Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Lộc Hà) - Anh Long - Tai nạn gẫy xương cổ  (Đã xem 17200 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi be-buti

Trả lời #11 vào: 28-07-2017 15:55:39
các bạn Hà Tĩnh giúp anh Long hoặc người nhà mở tài khoản thì tốt biết mấy ạ

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 28-07-2017 08:25:54
Chào cả nhà !

Chúng ta xuất quỹ CMTX anh Long 200,000đ/ tháng bắt đầu từ tháng 8/2017 cho đến tháng 10/2017 rồi tùy tình hình tính tiếp.

Chúng ta  cũng xuất kho hàng Quán cơm 2000đ - SG CMTX anh Long 15kg Gạo/ tháng từ tháng 8/2017 và trong thời gian 3 tháng.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Bạn nào nhận trách nhiệm trung chuyển Gạo và tiền tới anh Long để 6x điều phối tiền CMTX ?

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi hoaiti

Chào cả nhà ah!
Xin lỗi cả nhà vì trường hợp này minh đã đi xác minh được mấy hôm rồi nhưng hôm nay mới viết bài lên được mong cả nhà thông cảm cho mình ah!
Như Rùa con_ Xd đã đưa tin và qua thực tế đi xác minh thấy được hoàn cảnh này đang rất khó khăn và rất cần được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân giúp đỡ ah.
A Diệp Xuân Long sinh ra trong 1gia đình có 5chị e. Bổ a mất sớm do bị bệnh hiểm nghèo để lại 5đứa con thơ cho mẹ a chăm sóc. Chị gái và em gái kể a đã lấy chồng và kinh tế cũng rất khó khăn. A Long sinh năm 1979 trước khi bị tại nạn a là người trụ cột nuôi cả gia đình gồm mẹ và các em ăn học.  A lái xe tải chở vật liệu xây dựng cho các công trình. Nhưng từ năm 2009 trong 1đêm mưa bão tháng 6, sau khi hết giờ làm việc a giao xe cho Công ty và trở về nhà chống bão cho mẹ thi a bị tại nạn gãy xương cổ dẫn đến bị liệt hoàn toàn từ đó đến nay. Sau khi bị tại nạn mẹ và các em của a đã đưa a ra Bv Bạch Mai ở Hà nội điều trị gần 3tháng rồi chuyển a sang Bv Bỏng để mổ cắt bỏ nhưng phần hoại tử do a phải nằm qúa lâu sau đó a được chuyển về Bv điều dưỡng và phục hồi chức năng ở Hà Tĩnh để tập phục hồi các chức năng nhưng sau 1thời gian thấy kết quả không khả quan lại thiếu người chăm sóc và phần vì kinh tế cũng đã kiệt quệ nên a được đưa về nhà. Các em của a từ khi a bị tại nạn phần vì lo chăm sóc a phần vì lo kiếm tiền chạy chữa cho a ma phải nghĩ học đi làm công nhân nên thu nhập cũng không được là bao. Từ khi a bi tại nạn mẹ a cũng không lam được gi vì phải chăm sóc cho a vì mọi sinh hoạt của a đều làm trên giường bệnh. Nhưng thiết nghĩ bệnh của a ngày càng nặng mà mẹ a thì ngày càng già yếu không biết rồi đây ai sẽ chăm sóc cho a. Khi các em của a  đều làm công nhân ở xa cũng gần đến tuoi lập gia đình và kính tế cũng rất khó khăn. Hiện tại a đã có chế độ cộng đồng 1tháng là 540.000đ số tiền đó sẽ tạm ổn nếu như a không phải chi phí cho nhưng khoản này ah.
Hiện tại việc tiểu tiện của a phải nhờ đến ống thông tiểu ah. 2ngày a phải thay 1chiếc ống và 1chiếc vời ah. Chi phí cho cả ống và vời là: 15 vòi *15 000= 225 000đ
            15 ống *13 000 115 000đ
Vậy 1tháng a phải chi cho khoản tiền này là 440 000đ. Vì điều kiện kinh tế của gia đình đã rất khó khăn nên kể từ khi a bị tại nạn đến nay đã 8 năm thì gia cảnh của gia đình a lại càng khó khăn hơn khi phải chi phí cho nhưng lần đi viện của a trước đó. Chính vì vậy em kính mong các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân giúp đỡ để gia đình anh vượt qua được giai đoạn kho khăn này ah. Qua việc đi xác minh gắn với thực tế của gia đình e có đề nghị la ta sẽ tạm thời CMTX 1tháng là 400 000d. Số tiền này để thêm vào việc mua sắm vòi cho a cả nhà thấy sao ah,!
Hôm ây a Long có noi vời e là ( Khi khỏe mạnh đi làm được nhiều khi 2 hay 3 trăm ngàn chăng đáng là bao nhưng giơ ốm đau không làm được gì thấy 1đồng cũng qúy) Nghĩ mà thương cho a cũng như gđ a.
Còn đây là số điện thoại của a Long ah 0963 079 998 mọi người có thể liên lạc với a theo số đó ah

