Tác giả Chủ đề: Bình Thạnh - Bà Phụ - Nghèo Bệnh & Neo Đơn  (Đã xem 17702 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.174
  • Thanked: 2839 times
  • Thích 22
Trả lời #93 vào: 17-10-2014 09:55:40
Chào cả nhà,
Tối qua Loannguyen và Letuantu đến thăm và trao 400,000đ tiền CMTX T9&10 (Quỹ NTCM và nguyễn thị hồng Dung) giúp bà Phụ.
Dạo này bà Phụ ốm đi nhiều vì không ăn được, mỗi bữa ăn không tới 1 chén cơm nữa. Bà Phụ và bé Bi gửi lời cảm ơn đến cả nhà đã chung tay giúp đỡ.

@letuantu up ảnh giúp chị nhé. Tks em :)

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.174
  • Thanked: 2839 times
  • Thích 22
Trả lời #92 vào: 26-08-2014 10:06:01
Tối hôm qua Loan đã đến thăm và trao 400.000đ tiền CMTX T7&8 do Quỹ NTCM giúp đỡ bà Phụ. Lúc đến thăm cũng hơi muộn nên bà sắp đi ngủ. Dạo này trông bà gầy đi nhiều nhưng sắc mặt tươi tỉnh và hồng hào hơn. Chân bà cũng đã khô, không còn bị lở loét như trước nữa.
Bé Bi và bà gửi lời cảm ơn đến cả nhà đã giúp đỡ.
Hình ảnh trao tiền:


Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #91 vào: 13-08-2014 11:36:21
Chào cả nhà,

Dung đã chuyển 100USD tiền CMTX cho chú banbe6x và nhờ chú chuyển giao cho người trung chuyển hàng tháng. Cảm ơn chú 6x!

Thân,
Dung

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.228
  • Thanked: 8978 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #90 vào: 13-08-2014 10:17:53
nguyễn thị hồng Dung đã viết:
Trích dẫn
...Vậy bắt đầu từ tháng 10 Dung xin đăng kí CMTX cho trường hợp này. Số tiền CMTX là 200/th trong vòng 10 tháng. ...

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Cảm ơn Dung-Chiến binh Cơm Cháo một thời đã chung tay giúp đỡ cho bác Phụ.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #89 vào: 10-08-2014 06:25:24
Chào cả nhà,

Lần đầu tiên vào lại diễn đàn sau nhiều năm (tháng :)) xa cách. hehe Dung từng là người trung chuyển cho hoàn cảnh này, vì lý do cá nhân nên tạm ngưng trung chuyển. Hiện nay thấy tình hình bà vẫn còn khó khăn. Diễn đàn xuất quỹ NTCM để giúp bà trong 3 tháng (tháng 7, 8 và 9). Vậy bắt đầu từ tháng 10 Dung xin đăng kí CMTX cho trường hợp này. Số tiền CMTX là 200/th trong vòng 10 tháng. Xin ý kiến của BQT.

Chân thành cảm ơn.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.228
  • Thanked: 8978 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #88 vào: 04-07-2014 00:06:09
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
...
Mong mọi người giúp bà Phụ như đề xuất 200k/tháng ạ
...

Chúng ta xuất quỹ CMTX bác Phụ 200,000đ/tháng trong thời gian 03 tháng bắt đầu từ tháng 7/2014 .

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Nhờ Loannguyen1202 và các bạn thành viên tại Quán cơm 2000đ - SG trung chuyển dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #87 vào: 22-06-2014 21:50:24
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
...Mong mọi người giúp bà Phụ như đề xuất 200k/tháng ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #86 vào: 28-05-2014 21:01:09
loanngyen1202 đã viết:
Trích dẫn
...Như vậy là hết tháng 4 sẽ ko còn ai CMTX bà Phụ nữa, hiện 2 bà cháu vẫn đang khó khăn nên mong cả nhà chung tay giúp đỡ với mức CMTX là 200,000đ/tháng...

