Tác giả Chủ đề: nỗi nhớ thương  (Đã xem 1658 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi meocon@6789

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 55
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 10-10-2011 18:20:24
Anh bước đi cô quạnh nỗi niềm
Chờ với đợi nhuồm tình em chốc lát
Anh- trước mắt nhưng tầm với xa vời
Mang khao khát ngóng hình anh, lần nữa

Ngắm đi em, một giây thừa thoáng vụt
Anh quay đi trong bão gió biển đời
EM ngoái lại....hình anh vụt mất
Yêu lắm đấy - người vừa qua trước mặt :kiss:

 


Ngủ rồi conmaitimnhau_2525

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 57
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 10-10-2011 15:17:56
Em lang thang một mình trên cát trắng
Biển một bên còn em với màn đêm
Chân em bước cùng tâm hồn đơn lạnh
Giữa khung trời bao nỗi nhớ xa xăm.

Biển thét gào cùng con sóng ầm vang
Như thay lời cho lòng em nông nổi
Của tâm hồn nhỏ bé trước biển khơi
Cho nỗi nhớ thêm dài trong ký ức.

anh ở đâu để giờ em mãi ngóng
Đợi bóng hình trong ký ức riêng em
Một chút tình em đâu dễ phôi phai
Bởi bóng hình làm tim em tê dại.

Đã bao lần em gạt bỏ hình bóng anh
Trong ký ức và trong cả niềm đau
Nhưng không thể bởi hình anh còn đó
Lướt qua đời rồi ghi mãi trong em!
thân ái;) ;)