Tác giả Chủ đề: Thọ Thành, Yên Thành - SV Minh Phú - Giấc mơ da cam  (Đã xem 15055 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi MuaNgauSaigon

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 0
Trả lời #22 vào: 18-10-2011 07:58:14
Pen ơi,

Cho Cô hỏi : như vậy Pen sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của cháu Phú hả?

Thân,

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #21 vào: 12-10-2011 12:49:38
Phú vừa báo tin là đã nhận được 1800k và 300k . Phú cảm ơn cả nhà rất nhiều . Thân

 


Ngủ rồi mycanh

Trả lời #20 vào: 11-10-2011 13:00:08
mycanh đã chuyển cho em Minh Phú 300.000 CMTX tháng 10,11,12/2011.

Cảm ơn.

Dẫu thắng ngàn quân giặc
Không bằng thắng bản thân
Thắng mình là chiến thắng
Oanh liệt nhất thế gian.

(Kinh Pháp Cú số 103)
 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #19 vào: 08-10-2011 23:47:10
Cảm ơn bác My Darling,
Hiện tại Penguin có thể chuyển khoản khác hệ thống VCB ngay trên mạng được rồi. Nên để khỏi phiền bác vất vả, em sẽ chuyển thẳng tiền vào tài khoản em Phú. Thứ 2 ngân hàng làm việc em Phú sẽ nhận được tiền.
Thân.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #18 vào: 08-10-2011 19:31:44
Cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ cho em Phú . Sau đây là tài khoản :
Tên : Nguyễn Minh Phú
Số TK : 3606211000474P3
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thọ Yên Huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An.

Về việc CMKTX mình có ý thế này được không ạ . Do khác ngân hàng thì Pen có thể chuyển qua cho mình rùi mình đến trao trực tiếp cho em Phú luôn .

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #17 vào: 08-10-2011 01:48:45
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Em Minh Phú thật may mắn vì đã có mycanh và MuaNgauSaigon hợp sức giúp em trong năm học đầu tiên.

Mycanh: 100,000 VND/tháng, MuaNgauSaiGon: 200,000 VND/tháng. Tạm tính từ tháng 10 đến hết tháng 6/2011.

Cảm ơn hai bạn và chúc Minh Phú học thật giỏi!

Tổ điều phối bật đèn xanh giùm nhé.

Thân,


Với tình cảnh như vậy mà em Phú vẫn nỗ lực học tập như vậy, quả là người có ý chí kiên cường.

Vậy TC chúng ta giúp 300.000/tháng, 12 tháng, từ 10/2011.

Nhờ các bạn xác minh cho biết cách chuyển tiền cho em.

Khi nào em Phú có tk, pen chuyển 1.800.000 (từ Nina giúp) nhé!

Tổ KT-TK cập nhật.

Thân.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #16 vào: 08-10-2011 01:13:34
Thành viên Nina đăng ký CMKTX em Phú 1.800.000VND và đã chuyển tiền vào quỹ.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #15 vào: 04-10-2011 21:51:39
Em Minh Phú thật may mắn vì đã có mycanh và MuaNgauSaigon hợp sức giúp em trong năm học đầu tiên.

Mycanh: 100,000 VND/tháng, MuaNgauSaiGon: 200,000 VND/tháng. Tạm tính từ tháng 10 đến hết tháng 6/2011.

Cảm ơn hai bạn và chúc Minh Phú học thật giỏi!

Tổ điều phối bật đèn xanh giùm nhé.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi MuaNgauSaigon

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 0
Trả lời #14 vào: 04-10-2011 19:31:23
MưaNgâu xin góp 200k /tháng cho cháu Phú nguyên năm học
từ 10/2011 đến 6/2012

Xin chờ đợi quyết định của BQT ah!
Thân

 


Ngủ rồi mycanh

Trả lời #13 vào: 27-09-2011 13:55:50
Mìnn đăng ký CMTX 100k/tháng cho trường hợp này sau khi có quyết định chính thức của BQT.

Thân.

Dẫu thắng ngàn quân giặc
Không bằng thắng bản thân
Thắng mình là chiến thắng
Oanh liệt nhất thế gian.

(Kinh Pháp Cú số 103)
 


