rách nát, hay hình bóng của một ai đó trên chiếc xe lăn ở xóm nghèo…

Tôi gọi những số phận mà tôi và các bạn có duyên gặp gỡ lần đầu trên DD này là “mối tình đầu”. Rồi mãi trên con đường tiến tới của NTCM, chúng ta bị cuốn trôi bởi “người tình” thứ 2, thứ 3, thứ 4…

Nay, viết ra những dòng này, tôi mong các bạn chia sẻ những kỷ niệm về “mối tình đầu” trên NTCM như để nhắc nhớ về những ngày đầu êm đềm. Để ta nhớ về “người tình số 1”, để ta tiếp tục chúc phúc, cầu an cho mối lương duyên đầu tiên trên DD này.

Mong là các bạn sẵn lòng cùng tôi xuôi về miền quá khứ để cùng nhau nhớ về bến sông xưa. Bến sông ấy không có người tình, nhưng ta vẫn luôn nhớ về họ như mối tình đầu tiên. Bến sông ấy không lãng mạn lung linh, nhưng những hình ảnh đó là động lực cho ta bước tiếp những ngày sau…

Có thể nhắc ra đây vài mối tình đầu mà tôi còn nhớ được. Với tôi, \\\"mối tình đầu\\\" trên NTCM là cô bé Hồng Nhi, một cô bé mồ côi chấp nhận hy sinh tương lai của mình để nuôi ba người anh điên dại. Lạ thay, tôi và anh HMHai cùng trót \\\"yêu\\\" một người, và đó cũng là mối tình đầu trên NTCM của cả hai. Có lẽ, nên nhường lại câu chuyện \\\"mối tình tay ba\\\" này cho anh HMHai kể.

Hay như Thaidzuy, mối tình đầu là chị H`Bim ở tận Tây Nguyên. Opla có mối tình đầu với nhà mở Têphan, cuộc tình được bầu chọn là Scandal \\\"tình ái\\\" của năm 2008 (hay 2009, không nhớ chính xác lắm)...

Tặng các bạn bài hát: Phượng Hồng

Chúc cả nhà vui vẻ!

 
The following users thanked this post: Linh Mai