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trích dẫn của: \"ruacon_xd\" post=98791
Chị Hoaiti sắp xếp xác minh hoàn cảnh này tí nhé :)

Chờ tin các bạn ở Hà Tĩnh !!!!!!!

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Chị Hoaiti sắp xếp xác minh hoàn cảnh này tí nhé :)

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Chị Vân hạ hỏa :)
Em có ghi số điện thoại chị Liễu em gái anh Long rồi mà chị :)
Địa chỉ: thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh ( Bài viết này đã 6 năm rồi chị, giờ chính quyền đã chia lại thôn).
Có thể liên lạc bố em là trưởng thôn: Bác Xuân SĐt:  01646058982
Thân!

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Mọi người giới thiệu hoàn cảnh mà không cho địa chỉ thì khác nào bảo người đi xác minh mò kim đáy bể ạ???
Một xã như thế ít nhất cũng có đến mười mấy thôn xóm,các bạn viết chung chung như thế tìm làm sao ra chứ?
Có thể không có số điện thoại nhưng thôn xóm thì rõ ràng giùm đi ạ
Thân

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Nhân chuyến đi Hồng Lộc xác minh các hoàn cảnh trên Diễn đàn. Rùa con em có địa chỉ cụ thể thì thông báo lên Diễn đàn về hoàn cảnh này để các thành viên Hà Tĩnh đi xác minh nhé./. Thân

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi trexanh

Trexanh thay HC nay bi chim  roi ca nha oi,  keo len mong ca nha sap xep di xm keo trexanh lai phai \\\"do bo\\\" vo Mien Trung nua ne.

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
mọi thông tin chi tiết xin liên lạc với chị Liễu(em gái anh long) sdt:01676797709

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #1 vào: 17-02-2011 20:45:54
Ruacon_xd nhờ Comoi giới thiệu hoàn cảnh:

Anh Diệp Xuân Long
Sinh năm: 1979
Trú quán: Hồng Lộc - Lộc Hà - Hà Tĩnh

Trước khi bị tai nạn, anh Diệp Xuân Long là người kiếm tiền chủ yếu của gia đình, anh là lái xe tải chở cát sỏi thuê. Năm 2008, vào một buổi tối trời mưa rất to, sau khi đi làm về anh lái xe trả nhà chủ, sau đó đi xe máy về, đường núi nên có cây ngã chắn ngang đường, không để ý, anh Long đã đâm xe máy vào và bị gãy xương cổ.

Gia đình lo tiền cho anh đi điều trị tại bệnh viện một thời gian nhưng vẫn không đỡ. Hiện tại, anh bị liệt tứ chi nằm một chỗ, không cử động được, anh đã nằm như vậy hai năm nay.

Gia đình anh có 5 chị em, có một chị và một em gái đã lấy chồng còn lại hai anh em trai. Bố anh mất từ lâu, mẹ của anh lại già cả, gia đình ngày càng suy kiệt, mỗi ngày phải có hai người ở nhà để chăm sóc cho anh. Mọi người trong gia đình, ngoài việc giúp sức ra không giúp được gì nhiều.

Mong cả nhà quan tâm xác minh và giúp đỡ trường hợp này ạ :)

Một vài hình ảnh gửi đến cả nhà:
 

 

 

 

 

 

 

 
« Sửa lần cuối: 16-05-2020 08:52:20 gửi bởi -TrườngGiang- »

.