Tác giả Chủ đề: Bình Dương - Em Nguyệt (Sinh viên) - Khuyết tật  (Đã xem 2067 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.175
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #8 vào: 29-05-2012 22:53:40
Xin lỗi cả nhà vì hôm nay mới viết bài XM được .
Hôm trước mình và bác Thongpc đi trao máy và XM trường hợp này luôn . Gia đình Nguyệt gồm có 7 người : Bố mẹ làm vườn ở Gia Lai thu nhập cũng được và cũng lo cho các con ăn học, chị gái làm kế toán hàng tháng cũng phụ giúp Nguyệt 500k và 2 em sau , anh trai đi làm công nhân cũng phụ giúp cho Nguyệt và hai em sau , chị gái tiếp của Nguyệt đang học đại học năm 2 còn em út đang học lớp 10 ở nhà . Giờ Nguyệt ở trọ cùng 3 người bạn ở gần KTX đại học quốc gia . Nói chung trường hợp này không đến nỗi khó khăn nên nhóm XM không có đề xuất gì cả . Nhưng do bắt đầu phải học những môn liên quan đến máy tính thì Nguyệt mới cần đến máy vi tính . Thấy hiện tại Nguyệt cần vi tính để học và hôm đó bác Thongpc đã đi lấy máy vi tính ở bạn Minh Phú rùi trao cho Nguyệt luôn nhưng CPU bị lỗi ổ cứng và đưa về để thay cái khác rùi hôm sau đưa còn màn hình vi tính để lại cho Nguyệt trước . Trường hợp này mình xin cập nhật sơ qua như vậy để cả nhà cùng theo dõi .
Sau đây là những hình ảnh trao máy :


 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #7 vào: 25-05-2012 00:56:55
My Darling đã viết:
Trích dẫn
Trường hợp em Nguyệt - Bình Dường ( nói Bình Dương chứ thực ra là ở gần KTX đại học quốc gia luôn ) đã đi trao máy vi tính và xác minh luôn vào chiều tối 11/5 rùi . Có gì sẽ cập nhật sau

@anh My Darling ơi, chắc anh quên cập nhật TH này hả anh :)

 


Ngủ rồi thongpc

Trả lời #6 vào: 09-05-2012 11:31:36
My Darling đã viết:
Trích dẫn
Ngày 11/5 , có bạn nào đi XM thì liên hệ nhé ! .



bác ráng dời lại vài ngày đựơc không?
vì ngày đó mình mới đi lấy máy của Phú về kiểm tra lại, hơn nữa đang đợi bác Lehung trả lời kết quả thu xếp đi ngày nào nữa đó

 


Ngủ rồi thongpc

Trả lời #5 vào: 08-05-2012 18:01:13
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
thongpc đã viết:
Trích dẫn
bổ sung sđt của em Nguyệt:
0975252380

@all:
theo thongpc, chuyện đi xác minh có lẽ là phải thu xếp khá mất thời gian, riêng chuyện phưong tiện học là cái máy tính nó rất cần thiết (vì môn lập trình thì máy tính quan trọng hơn bất ngành nào khác) , cho thongpc vượt rào trước là tuần sau mang máy lên cho em Nguyệt trước, còn chuyện cả nhà xác minh hay hứong giải quyết thế nào thì tính sau nhé.

Tuần sau là ngày nào vậy bác thongpc. :) .kết hợp vừa xác minh vừa trao máy cho em Nguyệt thì quá tốt.


khỏang thứ 3-4 được không anh?

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 08-05-2012 13:08:06
thongpc đã viết:
Trích dẫn
bổ sung sđt của em Nguyệt:
0975252380

@all:
theo thongpc, chuyện đi xác minh có lẽ là phải thu xếp khá mất thời gian, riêng chuyện phưong tiện học là cái máy tính nó rất cần thiết (vì môn lập trình thì máy tính quan trọng hơn bất ngành nào khác) , cho thongpc vượt rào trước là tuần sau mang máy lên cho em Nguyệt trước, còn chuyện cả nhà xác minh hay hứong giải quyết thế nào thì tính sau nhé.

Tuần sau là ngày nào vậy bác thongpc. :) .kết hợp vừa xác minh vừa trao máy cho em Nguyệt thì quá tốt.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.175
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 08-05-2012 01:33:54
Ngày 11/5 , có bạn nào đi XM thì liên hệ nhé ! .

 


Ngủ rồi thongpc

Trả lời #2 vào: 07-05-2012 22:38:28
bổ sung sđt của em Nguyệt:
0975252380

@all:
theo thongpc, chuyện đi xác minh có lẽ là phải thu xếp khá mất thời gian, riêng chuyện phưong tiện học là cái máy tính nó rất cần thiết (vì môn lập trình thì máy tính quan trọng hơn bất ngành nào khác) , cho thongpc vượt rào trước là tuần sau mang máy lên cho em Nguyệt trước, còn chuyện cả nhà xác minh hay hứong giải quyết thế nào thì tính sau nhé.

 


Ngủ rồi thongpc

Trả lời #1 vào: 07-05-2012 17:11:31
Hoàn cảnh em SV Nguyệt này. được em Nhị SV khiếm thị đang đc DD giúp đỡ.Nhị gửi mail cho Thongpc nhờ đăng bài kêu gọi giúp đỡ cho em Nguyệt đang theo học tại trường Đại học khoa học tự nhiên_ĐHQG Tp.hcm

Nhân đây em cũng xin giới thiệu với cả nhà một trường hợp cũng là sinh viên thuộc câu lạc bộ đồng hành dành cho sinh viên khuyết tật của em.
đó là bạn Nguyễn Thị Anh nguyệt sinh ngày 20/08/1992, là sinh viên năm 2 ngành Vật Lý Trường Đại học Khoa học tự nhiên _ĐHQG _ TP.HCM.
vừa qua theo khảo sát hoàn cảnh thành viên thì em đã biết tới hoàn cảnh của Nguyệt, Nguyệt sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em, tại Đội 4, thôn An Sơn, xã Cư An, huyện Đakpo, Gia Lai hiện nay Nguyệt đang ở trọ ở
ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nguyệt là con thứ 3 trong gia đình, từ lúc sinh ra Nguyệt đã có một đôi chân không được lành lặn như bao người khác, đi lại khó khăn nhưng ở Nguyệt có một tinh thần ham học. vì vậy mà kết quả học tập của Nguyệt ở những năm học bậc phổ thông và một năm học Đại học vừa qua thì với một người lành lặn không khuyết tật khó có thể sánh bằng.
Nguyệt tâm sự là Nguyệt đang rất cần một cái máy tính để phục vụ cho công việc học tập của mình. Nguyệt nói trong chương trình học của em có môn lập trình maslap, môn này rất khó mà công cụ hỗ trợ chính là máy tính. Vì vậy em viết mấy dòng giới thiệu về trường hợp này hi vọng cả nhà có thể giúp đỡ bạn ấy một cái máy vi tính để giúp bạn ấy hoàn thành tốt quảng thời gian học Đại học còn lại được tốt hơn. vì em nghĩ rằng máy tính là một phương tiện phục vụ cho việc học tập rất tốt cho tất cả mọi người nói chung và người khuyết tật nói riêng.
Cuối cùng em xin chúc cả nhà mạnh khoẻ vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn quang Nhị


mong mọi người ai có thời gian đi xác minh dùm, qũy máy tính đã sẵn sàng, mong tin mọi người