Tác giả Chủ đề: TIN GIẢ - Huế—Anh Trần văn Định—Bị khối u trong não  (Đã xem 14593 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.156
  • Thanked: 2155 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #6 vào: 09-05-2017 19:36:08
Trích dẫn của: \"My Darling\" post=97722
Làm sao lừa đảo được chứ khi có địa chỉ nhà ở quê đồng thời nếu đúng thì còn có hàng xóm láng giềng chứng kiến và có người đi xác minh . Nhưng như trường hợp này thì quan trọng nhất là làm anh chị em , các bạn mất thời gian và mất công .


Người ta đi quanh phố kể lể để xin tiền rồi biến, bịa ra cái thông tin.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #5 vào: 08-05-2017 18:47:46
Làm sao lừa đảo được chứ khi có địa chỉ nhà ở quê đồng thời nếu đúng thì còn có hàng xóm láng giềng chứng kiến và có người đi xác minh . Nhưng như trường hợp này thì quan trọng nhất là làm anh chị em , các bạn mất thời gian và mất công .

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.156
  • Thanked: 2155 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #4 vào: 08-05-2017 01:29:40
ĐÂYLÀ MỘT TOPIC ĐƯỢC THÀNH VIÊN CHÚNG TA NẮM THÔNG TIN, ĐƯA THÔNG TIN, XÁC MINH THÌ RA ĐÓ LÀ HÌNH THỨC LỪA ĐẢO ĐỂ XIN TIỀN.
TRONG QUÁ TRÌNH DỌN DẸP DIỄN ĐÀN, PLH CHUYỂN QUA ĐÂY ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỌC RÚT KINH NGHIỆM TRONG CUỘC SỐNG.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #3 vào: 19-05-2015 09:37:23
Xin chúc mừng chú 07 đã gặp lừa đảo.com hehe :))
Biết tin là bị lừa, vừa tức vì phải chạy lòng vòng từ phú dương qua phú hậu nhưng k có, không có thôn 7, cũng k có ông Huế, chỉ có một ông tên Huế ở Phường Cồn, là giáo viên nghĩ hưu, nhà rất giàu. Coa con là chị Hoa, nhưng k có ai tên Định bị Ung Thư cả
Nhưng dù sao cũng mừng vì bớt đi đc một hoàn cảnh éo le.
Chúc cả nhà tuần mới vui vẽ :)

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #2 vào: 14-05-2015 20:58:03
Mong các thành viên Huế sắp xếp xác minh để có thể giúp đỡ gia đình sớm ạ!
Chúc cả nhà sức khỏe  :)

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Hôm nay tình cờ mình gặp chị Trần Thị Thoa đi lang thang khắp các neo đường để quyên góp giúp cho em trai của mình là anh Trần văn Định 24 tuổi đang bị khối u trong não,và đang nằm tai bệnh viện Trung Ương Huế(phòng 6 tầng 5 nhưng chi lại không biết khoa nào).
Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi và giới thiệu với chị thì hiện tại anh Định sống với người cha 65 tuổi cũng bệnh tật không làm gi,bản thân chị Thoa đã có chồng và con 5 tuổi đang sống nhà chồng và cũng không giúp đỡ được cho gia đình nhiều,thỉnh thoảng chị qua chăm sóc cho cha già và người em bệnh tật
Gia đình chị thuộc hộ nghèo của xã,địa chỉ Thôn 7,Xã Phú Dương,Huyện Phú Vang,Tp Huế(Qua cầu chơ No và hỏi nhà ông Huế ba của chị thì moi người sẽ biết)
Mong nhóm xác minh Huế sắp xếp thời gian xác minh và có hướng giúp đỡ cho gia đình chị,xin cảm ơn!
« Sửa lần cuối: 03-07-2020 16:35:20 gửi bởi phuclehuu »