Ngủ rồi daisy

Trả lời #12 vào: 26-09-2011 22:29:33
Cám ơn my darling và các bạn.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 26-09-2011 21:52:54
Chào cả nhà.
Cám ơn My darling ,Shuchi,và traithuongyeuthuong (lần nay các bạn cả hai khu vực kết hợp quá nhanh chóng )đã xác minh TH em Phú và cho cả nhà bt thông tin. :)
Thật cảm phục nghị lưc của em Phú,em tuy tàn nhưng ý chí đã giúp em ko phế,ngược lại còn học thật giỏi và đậu cả Đại học,điều mà cả người lành lặn đôi lúc vẫn còn rất là khó khăn.
Hoàn cảnh của em Phú quả thật còn rất nhiều khó khăn khi em mới bắt đầu bước vào con đường sinh viên dài thẳm,rất cần những bàn tay thân ái dìu em qua khó khăn.
Đề xuất của nhóm xm rất hợp lí,mong cả nhà xem xét và giúp đỡ cho em,một khoản nhỏ  thôi nhưng cũng giảm đc chi phí KTX và nhất là giúp em thệm nghị lực và lòng tin vào cuộc sống này.
cảm ơn cả nhà.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #10 vào: 25-09-2011 21:37:46
Sáng nay mình cùng Shuchi và Traithuongyeuthuong đã đến KTX trường đại học quốc gia thăm em Phú và XM trường hợp này . Như giới thiệu ở trên hoàn toàn chính xác nhưng nhóm xin bổ một số thông tin . Bố của Phú tức là chú Lộc đã tham gia các chiến trường Tây Ninh , Đông Nam Bộ và cả chiến trường ở Tây Nguyên . Nhưng do hoàn cảnh nghèo khó nên chú xin phục viên về quê sớm và sau này chỉ có thương binh 1/4 mặc dù chú bị thương ở chân , chấn thương ở đầu ...
Gia đình nghèo nhưng gia đình cũng không được cấp sổ nghèo . Gia đình có 4 người con : chị kế bị thần kinh nhẹ nên không học đến nơi đến chốn , anh hai hiện nay đang làm tại Quảng Ninh và đã có gia đình mà anh hai làm cũng chỉ nuôi gia đình của anh hai mà thui nên ít lo được cho Phú , em út học đến lớp 11 rùi nghỉ và ra Hà Nội làm thuê .



Phú đã tự chế một dụng cụ đặt trên vai để bật và nghe điện thoại

Từ nhỏ đến lớn Phú rất nỗ lực và đạt nhiều thành tích suất sắc , đặc biệt sau khi thi đỗ đại học thì Phú lại được nhiều bằng khen khác :
 - Kỷ niệm chương của Thủ tướng Chính Phủ
 - Kỷ niệm chương Tài năng trẻ VN
 - Bằng khen của TW Đoàn thanh niên cộng sản HCM
 - Bằng khen của chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An
 - Bằng khen của Hội khuyến học Nghệ An
 - Giấy khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An




Phú được bố đưa vào SG nhập học từ 5/9/2011 , bố của Phú sẽ ở lại chăm sóc Phú suốt 4 năm học , được sự quan tâm của nhà trường đã bố trí tạo việc làm phù hợp để bố của Phú làm trong KTX như vệ sinh KTX , giữ xe ...
Bắt đầu nhập học Phú phải đóng học phí học kỳ I và các khoản khác hết gần 2600k , tiền KTX mỗi tháng 300k
Vừa rồi có một số nhà hảo tâm nói là hàng tháng phụ cấp thêm cho Phú như báo chí đã nói nhưng đến giờ này Phú vẫn chưa nhận được .
Về việc học phí thì Phú cũng được miễn giảm nhưng cũng chỉ khoảng 50 % mà thui .
Hiện nay nhà trường đã bố trí một phòng cho 3 người trong đó có Phú và 2 người khiếm thi khác cùng với chú Lộc để chăm sóc cho Phú đồng thời cũng chăm sóc luôn cho 2 người khiếm thị khác .
Còn thiếu sót những gì mong nhóm Xm bổ thêm nhé .
Thấy tình hình khó khăn của gia đình và sự nổ lực của Phú nên nhóm XM đã thống nhất đề xuất một khoản CMTX 300k mỗi tháng để phụ cùng gia đình cho việc sinh hoạt hàng ngày của Phú .
Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ cho trường hợp này ạ .

 


Ngủ rồi mavica

Trả lời #9 vào: 23-09-2011 10:37:36
phuclehuu đã viết:
Trích dẫn
Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.


Đúng là ưu tiên những hoàn cảnh chưa đưa lên báo đài. Phú thì cũng đc báo đài đưa tin cũng đã nhiều nhưng thực tế sự giúp đỡ chưa nhiều. Nhất là cuộc sống học tập ở xa quê trong 4 năm Đại học để có thể chuẩn bị tốt hành trang vào đời với người khuyết tật như Phú để em có thể tự nuôi sống bản thân và cuộc sống sau này. Có thực tế gặp và nắm được tình hình của hoàn cảnh đó mình mới hiểu nội tình nó thế nào. Trong lần đi khám bệnh tình nguyện ở nơi em Phú đang sống, chúng em biết đến hoàn cảnh này và thông tin về em. Đã có những đề xuất giúp đỡ từ cả 2 phía nên chúng em mới mạnh dạn đưa trường hợp này lên.
Mong các bác sớm xác minh.

Thân!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #8 vào: 22-09-2011 19:02:25
Mình mới gọi cho Phú và được biết là đầu tháng 9 bố của Phú đưa Phú vào SG học , hiện nay Phú và bố của Phú đang ở Q.Thủ Đức - SG . Chủ nhật tuần này ngày 25/9 có bạn nào đi XM thì liên hệ nhé . Thân