Mong mọi người giúp bà Phụ như đề xuất 200k/tháng ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.174
  • Thanked: 2839 times
  • Thích 22
Trả lời #85 vào: 28-04-2014 15:40:30
Chào cả nhà,
Hôm trước Loan và mọi người ghé thăm bà Phụ. Sau khi người em của bà Phụ mất, bà rất buồn, tinh thần suy sụp hẳn đi, mất ngủ nhiều đêm. Trong một lần đi ra ngoài bị té ngã, cộng thêm bệnh tuổi già nên từ lúc đó tới giờ bà hay nằm một chỗ, đi lại cũng khó khăn và hay mệt. Chân của bà bị từ lúc nhỏ giờ lại tái phát, thỉnh thoảng lại bị lở loét và lâu lành. Khoảng 4 tháng nay chân bà đã khô và không còn lở nữa. Hiện tại bà Phụ chỉ uống tăng xông mua ngoài.
Về BHYT mà chị truongngocdung43 muốn giúp bà, lúc trước anh trexanh cũng có đề cập đến việc mua BHYT cho bà nhưng khó khăn vì bà Phụ bị mất hết giấy tờ tùy thân nên việc mua BHYT còn đang bỏ ngõ, từ trước giờ vẫn chưa mua được. Không biết mọi người có cách nào để giúp mua BHYT không ạ?
Một vài thông tin chia sẻ cùng cả nhà!
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.740
  • Thanked: 725 times
  • Thích 8
Trả lời #84 vào: 26-04-2014 15:42:26
truongngocdung43 đã viết:
Trích dẫn
Anh 6 ơi, em muốn mua thẻ BHYT cho trường hợp này có được không ạ? Dung

Hoàn toàn được chị Dung nhé.

@ Loannguyen1202: em hỏi bà Phụ có thẻ BHYT chưa nhé?

Thanks all.

 


Ngủ rồi truongngocdung43

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 137
  • Thích 0
Trả lời #83 vào: 26-04-2014 15:02:36
Anh 6 ơi, em muốn mua thẻ BHYT cho trường hợp này có được không ạ?

Dung

 


Ngủ rồi quanpm.vaeco

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 31
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #82 vào: 24-04-2014 10:55:01

There is no way to happiness. Happiness is the way.
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.174
  • Thanked: 2839 times
  • Thích 22
Trả lời #81 vào: 23-04-2014 21:50:27
Hôm chủ nhật 19/04 anh quanpm.vaeco, chị Linh, Trâm, loanngyen đã chuyển 200,000đ tiền CMTX T3&4 do bác ugl giúp bà Phụ. Bà vẫn khỏe nhưng chỉ nằm một chỗ.
Như vậy là hết tháng 4 sẽ ko còn ai CMTX bà Phụ nữa, hiện 2 bà cháu vẫn đang khó khăn nên mong cả nhà chung tay giúp đỡ với mức CMTX là 200,000đ/tháng.
Cảm ơn mọi người!
@anh quanpm.vaeco up hình giúp em nhé.

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi HƯƠNG

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thích 0
Trả lời #80 vào: 17-03-2014 11:08:58
Chào cả nhà,

Mấy hôm nay, nghe cháu Bi nói rằng bà Phụ trở bệnh nặng nên tối thứ 6 (14/3/2014), Hương có ghé thăm. Hiện bà chỉ nằm, ba hôm nay không ngồi lên được. Mọi sinh hoạt ăn uống, vệ sinh...tại chỗ. Bi mấy hôm nay không ra chợ nữa mà làm nước trứng muối ở nhà để tiện chăm bà. Thấy bà Phụ thở rất khó nhọc, chắc tim có vấn đề. Mấy hôm trước Hương có đề nghị các bạn đi thăm đừng đưa tiền mặt vì lý do là bà Phụ rất thích uống cà phê, sợ Bi đi làm ở nhà bà uống nhiều thì không tốt cho sức khỏe (huyết áp). Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì thấy Bi rất cần tiền để đưa bà đi khám bệnh, mua tả lót... Bà Phụ không có thẻ bảo hiểm y tế. Vài dòng cùng cả nhà biết tin.

Thân ái.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.228
  • Thanked: 8978 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #79 vào: 28-02-2014 10:26:58
HƯƠNG đã viết:
Trích dẫn
...Cuộc sống năm mới của cháu và bà cũng còn đầy khó khăn như năm cũ, rất bấp bênh. Tuy nhiên cháu Bi luôn lạc quan và cố gắng làm việc.

Có điều này qua cháu Bi, Hương đề nghị các bạn trung chuyển không đưa  tiền mặt nữa, mà mua dùm thuốc huyết áp, bánh...(có lý do tế nhị Hương không tiện nói).
 ...

Việc mua thuốc chúng ta nên căn cứ vào đơn thuốc của bác sĩ.
Nhờ các bạn khu vực Bình thạnh tìm hiểu dùm về bênh tình của bác Phụ để có thể nhờ các bác sĩ chuyên khoa khám và kê đơn thuốc giúp.
Nếu bác Phụ có thẻ BHYT thì chi phí khám bệnh cũng chẳng bao nhiêu tiền.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS